GỐI MỘNG
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 69 bài trong đề mục
Yên Dạ Thảo 29.09.2010 18:40:49 (permalink)
0

Tình Thơ

 
Em tựa con thuyền lặng lẽ trôi
Anh là làn gió cuộn mây trời
Trùng dương gợn sóng cơn giông bão
Cuốn dạt hồn em ra biển khơi
 
Dẫu biết tình thơ là thoáng mơ
Như trăng mây nước khói sương mờ
Lồng tranh diễm tuyệt lời hoa bướm
Thêu dệt chỉ vàng trên lụa tơ
 
Gối mộng đêm qua thật ngọt ngào
Thiên hà lấp lánh ngàn vì sao
Xa xa một dãy chim ô thước
Chấp cánh bên nhau nối nhịp cầu
 
Ngoài trời gió lộng mưa thu rơi
Cô quạnh bên song buồn rã rời
Cây lá xạc xào cung điệu nhớ
Giọt sầu nhỏ xuống cảm chơi vơi
 
Yên Dạ Thảo
28.09.2010
 
R

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 05:50:49 bởi Viet duong nhan >
#31
    SongHuong 30.09.2010 23:15:14 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Yên Dạ Thảo


    Tình Thơ

     
    Em tựa con thuyền lặng lẽ trôi
    Anh là làn gió cuộn mây trời
    Trùng dương gợn sóng cơn giông bão
    Cuốn dạt hồn em ra biển khơi
     
    Dẫu biết tình thơ là thoáng mơ
    Như trăng mây nước khói sương mờ
    Lồng tranh diễm tuyệt lời hoa bướm
    Thêu dệt chỉ vàng trên lụa tơ
     
    Gối mộng đêm qua thật ngọt ngào
    Thiên hà lấp lánh ngàn vì sao
    Xa xa một dãy chim ô thước
    Chấp cánh bên nhau nối nhịp cầu
     
    Ngoài trời gió lộng mưa thu rơi
    Cô quạnh bên song buồn rã rời
    Cây lá xạc xào cung điệu nhớ
    Giọt sầu nhỏ xuống cảm chơi vơi
     
    Yên Dạ Thảo
    28.09.2010
     
     




    TRÁCH THU



    Ai thả mùa thu trên lá rơi
    Cho em tôi nuối một khoang đời
    Mưa thu rả rích buồn cô quạnh
    Để nhớ mênh mang vọng cuối trời
     
    Ai khiến ngày xưa ta gặp nhau
    Để giờ hương muộn... lỡ mùa Ngâu
    Trùng dương gợn sóng miền tâm thức
    Gối mộng đêm xưa có ngọt ngào?
     
    Đã biết tình thơ như khói sương
    Mong manh, hư ảnh... lẽ vô thường
    Sao nghe một thoáng buồn thu vọng
    Trĩu nặng mi ai, lẻ dặm trường
     
    Thầm trách tình thu như gió bay
    Bên song ai khóc trĩu vai gầy
    Trao em chút hạ còn vương nắng
    Nhỡ lúc mưa vê hong tóc mây


    Huế 30/9/2010
    Sông Hương
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 23:21:21 bởi SongHuong >
    #32
      Yên Dạ Thảo 05.10.2010 19:06:54 (permalink)
      0

      TRÁCH THU



      Ai thả mùa thu trên lá rơi
      Cho em tôi nuối một khoang đời
      Mưa thu rả rích buồn cô quạnh
      Để nhớ mênh mang vọng cuối trời

      Ai khiến ngày xưa ta gặp nhau
      Để giờ hương muộn... lỡ mùa Ngâu
      Trùng dương gợn sóng miền tâm thức
      Gối mộng đêm xưa có ngọt ngào?

