GỐI MỘNG
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 69 bài trong đề mục
Yên Dạ Thảo 06.09.2010 18:39:01 (permalink)
0

Hi, em thích mùa thu. YDT làm thơ hay quá.
Gọi gió
Người đã xa rồi vườn hoa nhỏ
Ta buồn, ngắt hồn thả vào mây
Gió ơi sao lại yên lặng thế
Làm ta vương vấn dáng hao gầy

Bướm không còn lượn đồi sim tím
Hơi lạnh đâu đây, vắng tiếng chim
Gió ơi sao gọi thu về sớm
Để mình ta sầu, nát con tim.

_____________________________

tramaha


tramala mến, YDT cũng thích mùa thu và nhất là cuối thu, ngoài trời rất đẹp! Bài thơ “Gọi gió” của bạn thật nhẹ nhàng và dễ thương. Chúc tramala có một mùa thu đẹp.


Mến

Yên Dạ Thảo




#16
    Yên Dạ Thảo 06.09.2010 20:49:06 (permalink)
    0

    CẢM ƠN BẠN YÊN DẠ THẢO ĐÃ THÔNG CẢM CHO MÌNH. XIN HẢI PHỔ BÀI THƠ NÀY GIÙM MÌNH CHO HAY HƠN MỘT CHÚC CÁM ƠN.

    Từng hạt mưa như lệ buồn trên mi mắt
    lạnh đất trời lạnh cả trái tim tôi
    tôi yêu em như mấy mùa lá rụng
    em yêu tôi như hạt bụi giữa phố hè
    từng đêm những bóng hình thấp thoáng
    em nơi nào có thấu trái tim tôi.




    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/06EC5040CD034CAEB611C996F68DDB3B.jpg[/image]


    Thu Mộng

    Trời vào thu mưa mù khơi ngập lối
    Như cảm buồn đang nhỏ giọt nhớ thương
    Để tim côi lạnh buốt giá đêm trường
    Thêm hiu quạnh khi đổi mùa chuyển gió
     
    Em yêu anh, như yêu vườn thu lá đỏ
    Như nữ sinh, yêu phượng thắm sân trường
    Đêm từng đêm ôm gối mộng yêu thương
    Và mĩm cười…thấy anh trong giấc ngủ
     
    Yên Dạ Thảo
    05..09.2010
     

     
    ThanhTruong mến, YDT xin mạn phép đáp thơ với bạn cho vui chứ không dám phổ lại bài thơ của bạn vì thơ của bạn cũng đã hay rồi! Chúc ThanhTruong một mùa thu đẹp và sẽ không buồn như trong ý thơ.

    YDT
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2010 20:53:33 bởi Yên Dạ Thảo >
    Attached Image(s)
    #17
      Yên Dạ Thảo 10.09.2010 09:27:35 (permalink)
      0

      Nhặt Lá Vàng Rơi Viết Tình Thơ

       

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/EF843290CF7E46B29DE403E44BF19CF7.jpg[/image]


      Anh mến!
       
      Đầu thu năm trước em buồn lắm!
      Nhìn lá dần phai theo tháng ngày
      Thầm trách “Hạ sao chóng tàn thế!
      Để hoa phượng úa, bướm lười bay”
       
      Vào tết Trung Thu thêm khắc khoải
      Nhìn trăng khoe sắc lúc về đêm
      Ngỗn ngang kỷ niệm … buồn thương nhớ
      Sông nước,tình, quê, cảnh êm đềm
       
      Rồi đến cuối mùa thu tiễn biệt
      Ngậm ngùi em nhặt lá vàng bay
      Sương khuya lóng lánh còn đọng lại
      Giọt nhớ, giọt thương… khóc vì ai
       
      Nhớ anh, em viết lời tâm sự
      Trên lá úa màu nhặt cuối thu
      Nhờ gió cuốn mây mang gởi đến
      Cho anh một chiếc lá tình thư
       
      Yên Dạ Thảo
      07.09.2010
       
      R

       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 16:53:50 bởi Viet duong nhan >
      Attached Image(s)
      #18
        SongHuong 10.09.2010 11:18:14 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Yên Dạ Thảo


        Nhặt Lá Vàng Rơi Viết Tình Thơ

         

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/EF843290CF7E46B29DE403E44BF19CF7.jpg[/image]


        Anh mến!
         
