Vườn nhà có mấy Mầm Thơ ...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 20 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 294 bài trong đề mục
Tâm An 18.04.2006 11:40:57 (permalink)
0
Chủ nhật tuần vừa rồi ghé qua nhà, bé Phương năm nay học lớp 12 nhắn nhủ : "chị hay lên mạng nhớ kiếm cho em mấy bài thơ để em viết lưu bút cho bạn bè, hay là chị viết mấy bài cho em nhé...Chúng nó tới tấp trao đổi sổ lưu bút mà em dốt văn, chẳng biết viết gì.?! ". Chợt nhớ một thời áo trắng của mình, những ngày này năm đó...mình cũng là một cô bé mơ mộng, vừa làm thơ, vừa nghuệch ngoạc vẽ những bức chân dung thiếu nữ ngồ ngộ tặng cho bạn bè làm lưu bút...Thời gian dành cho việc chăm chút những cuốn sổ tay nhỏ xinh có khi còn nhiều hơn thời gian ôn thi...Mùa hè năm học cuối cấp III là Mùa chia li đồng thời cũng là mùa hội ngộ! Vậy mà đã xa lắm rồi!
****************************

MÙA HỘI NGỘ
Rồi đây trong nắng tàn phai
Biết ai còn nhớ tói ai trong đời ...
( Thơ Đoàn Thương Hải)
***

Lại một mùa phượng vỹ cháy trong tim
Bằng lăng tím nở đầy trên lối cỏ
Em náo nức khát khao lời của gió
Nắng rực hồng. Bảng lảng bóng xuân tan !

Nói điều gì ơi ánh mắt hân hoan
Chiều chậm chậm thả hoàng hôn xuống phố
Tay đan tay. Đừng ngượng ngùng xấu hổ
Hội ngộ rồi đừng ngại phút chia ly.

Câu hát ngọt ngào : “tháng sáu mùa thi...”
Bạn bè ơi, dẫu còn nhiều gian khổ
Vẫn nồng nàn cảm ơn mùa hội ngộ
Mơ ước giảng đường cho ta được gần nhau.

Năm tháng bộn bề. Ai nhắc nhớ ngày sau ?!
Đường trăm ngả. Bàn chân thì bé nhỏ
Chỉ bài thơ của mùa xưa còn đó
Kỷ niệm tuổi xanh , dòng lưu bút học trò ...

Ninh Bình, 5/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2006 15:22:31 bởi Tâm An >
Tâm An 18.04.2006 11:47:47 (permalink)
0


Trích đoạn: James Carlos


Trích đoạn: Tâm An


Trích đoạn: James Carlos


JC, thành thật cảm ơn bạn đã luôn động viên TA trong quá trình sáng tác ! Thân !


Không đề


Em về lối cũ tìm anh
Phố đông đúc thế mà thành hắt hiu
Từng đôi trai gái dập dìu
Không anh, ai nhắc tình yêu chúng mình !!!



Mất nhau rồi

Về làm chi khi phố không còn nữa
Không em rồi phố hoang vắng đìu hiu
Dù còn đó những bóng hình xưa cũ
mất nhau rồi sao ta thấy buồn tênh

Có gì đâu TA , mình chỉ họa thơ bạn với đôi ba dòng thơ...thẩn thui mà.


Thôi đừng...

Thôi đừng ra phố chiều nay
Một mình nhìn lá me bay...chạnh lòng
Còn gì đâu nữa mà mong
Thôi đừng mê mài bóng hồng vườn xa...!



Còn lại gì ?

Còn lại gì khi tình yêu quay bước
Một cuộc tình nối gót bước ra đi
Tìm làm chi những gì không còn nữa
Còn lại gì khi tình ái đã ra đi


Ta chẳng còn ai

Mất một người. Mà ngỡ chẳng còn ai
Cô đơn gọi thầm thì trong gió nhớ
Em vụng dại nên tình đầu dang dở
Nỗi buồn nào không theo gió bay đi ?!






James Jee 18.04.2006 13:29:33 (permalink)
0


Trích đoạn: Tâm An


Trích đoạn: James Carlos


Trích đoạn: Tâm An


Trích đoạn: James Carlos


JC, thành thật cảm ơn bạn đã luôn động viên TA trong quá trình sáng tác ! Thân !


Không đề


Em về lối cũ tìm anh
Phố đông đúc thế mà thành hắt hiu
Từng đôi trai gái dập dìu
Không anh, ai nhắc tình yêu chúng mình !!!



