Vườn nhà có mấy Mầm Thơ ...
Nhớ Huế Lại thêm nữa một lần ta nhớ Huế
Nhớ quê hương sao da diết trong lòng
Muốn tìm lại về ôm chân núi Ngự
Thả mình theo dòng chảy của Hương Giang
Lại một lần ta nhớ về thôn Vĩ
Cầu Tràng Tiền bao nhiêu nhịp đung đưa
Nỗi nhớ sao khắc sâu tận đáy lòng
Huế yêu hỡi xa bao năm vẫn nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 12:19:45 bởi James Carlos >
Mình cảm ơn Tâm An vì đã cho mình nhớ về Huế - đất Thần Kinh....
Ngày đó Ngày xưa đó tôi còn nho nhỏ tuổi
Thích chơi rông ngòai những cánh đồng
Rồi năm tháng đem tôi dần xa mãi
Tháng năm nào mới được thấy ngày xưa
GỬI BẠN TRI ÂM
***
Bây giờ còn một mình ta
Đã lâu lắm, người nơi xa không về
Thắt lòng thương nhớ đất quê
Thư người chật chội bộn bề tâm tư
Rêu phong ký ức xa xưa
Sông thời gian chảy, nắng mưa luân hồi
Người như mây bạc cuối trời
Ta như chiếc lá rụng rơi hững hờ
Nào ai tránh khỏi già nua
Tháng năm bươn trải, ước mơ phai tàn
Đường đời cách trở quan san
Tri âm mấy độ dễ dàng tìm nhau
Buồn vui biết gửi về đâu
Nỗi cô đơn hoá nỗi đau kiếp người !
........ Tâm An[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2006 13:19:46 bởi Tâm An >
Hồi âm người viễn xứ Ở nơi này vẫn nhớ người viễn xứ
bạn tri âm đã xa mãi chân trời
Dù xa cách nhưng trong lòng vẫn nhớ
Bạn một thời ai dễ nào quên
Người xa xứ hỡi bao giờ về
Để ta ngồi nhớ mãi mông lung
Hàng ngày cứ mãi trông tin nhạn
Nguyện cứ yên bình mãi với ai
Trích đoạn: James Carlos
Hồi âm người viễn xứ
Ở nơi này vẫn nhớ người viễn xứ
bạn tri âm đã xa mãi chân trời
Dù xa cách nhưng trong lòng vẫn nhớ
Bạn một thời ai dễ nào quên
Người xa xứ hỡi bao giờ về
Để ta ngồi nhớ mãi mông lung
Hàng ngày cứ mãi trông tin nhạn
Nguyện cứ yên bình mãi với ai
James à, bạn đảo từ "ai dễ nào quên" thành "nào dễ ai quên" có được không? Và thay từ "về" thành từ "gặp" nữa, được không?
Cho một người đi
*
Người đi, phố cũng đìu hiu
Hoa bằng lăng tím cả chiều heo may
Nỗi buồn lặng giữa lòng tay
Rêu phong mắt lá đong đầy nhớ mong!
Người đi về phía hừng đông
Mặt trời toả rạng ánh hồng thênh thang
Bỏ quên lời hẹn lỡ làng
Hình như ... đêm tối đã tràn hồn tôi !
Người đi, khát vọng xa xôi
Tôi ngơ ngác với bồi hồi đớn đau
Tưởng rằng mưa nắng còn nhau
Ngờ đâu...khăn áo qua cầu gió bay .
Người đi, đời lắm đổi thay
Làm sao tôi biết rủi may kiếp người
Chia xa... kỷ niệm ngậm ngùi
Niềm riêng khắc khoải ... nghẹn lời thơ tôi !
Tâm An
---------------------
KHÔNG ĐỀ
Anh không giữ nổi tình yêu
Để cho chim sáo một chiều sang sông
Thì thôi lòng phải dằn lòng
Bong bóng vỡ mất còn mong đợi gì !?
..............Tâm An
Cho một người đi
*
Người đi, phố cũng đìu hiu
Hoa bằng lăng tím cả chiều heo may
Nỗi buồn lặng giữa lòng tay
Rêu phong mắt lá đong đầy nhớ mong!
Người đi về phía hừng đông
Mặt trời toả rạng ánh hồng thênh thang
Bỏ quên lời hẹn lỡ làng
Hình như ... đêm tối đã tràn hồn tôi !
Người đi, khát vọng xa xôi
Tôi ngơ ngác với bồi hồi đớn đau
Tưởng rằng mưa nắng còn nhau
Ngờ đâu...khăn áo qua cầu gió bay .
Người đi, đời lắm đổi thay
Làm sao tôi biết rủi may kiếp người
Chia xa... kỷ niệm ngậm ngùi
Niềm riêng khắc khoải ... nghẹn lời thơ tôi !
Tâm An
Đợi một người về
Ngồi đây mãi đợi người vể cuối phố
mãi nhớ thương mong ước kỉ niệm xưa
Ôi thương lắm những mùa dấu yêu cũ
Mãi thẫn thờ bóng tối đêm cô đơn
Đợi mãi một người ôi cuộc tình dĩ vãng
Một thân mình trong khói thuốc đợi chờ
Mãi mong đợi người trở về phố cũ
Xin một lần em có hiểu lòng anh
Tên nhạc phẩm đã dùng
- Người về cuối phố ( Cẩm Ly )
- Mong ước kỉ niệm xưa ( Tam ca 3A )
- Những mùa dấu yêu ( Quang Vinh )
- Đêm cô đơn ( Đan Trường - Cẩm Ly )
- Cuộc tình dĩ vãng ( Don Hồ - Minh Tuyết )
- Khói thuốc đợi chờ ( Jmmy JC Nguyễn )
- Phố cũ ( Jimmy JC Nguyễn )
- Em có hiểu lòng anh ( Lương Gia Huy )
ĐÊM THU
Thơm phức đường xa hương cốm mới
Cây bàng xoè tán hứng sương rơi
Đêm thu huyền hoặc quỳnh trinh nở
Thao thức bên thềm một khách thơ !
Tâm An
VÔ ĐỀ
Anh nồng nàn quá, em hờ hững
Ngậm ngùi ta nói tạ từ nhau
Ngờ đâu tình cứ theo người mãi
Nặng trĩu tim ai một nỗi sầu!
Tâm An
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2006 09:54:34 bởi Tâm An >
MONG
Hồi hộp mở cửa ra
Tưởng là anh đứng đợi
Mắt phủ đầy bóng tối
Khi chạm vào khoảng không !
Tâm An
LÊN CHÙA
Người đi xin lộc, cầu may
Tôi đến ăn mày cửa Phật chữ “An”
Đường đời còn lắm gian nan
Sắc - không hư ảo có tràn hồn thơ ?!
Chùa Non Nước, 2004
....................Tâm An ( Bài thơ đã đăng trên tuyển tập Áo Trắng)
ĐÊM THU
Thơm phức đường xa hương cốm mới
Cây bàng xoè tán hứng sương rơi
Đêm thu huyền hoặc quỳnh trinh nở
Thao thức bên thềm một khách thơ !
Tâm An làm JC nhớ về mùa thu quá
Thu ngày ấy Ngày ấy thu đi lá vàng rơi
Ngày nay thu về lá vẫn rơi
Ngày xưa em đi rơi nỗi nhớ
Ngày nay em về vẫn như không
Ngày ấy thu đến hồn tôi đợi
Đợi mông lung đợi một bóng hình
Ngày nay thu hồn tôi trống
Vì cảnh đơn côi bước âm thầm
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: