Thơ Nguyễn Đình Xuân
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 97 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 20.06.2011 07:05:29 (permalink)
0
Ngày của Cha

 


Tình cha

Đường xa heo hút dặm ngàn
Đời cha vất vả ,gian nan thác ghềnh.
Nhiều khi cuộc sống bấp bênh
Nẻo khơi một bóng cha lênh đênh thuyền...
Khó khăn đeo bám triền miên,.
Đi xa chẳng quản , kiếm tiền  nuôi con.
 
Con bây giờ đã lớn khôn.
Thương cha, lòng dạ héo hon nỗi sầu.
Cha già hay ốm hay đau
Lắm khi ngã bệnh, con đâu có gần...
Biết  cha lo lắng trăm phần
Khi con cách biệt người thân...ruột rà 
Nào  vui gì  chốn phồn hoa,
Về quê  ấm áp tình cha vô bờ...

 Thương Giang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2011 07:17:13 bởi THƯƠNG GIANG >
#61
    THƯƠNG GIANG 03.07.2011 16:45:40 (permalink)
    0
    quote:



    Chênh chao

    Em về đêm chênh chao trăng
    Mơn trớn gió chao chênh vườn chuối
    Men rượu say chênh chao cùng tuổi
    Ai dỗi với cái nguýt dài sương mi mắt chao chênh...
    Ơi cơn gió đi nghiêng
    Cửa sổ để ngỏ
    Chao chênh chàng Chí ngật ngưỡng vào nhà
    Không phải là vườn chuối,
    cũng xa rồi lò gạch
    Ta ăn vạ mình chênh chao tuổi
    chiều rơi...

    NĐX.

    Chưa thấy Thương Giang viết Chênh chao
    Hay là bởi mình bị... làm sao?


    _____________________________

    Tác giả của "Tiếng sóng sông quê" và "Bóng nắng"
    http://www.thivien.net/viewauthor.php?ID=2231
    Tôi luôn yêu mến bạn đọc của tôi!



    Anh Xuân ơi!
    Thời gian vừa qua em bận liên miên nên ít có thời gian vào d d.Bài thơ anh gửi bên trang thơ lưu nên cả tháng em mới ghé qua.Hôm ghé vào dán bài thấy còn nợ anh chưa hoạ bài này nhưng em phải đi công tác xa nhà gần 1000km hôm nay mới trở về....Cám ơn anh rất nhiều...Em xin lỗi sẽ hoạ phúc đáp bài Chênh Chao anh gửi ngay khi có thể chứ không phải vì lý do nào khác đâu, đừng nghĩ sai tội cho em.Cám ơn anh nhiều!



    #62
      THƯƠNG GIANG 04.07.2011 08:15:45 (permalink)
      0
      Chênh chao

      Em về đêm chênh chao trăng
      Mơn trớn gió chao chênh vườn chuối
      Men rượu say chênh chao cùng tuổi
      Ai dỗi với cái nguýt dài sương mi mắt chao chênh...
      Ơi cơn gió đi nghiêng
      Cửa sổ để ngỏ
      Chao chênh chàng Chí ngật ngưỡng vào nhà
      Không phải là vườn chuối,
      cũng xa rồi lò gạch
      Ta ăn vạ mình chênh chao tuổi
      chiều rơi...

      NĐX.




      Chênh chao...

      Hình như ai rớt nụ cười,
      Chênh chao giữa phố đông người lại qua...
      Để đêm bàng bạc trăng ngà ,
      Gió thì  lướt khướt như là kẻ say ...

      Chênh chao đậu nét  mi gầy.
      Thương con mắt  nguýt sao đây... phải lòng?
      Để ngày khát nhớ đêm mong.
      Tiếc...đành  ăn vạ tuổi hồng chênh chao...
      Thương Giang

      #63
        THƯƠNG GIANG 21.01.2012 09:40:40 (permalink)
        0
        Chúc mừng Năm Mới 2012!

        Mong anh và gia đình mạnh khoẻ , hạnh phúc công việc hanh thông xuôn xẻ!


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2012 09:45:50 bởi THƯƠNG GIANG >
        #64
          THƯƠNG GIANG 05.02.2012 10:00:50 (permalink)
          0
          nhathoquandoi



          Hẹn người hội Lim


          Người ơi… thuyền đã buông trôi
          Hội Lim giã bạn. Hẹn người năm sau.
          Sông Tương sóng nhớ về đâu
          Còn thêm se sắt chiều nhàu niềm mong.
           
          Song đào cửa khép gió đông
          Còn ai tựa ánh trăng trong nhớ người
          Quan họ thổn thức nghẹn lời
          Mây xa trôi phía cuối trời tương tư.
           
          Trách lòng lại nói giá như
          Tại khăn tại yếm tại từ hội Lim
          Tại trầu cau bởi ai têm
          Mắc vào lúng liếng chẳng quên được người.
           
          Hội tan. Lòng thấy rối bời
          Mong mùa Xuân giữ nguyên lời ai trao
          Để e ấp nón quai thao
          Mắt đong đưa nhớ cồn cào. Người ơi…
          31.1.2012



          "Đến hẹn lại lên"*

          Áo tứ thân yếm lụa sồi,
          Quai thao nón thúng nụ cười ấp e.
          Nương câu quan họ tìm về
          Chè xanh sóng sánh tình quê ấm nồng.

          Ngày Xuân thấp thỏm đợi mong,
          Hội Lim biết gặp lại không ,một người?
          Miếng trầu cánh phượng nhận rồi.
          Ngọt ngào câu hát thay lời trao duyên.

          Người rằng... "đến hẹn lại lên"*
          Bồng bềnh mình tựa mạn thuyền sóng đôi...
          Mắt dao cau lúng liếng cười.
          Chỉ một lần gặp để rồi vấn vương.

          Giờ mình xa cách đôi đường.
          Nhớ nhung nâng chén tiêu tương vọng chờ...

          Thương Giang
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2012 17:45:48 bởi THƯƠNG GIANG >
          #65
            nhathoquandoi 19.03.2012 15:32:42 (permalink)
            0
            Chợt em đứng ở hè đường
            Nắng nghiêng như thể xuyên sương cuối chiều
            Rắc vàng lá thả phiêu diêu
            Dang cành nhú lộc ra điều phân vân

            Giấu trong tin nụ trắng ngần
            Sớm mai trắng cả dãi dầm mưa bay
            Ô hay trời đất thế này
            Để anh cuối mắt đầu mày tương tư…
            16.3.2012
            Nguyễn Đình Xuân

            #66
              THƯƠNG GIANG 21.03.2012 21:37:37 (permalink)
              0


              Trích đoạn: nhathoquandoi

              Về bên sông Cầu

              Tự ngắm mình
              ghen với nước sông xưa
              Em lơ thơ câu nhớ câu thương
              tóc xõa sang mùa hè đầy nắng.
              Làng vắng. Bờ sông hiu hắt cỏ gianh sót lại
              ngã sóng xoài ôm bóng anh ngập ngừng nhoài về bến nước.
              Em gọi sông
              chỉ tiếng sóng hờ hững, xa ngái con sóng anh
              như tiếng từ thinh không
              đập vào trái tim bé bỏng.

              Đi qua làng Quan họ
              dan díu câu thương
              mắc vào tương tư nhẹ như cơn gió
              lúng liếng cám dỗ
              Phận gái qua cầu cởi áo dối mẹ ngày nào
              Đắng cay cho răm người ơi hoa cải về trời biền biệt.
              Thế mà trong lòng da diết
              câu hát la rằng, tình tang, lên núi, xuống sông...
              vọng bóng anh cánh cò bay lả
              chấp chới ráng chiều.
              Chàng trai làng chài gác chân cạp thuyền khoan thai
              đánh dấu một ngày mệt nhoài lùa cá
              lạc tiếng gọi đò từ kiếp trước xa xăm.