        Đầu thu năm trước em buồn lắm!
        Nhìn lá dần phai theo tháng ngày
        Thầm trách “Hạ sao chóng tàn thế!
        Để hoa phượng úa, bướm lười bay”
         
        Vào tết Trung Thu thêm khắc khoải
        Nhìn trăng khoe sắc lúc về đêm
        Ngỗn ngang kỷ niệm … buồn thương nhớ
        Sông nước,tình, quê, cảnh êm đềm
         
        Rồi đến cuối mùa thu tiễn biệt
        Ngậm ngùi em nhặt lá vàng bay
        Sương khuya lóng lánh còn đọng lại
        Giọt nhớ, giọt thương… khóc vì ai
         
        Nhớ anh, em viết lời tâm sự
        Trên lá úa màu nhặt cuối thu
        Nhờ gió cuốn mây mang gởi đến
        Cho anh một chiếc lá tình thư
         
        Yên Dạ Thảo
        07.09.2010
         


        TÌNH XA


        Giờ đã giao mùa, thu sắp sang
        Tình thu rơi lặng lá me vàng
        Thu xưa lặng lẽ buồn xa xứ
        Để lại vầng trăng thương nhớ xa
         
        Muôn dặm sông hồ chân bước qua
        Tình bên bến cũ mãi không nhoà
        Bờ tre quốc gọi buồn day dứt
        Sông vẫn âm thầm soi bóng trăng
         
        Kỉ niệm hôm nào ta mới quen
        Giờ như bão cuộn xoáy bên lòng
        Tình thư em gởi hồn trên lá
        Lắng một khoang đời ray rứt thương
         
        Cứ ngỡ thời gian nhạt phấn hương
        Ngày đi một bóng cuối con đường
        Đâu hay bến cũ người xưa ngóng
        Để lá thu vàng hoen mắt ai
         
        Huế 10/9/2010
        Sông Hương
        R

        Thấy bài thơ hay và chất chứa nỗi niềm, Sông Hương xin phép hoạ với Dạ Thảo vài dòng
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 05:29:20 bởi Viet duong nhan >
        #19
          Yên Dạ Thảo 14.09.2010 02:55:16 (permalink)
          0
          YDT cám ơn dòng thơ của Sông Hương, lời thơ dễ thương và nhẹ nhàng như các cô gái Huế.
           
          Mến
          YDT
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 02:56:39 bởi Yên Dạ Thảo >
          #20
            Yên Dạ Thảo 14.09.2010 02:58:34 (permalink)
            0



            Xin Gọi Anh Bằng “Chú”
            !
             
            Xin gọi anh bằng “Chú”
            Để được "Chú" nuông chìu
            Và tha hồ nũng nịu
            Vòi vĩnh học làm thơ
             
            Sáng chiều mãi thẩn thờ
            Đêm tối mộng với mơ
            Để quên áng mây mờ
            Vướng sầu em gái nhỏ
             
            Xin gọi anh bằng “Chú”
            Để Mẹ tưởng anh “già”
            Em không bị Mẹ la
            Con bé nầy “mơ mộng!”
             
            Yên Dạ Thảo
            03.09.2010



            Họa thơ  "Chớ Gọi Anh Bằng Chú" của thi sĩ Nhược Thu
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 03:24:35 bởi Yên Dạ Thảo >
            #21
              Yên Dạ Thảo 14.09.2010 03:00:05 (permalink)
              0


              Ừ Thôi Nhé!

               
              Ừ thôi nhé! Không gọi anh bằng chú
              Để thơ buồn, sẽ lụy trái tim em
              Lúc về đêm không giấc ngủ êm đềm
              Không mộng đẹp vì dạ sầu khắc khoải
               
              Ừ thôi nhé! thời gian khoan bật khóc
              Tiếng thơ buồn đã lắng đọng đêm qua
              Hồn thơ kia thêm tha thướt mượt mà
              Lời yêu thương sẽ trãi dài trên lối
               
              Ừ thôi nhé! Mình không còn khoảng cách
              Dù xa xôi nhưng lòng cảm thật gần
              Bởi vì anh đã xoay ngược thời gian
              Để hồn em không sầu như lá úa
               
              Yên Dạ Thảo
              05.09.2010



              Họa thơ  "Chớ Gọi Anh hay Chú" của thi sĩ Nhược Thu
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 03:01:22 bởi Yên Dạ Thảo >
              #22
                Yên Dạ Thảo 14.09.2010 03:03:08 (permalink)
                0

                Hoa Mơ Cánh Mỏng


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/8E98CCF25CCA48B598047C830258E49A.gif[/image]


