Thơ Nguyễn Đình Xuân
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 97 bài trong đề mục
nhathoquandoi 31.08.2010 06:18:38 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
Người đi

Thì thôi nắng hạ đi hoang
Để cho thu đến bẽ bàng heo may
Chia nhau sớt chút bóng mây
Mang theo nỗi nhớ cuối ngày mong manh.

Người còn giữ cả mùa hanh
Má căng rát nẻ trời xanh một thời
Bến sông còn nhớ tiếng cười
Dịu dàng xoã tóc nước vời buông lơi.


Mang hương ổi đến ướm lời
Mà ai ngúng ngẩy thả đuôi tóc gà
Một chiều người ấy đi xa
Lòng tôi vương gió sương nhoà mắt em...
31.7.2010

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92206/0FCD991A98C8465DB8A0D14756308886.jpg[/image]
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2013 18:30:13 bởi diên vỹ >
Attached Image(s)
#1
    nguyenngoat 31.08.2010 08:09:27 (permalink)
    0

    Trích đoạn: nhathoquandoi

    Người đi

    Thì thôi nắng hạ đi hoang
    Để cho thu đến bẽ bàng heo may
    Chia nhau sớt chút bóng mây
    Mang theo nỗi nhớ cuối ngày mong manh.

    Người còn giữ cả mùa hanh
    Má căng rát nẻ trời xanh một thời
    Bến sông còn nhớ tiếng cười
    Dịu dàng xoã tóc nước vời buông lơi.


    Mang hương ổi đến ướm lời
    Mà ai ngúng ngẩy thả đuôi tóc gà
    Một chiều người ấy đi xa
    Lòng tôi vương gió sương nhoà mắt em...
    31.7.2010

     
     
     
    TÔI VỀ
     
    Tôi về trăng vỡ bên thềm
    Chia đôi nỗi nhớ để thêm bẽ bàng
    Con đò giờ đã sang ngang
    Chiếc cầu dải yếm đã vàng sắc thu
    Tôi về nhẩm lại lời ru
    Dường như một chiếc lá thu lạc loài
     
    ngng
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    #2
      nhathoquandoi 31.08.2010 18:23:54 (permalink)
      0
      Cảm ơn bạn ghé đọc thơ
      Và đề lưu bút mộng mơ trăng thề
      Người đi đợi bóng tôi về
      Câu thu bạn viết bốn bề tương tư...
      #3
        nhathoquandoi 31.08.2010 18:29:45 (permalink)
        0
        GỬI NGƯỜI XỨ NGHỆ

        Theo em anh về xứ Nghệ
        Đi dọc dòng sông Lam
        Gương nước soi lòng trong vắt
        Xa xăm vọng về câu hát
        Ví dặm giận thương…

        Anh nghe em không ngược Lường (*)
        Lại trót phải lòng giọng nói
        Dùng dằng câu hò ngang chiều vời vợi
        Để hoa nở, đò đầy sang sông. (**)

        Thương khúc cầu Dùng Thanh Chương
        Nắng qua Đô Lương anh về lèn Bút
        Ủ thơm gió Lào cả mùa dưa nhút
        Còn nao lòng người đi xa.

        Anh về làng Sen bằng điệu dân ca
        Nếp nhà xưa thời ấu thơ Người ở
        Ngọt tương Nam Đàn nếm một lần đã nhớ
        Nghe thân quen mô, tê, răng, rứa dịu dàng.

        Ngược truông Vên anh lên Nghĩa Đàn
        Rú Ấm, hang Bua gió ngàn thăm thẳm
        Đêm gối sương nghiêng trời Nậm Cắn
        Mơ bến sông trăng ngân khúc đò đưa…

        Tìm dấu sao la trên Pù Mát hoang sơ
        Nghe đá kể Trường Sơn heo hút gió
        Bom dội một thời còn ai nhắc nhớ
        Những ga Vinh, Bến Thủy, Truông Bồn…

        Xốn xang cùng em trước biển sóng cồn
        Cửa Hội, Cửa Lò, Hòn Ngư, Hòn Mắt
        Chiều trải nắng cát trườn mình trắng ngát
        Xứ Nghệ trong anh trăng mật với thời gian…
        8-8-2010
        (*), (**): Phỏng lời dân ca Nghệ An
         
         

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2013 18:45:16 bởi diên vỹ >
        #4
          nhathoquandoi 02.09.2010 12:15:04 (permalink)
          0
          [This post was marked as helpful]

          CHIỀU

          Chiều nhè nhẹ thả nắng vương
          Nhớ ai lẻ một cánh buồm côi đơn
          Khẽ khàng rơi cánh ti-gôn
          Làm thăm thẳm cả nỗi buồn ngày xưa…
           
          Chạnh lòng ngõ nhỏ vắng thưa
          Dấu chân rêu lấp mây đưa gió về
          Người còn nhớ một chút quê
          Bờ sông ngày cũ men đê vào làng.
           