              Em về bên sông
              Hoang vắng cánh đồng sau mùa gặt
              quẩn quanh khói đốt đồng
              Thấy trong cổ tích anh từ khói bước ra
              nhạt nhòa
              u oa tiếng động cơ đầu tàu kéo những xà lan cát
              lặng lẽ xẻ dòng sông hai nửa
              xẻ nỗi nhớ em.
              2012

              Nguyễn Đình Xuân




              Quê người quan họ…

              Hoa xoan rụng tím đầy thềm
              Không gian tỏa ánh trăng đêm
              Dìu dịu.
              Em vụng về vá víu.
              Nỗi nhớ thương một người…
              Bởi miếng trầu hay câu hát lý lơi.
              Mà suốt đời khôn nguôi trăn trở…
              Anh biết không ?Em như người mắc nợ.
              Lời hẹn thề vẫn còn đó xanh nguyên…

              Anh qua sông Cầu mùa nước lên,
              Chòng chành nghe câu hát,
              Có cả tiếng động cơ xà lan chở cát,
              Cùng tiếng mái chèo khua ràn rạt trên sông…
              Hư ảo,bềnh bồng,
              Đêm trăng miền quan họ.
              Hương cau hương bưởi bay cùng gió,
              Vấn vít lòng anh.
              Yếm đào mỏng manh,
              Hờ hừng ôm lưng thon cô thôn nữ.
              Mắt lá răm thoáng buồn tư lự
              Níu chân ai đi , ở…dùng dằng….

              Miền trung du
              Lảng bảng sương giăng.
              Đêm trăng tựa bức tranh thủy mặc.
              Chiếc cầu cong vắt ngang qua sông bắc,
              Nơi hẹn hò những nữ sắc nam thanh…
              Nghiêng câu thơ mắc nhớ chòng chành
              Khúc “Mười thương”* cắt vành trăng khuyết.
              Để bây giờ cứ da diết gọi :”Người ơi…!”

              Thương Giang
              #67
                nhathoquandoi 13.02.2013 22:43:36 (permalink)
                0
                Nhớ quê



                Về quê đi lại con đường

                Tuổi thơ nhớ dấu cố hương chân trần

                Còn ôm đất đám cỏ tàn

                Nghe mưa phơ phất ủ mầm non tơ.



                Lạc mùa chim hót bâng quơ

                Tha hương tôi chốn quê xưa tìm về.

                Bờ tre chắn sóng ven đê

                Người xa bến vắng nhớ tê tái làng.



                Đã đành cách trở đò ngang

                Cầu xây chẳng có người sang nữa rồi.

                Mắt cay là bởi hương trời

                Hay là khói bếp canh nồi bánh chưng?



                Đường quê ai bước rưng rưng

                Câu đùa lũ bạn đấm lưng mà cười.

                Một ngày mà quá nửa đời

                Quê nhà người cũ để người xa xăm...

                Khai bút Xuân Quý Tỵ 2013

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92206/65787E3F6796455B8EF28ADADCAED3FC.jpg[/image]
                Attached Image(s)
                #68
                  THƯƠNG GIANG 14.02.2013 17:24:56 (permalink)
                  0
                  [This post was marked as helpful]
                  Chúc anh có một ngày Valentine's ngọt ngào HP !

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/38DFBD16268044D7BD08BA412E4D455F.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                  #69
                    nhathoquandoi 01.03.2013 16:51:26 (permalink)
                    0
                    Cầu duyên
                     
                    Lạy cô! Kiếp trước má đào
                    Ai bay nhảy để vận vào duyên con
                    Sợ tàn phai thời trẻ son
                    Cầu mong con được tấm chồng, cô thương...
                     
                    Phải đâu tám hướng mười phương
                    Hiền lành, đâu trọng phấn hương má đào
                    Đâu nhiều mộng lắm ước ao
                    Người yêu con ở nơi nào, cô ơi?
                     
                    Trót mang phận gái tơ trời
                    Tiền duyên ơi hỡi kiếp người ai hay
                    Níu xuân đặt lễ cầu may
                    Cầm lòng cắt những tháng ngày xưa xa.
                     
                    Thương hình nhân thành tà ma
                    Tro tàn thế mạng đành là gió bay
                    Khấn trời còn chút tình này
                    Xót thời xuân sắc nên bày cầu duyên...
                    28-2-2013
                    #70
                      nhathoquandoi 05.03.2013 08:55:12 (permalink)
                      0
                      Về bên sông Lam

                      Em về chiều ấy mưa bay
                      Gió thao thiết nhớ dáng gầy cuối đông
                      Lòng anh bóng nắng ngược dòng
                      Sông Lam nhè nhẹ sóng buông thẫn thờ.

