Vườn nhà có mấy Mầm Thơ ...
Trích đoạn: Tâm An
Trích đoạn: James Carlos
Trích đoạn: Tâm An
CÓ THỂ
Anh đi giữa mênh mông người yêu mến
Mà chẳng tìm ra nỗi yêu của anh đâu ??
Trần Đăng Khoa
Đến bao giờ em mới nhận ra anh
- Nửa của em trong triệu người quen, lạ
Để mỗi chiều vòng xe quay hối hối hả
Hai tiếng “gia đình” tha thiết đợi chờ em ?!
Có thể anh là chàng trai vừa đi qua
Trêu em một câu để nhận về cái nguýt
Em giả kiêu rồi ngậm ngùi nuối tiếc
Chắt lưới “ thôi đành, chẳng kịp, đã ngã ba…”
Cũng có thế anh đang ở rất xa
Người hôm nay em chưa hề biết mặt
Nên dửng dưng chối từ bao ánh mắt
Những kẻ ở gần – là “nửa của người ta” !
Không thể và có thể
Sao có thể và sao là không thể
Cuộc tình đầu đến vội vã quá chăng
hay là ta chưa chính chắn thật lòng
Nên lỡ bước tơ duyên đành hai lối
Có thể không ngày mai bên nhau mãi
Hay là không bao giờ thấy mắt nhau
Ta chờ đợi và ta còn ấp ủ
Có hay không một khối mộng vô hình
Không đề số 1
Có thể nào quên được chuyện đôi ta
Ngày chia biệt lời thương không nói được
Mắt lệ nhoà và chân không muốn bước
Trái tim buồn từ đó hoá đơn côi !
Chân thành cảm ơn JC ! Mến.
Không đề số 2 Anh biết quên em là khó lắm
Nhưng đã xa rồi nhớ thêm đau
Nhủ lòng quên nhưng sao vẫn nhớ
Em và tôi không thể nào quên
Nhận được một bản thông báo họp khoá, nhớ tuổi học trò...
LỚP XƯA
( Mới hay cái thời cắp sách
Bình yên như thể cành cò..
- Thơ Bình Nguyên Trang)
Phập phồng chờ ngày họp lớp
Xốn xang giọng nói tiếng cười
Bạn bè từ muôn vàn nẻo
Về đây khuôn mặt rạng ngời!
Không còn nguyên sơ áo trắng
Thân thương vương nắng học trò
Mộng mơ đi vào cổ tích
Mắt người thoáng những âu lo…
Bao năm qua rồi vẫn nhớ
Bình yên cái thủa đến trường
Ước lại là cô trò nhỏ
Một thời mười bảy…ương ương.
Kỷ niệm ngủ ngoan chợt thức
Ngày về người đã lớn khôn
Cầm tay ôn bao chuyện cũ
Niềm vui che khuất nỗi buồn.
Bạn bè ngày xưa chung lớp
Bước chân chập chững vào đời
Gặp nhau “mày, tao” ồn ã
Xa rồi lòng chợt chơi vơi !!!
Trích đoạn: Tâm An
Nhận được một bản thông báo họp khoá, nhớ tuổi học trò...
LỚP XƯA
( Mới hay cái thời cắp sách
Bình yên như thể cành cò..
- Thơ Bình Nguyên Trang)
Phập phồng chờ ngày họp lớp
Xốn xang giọng nói tiếng cười
Bạn bè từ muôn vàn nẻo
Về đây khuôn mặt rạng ngời!
Không còn nguyên sơ áo trắng
Thân thương vương nắng học trò
Mộng mơ đi vào cổ tích
Mắt người thoáng những âu lo…
Bao năm qua rồi vẫn nhớ
Bình yên cái thủa đến trường
Ước lại là cô trò nhỏ
Một thời mười bảy…ương ương.
Kỷ niệm ngủ ngoan chợt thức
Ngày về người đã lớn khôn
Cầm tay ôn bao chuyện cũ
Niềm vui che khuất nỗi buồn.
Bạn bè ngày xưa chung lớp
Bước chân chập chững vào đời
Gặp nhau “mày, tao” ồn ã
Xa rồi lòng chợt chơi vơi !!!
Ngày cắp sách Ngày xưa đó quả thật là mơ mộng
Những ngày mình còn suy nghĩ vu vơ
Là tình yêu thơ dại phút ban đầu
Là vui vẻ là tâm hồn trong sáng
Ngày cắp sách đã qua nhưng vẫn nhớ
Nhớ nơi nào mình từng đã có nhau
Vui ngày tháng bây giờ còn đâu nữa
Chỉ còn hòai trong lưu bút ngày xanh
Trích đoạn: James Carlos
Ngày cắp sách
Ngày xưa đó quả thật là mơ mộng
Những ngày mình còn suy nghĩ vu vơ
Là tình yêu thơ dại phút ban đầu
Là vui vẻ là tâm hồn trong sáng
Ngày cắp sách đã qua nhưng vẫn nhớ
Nhớ nơi nào mình từng đã có nhau
Vui ngày tháng bây giờ còn đâu nữa
Chỉ còn hòai trong lưu bút ngày xanh
[/embed][embed][/embed]
Đi học trường làng
Những ngày đi học trường làng
Quanh co lối cỏ rộn ràng bước chân
Ngây thơ , dép nhựa, đầu trần
Lấm lem vết mực tím bầm áo khăn...