Mất nhau rồi

Về làm chi khi phố không còn nữa
Không em rồi phố hoang vắng đìu hiu
Dù còn đó những bóng hình xưa cũ
mất nhau rồi sao ta thấy buồn tênh

Có gì đâu TA , mình chỉ họa thơ bạn với đôi ba dòng thơ...thẩn thui mà.


Thôi đừng...

Thôi đừng ra phố chiều nay
Một mình nhìn lá me bay...chạnh lòng
Còn gì đâu nữa mà mong
Thôi đừng mê mài bóng hồng vườn xa...!



Còn lại gì ?

Còn lại gì khi tình yêu quay bước
Một cuộc tình nối gót bước ra đi
Tìm làm chi những gì không còn nữa
Còn lại gì khi tình ái đã ra đi


Ta chẳng còn ai

Mất một người. Mà ngỡ chẳng còn ai
Cô đơn gọi thầm thì trong gió nhớ
Em vụng dại nên tình đầu dang dở
Nỗi buồn nào không theo gió bay đi ?!



Mất hết sao em?

Tất cả đã ra đi cùng em đó
Những nỗi buồn thì ở lại với anh
Anh mất hết khi em không còn nữa
Còn lại là từng nỗi nhớ đau thương
Tâm An 19.04.2006 16:07:52 (permalink)
0
Lỡ


Thế là lỡ dở nhịp cầu
Bèo trôi, nước chảy, nỗi sầu chia đôi
Tưởng rằng ngày tháng phai phôi
Em và tôi sẽ quên nơi hẹn hò…

Ở đời ai học chữ “ngờ”
Tôi mơ mộng mãi câu thơ thủa nào
Em xa như một vì sao
Nỗi buồn cố giấu nôn nao lòng người!

Giữa bao dâu bể cuộc đời
Giật mình trót lỡ để rơi lời thề
Một ngày chợt tỉnh cơn mê
Ngậm ngùi nuối tiếc bộn bề … xưa ơi!

Bao giờ em lại sang chơi
Cho sông bớt cạn, cho tôi bớt sầu
Em bây giờ ở nơi đâu
Về đây ta nối nhịp cầu duyên quê !?
James Jee 19.04.2006 16:44:12 (permalink)
0


Trích đoạn: Tâm An

Lỡ


Thế là lỡ dở nhịp cầu
Bèo trôi, nước chảy, nỗi sầu chia đôi
Tưởng rằng ngày tháng phai phôi
Em và tôi sẽ quên nơi hẹn hò…

Ở đời ai học chữ “ngờ”
Tôi mơ mộng mãi câu thơ thủa nào
Em xa như một vì sao
Nỗi buồn cố giấu nôn nao lòng người!

Giữa bao dâu bể cuộc đời
Giật mình trót lỡ để rơi lời thề
Một ngày chợt tỉnh cơn mê
Ngậm ngùi nuối tiếc bộn bề … xưa ơi!

Bao giờ em lại sang chơi
Cho sông bớt cạn, cho tôi bớt sầu
Em bây giờ ở nơi đâu
Về đây ta nối nhịp cầu duyên quê !?



Tình lỡ

Tình đã lỡ em ơi chia hai lối
Em về rồi anh trơi trọi mình anh
Ngày tháng cũ với anh như đổ nát
Một mảnh tình lại rơi xuống vỡ tan

Tình đã lỡ xin em quên anh nhé
Anh cũng cố dặn lòng sẽ quên em
Dù anh biết quên em là rất khó
Người từng yêu từng nhớ đợi chờ nhau
Tâm An 21.04.2006 08:37:01 (permalink)
0
Lục bát chia ly


Nghẹn ngào câu hát “ Người ơi…”
Lòng không tĩnh lặng như thời gian trôi
Tình như sương khói tan rồi
Nỗi buồn như lá rụng rơi tím chiều
Ngàn năm chỉ một tiếng “yêu”
Nhân gian đã đủ ngàn điều thị phi
Người đi, ừ nhỉ, người đi
Ta về héo cả xuân thì nhớ mong
Người đi, sông rẽ đôi dòng
Biết đâu bồi lở, đục trong hỡi người
Con tim nông nổi một thời
Còn xôn xao khóc với lời chia li…


Tâm An 21.04.2006 08:38:12 (permalink)
0


Trích đoạn: James Carlos


Trích đoạn: Tâm An

Lỡ


Thế là lỡ dở nhịp cầu
Bèo trôi, nước chảy, nỗi sầu chia đôi
Tưởng rằng ngày tháng phai phôi
Em và tôi sẽ quên nơi hẹn hò…

Ở đời ai học chữ “ngờ”
Tôi mơ mộng mãi câu thơ thủa nào
Em xa như một vì sao
Nỗi buồn cố giấu nôn nao lòng người!

Giữa bao dâu bể cuộc đời
Giật mình trót lỡ để rơi lời thề
Một ngày chợt tỉnh cơn mê
Ngậm ngùi nuối tiếc bộn bề … xưa ơi!

Bao giờ em lại sang chơi
Cho sông bớt cạn, cho tôi bớt sầu
Em bây giờ ở nơi đâu
Về đây ta nối nhịp cầu duyên quê !?



Tình lỡ

Tình đã lỡ em ơi chia hai lối
Em về rồi anh trơi trọi mình anh
Ngày tháng cũ với anh như đổ nát
Một mảnh tình lại rơi xuống vỡ tan

Tình đã lỡ xin em quên anh nhé
Anh cũng cố dặn lòng sẽ quên em
Dù anh biết quên em là rất khó
Người từng yêu từng nhớ đợi chờ nhau



BÊN SÔNG


Vui - buồn giờ mong manh quá
Lở, bồi cũng thể dòng sông
Tôi về gặp chiều gió lộng
Lục bình hờ hững theo dòng .

Chông chênh mười hai bến nước
Đục trong thăm thẳm lòng sông
Thuyền còn cắm sào đứng đợi
Người ơi…sao vội lấy chồng !?

Tôi thả buồn vui trên sóng
Em xa từ đó không về
Khói bếp chiều bay dang dở
Mình tôi lẻ bóng triền đê…
Tâm An 21.04.2006 17:23:54 (permalink)
0
Lục bát Tháng ba


Tháng ba, hoa gạo thắp hồng
Hoa như đốm lửa ủ trong nền trời
Nỗi niềm chi vậy Xuân ơi
Mà xao xuyến cả hồn người, tứ thơ!?
Tháng ba, nắng cũng như mơ
Dâu, ngô xanh ngắt đôi bờ sông quê
Nàng Bân đang gọi rét về
Xà cừ trút lá,triền đê cỏ mềm…
Ngắt bông cúc nhỏ bên thềm
Nâng niu khe khẽ cài lên tóc mình
Nón nghiêng giấu nụ cười xinh
Em đi dự hội sân đình vui sao
Mùa Xuân còn được là bao
Mà niềm vui cứ lạc vào hồn anh
Tháng ba như một bức tranh…

James Jee 21.04.2006 17:35:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Tâm An


Trích đoạn: James Carlos


Trích đoạn: Tâm An

Lỡ


Thế là lỡ dở nhịp cầu
Bèo trôi, nước chảy, nỗi sầu chia đôi
Tưởng rằng ngày tháng phai phôi
Em và tôi sẽ quên nơi hẹn hò…

Ở đời ai học chữ “ngờ”
Tôi mơ mộng mãi câu thơ thủa nào
Em xa như một vì sao
Nỗi buồn cố giấu nôn nao lòng người!

Giữa bao dâu bể cuộc đời
Giật mình trót lỡ để rơi lời thề
Một ngày chợt tỉnh cơn mê
Ngậm ngùi nuối tiếc bộn bề … xưa ơi!

Bao giờ em lại sang chơi
Cho sông bớt cạn, cho tôi bớt sầu
Em bây giờ ở nơi đâu
Về đây ta nối nhịp cầu duyên quê !?



Tình lỡ

Tình đã lỡ em ơi chia hai lối
Em về rồi anh trơi trọi mình anh
Ngày tháng cũ với anh như đổ nát
Một mảnh tình lại rơi xuống vỡ tan

Tình đã lỡ xin em quên anh nhé
Anh cũng cố dặn lòng sẽ quên em
Dù anh biết quên em là rất khó
Người từng yêu từng nhớ đợi chờ nhau



BÊN SÔNG


Vui - buồn giờ mong manh quá
Lở, bồi cũng thể dòng sông
Tôi về gặp chiều gió lộng
Lục bình hờ hững theo dòng .

Chông chênh mười hai bến nước
Đục trong thăm thẳm lòng sông
Thuyền còn cắm sào đứng đợi
Người ơi…sao vội lấy chồng !?

Tôi thả buồn vui trên sóng
Em xa từ đó không về
Khói bếp chiều bay dang dở
Mình tôi lẻ bóng triền đê…



Ngậm ngùi

Chia ly
Ta nhìn nhau phút cuối
Tiển em đi
Ta thấy tái tê lòng

Một lần thôi
Cuộc tình này đã chẳng phải ngóng trông
Em đi mãi
Tôi phương trời xin làm người viễn xứ

Tình đã lỡ
Nước mắt hoen mi nhưng em vẫn bước
Để lại nơi này
Một khoảng lặng da diết thê lương

Pháo cưới
Áo hồng
Em cất bước vu quy về vui vẻ

Lặng nhìn
Tình chết
Anh ngậm ngùi quay mặt xót xa đau

Và từ đây
Một bóng đơn côi chiều hoang vắng
Khói lam chiều
Mái tranh nghèo còn biền biệt tiễn đưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2006 17:39:46 bởi James Carlos >
Tâm An 25.04.2006 15:26:48 (permalink)
0
Tiếp một bài nữa để nhớ về những ngày hè xa xôi đầy nắng...dưới mái trường phổ thông!


TẠM BIỆT MÁI TRƯỜNG
Cho tuổi 17 và ngày chia tay trường Vườn Muỗm !

***

Đã đến rồi mùa hạ nói chia tay
Thì nhung nhớ tràn vào trang lưu bút
Và chợt thấy thời gian trôi vùn vụt
Xin giữ lại giùm nhau cả những dại khờ!

Nét chữ học trò nghiêng ngả tứ thơ
Màu mực tím ngọt ngào như tuổi cũ
Đẹp biết bao ước mơ thầm ấp ủ
Chân bước ngập ngừng trước lối rẽ - đường xa…

Có bao điều làm nghèn nghẹn lòng ta
Không nói hết muôn lời nằm trong ngực
Thì đêm nay có một người thao thức
Trải lòng mình trên giấy trắng vô biên!
***

Nhớ...rất nhiều mà chẳng thể...
--------------------------------


James Jee 26.04.2006 17:15:16 (permalink)
0


Trích đoạn: Tâm An

Tiếp một bài nữa để nhớ về những ngày hè xa xôi đầy nắng...dưới mái trường phổ thông!


TẠM BIỆT MÁI TRƯỜNG
Cho tuổi 17 và ngày chia tay trường Vườn Muỗm !

***

Đã đến rồi mùa hạ nói chia tay
Thì nhung nhớ tràn vào trang lưu bút
Và chợt thấy thời gian trôi vùn vụt
Xin giữ lại giùm nhau cả những dại khờ!

Nét chữ học trò nghiêng ngả tứ thơ
Màu mực tím ngọt ngào như tuổi cũ
Đẹp biết bao ước mơ thầm ấp ủ
Chân bước ngập ngừng trước lối rẽ - đường xa…

Có bao điều làm nghèn nghẹn lòng ta
Không nói hết muôn lời nằm trong ngực
Thì đêm nay có một người thao thức
Trải lòng mình trên giấy trắng vô biên!
***

Nhớ...rất nhiều mà chẳng thể...
--------------------------------



Cảm

Tháng mười một
Ngày hiến chương nhà giáo
Về lại trường xưa - có một chút xuyến xao
Làm cho ta - bồi hồi vương kỉ niệm

Thầy cô đó
Có cũ rồi có mới
Nhưng bạn bè - ta chẳng có ai quen
Biền bệit nơi đâu - sao mà chẳng quay về
Nhớ lắm đó - những ngày còn chung lớp

Vẫn còn đó
Bao bài thơ tôi viết
Nét chữ đơn sơ - nhưng thắm đượm tình đầu
Người đi mãi - cho tim tôi hòai trống vắng
Phượng khẽ buồn - cành lá cũng chao nghiêng

Ngày qua ngày
Năm lại qua năm
Mái trường xưa - vẫn rêu phong như thế
Ai đến ai đi - ai hiểu cho ai ?

Bây giờ ?
Tâm An 28.04.2006 12:19:05 (permalink)
0
Mùa xuân đã đi thật rồi, ngày đầu tiên của mùa hạ đã sang. Viết cho mùa xuân đôi dòng ngẫu khúc để chia tay :


NGẪU KHÚC
CUỐI MÙA XUÂN

Hoa gạo đỏ lưng trời kiêu hãnh
Mưa âm thầm ướt cả lời thương
Chồi búp biếc long lanh sương đậu
Ngày xuân vui
Trong vất vả đời thường...

Rét nàng Bân run rẩy môi hường
Tay ai nắm cho tim mình ấm lại
Gió cuối mùa thổi bùng khắc khoải
Nỗi nhớ nghiêng về nơi ấy - làng quê !

Tuổi thơ nào lăn lóc triền đê
Ai giả chết để ta ngồi khóc thật
Kỷ niệm ngọt ngào, mơ hồ còn - mất
Chú bé nghèo nghêu ngao khúc dân ca
Đồng đất quê nhà - nơi ta đã xa
Trâu gặm cỏ tấu lên đôi nốt nhạc
Lúa con gái chuyện trò xào xạc
Lưng mẹ còng trên những vồng khoai...

Mùa xuân cạn
Nhưng đời vẫn còn dài
Và thương nhớ
Cứ theo hoài tim nhỏ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2006 12:21:37 bởi Tâm An >
Tâm An 28.04.2006 12:26:32 (permalink)
0


Trích đoạn: James Carlos

Cảm

Tháng mười một
Ngày hiến chương nhà giáo
Về lại trường xưa - có một chút xuyến xao
Làm cho ta - bồi hồi vương kỉ niệm

Thầy cô đó
Có cũ rồi có mới
Nhưng bạn bè - ta chẳng có ai quen
Biền bệit nơi đâu - sao mà chẳng quay về
Nhớ lắm đó - những ngày còn chung lớp

Vẫn còn đó
Bao bài thơ tôi viết
Nét chữ đơn sơ - nhưng thắm đượm tình đầu
Người đi mãi - cho tim tôi hòai trống vắng
Phượng khẽ buồn - cành lá cũng chao nghiêng

Ngày qua ngày
Năm lại qua năm
Mái trường xưa - vẫn rêu phong như thế
Ai đến ai đi - ai hiểu cho ai ?

Bây giờ ?



Một chiều trở lại trường xưa
Cảnh thì đã khác, người chưa quên người
Bâng khuâng gặp lại một thời
Trắng trong màu áo một đời khó quên !
James Jee 28.04.2006 12:48:31 (permalink)
0


Trích đoạn: Tâm An


Trích đoạn: James Carlos

Cảm

Tháng mười một
Ngày hiến chương nhà giáo
Về lại trường xưa - có một chút xuyến xao
Làm cho ta - bồi hồi vương kỉ niệm

Thầy cô đó
Có cũ rồi có mới
Nhưng bạn bè - ta chẳng có ai quen
Biền bệit nơi đâu - sao mà chẳng quay về
Nhớ lắm đó - những ngày còn chung lớp

Vẫn còn đó
Bao bài thơ tôi viết
Nét chữ đơn sơ - nhưng thắm đượm tình đầu
Người đi mãi - cho tim tôi hòai trống vắng
Phượng khẽ buồn - cành lá cũng chao nghiêng

Ngày qua ngày
Năm lại qua năm
Mái trường xưa - vẫn rêu phong như thế
Ai đến ai đi - ai hiểu cho ai ?

Bây giờ ?



Một chiều trở lại trường xưa
Cảnh thì đã khác, người chưa quên người
Bâng khuâng gặp lại một thời
Trắng trong màu áo một đời khó quên !



Trường còn đất đỏ rêu giăng lối
Lối nhỏ vào trường vẫn như xưa
Cảnh thì còn đó người xưa đã
Ở mãio chốn nào mút nơi xa
Tâm An 03.05.2006 12:20:10 (permalink)
0
Trước biển đêm


Đêm buông rồi , biển không thôi dào dạt
Một mình em lạc lõng dưới hàng dương
Anh ở đâu – xuôi ngược những con đường
Muôn lối rẽ và bao lời mời gọi ?

Em cô đơn giữa bộn bề mong mỏi
Chẳng nói thành lời
Chỉ biển hiểu giùm thôi
Trái tim chơi vơi .
Ta mất nhau rồi
Biển vẫn sóng
Nhịp đời trôi hối hả
Chỉ riêng mình - người quen thành kẻ lạ
Chẳng bao giờ
Sóng là của riêng ai
Em như biển rộng dài mênh mông thế
Anh bồng bềnh như sóng mải phiêu du …
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 20 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 294 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9