                “Anh về giữa cõi thiên hà vỡ
                Nắng cháy thiêu tan giấc mộng ngà” *
                Em đến cuối bên bờ tuyệt vọng
                Trái tim buồn má đẩm châu sa
                 
                Là nắng ấm, anh trời cõi Bắc
                Là mưa, em mãi vướng u buồn
                Hoàng hôn tắt nắng đêm cô quạnh
                Tấc dạ sầu ôm mối tơ vương
                 
                Em, đóa hoa u hoài cánh mỏng
                Cõi lòng mang mác rủ đêm trăng
                Anh là trăng sáng đêm hiu quạnh
                Trăng cảm buồn, hoa cũng lụy tàn
                 
                Anh biết hôn, em mơ nhiều lắm!
                Mơ trời mãi được nắng không mưa
                Mơ hoa sẽ mãi luôn tươi nở
                Để giọt sầu đêm tối nhẹ thưa
                 
                Em mơ có một vì sao rụng
                Ao ước đời không cảnh biệt ly
                Để tối về anh không gởi gió
                Lời yêu thương của người tình si
                 
                Yên Dạ Thảo

                11.09.2010
                _________________________________________
                * Trích thơ  “Mùa Thu Chưa Biết Sợ” của thi sĩ Nhược Thu
                 
                R
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 05:34:05 bởi Viet duong nhan >
                Attached Image(s)
                #23
                  thanhtruong 16.09.2010 20:36:24 (permalink)
                  0
                  cảm ơn yên dạ thảo không chê minh và bai thơ đáp của bạn rất hay
                  #24
                    SongHuong 17.09.2010 11:19:32 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Yên Dạ Thảo

                    YDT cám ơn dòng thơ của Sông Hương, lời thơ dễ thương và nhẹ nhàng như các cô gái Huế.
                     
                    Mến
                    YDT



                    HOÁ THÂN

                    Đường đường một đấng nam nhi
                    Bỗng dưng lại hoá nhu mì gái thơ
                    Đêm nay chắc phải nằm mơ
                    Ngày mai son phấn lượn lờ xem sao

                    Huế 16/9/2010
                    Sông Hương
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 11:21:05 bởi SongHuong >
                    #25
                      kimrbl 17.09.2010 12:30:03 (permalink)
                      0


                      Xin Gọi Anh Bằng “Chú”
                      !
                       
                      Xin gọi anh bằng “Chú”
                      Để được "Chú" nuông chìu
                      Và tha hồ nũng nịu
                      Vòi vĩnh học làm thơ
                       
                      Sáng chiều mãi thẩn thờ
                      Đêm tối mộng với mơ
                      Để quên áng mây mờ
                      Vướng sầu em gái nhỏ
                       
                      Xin gọi anh bằng “Chú”
                      Để Mẹ tưởng anh “già”
                      Em không bị Mẹ la
                      Con bé nầy “mơ mộng!”
                       
                      Yên Dạ Thảo
                      03.09.2010



                      Họa thơ  "Chớ Gọi Anh Bằng Chú" của thi sĩ Nhược Thu
                       
                                             Xin hãy gọi anh bằng chú
                                             Cho người ta thấy già hơn
                                             Xung quanh không ai để ý
                                             Những khi dỗ bé dỗi hờn
                       
                                             Xin hãy gọi anh bằng chú
                                             Đỡ ngại khi gặp mẹ ba
                                             Bé chơi với người hơn tuổi
                                             Yên tâm khỏi bị rầy la
                       
                                             Con tim đâu cần cách gọi
                                             Tình yêu nào kể trẻ già
                                              Nếu thích cả đời cứ gọi
                                              Miễn bé đừng có rời xa...
                       
                                                             K.N
                                            
                                            

                      #26
                        Yên Dạ Thảo 17.09.2010 18:55:19 (permalink)
                        0
                        Sông Hương mến,

                        Đừng hiểu lầm YDT nhen! Lời thơ và ý thơ của Sông Hương đẹp và  nhẹ nhàng nên YDT khen đẹp như các cô gái Huế chứ không ý gì khác.  Nếu YDT làm cho bạn hiểu lầm thì YDT chân thành xin lỗi Sông Hương nhé!
                         
