Thơ Nguyễn Đình Xuân
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 97 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 15.09.2010 03:02:39 (permalink)
0

Với bao điều trông mong
Một ngày nào Hà Nội
Được Băng Nguyệt không vội
Đến thăm nhà Nàng Thơ
Và tớ cũng mong chờ...


Mong được đến Hà Nội
Gặp nhà thơ quân đội,
Đã đi thì không vội
Đi về mới thấy tội hihihi
Thôi đành...chờ..cơ hội

#16
    nhathoquandoi 22.09.2010 06:57:04 (permalink)
    0
    NỤ HÔN QUAN HỌ
     
    Thấp thoáng nắng đầu thu
    Trên bến xưa đò vắng
    Nhẹ nhàng từng con sóng
    Để ngấn nước phù sa.

    Dòng sông chiều tôi qua
    Vắng dáng người buông lưới
    Thuyền xuôi mùa nước nổi
    Mắt ai nhìn xa xôi?

    Trên triền đồi hoang cỏ
    Lời hẹn xưa ai còn
    Sương thoảng mắc trăng non
    Theo mây in bóng nước.

    Làm sao tôi quên được
    Khi hôn em lần đầu
    Quan họ xanh thăm thẳm
    Rơi dải yếm sông Cầu...
    #17
      THƯƠNG GIANG 22.09.2010 07:08:49 (permalink)
      0
      Chấm lửng...

      Đọc thơ của bạn Thương Giang
      Câu vui câu lệ giăng hàng nhớ quê
      Dòng thương lục bát sơn khê
      Nghiêng lòng chấm lửng tràn trề có nên?


      NTQĐ

      BỞI...

      Tha hương,tủi ngấn lệ hoen.
      Nhìn người đi Hội...lòng nhen nhóm sầu.
      Nghẹn ngào...chẳng nói hết câu...
      Nên đành chấm lửng...để lau giọt buồn...


      Kiev 22/9/2010-TG

      @- Cám ơn anh ghé qua thăm TG.Chúc anh có nhiều thời gian dành cho d đ và thi hữu trong thuquan.!
      #18
        nhathoquandoi 28.09.2010 00:21:53 (permalink)
        0
        Khi trời lạnh muốn gần người đốt lửa
        Những cánh đồng rơm rạ cháy hoang
        Bao năm xe mình làm đống rấm
        Đâu biết ngày quên hơi ấm nhà nghèo.

        Không ai nhớ qua được thời gieo neo
        Khói cũng nặng mủn tháng ba tường đất
        Mơ hương khoai cay xè hai mắt
        Nụ cười em còn cũ mà mong?
        27-9-2010
        
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 07:23:30 bởi nhathoquandoi >
        #19
          BĂNG NGUYỆT 04.10.2010 00:47:33 (permalink)
          0

          Trích đoạn: nhathoquandoi

          Khi trời lạnh muốn gần người đốt lửa
          Những cánh đồng rơm rạ cháy hoang
          Bao năm xe mình làm đống rấm
          Đâu biết ngày quên hơi ấm nhà nghèo.

          Không ai nhớ qua được thời gieo neo
          Khói cũng nặng mủn tháng ba tường đất
          Mơ hương khoai cay xè hai mắt
          Nụ cười em còn cũ mà mong?
          27-9-2010
          


          Qua khỏi huế đã thấy những cánh đồng đã gặt, đang gặt và chưa gặt... yêu lắm hạt gạo nước minh.. sẽ viết về cây lúa quê mình nhiều hơn hihi.

          MÙA GẶT THÁNG MƯỜI

          Đầu làng đến tận cuối làng
          Rơm vo thành đóng, khói loang trắng đồng
          Tờ mờ sáng đã ra công
          Từng người thợ gặt sương giông ngại gì,

          Bữa sáng củ sắn củ mì,
          Rạng ngời nét mặt những khi ra đồng
          Hương rơm rạ khắp mênh mong
          Tình quê hương đó, ai không nhớ về...

          #20
            nhathoquandoi 06.10.2010 00:53:17 (permalink)
            0

            (Ảnh: www.thethaovanhoa.vn)

            Tôi tất bật những ngày Đại lễ
            Trong hội trường ran tiếng vỗ tay
            Trên những phố phường mở hội
            Hòa mình trong điệu múa vòng quay.
             
            Cầm tờ báo vào mỗi sớm ngày
            Tự thấy lòng vui niềm vui mới
            Từng con chữ dường như biết nói
            Quên cơn đói nỗi nhọc tắc đường.
             
            Bao nhiêu ánh sáng giăng bên đường
            Phố phồn hoa như chưa nghèo khó
            Váy ngắn, áo dài, tóc bay hương gió
            Chợt tiếng rao đêm vẳng lại nghìn năm.
             
            Nghe xa xăm sóng hồ Hoàn Kiếm
            Âm vang thuyền chiến Đông Bộ Đầu
            Sông Hồng thức vẽ con đường gốm sứ
            Bao gươm giáo theo Gióng trở về trời.
             
            Bên vỉa hè còn những mảnh đời
            Mỗi sớm Long Biên ồn ào chợ
            Mòn vai tròng trành quang gánh phố
            Ngàn năm lo cơm áo nhọc nhằn.
             
            Khoảng lặng giữa hồn phố mênh mang
            Thẩm hoa sữa trong khu đô thị mới
            Giá cả vẫn tăng khi Thủ đô ngàn tuổi
            Trang báo sớm mai chữ vẫn thẳng hàng...
            5-10-2010
            #21
              Nguyên Hoang 06.10.2010 10:37:02 (permalink)
              0
              ....................
              Bữa sáng củ sắn củ mì,
              Rạng ngời nét mặt những khi ra đồng
              Hương rơm rạ khắp mênh mông
              Tình quê hương đó, ai không nhớ về...
              BN.


              Trở về, cứ ngỡ thăng bình!
              Ban đêm mệt ngủ chúng rinh vợ nhà,
              Mênh mông cháy rạ khắp đồng,
              Chuột theo đường trống, xúm vồ cạo thui!
              Rạng ngời nét mặt quá vui,
              Thay cho cũ sắn, than lùi thơm ngon.
              Xong rồi quẹt sạch, môi son.
              Còn non, còn nước Em còn hôn Anh!

              nguyên hoang
              2010
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 10:38:33 bởi Nguyên Hoang >
              #22
                nhathoquandoi 07.10.2010 11:07:29 (permalink)
                0

                MÙA GẶT THÁNG MƯỜI

                Đầu làng đến tận cuối làng
                Rơm vo thành đóng, khói loang trắng đồng
                Tờ mờ sáng đã ra công
                Từng người thợ gặt sương giông ngại gì,

                Bữa sáng củ sắn củ mì,
                Rạng ngời nét mặt những khi ra đồng
                Hương rơm rạ khắp mênh mong
                Tình quê hương đó, ai không nhớ về...


                Tháng Mười

                Thu loang thoang thoảng gợn mây
                Phớt vàng xen nắng bóng cây chợt gầy
                Rơi chiều tím biếc lá bay
                Mắt ai ngơ ngác heo may thoáng về.

                Rối lòng nghiêng ngả diều tre
                Trong veo tiếng sáo se se hương đồng
                Rúc vào ngọn gió đi hoang
                Chim non níu tổ nhẹ vương rơm vàng...  
                7-10-2010

                #23
                  nhathoquandoi 11.10.2010 15:58:13 (permalink)
                  0

                  Xong rồi quẹt sạch, môi son.
                  Còn non, còn nước Em còn hôn Anh!


                  HÔN

                  Người gửi mùa thu vào phố khuất
                  Nhận về chiếc lá cuối ngày rơi
                  Chợt chiều anh nhận nụ hôn muộn
                  Còn nhớ bờ vai hoa sữa thơm...

                  11-10-2010
                  #24
                    BĂNG NGUYỆT 16.10.2010 10:59:45 (permalink)
                    0
                    Chúc nhathoquandoi thêm 1 tuổi gặt hái nhiều thành công mỹ mãn hơn nữa nhé. Lúc nào cũng có niềm vui sáng tác nè .

                    NỖI NHỚ RẠ RƠM


                    Cắn vào môi nỗi nhớ rạ rơm
                    Ngọn lúa quê hương dọc triền đất nước
                    Bện lòng nhau dệt cầu ô thước
                    Nam Bắc thắm tình nước mặn đồng sâu

                    Bưng chén cơm ngon nhớ bạn dãi dầu
                    Sạm nắng chai tay từng khâu vất vả
                    Đi giữa hương nồng dậy mùi rơm rạ
                    Đầu Thăng Long đến mấy ngã Cà Mau

                    Chẳng hẹn hò vẫn cứ đợi...mùa sau...
                    Chờ cây lúa lại ngã màu vàng óng
                    Chiều làng quê lúa dợn mình như sóng
                    Bưng chén cơm cứ lắng đọng khôn nguôi ...

                    Bài ca gặt lúa ...có gặt hết niềm vui ?!