Đếm nắng
Hạ nồng nàn
Đốt chảy mảnh trời riêng
Cành gió lả
chiều như ngừng giữa nắng
Ngột ngạt mong chờ
Lấp lánh mắt buồn vương !
Anh đi ...
Như ngày trôi
Như nắng hạn cạn lòng giếng đợi
Như chuyến xe lăn lóc những con đường
Bao giờ anh về
Để ướt lại lời thương
Để chiều xuống
Em không ngồi đếm nắng
Quên mất một thời
Mình rong ruổi suốt ngày mưa ?!
Trích đoạn: Tâm An
Trích đoạn: James Carlos
Ngày cắp sách
Ngày xưa đó quả thật là mơ mộng
Những ngày mình còn suy nghĩ vu vơ
Là tình yêu thơ dại phút ban đầu
Là vui vẻ là tâm hồn trong sáng
Ngày cắp sách đã qua nhưng vẫn nhớ
Nhớ nơi nào mình từng đã có nhau
Vui ngày tháng bây giờ còn đâu nữa
Chỉ còn hòai trong lưu bút ngày xanh
[/embed][embed][/embed]
Đi học trường làng
Những ngày đi học trường làng
Quanh co lối cỏ rộn ràng bước chân
Ngây thơ , dép nhựa, đầu trần
Lấm lem vết mực tím bầm áo khăn...
Ngày đó Ngày đó là khoảng trời thơ mộng
Là phượng hè là tàn lá buông rơi
Xếp mộng mơ vào trang vở học trò
Lưu kí ức vào những dòng lưu bút
Tháng tư, hoa loa kèn ở đâu tràn ra phố, những cành hoa khoẻ khoắn mà khong kém phần kiêu sa, duyên dáng. Nắng đã bừng lên khắpnơi...Trời như cao hơn...Gió như mạnh hơn...Vậy là mùa hạ đang đến gần, tưởng như quờ tay ra là chạm phải. Lòng người như cũng đổi thay, bâng khuâng và xao xuyến !
Ngẫu hứng mùa hạ
Ta hội hè, khao khát những ngày xuân
Chợt thảng thốt khi hạ về gõ cửa
Nắng ngông nghênh dát vàng trên thảm lúa
Vầng mặt trời tròn đến hồ nghi...
Phượng rực hồng xao xuyến một mùa thi
Gió hào phóng quăng mình trên mái phố
Trước cổng trường gặp lại mình một thủa
Ước mơ nào giờ đành phải lãng quên !?
Vẫn đời thường với lo lắng không tên
Bỗng hăm hở cháy bùng trong giông bão
Ta chông chênh giữa ngàn câu thơ ảo
Chọn riêng mình một chữ không hư ...
Thì nồng nàn như mùa hạ vô tư
Để đón đợi cơn mưa rào mát rượi
Oi ả thế cũng trở về cát bụi
Trong nắng hồng lấp lánh những buồn vui . :Bài thơ đưa vào TV:
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2006 22:17:46 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Tâm An
Tháng tư, hoa loa kèn ở đâu tràn ra phố, những cành hoa khoẻ khoắn mà không kém phần kiêu sa, duyên dáng. Nắng đã bừng lên khắp nơi...Trời như cao hơn...Gió như mạnh hơn...Vậy là mùa hạ đang đến gần, tưởng như quờ tay ra là chạm phải. Lòng người như cũng đổi thay, bâng khuâng và xao xuyến !
Ngẫu hứng mùa hạ
Ta hội hè, khao khát những ngày xuân
Chợt thảng thốt khi hạ về gõ cửa
Nắng ngông nghênh dát vàng trên thảm lúa
Vầng mặt trời tròn đến hồ nghi...
Phượng rực hồng xao xuyến một mùa thi
Gió hào phóng quăng mình trên mái phố
Trước cổng trường gặp lại mình một thủa
Ước mơ nào giờ đành phải lãng quên !?
Vẫn đời thường với lo lắng không tên
Bỗng hăm hở cháy bùng trong giông bão
Ta chông chênh giữa ngàn câu thơ ảo
Chọn riêng mình một chữ không hư ...
