Những Bài Thơ Tổng Hợp Của Thanh-Thái
VƯƠNG VẤN
Ước gì anh ở cạnh trường
Để anh được ngó mỗi khi em về
Dáng huyền anh thấy mà mê
Phất phơ tà áo, tóc thề xoã vai
Em xinh trong chiếc áo dài
Ngại ngùng e thẹn mỗi khi em chào
Anh nhìn mà thấy lòng đau
Lo cho ngày ấy xa nhau nghìn trùng.
Thơ : Thanh-Thái
Hôm xưa tôi trót yêu nàng
Cũng vì nàng đã một lòng thương tôi
Bây giờ nàng đã phụ tôi
Thì tôi phụ lại hơi đâu mà buồn.
Thơ : Thanh-Thái
Thôi để tình kia tan theo gió
Giữ nó làm chi có nghĩa gì?
Không nghĩa, không tình lo chi nặng?
Lo nặng cho người...ai cho ta?
Thơ : Thanh-Thái
những bài thơ ngắn để viết thư pháp hoặc để hoạ tranh
Tham của trần gian bao giờ đủ
Mai ngã xuống rồi,,,bỏ cho ai?
* * *
Sống giản dị , đơn sơ mà hạnh phúc
Hào quang chi lắm để ưu phiền.
* * *
Cõi trần gian này như cát bụi
Rũ áo phong sương trả lại đời.
* * *
Sống vật vã , bon chen làm chi thế?
Mai lìa đời lại thành kẻ trắng tay.
* * *
Mai mất rồi, còn chi mà luyến tiếc
Lấy được gì?...đến lúc phải ra đi ?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: