Thơ Nguyễn Đình Xuân
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 97 bài trong đề mục
nhathoquandoi 11.04.2013 00:16:19 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
Uống rượu ở Côn Sơn
 
Theo người tôi tìm về đây
Leo trăm bậc đá để say một chiều
Giữa rừng một bóng cô liêu
Phong thư e ấp phiêu diêu gửi trời.
 
Nâng lên ngang mặt chén mời
Chuốc đêm đến độ mềm môi cùng người
Rượu còn cay đắng thế thời
Uống sao để trút nổi trôi nhân tình.
 
Thương mình nợ kiếp ba sinh
Núi sông dài rộng mà tình không yên
Đau nhân thái Lệ Chi Viên
Lưỡi gươm oan nghiệt trăm miền ly tan.
 
Này thì nâng chén mây ngàn
Nghe chim nghe vượn díu dan khôn cùng
Làm thông reo gió riêng chung
Say nghiêng lòng thấy thẹn thùng Sao Khuê…
Tháng Giêng Nhâm Thìn 2012
Nguyễn Đình Xuân

Attached Image(s)
#76
    nhathoquandoi 11.04.2013 22:46:18 (permalink)
    0
    Phượng mùa đầu 
     
    Dường như ánh mắt hạ xưa
    Đưa tôi về lại nắng trưa Hải Phòng
    Tiếng ve bong bóng phập phồng
    Vít cong cả cánh phượng hồng níu nhau.
     
    Bồi hồi nhớ nụ hôn đầu
    Nghiêng môi xao xuyến còi tàu ngày xa.
    Vội vàng ngắt một nhành hoa
    Trao em lửa cháy đi qua mùa hè.
     
    Nửa ai thao thức đợi về
    Dày thêm tóc bạc xa quê cuối đời
    Phượng còn khao khát chờ người
    Gió từ biển thổi mây vời vợi bay...
    4-2012
    Nguyễn Đình Xuân
    Attached Image(s)
    #77
      nhathoquandoi 12.04.2013 10:20:59 (permalink)
      0

      Mong nắng trong mưa
      (Gửi HCN)
       
      Cơn mưa đầu đời em xòe bàn tay
      Thấy tuổi thơ vỡ òa ký ức
      Trong giấc mơ ai còn thổn thức
      Nắm tay người người ở đâu đây...
       
      Em trở về nhặt mưa bóng mây
      Nỗi cô đơn bây giờ cũng khác
      Hạt mưa nhẹ nghiêng trời khoảnh khắc
      Đọng giọt nào trong mắt nắng hằng mong?
      9-4-2010

      Attached Image(s)
      #78
        nhathoquandoi 13.04.2013 10:42:21 (permalink)
        0
        [This post was marked as helpful]
        CUỐI XUÂN
         
        Giời mong manh rét nàng Bân
        Để phong phanh gió phân vân, ngập ngừng
        Chung chiêng một chút nắng hừng
        Chiều nghiêng đỏng đảnh giữa chừng ngưng mưa.
         
        Đường cây lá rụng lưa thưa
        Em như kín áo lại vừa vờ buông
        Xôn xao sông sóng phập phồng
        Để tôi mắt bỗng oi nồng cuối xuân...
        12.4.2013
        Nguyễn Đình Xuân
        #79
          nhathoquandoi 16.04.2013 00:16:32 (permalink)
          0

          VỀ RÀM
           
          Qua Thông, Bóng, anh về Ràm
          Đường làng ngang qua đồng lúa
          Gió đùa sóng nhẹ miên man
          Dòng sông tự làm dải lụa.
           
          Những cửa nhà như luôn mở
          Đón tiếng cười khách xa về
          Uốn cong cả mùa xuân sáng
          Trên sông mấy gọng vó bè.
           
          Cầu Ràm xa rồi thuở trước
          Thăng trầm như số phận người
          Trong làng nhà ai đám cưới
          Trẻ già màu trầu thắm môi.
           