          Nghe như tiếng sáo vọng sang
          Mà nghiêng trời biếc mỏng tang cánh diều.
          Đò ơi… ai gọi phiêu diêu
          Cõi lòng mở bến chở chiều qua sông…
          29.5.2010  

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2013 17:33:23 bởi nhathoquandoi >
          Attached Image(s)
          #5
            BĂNG NGUYỆT 02.09.2010 15:58:12 (permalink)
            0

            Đính kèm (1)


            Mến chào nhathoquandoi , chào mừng anh/chị đến với dd VNTQ nha .. khi upload hình xong, có 1 cí ô vuông nhỏ trước chữ " KÈM TÀI LIỆU NÀY VÀO BÀI" anh/ chị nhớ click chưột vào đó thì hình mới hiện lên được .. 1 cô gái xinh quá ... anh/ chị vào chữ sửa sửa lại bài nha .. Chúc vui thành công nè .



            CHIỀU


            Chiều nhè nhẹ thả nắng vương
            Nhớ ai lẻ một cánh buồm côi đơn
            Khẽ khàng rơi cánh ti-gôn
            Làm thăm thẳm cả nỗi buồn ngày xưa…

            Chạnh lòng ngõ nhỏ vắng thưa
            Dấu chân rêu lấp mây đưa gió về
            Người còn nhớ một chút quê
            Bờ sông ngày cũ men đê vào làng.

            Nghe như tiếng sáo vọng sang
            Mà nghiêng trời biếc mỏng tang cánh diều.
            Đò ơi… ai gọi phiêu diêu
            Cõi lòng mở bến chở chiều qua sông…
            29.5.2010


            CHỜ NGƯỜI TÌM ĐẶNG LÁ DIÊU BÔNG


            Chiều thị xã ráng ửng hồng
            Bạn chở ta lòng vòng qua đường nhỏ
            Hàng tigon bên đường rực rỡ
            Bẻ đầy rổ xe hớn hở chạy về

            Con đường của phố chốn quê
            Đầy những hoa dại thích ghê bạn nè
            Cắm lại bình hoa dặn khẽ
            Hoa phải chăm sóc kỹ nghe bạn hiền..

            Bạn trêu răng khểnh có duyên
            Môi cười má lúm làm nghiêng cả trời
            Bạn đàn bên chén rượu vơi
            Bạn rơi lệ đắng làm tôi cũng buồn,

            Tôi đi bạn gửi lời thương
            Qua sông nước cuốn ai tường trước đâu
            Sơ giao tao ngộ là sầu
            Thuyền xa bến đỗ biết đâu điểm dừng.

            Chiều nay tôi cũng bâng khuâng
            Nhớ người bạn trẻ tần ngần chút thôi.
            Tigon đã rụng hết rồi
            Mà hương sắc đó vẫn ngời lên thơ.

            Gói tay hai chữ tình cờ
            Hẹn hò chi để phố chờ dáng xưa.
            #6
              nhathoquandoi 04.09.2010 16:28:28 (permalink)

              Về làng lụa Hà Đông
              Người ơi má hồng
              Tay mềm gió thu
              Mây bay như sương vào phố.
              Đường xưa ngõ nhỏ
              Thôi ngón chân bấm mưa tháng bảy mùa Ngâu.
               
              Em bây giờ ở đâu
              Tơ trời dệt nỗi nhớ người xa xứ
              Áo lụa nhớ ai mắt xa xăm làng cũ
              Tiếng thoi mắc vầng  trăng nghiêng
              Níu anh vào miền  thao thức
              Xao xác tiếng gà tàn đêm...
              #7
                nhathoquandoi 05.09.2010 00:26:34 (permalink)
                0


                ĐOẢN KHÚC ĐÊM
                 
                Mưa khô một góc mái hiên
                Để người đứng trú ướt mềm tương tư
                Chợt hương bưởi thoảng. Hình như
                Nghe trong đoản khúc đêm từ giêng hai...
                6-3-2010
                 

                ĐỒNG VỌNG
                 
                Người đi về phía chân trời
                Thấy cô đơn giữa bời bời cỏ may
                Triền đê lẻ cánh diều bay
                Sáo gieo nhạc lạc bóng mây chạnh lòng.
                 
                Chợt chiều nhớ tắm dòng sông
                Hái trăng trên những cánh đồng tuổi thơ.
                Cỏ xanh xen sóng tóc mơ
                Trong vòng tay ấy mà giờ đã xa...

                QUA CẦU


                Qua cầu thấy mùa đang bay
                Sương ghì gió xuống sông say chén chiều
                Nón nghiêng chao đảo cánh diều
                Em mong manh áo phiêu diêu mắt cười...
                3-2010
                #8
                  nhathoquandoi 05.09.2010 00:31:35 (permalink)
                  0

                  CHỜ NGƯỜI TÌM ĐẶNG LÁ DIÊU BÔNG


                  Chiều thị xã ráng ửng hồng
                  Bạn chở ta lòng vòng qua đường nhỏ
                  Hàng tigon bên đường rực rỡ
                  Bẻ đầy rổ xe hớn hở chạy về

                  Con đường của phố chốn quê
                  Đầy những hoa dại thích ghê bạn nè
                  Cắm lại bình hoa dặn khẽ
                  Hoa phải chăm sóc kỹ nghe bạn hiền..

                  Bạn trêu răng khểnh có duyên
                  Môi cười má lúm làm nghiêng cả trời
                  Bạn đàn bên chén rượu vơi
                  Bạn rơi lệ đắng làm tôi cũng buồn,

                  Tôi đi bạn gửi lời thương
                  Qua sông nước cuốn ai tường trước đâu
                  Sơ giao tao ngộ là sầu
                  Thuyền xa bến đỗ biết đâu điểm dừng.

                  Chiều nay tôi cũng bâng khuâng
                  Nhớ người bạn trẻ tần ngần chút thôi.
                  Tigon đã rụng hết rồi
                  Mà hương sắc đó vẫn ngời lên thơ.

                  Gói tay hai chữ tình cờ
                  Hẹn hò chi để phố chờ dáng xưa.


                  Những lời ý tứ như mơ
                  Nhưng câu ghép vội chưa vừa uyên ương
                  Thơ Băng Nguyệt lắm nhớ thương
                  Tinh yêu vốn lắm vấn vương truyền đời...

                  #9
                    THƯƠNG GIANG 06.09.2010 07:12:14 (permalink)
                    0
                    Sông Thương

                    Hẹn em về với sông Thương
                    Chiều thu giấu bóng mờ sương cuối trời
                    Nón nghiêng thăm thẳm mắt cười
                    Chòng chành sóng nước thuyền bơi lạc dòng.

                    Lỡ lời để cả mùa mong
                    Lở bồi đôi ngả đục trong một nguồn
                    Dạt trôi về phía mỏi mòn
                    Bến bờ xô lệch trăng non ngóng đò.

                    Ghim lòng xâu nỗi thẫn thờ
                    Cỏ may xơ xác gió lùa nhà hoang
                    Trót lòng một phút đa mang
                    Để heo may phận nhỡ nhàng với sông...
                    4-9-2010
                    nhathoquandoi
                    Buộc thương nhớ vào heo may gửi người



                     
                    Sông Nhớ.

                    Bởi hẹn...nên... đỏ mắt mong...
                    Lẽ nào chẳng đến?Thinh không...thoảng...buồn.
                    Heo may bứt lá.. giận hờn.

                    Triền sông Thương lạnh...hoàng  hôn nhợt mầu...

                    Hắt hiu...xám ngắt...bờ lau...
                    Lặng nhìn con sóng...xô nhau...mệt nhoài...
                    Dòng sông...bồi ...lở... chia hai:
                    Bên Thương , bên Nhớ...chảy hoài tháng năm...

                    Lỡ làng...chắc tại xa xăm...?
                    Hẹn thề ...rồi.. chẳng ghé thăm...Cũng đành...
                    Bão lòng ...nghiêng ngả,chòng chành...
                    Giữa trời trăng khuyết...cong vành Nhớ -Thương...
                    Kiev 4/8/2010-TG

                    @-Cám ơn nhà thơ quân đội ghé thăm và tặng TG  bài thơ hay.Chúc NTQĐ sáng tác đều tay , nối rộng vòng tay bạn hữu.
                    #10
                      nhathoquandoi 07.09.2010 00:27:37 (permalink)
                      0
                      CHÚT HƯƠNG XỨ NGHỆ

                      Gửi về xứ Nghệ nắng nung
                      Thương người làm muối phơi lưng cả ngày
                      Lên đồi mắc bóng mây bay
                      Chạm rung rinh lá chè say hương chiều.

                      Đường làng nhớ bóng nhà xiêu
                      Vườn cà trổ tím hoa chiều năm xưa
                      Người đi mùa lệch bóng chờ
                      Lòng ai thu vội gió lùa vào đông.

                      Côi đơn tê lạnh nỗi lòng
                      Gừng cay ai đốt khơi hồng lửa than
                      Đêm mênh mông thổi gió ngàn
                      Khế chua trộn ruốc đa mang một đời...
                      29-8-2010
                      #11
                        nhathoquandoi 07.09.2010 18:44:11 (permalink)
                        0
                        THÌ THẦM ĐÊM
                         
                        Cả tiếng lá cũng xơ xác đợi em
                        Những mắt đèn quầng lên trong im lặng
                        Em gần đấy mà một người trống vắng
                        Phố chung mơ day dứt sự chia phôi.
                         