      Đã biết tình thơ như khói sương
      Mong manh, hư ảnh... lẽ vô thường
      Sao nghe một thoáng buồn thu vọng
      Trĩu nặng mi ai, lẻ dặm trường

      Thầm trách tình thu như gió bay
      Bên song ai khóc trĩu vai gầy
      Trao em chút hạ còn vương nắng
      Nhỡ lúc mưa vê hong tóc mây


      Huế 30/9/2010
      Sông Hương


      Hờn Trăng


      Trăng rụng xuống cầu hay ngủ say?
      Để mưa thấm ướt đôi vai gầy
      Thu vàng reo gió buồn héo hắt
      Lá úa trên cành đọng giọt cay
                                                  
      Gặp gỡ muộn màng lưu luyến nhau
      Người Nam kẻ Bắc khóc tình Ngâu
      Biển lòng gợn sóng thuyền xuôi ngược
      Chức Nữ Ngưu Lang gối mộng sầu
       
      Ý đẹp tình thơ tựa khói sương
      Phù vân tan hợp khối tình tương
      Cô miên ảo vọng trong tâm thức
      Cạn chén tương phùng vơi nhớ thương
       
      Ai trách thu tình như gió bay
      Riêng em thầm trách trăng ngủ say
      Để mình đơn bóng trong đêm vắng
      Lặng buồn hong lại mái tóc mây

      Yên Dạ Thảo
      4.10.2010

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2010 19:30:27 bởi Yên Dạ Thảo >
      #33
        SongHuong 06.10.2010 11:21:58 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Yên Dạ Thảo



        Hờn Trăng


        Trăng rụng xuống cầu hay ngủ say?
        Để mưa thấm ướt đôi vai gầy
        Thu vàng reo gió buồn héo hắt
        Lá úa trên cành đọng giọt cay
                                                    
        Gặp gỡ muộn màng lưu luyến nhau
        Người Nam kẻ Bắc khóc tình Ngâu
        Biển lòng gợn sóng thuyền xuôi ngược
        Chức Nữ Ngưu Lang gối mộng sầu
         
        Ý đẹp tình thơ tựa khói sương
        Phù vân tan hợp khối tình tương
        Cô miên ảo vọng trong tâm thức
        Cạn chén tương phùng vơi nhớ thương
         
        Ai trách thu tình như gió bay
        Riêng em thầm trách trăng ngủ say
        Để mình đơn bóng trong đêm vắng
        Lặng buồn hong lại mái tóc mây

        Yên Dạ Thảo
        4.10.2010





        TỰ BẠCH TRĂNG

        Đâu phải tình trăng yên giấc say
        Năm canh thao thức nhớ vai gầy
        Cô đơn một bóng vầng trăng lạnh
        Mơ chút tình thu, khoé mắt cay

        Là thoáng tình cờ ta gặp nhau
        Đâu hay trăng rụng dưới chân cầu
        Trời nam đất bắc buồn li biệt
        Còn mấy mùa ta thương tiếc Ngâu?

        Nâng chén tiêu sầu vơi nhớ thương
        Chênh vênh một bóng những đêm trường
        Trăng khuya thổn thức người đâu biết
        Chỉ sợ tình thu thôi vấn vương

        Thầm trách người đi lỡ hương cau
        Vầng trăng vẫn lặng bóng bên cầu
        Biết ai còn nhớ ngày tao ngộ
        Hay vẫn vô tình... mưa bóng mây


        Huế 06/10/2010
        Sông Hương
        R



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 05:54:37 bởi Viet duong nhan >
        #34
          Nhược Thu 07.10.2010 05:49:46 (permalink)
          0

          Cám ơn YÊN DẠ THẢO đã ghé qua bên NT họa mấy bài thơ rất hay , hôm nay NT xin ghé lại đáp lễ và cám ơn nhiều nhe ....


          Bến Lạ

          Thuyền em lặng lẽ về đâu thế
          Sao để thơ anh giạt bến sầu
          Biển nhớ trăng thanh dào dạt sóng
          Bến nào em đến lại xa nhau ?

          Đêm qua trăng trốn đâu trên phố
          Che bóng nhau đi giữa bụi hồng
          Vết bụi trầm luân bên gối mộng
          Em chìm anh nổi giữa hư không

          Hai ta cách biệt hai bờ lạ
          Em chốn khuê phòng yên chiếu chăn
          Anh bến trăng buồn thơ lủi thủi
          Dù trăng tròn khuyết biết bao lần

          Đêm qua lại nhớ như chưa nhớ
          Thơ đã phai nhòa mộng cố hương
          Em cũng neo thuyền trên bến bắc
          Sầu này còn lại mỗi anh vương ...

          Nhược Thu
           
          R

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 05:58:22 bởi Viet duong nhan >
          #35
            Yên Dạ Thảo 11.10.2010 17:47:19 (permalink)
            0

            TỰ BẠCH TRĂNG

            Đâu phải tình trăng yên giấc say
            Năm canh thao thức nhớ vai gầy
            Cô đơn một bóng vầng trăng lạnh
            Mơ chút tình thu, khoé mắt cay

            Là thoáng tình cờ ta gặp nhau
            Đâu hay trăng rụng dưới chân cầu
            Trời nam đất bắc buồn li biệt
            Còn mấy mùa ta thương tiếc Ngâu?

            Nâng chén tiêu sầu vơi nhớ thương
            Chênh vênh một bóng những đêm trường
            Trăng khuya thổn thức người đâu biết
            Chỉ sợ tình thu thôi vấn vương

            Thầm trách người đi lỡ hương cau
            Vầng trăng vẫn lặng bóng bên cầu
            Biết ai còn nhớ ngày tao ngộ
            Hay vẫn vô tình... mưa bóng mây


            Huế 06/10/2010
            Sông Hương


            Lỡ Hương Cau
             
            Trăng đang thao thức hay miên say?
            Cho thoáng tình thu theo gió bay
            Để dáng hao gầy hoài thổn thức
            Lệ cay đọng khóe mắt u hoài
             
            Hữu duyên vô phận lỡ hương cau
            Mỗi bước qua cầu tấc dạ đau
            Tao ngộ bẽ bàng phiền muộn vướng
            Mùa Ngâu dai dẳn giọt mưa sầu
             
            Tình xưa lòng mãi vẫn còn vương
            Đếm lá thu vàng niệm nhớ thương
            Tim héo hắt buồn như cỏ úa
            Tâm tư khắc khoải suốt đêm trường
             
            Yên Dạ Thảo
            08.10.2010

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2010 17:49:37 bởi Yên Dạ Thảo >
            #36
              Yên Dạ Thảo 12.10.2010 18:54:43 (permalink)
              0



              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2013 18:51:56 bởi Yên Dạ Thảo >
              #37
                tandao24 17.10.2010 11:44:25 (permalink)
                0


                Trích đoạn: Yên Dạ Thảo


                Cám ơn YÊN DẠ THẢO đã ghé qua bên NT họa mấy bài thơ rất hay , hôm nay NT xin ghé lại đáp lễ và cám ơn nhiều nhe ....


                Bến Lạ

                Thuyền em lặng lẽ về đâu thế
                Sao để thơ anh giạt bến sầu
                Biển nhớ trăng thanh dào dạt sóng
                Bến nào em đến lại xa nhau ?

                Đêm qua trăng trốn đâu trên phố
                Che bóng nhau đi giữa bụi hồng
                Vết bụi trầm luân bên gối mộng
                Em chìm anh nổi giữa hư không

                Hai ta cách biệt hai bờ lạ
                Em chốn khuê phòng yên chiếu chăn
                Anh bến trăng buồn thơ lủi thủi
                Dù trăng tròn khuyết biết bao lần

                Đêm qua lại nhớ như chưa nhớ
                Thơ đã phai nhòa mộng cố hương
                Em cũng neo thuyền trên bến bắc
                Sầu này còn lại mỗi anh vương ...

                Nhược Thu


                YDT cám ơn anh Nhược Thu dạo qua vườn thơ nhỏ và để lại bài thơ trữ tình, YDT xin họa đáp lại bài thơ của anh.


                Bến Mơ


                Lặng lẽ thuyền trôi đến bến sầu
                Nhặt vần thơ giạt hồn thương đau
                Lửa hồng nhóm vội hong thơ lạnh
                Em sợ tình tơ chóng úa nhầu
                 
                Sóng vỗ dạt dào vọng nhớ thương
                Canh thâu biển vắng gợi thêm buồn
                Nguyệt tròn trăng sáng sao hiu quạnh
                Một mảnh tình xa tim vấn vương
                 
                Ngược nước thuyền em về bến mơ
                Bên hàng dương liễu trời xanh lơ
                Có lâu đài cát em xây mộng
                Biển mặn tình chung dệt mong chờ

                Bến mơ anh ghé viếng thăm qua
                Nhã hứng khẽ hôn nhẹ cánh hoa
                Tha thiết yêu thương cung điệu nhớ
                Cho hoa ôm mộng trăng thu ngà

                 
                Yên Dạ Thảo
                10.10.2010




                CHÀO BẠN cho mình góp vui tý nha.

                Lặng lẽ thuyền trôi với nỗi sầu
                Tình anh là hết, đời mông lung.
                Thuyền em trôi mãi, về phương ấy
                Để lòng biển nhớ, sóng phiêu du.
                #38
                  Yên Dạ Thảo 24.10.2010 09:15:07 (permalink)
                  0

                  CHÀO BẠN cho mình góp vui tý nha.

                  Lặng lẽ thuyền trôi với nỗi sầu
                  Tình anh là hết, đời mông lung.
                  Thuyền em trôi mãi, về phương ấy
                  Để lòng biển nhớ, sóng phiêu du.




                  Tandao24 mến! Cám ơn bạn đã ghé vào góc thơ của YDT, vì bận việc nên đến bây giờ YDT mới trở vào vntq và họa thơ đáp lễ. Cám ơn TanDao24 nhé!
                   
                  Mù Khơi
                   
                  Biển hờn sóng giận vọng buồn tênh
                  Gió lộng mưa rơi tựa thác ghềnh
                  Phiến đá sầu vương tình nặng nợ
                  Mù khơi lối mộng thuyền lênh đênh
                   
                  Tim mang một khối tình vô vọng
                  Khổ lụy sầu bi chết lịm lòng
                  Biến nhớ thuyền xưa dào dạt sóng
                  Thuyền xưa nhớ biển buồn mênh mông

                   
                  Yên Dạ Thảo
                  23.10.2010


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2010 09:18:28 bởi Yên Dạ Thảo >
                  #39
                    thanhtruong 26.10.2010 00:47:06 (permalink)
                    0
                    Đơn phương một kiếp con thuyền
                    lên đên sống nước đâu trời đẹp hơn
                    bình minh in bóng thuyền trôi
                    lẻ loi 1 bống đại dương u sầu
                    xương chiều nhỏ xuống hoàng hôn
                    bến mơ nào thấy thuyền hoài đơn côi
                     
                     
                    minh rât thich tho ban Yên Dạ Thảo
                    #40
                      thanhtruong 26.10.2010 01:13:05 (permalink)
                      0
                      Yêu làm xao nơi tôi đang sống
                      Có dòng sông chở nặng phù sa
                      Thuyền ra khơi tách rời bến củ
                      Để ngư dân đánh bắc cá tôm
                      và nơi ấy chứa đầy kỷ niệm
                      nàng bên lở tôi ở bên bòi
                      với nắng hồng duyên dáng thước tha
                      tôi là gió nàng là mây ấm
                       
                       
                       
                      rất mong bạn Yên Dạ Thảo sủa bài thơ này dùm minh cho hay hơn cảm ơn bạn rất nhiều. bạn làm thơ rất hay dúp mình nhé
                      #41
                        Yên Dạ Thảo 26.10.2010 09:14:59 (permalink)
                        0


                        Trăng Khóc Hay Ta Khóc?


                        Trăng ơi, tâm sự cùng trăng nhé!
                        Ta sợ tình tơ sẽ đứt ngang
                        Và sợ thu đi trong lặng lẽ
                        Sợ đêm hiu quạnh lúc trăng tàn

                        Ta nhớ chàng như rừng nhớ lá
                        Như thuyền nhớ bến nhớ dòng sông
                        Như hoa nhớ bướm trong vườn nhỏ
                        Như phượng nhớ ve nắng hạ hồng

                        Đêm nay trăng khóc hay ta khóc?
                        Mưa lệ mãi rơi suốt canh trường
                        Giọt nhớ giọt thương còn đọng lại
                        Lá vàng sầu úa rụng sau vườn


                        Yên Dạ Thảo

                        R


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 18:42:51 bởi Viet duong nhan >
                        #42
                          P.M.T 27.10.2010 16:45:52 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Yên Dạ Thảo


                          Trăng Khóc Hay Ta Khóc?

                          Trăng ơi, tâm sự cùng trăng nhé!
                          Ta sợ tình tơ sẽ đứt ngang
                          Và sợ thu đi trong lặng lẽ
                          Sợ đêm hiu quạnh lúc trăng tàn

                          Ta nhớ chàng như rừng nhớ lá
                          Như thuyền nhớ bến nhớ dòng sông
                          Như hoa nhớ bướm trong vườn nhỏ
                          Như phượng nhớ ve nắng hạ hồng

                          Đêm nay trăng khóc hay ta khóc?
                          Mưa lệ mãi rơi suốt canh trường
                          Giọt nhớ giọt thương còn đọng lại
                          Lá vàng sầu úa rụng sau vườn


                          Yên Dạ Thảo

                          R



                          Anh ở đâu
                          P.M.T
                           
                          Ta trãi lòng ta trong cõi ta
                          Mời thu ngủ lại trước hiên nhà
                          Lăn đi giọt mắt, buồn trên má
                          Trăng phía trời xa, anh cũng xa...
                           
                          Anh hỏi mùa thu trong mắt em
                          Thương ai trăng khóc xuống vai mềm
                          Bên kia, nửa góc trời để nhớ
                          Thổn thức bên này, nửa trăng đêm.
                           
                          Ta ngủ ngàn năm, trong cõi nhau
                          Đêm thu em xếp lá tựa đầu
                          Nhớ anh, em hỏi bầu mây rối
                          Trăng ở trên trời, anh ở đâu !.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2010 16:55:29 bởi P.M.T >
                          #43
                            Yên Dạ Thảo 30.10.2010 19:43:32 (permalink)
                            0

                            Anh ở đâu
                            P.M.T

                            Ta trãi lòng ta trong cõi ta

                            Mời thu ngủ lại trước hiên nhà
                            Lăn đi giọt mắt, buồn trên má
                            Trăng phía trời xa, anh cũng xa...

                            Anh hỏi mùa thu trong mắt em

                            Thương ai trăng khóc xuống vai mềm
                            Bên kia, nửa góc trời để nhớ
                            Thổn thức bên này, nửa trăng đêm.

                            Ta ngủ ngàn năm, trong cõi nhau

                            Đêm thu em xếp lá tựa đầu
                            Nhớ anh, em hỏi bầu mây rối
                            Trăng ở trên trời, anh ở đâu !.





                            Nhớ

                            Ngày nào hẹn ước mãi bên nhau
                            Cùng xếp lá thu đến bạc đầu
                            Chung hưởng thời gian trôi lặng lẽ
                            Tìm vì sao lạ trên trời cao
                             
                            Anh ở nơi nào anh ở đâu?
                            Trời nam đất bắc chốn phương nào?
                            Hồn thu chết lịm tàn phai úa
                            Trăng khuyết lưng đồi lặng khổ đau
                             
                            Nhớ anh từng phút lại từng giây
                            Ngày tháng qua mau tựa lá bay
                            Mắt biếc vương sầu lén nhỏ lệ
                            Canh thâu sương lạnh buốt vai gầy


                             
                            Yên Dạ Thảo
                            30.10.2010


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2010 08:12:33 bởi Yên Dạ Thảo >
                            #44
                              tandao24 31.10.2010 18:50:20 (permalink)
                              0
                              Mù Khơi



                              Biển hờn sóng giận vọng buồn tênh

                              Gió lộng mưa rơi tựa thác ghềnh

                              Phiến đá sầu vương tình nặng nợ

                              Mù khơi lối mộng thuyền lênh đênh



                              Tim mang một khối tình vô vọng

                              Khổ lụy sầu bi chết lịm lòng

                              Biến nhớ thuyền xưa dào dạt sóng

                              Thuyền xưa nhớ biển buồn mênh mông





                              Yên Dạ Thảo

                              23.10.2010

                              Biển dài sóng rộng, tình thương nhớ
                              Nặng nghĩa u sầu nỗi vấn vương
                              Tình ơi! tình hỡi sao sầu nhớ
                              Khắc khải lòng ai vẫn vẫn chờ
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 69 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9