          Xốn xang nhớ thời mình trẻ
          Ngày em đội nón sang ngang
          Cây bên đường xưa xòe tán
          Còn vương đầy nắng Ninh Giang…
          4.2013
          Nguyễn Đình Xuân
          Attached Image(s)
          #80
            nhathoquandoi 19.04.2013 00:01:22 (permalink)
            0
            Ngã tư đường phố
             
            Ngã tư đường phố. Đèn đỏ
            Chợt cơn gió ào qua
            Cuốn chiếc lá vàng rơi
            Như nốt vá vương vai áo người.

            Sống một phận đời lá
            Hóa thân cuối mùa
            Tìm hơi ấm người dưng
            Trong dòng xe hối hả không ngừng.

            Chiếc lá như đã từng hạnh phúc
            Dù quăn queo hơi ấm cuối ngày
            Trở về với phận lắt lay
            Hồn lá phiêu diêu nhớ nắng.

            Ngã tư đường phố bình lặng
            Bao người phận lá trôi qua
            Tôi nhặt chút vàng phôi pha
            Ép khô ký ức mùa cũ…
            #81
              nhathoquandoi 21.04.2013 01:04:39 (permalink)
              0

              Hẹn người hội Lim
               
              Người ơi… thuyền đã buông trôi
              Hội Lim giã bạn. Hẹn người năm sau.
              Sông Tương sóng nhớ về đâu
              Còn thêm se sắt chiều nhàu niềm mong.

              Song đào cửa khép gió đông
              Còn ai tựa ánh trăng trong nhớ người
              Quan họ thổn thức nghẹn lời
              Mây xa trôi phía cuối trời tương tư.
               
              Trách lòng lại nói giá như
              Tại khăn tại yếm tại từ hội Lim
              Tại trầu cau bởi ai têm
              Mắc vào lúng liếng chẳng quên được người.
               
              Hội tan. Lòng thấy rối bời
              Mong mùa Xuân giữ nguyên lời ai trao
              Để e ấp nón quai thao
              Mắt đong đưa nhớ cồn cào. Người ơi…
              31.1.2012
               
              Attached Image(s)
              #82
                nhathoquandoi 25.04.2013 23:13:06 (permalink)
                0

                Lan man bên hồ Tây
                 
                I.
                Chẳng nhìn rõ mặt em đâu
                Mênh mang sương giấu em chiều bảng lảng
                Lững thững buồn liễu tự ngắm mình buông tiếng thở dài chợt hồ mong manh nắng thoảng
                Chẳng ai nhận ra gương nước xôn xao tiếng chim lạc về ngỡ tiếng đập cánh sâm cầm.
                Xa khuất rồi loài chim làm nên hồ Tây
                ngập ngừng tiếng mõ khua cong cả chiều Trấn Vũ
                bóng tháp xuyên ngàn năm trầm tích mùa cũ
                bồ đề thưa lá ẩn nụ mùa sau…
                 
                II.
                Theo em chen ngày rằm
                nào oản, nào xôi, hương hoa, tiền vàng thật giả,
                Phủ âm âm u u rễ đa xòa níu vào nhân thế
                Em cong cớn đến đây từ bi mắt xa xăm
                thành kính hóa lời cầu nguyện tro tiền theo gió bay bay.
                Tiếng chuông ảo ảnh…
                 
                III
                Tìm trong bóng mây hình dáng em
                Sen mai đang nhú lá ngỡ mình xa lạ
                một ngày đóa mong
                nở hồng mùa hạ.
                Ngoảnh lại quá xuân thì.
                1-2012
                Nguyễn Đình Xuân
                Attached Image(s)
                #83
                  nhathoquandoi 01.05.2013 23:47:29 (permalink)
                  0


                  Chiều màu hoa niên
                   
                  Em còn nhớ sân trường xưa
                  Rắc hồng chiều hè cánh phượng
                  Ngượng ngùng câu thơ viết tặng
                  Trao rồi lòng còn ngẩn ngơ.
                   
                  Còn bên gốc phượng già nua
                  Giấu khúc khích cười bạn khắc
                  Dòng tên hai đứa mộc mạc
                  Rêu phong mưa nắng nhòa phai.
                   