Thì nồng nàn như mùa hạ vô tư
Để đón đợi cơn mưa rào mát rượi
Oi ả thế cũng trở về cát bụi
Trong nắng hồng lấp lánh những buồn vui .
bài thơ nhiều nắng
gió
phơi phới ngẫu hứng
và đầy sức sống
hay quá Tâm An,
Tặng nè:
chúc vui và hạnh phúc
như mùa hạ hồng
sóng trăng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2006 15:27:37 bởi sóng trăng >
PHỐ, KHÔNG PHẢI CỦA EM
Đánh rơi mình nơi phố xá đông vui
Những cao ốc khoe sắc màu sặc sỡ
Những dòng người và những ô của mở
Đón em vào hờ hững gió mây bay.
Đi tìm mình trong nỗi nhớ quắt quay
Thôn xóm cũ, gương mặt người sạm nắng
Mùa bão lũ, nỗi lo âu trĩu nặng
Bát com vàng...thương dưa khú, cà thâm
Lối quen về phố rộn rã thanh âm
Bàng trút lá, mùa thu rung hoài vọng
Em chìm ngập giữa bộn bề mong ngóng
Tự xé mình thành hai nửa trong đêm...
Dù mỗi ngày váy áo cứ cộc thêm
Màu son phấn xoá đi mùi bùn đất
Từ sâu thẳm tim ngân lời chân thật
Mãi muôn đời
Phố - không - phải - của - em ! ( Bài thơ đã đăng trên tạp chí VNNB)
Trích đoạn: Tâm An
PHỐ, KHÔNG PHẢI CỦA EM
Đánh rơi mình nơi phố xá đông vui
Những cao ốc khoe sắc màu sặc sỡ
Những dòng người và những ô của mở
Đón em vào hờ hững gió mây bay.
Đi tìm mình trong nỗi nhớ quắt quay
Thôn xóm cũ, gương mặt người sạm nắng
Mùa bão lũ, nỗi lo âu trĩu nặng
Bát com vàng...thương dưa khú, cà thâm
Lối quen về phố rộn rã thanh âm
Bàng trút lá, mùa thu rung hoài vọng
Em chìm ngập giữa bộn bề mong ngóng
Tự xé mình thành hai nửa trong đêm...
Dù mỗi ngày váy áo cứ cộc thêm
Màu son phấn xoá đi mùi bùn đất
Từ sâu thẳm tim ngân lời chân thật
Mãi muôn đời
Phố - không - phải - của - em !
( Bài thơ đã đăng trên tạp chí VNNB)
Phố của ai ? Phố của ai khi không còn nhau nữa
Đường xưa giờ chỉ có một mình em
Buồn lê bước phố xưa giờ hoang vắng
Phố không còn là của mỗi chúng ta
Vẫn như thế đâu có gì thay đồi
Vẫn đèn vàng vẫn nhộn nhịp như xưa
Nhưng với em phố đã mãi không còn
Là ngày đó có anh yêu bên cạnh
Trích đoạn: sóng trăng
Trích đoạn: Tâm An
Tháng tư, hoa loa kèn ở đâu tràn ra phố, những cành hoa khoẻ khoắn mà không kém phần kiêu sa, duyên dáng. Nắng đã bừng lên khắp nơi...Trời như cao hơn...Gió như mạnh hơn...Vậy là mùa hạ đang đến gần, tưởng như quờ tay ra là chạm phải. Lòng người như cũng đổi thay, bâng khuâng và xao xuyến !
Ngẫu hứng mùa hạ
Ta hội hè, khao khát những ngày xuân
Chợt thảng thốt khi hạ về gõ cửa
Nắng ngông nghênh dát vàng trên thảm lúa
Vầng mặt trời tròn đến hồ nghi...
Phượng rực hồng xao xuyến một mùa thi
Gió hào phóng quăng mình trên mái phố
Trước cổng trường gặp lại mình một thủa
Ước mơ nào giờ đành phải lãng quên !?
Vẫn đời thường với lo lắng không tên
Bỗng hăm hở cháy bùng trong giông bão
Ta chông chênh giữa ngàn câu thơ ảo
Chọn riêng mình một chữ không hư ...
Thì nồng nàn như mùa hạ vô tư
Để đón đợi cơn mưa rào mát rượi
Oi ả thế cũng trở về cát bụi
Trong nắng hồng lấp lánh những buồn vui .
bài thơ nhiều nắng
gió
phơi phới ngẫu hứng
và đầy sức sống
hay quá Tâm An,
Tặng nè:
chúc vui và hạnh phúc
như mùa hạ hồng
sóng trăng
Ôi, Sóng Trăng, TA cảm động không biết nói gì nữa đây...Đã khen thơ lại còn tặng quà nữa, biết cảm ơn thế nào mới xứng nhỉ? Cảm ơn bạn nhé , Sóng Trăng. Viết ra mà có người đọc đã thấy vui rồi, đọc khen hay thế thì...tuyệt vời quá ! Nhưng, TA xấu hổ đỏ mặt rồi, thơ vườn thôi mà ! Mến thân.
