Vườn nhà có mấy Mầm Thơ ...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 20 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 294 bài trong đề mục
Tâm An 15.03.2006 14:53:37 (permalink)
0
Lỡ


Thế là lỡ dở nhịp cầu
Bèo trôi, nước chảy, nỗi sầu chia đôi
Tưởng rằng ngày tháng phai phôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 17:55:49 bởi Tâm An >
#61
    Tâm An 15.03.2006 15:21:49 (permalink)
    0
    NHỮNG CHỒI CÂY


    Bỗng muốn làm gốc cây
    Nảy chồi sau vết chặt
    Những lá mầm xanh ngắt
    Vươn lên từ nỗi đau !

    Bỗng muốn được xa nhau
    Như chưa từng quen biết
    Phía sau lời từ biệt
    Chẳng còn gì nữa đâu…

    Bồng muốn quên thật mau
    Bao nhiêu lời tình tự
    Trái tim đang thiếp ngủ
    Giữa bộn bề ghét – yêu !

    NB, 2006

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 13:24:56 bởi Tâm An >
    #62
      Tâm An 15.03.2006 15:23:10 (permalink)
      0
      ĐỒNG HƯƠNG
      ( Thân yêu cho N)

      Chiều nay có kẻ tha phương
      Lòng rưng rưng nỗi nhớ thương quê nhà
      Tình quê tưởng đã phai nhoà
      Gặp đồng hương…mới biết là vẹn nguyên !
      Xứ người lưu lạc truân chuyên
      Âm thầm nhớ chút bình yên xứ mình
      Thời gian lắng đọng ân tình
      Làng xưa lưu giữ bóng hình ấu thơ
      Bạc đầu không hết dại khờ
      Quê hương ơi, chút ban sơ vẫn còn…
      Nuôi ta đến tuổi lớn khôn
      Đất cho con cả tâm hồn, tình yêu
      Nhớ quê muốn nói bao nhiêu
      Ô kìa, đã tắt nắng chiều tự lâu
      Chợt nhìn vào đáy mắt nhau
      Hình như … ta gặp thẳm sâu lòng mình !?

      .................Tâm An


      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2006 16:24:01 bởi Huyền Băng >
      #63
        Tâm An 15.03.2006 15:28:07 (permalink)
        0

        Trích đoạn: James Carlos


        ĐÊM THU

        Thơm phức đường xa hương cốm mới
        Cây bàng xoè tán hứng sương rơi
        Đêm thu huyền hoặc quỳnh trinh nở
        Thao thức bên thềm một khách thơ !



        Tâm An làm JC nhớ về mùa thu quá

        Thu ngày ấy

        Ngày ấy thu đi lá vàng rơi
        Ngày nay thu về lá vẫn rơi
        Ngày xưa em đi rơi nỗi nhớ
        Ngày nay em về vẫn như không

        Ngày ấy thu đến hồn tôi đợi
        Đợi mông lung đợi một bóng hình
        Ngày nay thu hồn tôi trống
        Vì cảnh đơn côi bước âm thầm

        ---------------------
        Ừ, JC, mùa thu - một không gian đầy chất thơ cho những tâm hồn thi sĩ. Nhưng bây giờ đang còn là mùa xuân mà, xin lỗi JC vì Tâm An đã "kéo" bạn đến với mùa thu hơi sớm ! Có mấy bài về mùa thu nghe cũng...não nề lắm, nhưng hôm nay bận chưa post lên được, thôi thì...hẹn nhau tới mùa thu nhé, JC!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2006 15:29:17 bởi Tâm An >
        #64
          Trường Phi Bảo 15.03.2006 19:29:05 (permalink)
          0


          Trích đoạn: Tâm An

          NHỮNG CHỒI CÂY


          Bỗng muốn làm gốc cây
          Nảy chồi sau vết chặt
          Những lá mầm xanh ngắt
          Vươn lên từ nỗi đau !

          Bỗng muốn được xa nhau
          Như chưa từng quen biết
          Phía sau lời từ biệt
          Chẳng còn gì nữa đâu…

          Bồng muốn quên thật mau
          Bao nhiêu lời tình tự
          Trái tim đang thiếp ngủ
          Giữa bộn bề ghét – yêu !

          NB, 2006

          ................Tâm An

          Mình khác nhau nhiều quá
          -Trường Phi Bảo-

          Bỗng một ngày nhận ra
          Mình khác nhau nhiều quá
          Sau một lần vội vã
          Mình mất cả thời gian

          Những cuộc vui chóng tàn
          Thế thay bằng nước mắt
          Sau nụ cười chát ngắt
          Là nổi đau...nổi đau...

          Tình chẳng dành cho nhau
          Như ngày xưa hứa hẹn
          Sau lời yêu chưa vẹn
          Mình thôi chớ đợi chờ

          15-3-2006







          #65
            Tâm An 16.03.2006 08:35:12 (permalink)
            0
            Mưa bóng mây

            Mưa chưa kịp ướt áo đâu
            Đất đai vẫn cứ xanh màu cỏ cây
            Em như cơn mưa bóng mây
            Ào qua tôi giữa một ngày quạnh hưu.


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 13:26:02 bởi Tâm An >
            #66
              Tâm An 16.03.2006 08:35:58 (permalink)
              0
              Muộn

              Nghe câu quan họ còn duyên
              Soi gương chợt thấy mắt huyền sầu đong
              Tựa vào kiêu hãnh mà mong
              Ai đem chữ “muộn” thả trong chiều tà !?
              #67
                Tâm An 16.03.2006 08:36:44 (permalink)
                0
                Tình núi

                Người Kinh lên núi thành lớ ngớ
                Rượu cần chếnh choáng bếp hồng say
                Em đi, thổ cẩm xoè chân váy
                Tình đã đong đầy trong khói cay!

                ...........Tâm An
                ----------------------


                #68
                  James Jee 16.03.2006 11:43:39 (permalink)
                  0

                  Mưa bóng mây

                  Mưa chưa kịp ướt áo đâu
                  Đất đai vẫn cứ xanh màu cỏ cây
                  Em như cơn mưa bóng mây
                  Ào qua tôi giữa một ngày quạnh hưu.


                  Mưa nhớ mưa xưa

                  Mưa nhớ mưa xưa chiều kỉ niệm
                  Giọt ngắn giọt dài động nhớ thương
                  Mưa đi còn vương hình ai đó
                  Khắc khỏai đợi chờ bóng trong mơ
                  #69
                    Tâm An 20.03.2006 08:43:01 (permalink)
                    0
                    CHỜ FONE

                    Ngồi nhìn điện thoại lặng im
                    Mắt ngân ngấn nước, trái tim phập phồng
                    Người xa - biết nhớ hay không
                    Chiều nay có kẻ mỏi mong chuông dồn …

                    .
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 13:26:34 bởi Tâm An >
                    #70
                      James Jee 20.03.2006 11:00:29 (permalink)
                      0

                      CHỜ FONE

                      Ngồi nhìn điện thoại lặng im
                      Mắt ngân ngấn nước, trái tim phập phồng
                      Người xa - biết nhớ hay không
                      Chiều nay có kẻ mỏi mong chuông dồn …


                      Xin lỗi em yêu

                      Xin lỗi nhé em ơi người yêu dấu
                      Không phải anh quên em thật vậy đâu
                      Vì công việc vì mãi những lo toan
                      Nên quên mất mình có phone cần gọi

                      Xin lỗi nhé em yêu đừng gậin dỗi
                      Nước mắt trào anh thấy rất xót xa
                      Xin lỗi nhé em yêu mai anh sẽ
                      Về bên em em đừng khóc nữa mà
                      #71
                        Tâm An 21.03.2006 11:14:54 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: James Carlos


                        Xin lỗi em yêu

                        Xin lỗi nhé em ơi người yêu dấu
                        Không phải anh quên em thật vậy đâu
                        Vì công việc vì mãi những lo toan
                        Nên quên mất mình có phone cần gọi

                        Xin lỗi nhé em yêu đừng gậin dỗi
                        Nước mắt trào anh thấy rất xót xa
                        Xin lỗi nhé em yêu mai anh sẽ
                        Về bên em em đừng khóc nữa mà


                        JC, bài thơ của JC có thể "mượn" để giải quyết tình huống giận dỗi của các cặp tình nhân rất tốt. TA bái phục JC (và nhiều thành viên khác của VNTQ vì tài phóng bút cảm xúc - cảm tác ). Chân thành cảm ơn JC nhiều nhiều ! Mến !
                        #72
                          James Jee 21.03.2006 12:55:34 (permalink)
                          0
                          TA quá khen chứ JC tùy hứng là thơ thôi. Thích làm thơ thôi ấy mà

                          Em hỡi

                          Em yêu hỡi hôm qua anh về trễ
                          Nên em buồn em giận thật vậy sao
                          Tình chúng ta qua bao tháng năm dài
                          Sao em chẳng tin lời anh nói

                          Anh đã nói anh yêu em thật sự
                          Vì lo toan nên trễ hẹn cùng em
                          Anh biết anh là người mang tội lỗi
                          Xin đừng buồn vì anh người trễ hẹn

                          Đừng giận dỗi em ơi đừng nước mắt
                          Nước mắt em là máu của tim anh
                          Giọt máu rơi anh chua xót trong lòng
                          Thà anh bị trăm ngàn lần hơn thế

                          Cười đi nhé em ơi cười đi nhé
                          Một nụ cười làm xao xuyến lòng anh
                          Nắm tay nhau đừng giận dỗi nữa mà
                          Anh hứa đó anh yêu em mãi mãi
                          #73
                            Tâm An 21.03.2006 13:10:39 (permalink)
                            0
                            MỘT THOÁNG
                            LẠNG SƠN
                            ***


                            Nghiêng nghiêng bóng núi
                            Cong cong cung đường
                            Xa xôi chẳng quản
                            Ta về Lạng Sơn …

                            Chợ đêm phố núi
                            Đông vui lạ thường
                            Đâu nàng Tô Thị
                            Ướt đầm đêm sương ?

                            Cùng em ngược dốc
                            Ta về Tân Thanh
                            Trạng nguyên đỏ rực
                            Hoa treo đầu cành.

                            Người đông, đường hẹp
                            Sáng gương mặt người
                            Nụ cười rạng rỡ
                            Nhớ hoài…Lạng Sơn…!
                            #74
                              James Jee 21.03.2006 17:12:37 (permalink)
                              0
                              Em đi

                              Em đi để lại dư âm cũ
                              Một mình anh ôm ấp tháng năm
                              Đống tro tàn kỉ niệm năm xưa
                              Tập lưu bút còn ghi dòng thơ dại

                              Em ra đi còn gì em hỡi
                              một mối tình em đã mang theo
                              Em để nửa hồn thương đau mãi
                              Một nửa kia anh đã mất rồi
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 20 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 294 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9