                      Vọng đâu đây tiếng gọi đò
                      Anh về se sắt cánh cò bay ngang
                      Đành thương lời hẹn nhỡ nhàng
                      Sương thoang thoảng mắc mênh mang vào chiều.
                      15.1.2013
                      Nguyễn Đình Xuân
                      #71
                        nhathoquandoi 17.03.2013 10:17:51 (permalink)
                        0
                        Qua giêng
                         
                        Mong tháng giêng từ năm ngoái
                        Để lo toan gác lại mùa
                        Thế mà qua giêng rất nhẹ
                        Như là mỏng mảnh sương mưa.
                         
                        Trắng trời miên man hoa sưa
                        Lọc trong ồn ào phố sá
                        Phía trước dòng người hối hả
                        Chợt lòng ngơ ngác dạ hương.
                         
                        Hoa bưởi ngỡ như vấn vương
                        Neo vào tháng giêng rụng trắng
                        Tần ngần tóc ai hong nắng…
                        Quê nhà lạc phố là tôi?
                        3.2013
                        Nguyễn Đình Xuân
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2013 10:20:50 bởi nhathoquandoi >
                        Attached Image(s)
                        #72
                          nhathoquandoi 07.04.2013 23:17:38 (permalink)
                          0
                          BÊN NẮNG, BÊN MƯA

                          Một dòng sông chia hai khoảng trời
                          Một bên nắng và một bên mưa.
                          Bên mây trắng như đùa trong nắng
                          Bên rạt rào những giọt rơi rơi.

                          Nhớ dòng sông-khoảng trời chia đôi
                          Em mỉm cười đứng bên khoảng nắng
                          Nón trắng chao ôi chiếc nón trắng
                          Em đội đầu che hạt nắng vấn vương.

                          Anh đứng bên này chùm mưa thương
                          Sông một dòng mà sao trời cách biệt
                          Mưa không biết lòng người tha thiết
                          Nên rơi hoài những giọt chia phôi.

                          Sông chẳng muốn lòng mình chia đôi
                          Nước trong lòng cuộn lên sắc đỏ
                          Muốn dâng sóng đẩy con đò nhỏ
                          Nối đôi bờ bên nắng, bên mưa.
                          Nguyễn Đình Xuân
                           
                           
                           

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2013 18:13:34 bởi diên vỹ >
                          #73
                            nhathoquandoi 08.04.2013 14:59:38 (permalink)
                            0

                            Về bên sông Lam
                            (Tặng Giotnangmuathu)
                             
                            Em về chiều ấy mưa bay
                            Gió thao thiết nhớ dáng gầy cuối đông
                            Đường xa bóng nắng ngược dòng
                            Sông Lam nhè nhẹ sóng buông thẫn thờ.
                             
                            Vọng đâu đây tiếng gọi đò
                            Anh về se sắt cánh cò bay ngang
                            Đành thương lời hẹn nhỡ nhàng
                            Sương thoang thoảng mắc mênh mang vào chiều.
                            15.1.2013
                            Nguyễn Đình Xuân


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2013 15:01:53 bởi nhathoquandoi >
                            Attached Image(s)
                            #74
                              nhathoquandoi 08.04.2013 15:10:32 (permalink)
                              0


                              Mái trường của tôi
                               
                              Ngày nào tôi bước ngẩn ngơ
                              Cổng trường rộn thắm sắc cờ mùa thu.
                              Tiếng cười bạn cũ vô tư
                              Ngập ngừng nhìn thấy lá thư ngăn bàn.
                               
                              Dường như trống ngực vội vàng
                              Mở thư đọc thấy đôi hàng chữ nghiêng
                              Lời chào anh chị lớp trên
                              Rằng ra trường sẽ chẳng quên trường mình.
                               
                              Tự nhiên ngơ ngẩn cái nhìn
                              Trời xanh mắt nắng đang tìm vòm cây
                              Tôi sum họp với bạn bầy
                              Anh chị ơi đã xa thày, xa cô...
                               
                              Mái trường như lớp sóng xô
                              Bao năm gối bước học trò sang ngang...

                              20-11-2012
                              Nguyễn Đình Xuân

                              Attached Image(s)
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9