Trích đoạn: James Carlos
Trích đoạn: Tâm An
PHỐ, KHÔNG PHẢI CỦA EM
Đánh rơi mình nơi phố xá đông vui
Những cao ốc khoe sắc màu sặc sỡ
Những dòng người và những ô của mở
Đón em vào hờ hững gió mây bay.
Đi tìm mình trong nỗi nhớ quắt quay
Thôn xóm cũ, gương mặt người sạm nắng
Mùa bão lũ, nỗi lo âu trĩu nặng
Bát com vàng...thương dưa khú, cà thâm
Lối quen về phố rộn rã thanh âm
Bàng trút lá, mùa thu rung hoài vọng
Em chìm ngập giữa bộn bề mong ngóng
Tự xé mình thành hai nửa trong đêm...
Dù mỗi ngày váy áo cứ cộc thêm
Màu son phấn xoá đi mùi bùn đất
Từ sâu thẳm tim ngân lời chân thật
Mãi muôn đời
Phố - không - phải - của - em !
( Bài thơ đã đăng trên tạp chí VNNB)
Phố của ai ?
Phố của ai khi không còn nhau nữa
Đường xưa giờ chỉ có một mình em
Buồn lê bước phố xưa giờ hoang vắng
Phố không còn là của mỗi chúng ta
Vẫn như thế đâu có gì thay đồi
Vẫn đèn vàng vẫn nhộn nhịp như xưa
Nhưng với em phố đã mãi không còn
Là ngày đó có anh yêu bên cạnh
JC, thành thật cảm ơn bạn đã luôn động viên TA trong quá trình sáng tác ! Thân !
Không đề
Em về lối cũ tìm anh
Phố đông đúc thế mà thành hắt hiu
Từng đôi trai gái dập dìu
Không anh, ai nhắc tình yêu chúng mình !!!
JC, thành thật cảm ơn bạn đã luôn động viên TA trong quá trình sáng tác ! Thân !
Không đề
Em về lối cũ tìm anh
Phố đông đúc thế mà thành hắt hiu
Từng đôi trai gái dập dìu
Không anh, ai nhắc tình yêu chúng mình !!!
Mất nhau rồi Về làm chi khi phố không còn nữa
Không em rồi phố hoang vắng đìu hiu
Dù còn đó những bóng hình xưa cũ
mất nhau rồi sao ta thấy buồn tênh
Có gì đâu TA , mình chỉ họa thơ bạn với đôi ba dòng thơ...thẩn thui mà.
Trích đoạn: James Carlos
JC, thành thật cảm ơn bạn đã luôn động viên TA trong quá trình sáng tác ! Thân !
Không đề
Em về lối cũ tìm anh
Phố đông đúc thế mà thành hắt hiu
Từng đôi trai gái dập dìu
Không anh, ai nhắc tình yêu chúng mình !!!
Mất nhau rồi
Về làm chi khi phố không còn nữa
Không em rồi phố hoang vắng đìu hiu
Dù còn đó những bóng hình xưa cũ
mất nhau rồi sao ta thấy buồn tênh
Có gì đâu TA , mình chỉ họa thơ bạn với đôi ba dòng thơ...thẩn thui mà.
Thôi đừng...
Thôi đừng ra phố chiều nay
Một mình nhìn lá me bay...chạnh lòng
Còn gì đâu nữa mà mong
Thôi đừng mê mài bóng hồng vườn xa...!
Trích đoạn: Tâm An
Trích đoạn: James Carlos
JC, thành thật cảm ơn bạn đã luôn động viên TA trong quá trình sáng tác ! Thân !
Không đề
Em về lối cũ tìm anh
Phố đông đúc thế mà thành hắt hiu
Từng đôi trai gái dập dìu
Không anh, ai nhắc tình yêu chúng mình !!!
Mất nhau rồi
Về làm chi khi phố không còn nữa
Không em rồi phố hoang vắng đìu hiu
Dù còn đó những bóng hình xưa cũ
mất nhau rồi sao ta thấy buồn tênh
Có gì đâu TA , mình chỉ họa thơ bạn với đôi ba dòng thơ...thẩn thui mà.
Thôi đừng...
Thôi đừng ra phố chiều nay
Một mình nhìn lá me bay...chạnh lòng
Còn gì đâu nữa mà mong
Thôi đừng mê mài bóng hồng vườn xa...!
Còn lại gì ?
Còn lại gì khi tình yêu quay bước
Một cuộc tình nối gót bước ra đi
Tìm làm chi những gì không còn nữa
Còn lại gì khi tình ái đã ra đi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: