GỐI MỘNG
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 69 bài trong đề mục
Yên Dạ Thảo 29.08.2010 09:26:24 (permalink)
0


Gối Mộng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/CCD8B9DAAD1248BEB4ABA4F22A4808A9.jpg[/image]


Em muốn khóc thật nhiều trong đêm vắng

Để vơi đi cay đắng và ưu phiền
Em muốn tìm một giấc ngủ bình yên
Không khắc khoải không vướng buồn tan tác
 
Em muốn là chim Sơn Ca vui hát
Trong nắng hồng ấm áp chuỗi ngày Xuân
Em muốn là hoa phượng vĩ bâng khuâng
Để anh ép bướm hoa trang lưu bút
 
Em muốn là cây viết tím màu mực
Trong tay anh uốn đẹp các lời thơ
Em muốn tình ta mãi không phai mờ
Như áng mây hững hờ bay trong gió
 
Em muốn dạo trong vườn Thu lá đỏ
Không sương mù đọng ướt cỏ về đêm
Em muốn nghe lời tình tự êm đềm
Để ru ngủ... cho em quên sầu muộn        
 
Yên Dạ Thảo
28/08/2010
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 17:02:36 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
#1
    thanhtruong 29.08.2010 12:46:54 (permalink)
    0
    CHUC YÊN DẠ THẢO VUI
    Nặng nợ thế gian nặng nợ tình
    Muông đời muông kiếp mãi còn yêu
    Một ngày thế giới ngàn thai đổi
    du tim còn đập vẫn bóng hình
     
    Bia đá nhạt phai trăng tròn khuyết
    tim nay vẩn mãi bóng hình ai
    #2
      Yên Dạ Thảo 29.08.2010 20:08:33 (permalink)
      0

      Dòng thơ ai nhắn … buồn nhẹ lay
      Thời gian nhật nguyệt mãi vầng xoay
      Trăng khuyết, trăng tròn rồi lại khuyết…
      Nước chảy đá mòn theo tháng ngày

      Một kiếp hồng nhan tình nặng nợ
      Kiếp nầy nợ trả …sẽ hết không?
      Đời người nếu nguyện ước thành toại
      Xin được kiếp sau làm đóa hồng

      Yên Dạ Thảo

       
       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2010 19:42:34 bởi Yên Dạ Thảo >
      #3
        Yên Dạ Thảo 30.08.2010 19:50:12 (permalink)
        0

        Mưa Hạ

         

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/A8922A248D014CAC94410C060C4EE14F.gif[/image]


        Quê hương nặng hạt mưa Hè
        Ướt hàng phượng vĩ tiếng ve lặng buồn
        Mưa như giọt lệ sầu thương
        Bướm vương hoa vấn mái trường bạn thân
         
        Mưa làm con nước tràn dâng
        Để lục bình tím bâng khuâng giữa dòng
        Mưa rào lẫn gió bão giông
        Ghe thuyền tìm bến ven sông tạm dừng 
         
        Mưa trên phố nhỏ không ngưng
        Bác phu xe đạp ướt lưng hao gầy
        Lão bà dạo bán sớm mai
        Gánh hàng vắng khách ... ngồi nhai cau trầu
         
        Phố buồn tháng Tám mưa ngâu
        Dáng ai lặng lẽ nặng sầu bước chân
        Trách người lỗi hẹn bao lần
        Đêm về thổn thức thâu canh dỗi hờn

        Mưa nơi viễn xứ thật buồn
        Tựa dòng suối lệ nhớ thương quê nhà
        Tha hương đất khách trời xa
        Tình quê một mảnh thiết tha vọng về
         
        Yên Dạ Thảo
        30.8.2010
         
        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 17:00:04 bởi Viet duong nhan >
        Attached Image(s)
        #4
          Yên Dạ Thảo 01.09.2010 09:50:08 (permalink)
          0
          Tiễn Hạ
           
          Chiều phố nhỏ ảm đạm vào cuối Hạ
          Hoa úa sầu cỏ lá cũng buồn vương
          Gió chuyển mùa cây ủ rũ bên đường
          Hoàng hôn xuống thưa bóng người trên lối
           
          Trời về đêm tiếng sáo buồn nhẹ trổi
          Biệt ly sầu khắc khoải nỗi lòng ai
          Giọt sương khuya đọng chiếc lá u hoài
          Tim tan tác tháng ngày dài xa vắng
           