                        Con đường xưa em đã đi với ai
                        Gió không thổi thì thầm bên tai nữa
                        Nỗi nhớ nén trong khuông lòng đóng cửa
                        Để riêng đêm lại mở ngắm hình hài.
                         
                        Có cô bé mười tám tóc ngang vai
                        Bỗng đổi thay khi anh chưa kịp hiểu
                        Cái lắc đầu anh biết mình quá thiếu
                        Thế là xa chẳng ai nói thành lời.
                         
                        Chỉ vầng trăng bước qua giữa hai người
                        Đi rất nhẹ không in hình tì vết
                        Dấu môi câm không tự mình xóa hết
                        Như mũi dao xăm một thuở dại khờ.
                        23.5.1995
                         

                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2013 18:48:50 bởi diên vỹ >
                        #12
                          nhathoquandoi 10.09.2010 07:23:36 (permalink)
                          0
                          [This post was marked as helpful]


                          À ơi...
                          Nhè nhẹ đêm rơi
                          Tiết thu đang tới chơi vơi lòng mình
                          Bên em mà hóa lặng thinh
                          Nghe chầm chậm giọt treo bình trông theo.
                           
                          Đi qua một kiếp phận nghèo
                          Nhớ thời nhà chật gieo neo tháng ngày
                          Trải lòng bao nỗi đắng cay
                          Thức khuya dậy sớm dáng gầy nắng sương.
                           
                          Nhủ lòng dồn trọn nhớ thương
                          Lo toan một nỗi chồng con yên nhà
                          Cả đời mấy chuyến đi xa
                          Sống quanh đời vợ như là ngàn xưa...
                           
                          À ơi...
                          Trời đổ cơn mưa
                          Bóng em xiêu vẹo đường thưa bóng người
                          Quê xa sông thẳm nước vời
                          Mình em vượt cạn bên đời chông chênh.
                           
                          Thương mình năm tháng nổi nênh
                          Đêm đông gió lạnh chênh vênh nhớ chồng
                          Bữa cơm chan cả niềm mong
                          Nuôi con một bóng mà lòng xốn xang.
                           
                          À ơi...
                          Anh chẳng giàu sang
                          Thơ văn lại trót đa mang một đời
                          Trách ngu ngơ chẳng thức thời
                          Đã không danh vọng lại lời thị phi.
                           
                          Em đau tiếng bấc tiếng chì
                          Xót lòng ai lắm bỏ đi chẳng đành
                          Mong chồng danh toại công thành
                          Đời em đói rách anh lành cũng cam...
                           
                          À ơi...
                          Đời ngắn tày gang
                          Đau từng giọt giọt sang trang một ngày...
                          (Những ngày trông vợ ốm)


                          #13
                            BĂNG NGUYỆT 11.09.2010 12:31:59 (permalink)
                            0

                            ĐỒNG VỌNG

                            Người đi về phía chân trời
                            Thấy cô đơn giữa bời bời cỏ may
                            Triền đê lẻ cánh diều bay
                            Sáo gieo nhạc lạc bóng mây chạnh lòng.

                            Chợt chiều nhớ tắm dòng sông
                            Hái trăng trên những cánh đồng tuổi thơ.
                            Cỏ xanh xen sóng tóc mơ
                            Trong vòng tay ấy mà giờ đã xa...


                            Người có nghe..

                            Ngồi gỡ hoa cỏ may
                            Ghim đầy vạt áo mỏng
                            Triền đê ôm chân sóng
                            Người xa có biết không..
                            Lắng nghe lời đồng vọng
                            Cô đơn lại chất chồng
                            Diều bay rồi đứt chỉ
                            Gió nằm khóc bên sông.
                            Cỏ lau thương rưng rức
                            An ủi trăng toả hồng
                            Giờ biết vòng tay ấy,
                            Còn nhớ vòng tay không?
                            #14
                              nhathoquandoi 14.09.2010 00:23:44 (permalink)
                              0

                              Người có nghe..

                              Ngồi gỡ hoa cỏ may
                              Ghim đầy vạt áo mỏng
                              Triền đê ôm chân sóng
                              Người xa có biết không..
                              Lắng nghe lời đồng vọng
                              Cô đơn lại chất chồng
                              Diều bay rồi đứt chỉ
                              Gió nằm khóc bên sông.
                              Cỏ lau thương rưng rức
                              An ủi trăng toả hồng
                              Giờ biết vòng tay ấy,
                              Còn nhớ vòng tay không?

                              Với bao điều trông mong
                              Một ngày nào Hà Nội
                              Được Băng Nguyệt không vội
                              Đến thăm nhà Nàng Thơ
                              Và tớ cũng mong chờ...
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9