                    #25
                      nhathoquandoi 20.10.2010 12:02:19 (permalink)
                      0

                      Chúc nhathoquandoi thêm 1 tuổi gặt hái nhiều thành công mỹ mãn hơn nữa nhé. Lúc nào cũng có niềm vui sáng tác nè

                      Cảm ơn Băng Nguyệt. Chúc em ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 tươi trẻ, thành công và có nhiều sáng tác mới.


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92206/FC9960134C8548FF8E82DD7A1153451E.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #26
                        nhathoquandoi 27.10.2010 13:39:09 (permalink)
                        0
                        NGƯỜI TA ĐI LẤY CHỒNG

                        Người ta đi lấy chồng
                        Nơi anh trời mưa xối nước
                        Anh không về được
                        Tại vì trời mưa...

                        Trách chi mưa
                        Anh nhớ ngày xưa
                        Cùng người ta chung con đường ấy
                        Mưa ập bất ngờ
                        Hai ta thản nhiên vậy
                        Ướt hết rồi, người ta sưởi ấm cho.

                        Ngày xa mong thời gian qua mau
                        Ngày gặp nhau người ta vui không nói
                        Anh hay quên đến nỗi
                        Chẻ củi vào tay không cảm thấy đau.

                        Thành kỷ niệm. Ngày ấy còn đâu
                        Người ta đi lấy chồng
                        Một người buồn không nói
                        Nhìn bong bóng mưa vỡ thinh không...
                         
                         

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2013 18:27:16 bởi diên vỹ >
                        #27
                          nhathoquandoi 27.10.2010 13:51:42 (permalink)
                          0
                          THƠ GỬI MỘT NGƯỜI
                           
                          Đem tình yêu từ trong cổ tích
                          Vận vào mình tim đủ chỗ không?
                          Nếu biết người yêu mình đến thế
                          Trầu cau ai nỡ bán ba đồng.
                           
                          Nếu em tin tình yêu là huyền thoại
                          Bao Vọng phu hoá đá nghĩa chi
                          Mỵ Châu rắc làm gì lông ngỗng
                          Cho kẻ lạc đường tìm thấy lối đi?
                           
                          Khi em ước mình là cô Tấm
                          Có cần không quà tặng Bụt cho
                          Yêu chỉ biết dựa ơn người khác
                          Đành lòng sao lọ mắm dưới tàn tro?
                           
                          Ai hẹn hò bắc cầu dải yếm
                          Để lòng tôi dối mẹ tìm trăng
                          Ngỡ sông Ngân đón dòng nước mắt
                          Hoá nguồn thương chảy mãi nghìn năm...
                          31-12-2008
                           
                           

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2013 18:25:14 bởi diên vỹ >
                          #28
                            nhathoquandoi 02.11.2010 23:04:45 (permalink)
                            0

                              Nắng chiều như mắc sương thu
                            Gió nghiêng thả tiếng chim gù ngẩn ngơ
                            Nụ cười lưu luyến hương xưa
                            Nhớ se cỏ mật cả mùa đem hong.

                            Em mang thương nhớ dòng sông
                            Để anh vương vấn cánh đồng tương tư
                            Người còn giữ những phong thư
                            Nhành hoa còn ướp mộng mơ tuổi hồng...
                               
                            #29
                              BĂNG NGUYỆT 03.11.2010 11:31:06 (permalink)
                              0
                              Cảm ơn nhathoquandoi nha... bn chia gửi 1 ng với nhà thơ nhá...


                              THƠ GỬI MỘT NGƯỜI

                              Đem tình yêu từ trong cổ tích
                              Vận vào mình tim đủ chỗ không?
                              Nếu biết người yêu mình đến thế
                              Trầu cau ai nỡ bán ba đồng.

                              Nếu em tin tình yêu là huyền thoại
                              Bao Vọng phu hoá đá nghĩa chi
                              Mỵ Châu rắc làm gì lông ngỗng
                              Cho kẻ lạc đường tìm thấy lối đi?



                              CHUYỆN PHÙ PHIẾM MÙA ĐÔNG


                              Anh bảo chúng ta chỉ là phù phiếm
                              Hãy cố ý quên để tìm một ông chồng,
                              Dằn lồng ngực lại, nghiêm trang mặc niệm
                              Vâng, vì tất cả cũng đã đảo vòng ..

                              Mình đang đứng trên hai phương diện khác
                              Mùa đông không còn mang nỗi nhớ chung
                              Cách nói chuyện bây giờ cũng nhạt
                              Chỉ có trăng còn khóc rưng rưng .

                              Chuyện tình ảo còn hơn trang cổ tích
                              Hướng ngàn năm ta đảnh lễ nguyện cầu
                              Khâu từng hạt yêu thương tàn tích
                              Trưng bày rồi hôm sớm thắp hương nhau.
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9