          Tiễn Hạ đi nửa vầng trăng khuyết lặn
          Nửa ngậm ngùi lơ lửng giữa trời đêm
          Lệ ai rơi như dòng suối êm đềm
          Lưu luyến Hạ … lòng ta buồn man mác
           
          Yên Dạ Thảo
          31.08.2010
           
          R


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 02:08:27 bởi Viet duong nhan >
          #5
            daobanglanhcr 02.09.2010 00:22:02 (permalink)
            0
            bạn ơi cho mình làm quen với nha mình rất thích thơ nhưng lại ko biết làm mong bạn chỉ dạy mình với nha nếu được như vạy thì mình cám ơn nhiều nha
             
             
            đào băng lạnh
             
             
             
            #6
              daobanglanhcr 02.09.2010 00:33:34 (permalink)
              0
              xin phép bạn cho mình đăng bài thơ này lên nha ko phải họa lại bài thơ của bạn đâu
               
               
                                    thương ai nhặt cánh phượng hồng
                              nắng hè gay gất đầy lòng nhớ thương
                                     ve ngân buôn khúc biệt sầu
                              đường xưa lối cũ bao lần vấng vương
                                      nhớ ai lạnh buốt sương rơi
                               để lòng đau nhói tơ sầu ai ơi
                                      vì đâu tình vội tan mau
                                để rồi khóe mắt lệ rơi bao chiều
                                      giờ xa hình bóng hôm nào
                                lòng đau như cắt mà người nào hay
                                       nhớ những giây phút đắm say
                                ngậm ngùi gửi lại tháng ngày đã qua
                                       buổi chia tay lòng nát tan
                               thôi đành trả lại tình này cho ai
               
               
                                         đào băng lạnh
               
               
               
               
              mong bạn đừng cười nha thơ mình dở quá hi hi hi
                 
              #7
                BĂNG NGUYỆT 02.09.2010 07:06:09 (permalink)
                0
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/A8A4F7B45327400B9A9A75F5BC22CEDD.gif[/image]

                Mến chào những người bạn mới đến với dd VNTQ nha... chúc thanhtruong, YDT và đào băng lạnh vui và sáng tác đều nè...

                ĐBL ko cần câu nệ giỏi dở đâu.. thơ là nguồn cảm hứng, trau chuốt ý tứ văn từ 1 chút.. sẽ hoàn hảo cho chính cảm xúc mình trước.. người đọc thấy hay vì có chung đồng cảm, còn họ nói ko hay vì họ ko trong cảnh của mình hihi. Chúc vui tự tin sáng tác nha.

                Chia 1 chút Hạ với YDT nè..



                Tiễn Hạ đi nửa vầng trăng khuyết lặn
                Nửa ngậm ngùi lơ lửng giửa trời đêm
                Lệ ai rơi như dòng suối êm đềm
                Lưu luyến Hạ … lòng ta buồn man mác

                Yên Dạ Thảo
                31.08.2010



                LỜI HẸN MÙA THU

                Tay ôm gối mộng tiển hạ tình
                Như cỏ đêm buồn đợi bình minh
                Vòng tay giữ chặt người yêu dấu
                Thôi nín đi em .. kẻo kém xinh.

                Tay lau giọt lệ ..tình vướng lại
                Mai sẽ rời xa đến dặm nghìn
                Cách trở núi cao và biển rộng
                Tình như trăng tỏ sáng lung linh

                Mỗi mùa thu ước ta gặp nhau
                Nín đi ..đừng khóc ..anh cũng đau
                Trăng thu lộng lẫy khoe nhan sắc
                Là lúc đôi mình hôn trao nhau.


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2010 07:11:01 bởi BĂNG NGUYỆT >
                Attached Image(s)
                #8
                  thanhtruong 02.09.2010 17:10:12 (permalink)
                  0
                  Một xác lá rơi trên thềm cỏ
                  Một linh hồn vướng mảnh tình xanh
                  Mấy khi yêu ai đành chót nợ
                  Nợ một người nợ cả tương lai
                  Rồi mai mốt trở về cát buội
                  Để nổi buồn đếm mãi thời gian




                  #9
                    Yên Dạ Thảo 02.09.2010 19:39:23 (permalink)
                    0
                    YDT cám ơn lời “welcome” thân tình của Băng Nguyệt,  YDT xin đáp lại bài thơ “Lời Hẹn Mùa Thu” nhưng hơi buồn 1 tí nhe!