                        YDT
                         
                         
                        #27
                          Yên Dạ Thảo 17.09.2010 19:15:35 (permalink)
                          0

                          Chiếc Lá Lìa Cành
                           

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/5CF3A55742D54EF681111CE4FDA45444.jpg[/image]


                          Mỗi độ thu về buồn khắc khoải
                          Nhớ mẹ hiền lệ mãi tràn tuôn
                          Biệt ly mẫu tử đoạn trường
                          Lệ sầu lưu luyến hòa dòng Mê kông
                           
                          Cha qua đời, cô phòng gối chiếc
                          Mẹ hẩm hiu trăm việc lo toan
                          Miếng cơm, manh áo vẹn toàn
                          Đôi vai trĩu nặng tảo tần nuôi con
                           
                          Thương mẹ già sớm hôm vất vả
                          Bao năm trường mệt lã thân gầy
                          Tóc xanh sớm điểm bạc phai
                          Đêm tay gát trán, thở dài nhẹ buông …
                           
                          Lại thêm trẻ tha hương viễn xứ
                          Bước vào đời bao thứ đắng cay
                          Ưu phiền chồng chất năm dài
                          Mẹ như chiếc lá vàng bay lìa cành
                           
                          Mùa thu mẹ an lành giấc ngủ
                          Con nữa vòng hoàn vũ khóc thương
                          Xa xôi cách trở dậm trường
                          Trầm hương tưởng niệm lệ buồn nhớ nhung
                           

                          Yên Dạ Thảo

                          12-09 2010

                          R



                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 05:39:50 bởi Viet duong nhan >
                          Attached Image(s)
                          #28
                            Yên Dạ Thảo 27.09.2010 00:20:21 (permalink)
                            0

                            Chuyến Đò Buồn

                             

                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/99ACDE641232418798354B6EE3DB10F6.jpg[/image]



                            Chiều nay về lại bến sông
                            Trên con đò nhỏ theo dòng nước trôi
                            Chợt lòng thoáng chút bồi hồi
                            Thương thân phận bạc… mắt rơi giọt buồn
                             
                            Nhớ về tuổi mộng dễ thương
                            Nữ sinh áo trắng không vương vấn sầu
                            Bâng khuâng dệt mộng đổi trao
                            Tình thơ hoa bướm thắm màu phượng yêu
                             
                            Anh nhờ mai mối một chiều
                            Trầu cau trà rượu lụa thêu chỉ hồng 
                            Mâm quà bánh quả đính hôn
                            Tiệc vui pháo đỏ ấm nồng tình say
                             
                            Phu thê ân ái năm dài
                            Hạ sinh bé gái lẫn trai chào đời
                            Dầm sương dãi nắng có đôi
                            Sinh nhai trĩu nặng không lời thở than
                             
                            Mùa thu đến thật vội vàng
                            Một chiều tai nạn… tim tan tác lòng
                            Đời em như gặp bão giông
                            Con thơ tay ẳm tay bồng khóc tang
                             
                            Đau lòng con trẻ lệ tràn
                            Âm dương cách biệt oán than ông trời!
                            Em như đò nhỏ lặng trôi
                            Theo con nước chảy ngược xuôi sông dài
                             
                            Yên Dạ Thảo
                            Mùa Thu – 2009


                            YDT họa bài thơ nầy với đôi dòng nước mắt cảm xúc qua lời tâm sự buồn của một người bạn học.

                            R


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 02:03:43 bởi Viet duong nhan >
                            Attached Image(s)
                            #29
                              Yên Dạ Thảo 29.09.2010 18:34:58 (permalink)
                              0
                              Thao Thức
                               
                              Trời đã về khuya anh có hay
                              Tim buồn, em thức trắng đêm dài
                              Cùng trăng bầu bạn vơi tâm sự
                              Khóe mắt không ngưng giọt lệ cay
                               
                              Thương cảm cùng em tình xa vắng
                              Ngậm ngùi trăng đứng khóc lưng đồi
                              Nửa vầng man mác buồn hiu quạnh
                              Nửa mảnh khuyết tàn dấu lệ rơi
                               
                              Gió chuyển thu, về đêm thoáng lạnh
                              Tiếng thì thầm sưởi ấm lòng em
                              Xuyên mây gió gởi lời tình tự
                              Nỗi nhớ nhung tha thiết êm đềm
                               
                              Em muốn mình là ly rượu ngọt
                              Khi anh buồn uống cạn men say
                              Anh và em sẽ ngồi thơ họa
                              Để chúng mình quên hết tháng ngày
                               
                              Đêm đã về khuya anh ngủ say?
                              Hay còn thao thức nhớ bên này?
                              Bên em trời cũng vừa hừng sáng
                              Hẹn gặp anh vào mộng tối mai

                               
                              Yên Dạ Thảo
                              16.09.2010
                               

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 18:45:17 bởi Viet duong nhan >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 69 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9