                  Bắt gặp lại đôi mắt ai
                  Nhìn mơ màng màu phượng thắm
                  Như tôi đã từng đăm đắm
                  Chìm cả chiều màu hoa niên.
                   
                  Bao điều ngỡ đã lãng quên
                  Bộn bề bon chen được mất
                  Màu hoa như lửa không tắt
                  Bồi hồi phượng gọi tôi về...
                  Vào hạ 2012 

                  Vào hạ 2012 

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2013 10:02:24 bởi nhathoquandoi >
                  Attached Image(s)
                  #84
                    nhathoquandoi 15.05.2013 20:21:51 (permalink)
                    0
                    [This post was marked as helpful]
                    Tạ lỗi với mẹ
                     
                    Con xin lỗi mẹ
                    Những tháng năm đầu đời
                    Mẹ đã nuôi con lớn
                    Cho con đi học bay xa.
                    Mẹ ở nhà
                    Đồng quê lầm lụi
                    Cố cười giấu đi cái nghèo
                    Mẹ lần trong túi
                    Cho con những đồng tiền chắt chiu.
                    Thế mà con vui với người yêu
                    Mong được nụ cười và cái nhìn say đắm
                    Để nỗi nhớ cô ấy trong cả giấc mơ con
                    Mà quên nhớ mẹ.
                     
                    Con xin lỗi mẹ
                    Khi đã trưởng thành đi đó đi đây
                    Đã có lúc trở thành người quan trọng
                    Trong một nhà hàng ăm ắp rượu ngon cỗ đầy
                    Con có biết đâu
                    Bên bếp lửa rơm mẹ lụi cụi
                    Nấu niêu cơm nhỏ
                    Từ những hạt thóc mẹ sàng sảy mót bên đường ngày mùa
                    Và mẹ thường lên chùa
                    Thắp hương cầu khấn cho con bình yên, thành đạt.
                     
                    Con xin lỗi mẹ
                    Những ngày con xa quê mẹ nhắn tin và nhắc
                    Chú O mất rồi con cố về thắp nén hương
                    Trận lụt năm xưa khi mẹ mới sinh con
                    Chú ấy giúp nhà mình thúng ngô để con có sữa
                    Bây giờ nhà mình không phải lần hồi từng bữa
                    Nếu rảnh thời gian về thăm xóm, thăm làng...
                     
                    Lòng con nay thật bẽ bàng
                    Khi về quê, về nhà không còn mẹ nữa
                    Bao nhiêu lễ trọng, vật ngon chỉ theo khói hương
                    Đâu còn tiếng cười thơm hương trầu của mẹ
                    Chuyện làng xóm loanh quanh mẹ kể
                    Mà có lần con gắt mẹ chuyện đâu đâu...
                     
                    Thấu lời nguyện cầu
                    Mẹ nhé trên cao xanh
                    Cho con xin lỗi mẹ...
                    Ngày của Mẹ 12-5-2013
                    Nguyễn Đình Xuân
                    #85
                      nhathoquandoi 29.06.2013 17:28:57 (permalink)
                      0


                      Uống rượu ở Côn Sơn
                       
                      Theo người tôi tìm về đây
                      Leo trăm bậc đá để say một chiều
                      Giữa rừng một bóng cô liêu
                      Phong thư e ấp phiêu diêu gửi trời.
                       
                      Nâng lên ngang mặt chén mời
                      Chuốc đêm đến độ mềm môi cùng người
                      Rượu còn cay đắng thế thời
                      Uống sao để trút nổi trôi nhân tình.
                       
                      Thương mình nợ kiếp ba sinh
                      Núi sông dài rộng mà tình không yên
                      Đau nhân thái Lệ Chi Viên
                      Lưỡi gươm oan nghiệt trăm miền ly tan.
                       
                      Này thì nâng chén mây ngàn
                      Nghe chim nghe vượn díu dan khôn cùng
                      Làm thông reo gió riêng chung
                      Say nghiêng lòng thấy thẹn thùng Sao Khuê…
                      Tháng Giêng Nhâm Thìn 2012

                      Attached Image(s)
                      #86
                        nhathoquandoi 29.06.2013 17:48:41 (permalink)
                        0

                        NGỦ CÙNG VỚI BỐ
                         
                        Mỗi lần về quê
                        Con thích được ngủ cùng với bố
                        Để nghe tiếng thở đều đều
                        Bố cố nuốt tiếng ho trong cổ
                        Không muốn con lo lắng nhiều hơn.
                         
                        Mỗi lần về nhà bố thường chăm con
                        Lo mắc màn sợ nhà mình nhiều muỗi
                        Bàn tay run run, chân chậm ghế cao
                        Nhưng chẳng lần nào
                        Con ngăn công việc ấy.
                         
                        Con đưa vợ và các cháu về thăm bố cũng vậy
                        Bố dọn dẹp nhà, trải chiếu gối thơm
                        Chỉ sợ vợ con quen sống phố phường
                        Sợ cháu lần sau không muốn về quê nữa
                        Mùi nhà quê gió thổi nồng nồng.
                         
                        Từ ngày mẹ ra ở giữa đồng
                        Con thương bố một mình trong ngôi nhà rộng
                        Nỗi cô đơn sợ hơn tuổi già đổ xuống
                        Con hình dung bố lầm lụi ngày xa
                        Mắt đã kém hơn sợ những bậc trong nhà...
                         
                         
                        Về quê con không ngủ cùng vợ
                        Con thích ngủ cùng với bố
                        Để như ngày bố về phép dăm ba bữa
                        Cho con được ngủ vùi trong lòng bố ngây thơ.
                        Nửa đêm bố dậy thẫn thờ
                        Con muốn ôm bố cả những đêm không ngủ...
                        3-2010

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2013 18:02:38 bởi nhathoquandoi >
                        #87
                          THƯƠNG GIANG 13.07.2013 11:28:28 (permalink)
                          0
                          Anh Xuân ơi! Em nợ anh nhiều quá! Mấy bài thơ anh viết đề tặng cho riêng em không chỉ ở d đ này ..., khiến em rất cảm kích.Tuy nhiên đến bây giờ em vẫn chưa hồi âm phúc đáp cho anh được em rất ngại dù anh ko bao giờ phàn nàn trách cứ.Chẳng hiểu sao dạo này em càng cố gắng bao nhiêu thì càng không thể viết được anh ạ...Mong anh lượng thứ và thông cảm cho em.Khi cảm xúc trở lại nhất định em sẽ "trả nợ" những bài thơ anh viết tặng cho em nhé.Cám ơn anh nhiều!
                          Em. TG

                          #88
                            nhathoquandoi 24.07.2013 18:04:48 (permalink)
                            0


                            Chợt thu trong mùa hạ

                            Chợt thu mong manh giữa mùa hạ
                            Đỏng đảnh heo may chơi vơi
                            Tiếng lá níu màn sương mỏng
                            Dấu mưa nhạt màu phượng đang rơi.

                            Để thiết tha nhớ phía chân trời
                            Cánh diều trôi về nơi xa lắc
                            Tiếng ve mắc trong vòm lá xào xạc
                            Khói đồng hăng hăng cay mắt trăng thề...
                            Hạ 2013
                            Attached Image(s)
                            #89
                              nhathoquandoi 11.08.2013 23:16:35 (permalink)
                              0

                              Say trăng
                               
                              Đêm toan trải chiếu mắt em
                              Để trăng vội vã buông rèm vàng mơ
                              Điểm sương xa lắc vu vơ
                              Nghe mênh mang gió trời hờ hững nghiêng.
                               
                              Tôi và em với nhớ quên
                              Hạ chưa qua đã cỏ mềm dấu thu
                              Còn ngân tiếng sáo ưu tư
                              Nâng đêm chén tạc chén thù rượu khuya.
                               
                              Lời rằng không thể cách chia
                              Dối lòng ai lỡ, ơ kìa biệt ly
                              Trắng đêm nhớ trắng người đi
                              Mình tôi tự rót thầm thì say trăng...
                              29-6-2013
                              Attached Image(s)
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9