                    Thu Sầu 


                    Năm trước đầu thu hẹn gặp nhau
                    Dạo vườn lãng mạng lá phai màu
                    Bên hồ tĩnh lặng chiều nhạt nắng
                    Lại lỗi hẹn rồi… để khổ đau
                     
                    Đêm ôm gối chiếc suốt canh thâu
                    Lẫy gió hờn trăng tim úa nhầu
                    Hồ lệ đong đầy ngàn giọt nhớ
                    Thu buồn khắc khoải khóc tình ngâu

                     
                    Yên Dạ Thảo
                    02.09.2010

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2010 00:45:43 bởi Yên Dạ Thảo >
                    #10
                      nguyenhongkhanhv44 02.09.2010 21:28:02 (permalink)
                      0
                      Mùa thu đến rồi , tặng bạn bài thơ nhé
                       Thu sang
                      Mùa thu đã đến rồi
                      sao bàng chưa thay lá?
                      sao chút hương "trong dạ"
                      Vẫn không toả mùi thơm.
                      Mùa thu đã đến rồi
                      Bóng trăng rằm tròn lắm
                      mà sao môi - anh vậy
                      vẫn chưa thấy "nụ cười".
                      hay chiều thu tiễn biệt
                      môi anh - của em rồi
                      hay là anh "lơ đãng"
                      Anh buồn , bởi - thu sang!
                      01.09.2010
                      #11
                        thanhtruong 04.09.2010 01:46:56 (permalink)
                        0
                        mượng vi tính ghi đôi dòng chữ
                        mình với mình hai tiếng thở thang
                        trách đò ngan xao nở gát chèo
                        bỏ con sông phù sa nặng chở
                        đò với bến âm thầm vui vẽ
                        để sông buồng khuấy động phù sa 
                        đã khuya rồi đò chẳng còn qua
                        nhìn kỹ niệm sông nhòa đẩm lệ
                         
                         
                        mình không biết làm thơ vì mấy chỉ suy tu theo tam trạng mà lam thôi xin đừng cười. chúc tất cả mọi người vui vẽ mình thấy thoải mái khi làm thơ như vậy. bạn YÊN DẠ THẢO làm thơ hay quá
                        #12
                          Yên Dạ Thảo 04.09.2010 20:43:40 (permalink)
                          0

                          Bến Vắng

                           
                          Mượn vi tính để thay bút mực
                          Viết nỗi lòng nhạt tím màu buồn
                          Gởi khách xưa mượn con đò nhỏ
                          Sớm trưa chiều ngược nước qua sông
                           
                          Nhánh Cửu long phù sa nước ngọt
                          Tháng mưa nhiều lũ lụt tràn dâng
                          Bờ ngập nước… làm đôi bến vỡ 
                          Để năm dài sông vắng đò ngang
                           
                          Gát tay chèo vì không bến đỗ
                          Hoài nhớ thương sông nhỏ khách xưa
                          Đã mấy lần ngang qua chốn cũ
                          Bến điêu tàn ... khách lạ... người thưa!
                           
                          Yên Dạ Thảo
                          04.09.2010


                          ThanhTruong mến,

                          Mới làm thơ ai cũng thế! Làm nhiều rồi sẽ quen,YDT chúc bạn ngày cuối tuần vui vẽ.

                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 08:29:00 bởi Yên Dạ Thảo >
                          #13
                            tramaha 04.09.2010 21:23:27 (permalink)
                            0
                            Hi, em thích mùa thu. YDT làm thơ hay quá.
                            Gọi gió
                            Người đã xa rồi vườn hoa nhỏ
                            Ta buồn, ngắt hồn thả vào mây
                            Gió ơi sao lại yên lặng thế
                            Làm ta vương vấn dáng hao gầy

                            Bướm không còn lượn đồi sim tím
                            Hơi lạnh đâu đây, vắng tiếng chim
                            Gió ơi sao gọi thu về sớm

                            Để mình ta sầu, nát con tim.
                            #14
                              thanhtruong 05.09.2010 09:14:40 (permalink)
                              0
                              CẢM ƠN BẠN YÊN DẠ THẢO ĐÃ THÔNG CẢM CHO MÌNH. XIN HẢI PHỔ BÀI THƠ NÀY GIÙM MÌNH CHO HAY HƠN MỘT CHÚC CÁM ƠN.
                               
                              Từng hạt mưa như lệ buồn trên mi mắt
                              lạnh đất trời lạnh cả trái tim tôi
                              tôi yêu em như mấy mùa lá rụng
                              em yêu tôi như hạt bụi giữa phố hè
                              từng đêm những bóng hình thấp thoáng
                               em nơi nào có thấu trái tim tôi.
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 69 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9