Một Chiếc Bóng Bên Đường
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 14 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 208 bài trong đề mục
lathuphai 03.10.2010 17:10:43 (permalink)
0

Chọn
 
Tôi chọn cho tôi góc rừng nho nhỏ
Có hoa vàng trải dưới gốc thông xanh
Đón bình minh chim ríu rít trên cành
Hồng sắc núi khi hoàng hôn chợt đến
 
Tôi chọn một cánh lan rừng bẻn lẽn
Trắng nguyên trinh hòa sắc tím xinh xinh
Chọn cho nhau một chiếc lá chung tình
Bao thu đến vẫn một màu xanh biếc
 
Là mộng ước từ sau lần ly biệt
Chỉ là mơ! chọn lựa để được gì
Chẳng thể lần theo dấu vết chim di
Sao em nỡ khơi buồn trong giấc ngủ
 
Thôi nhắc chi một cuộc tình đã cũ
Đã vàng phai theo màu lá thu xưa
Sẽ khô dần khi tàn những cơn mưa
Nhắc chi nửa để buồn trong kỷ niệm

lưu luyen




GIẤC MƠ

Một góc rừng nho nhỏ...
bên đồi thông
Em vẫn chờ anh...
từ mùa Hạ ấm sang Đông lạnh lùng
Màu thông...
xanh vút tận cùng
Mơ vào tầm mắt...
muôn trùng mây bay

Vi vu...
gió mộng ru say
Cho dài năm tháng...
cho ai nhớ về
Nẻo quê tít tận sơn khê
Nửa vòng trái đất...
ai về bến mơ !

Vần thơ chia biệt ...
vẫn chờ
Nửa hư nửa thực...
lơ ngơ nhịp buồn
Màn đen chùn xuống...
đêm buông
Vọng từ tiếng nấc sương thương...
bên mành

Từ ngày...
chia biệt em anh
Mù sương tuyết trắng _ rêu xanh phủ mờ
Thôi thì...
khép kín cổng chờ
Vì mùa Thu tím chẳng mơ giấc tròn

lathuphai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 17:33:45 bởi lathuphai >
lathuphai 03.10.2010 17:30:28 (permalink)
0

Trộm Vặt

Chẳng biết ta dạo nay sao đổi tính
Tưởng như mình còn ở tuồi đôi mươi
Thích đi vào những nơi vắng không người
Trộm cho hết trái tim ai đánh rớt

Nhưng tiếc quá trái tim nào cũng lợt
Chẳng quả nào in hình bóng của ta
Giữ không xong, thôi trả lại chủ nhà
Chờ tim thắm ta quay về trộm tiếp

lưu luyên



TRỘM TIM THƠ

Trong đêm tối khi ánh Trăng vừa khuyết
Một bóng mờ ẩn Nguyệt xa bờ kia
Như rình rập cố tìm chìa mở khoá
Trái tim thơ từ lâu đong băng giá

Một tên trộm bóng nghiêng xiêu ngã
Đã nhặt từng mảnh vá rỉ máu tươi
Tim của ai hay của ta vừa đánh rơi
Mới thoáng thấy người đã rời nơi ẩn nấp

Màn đêm buông dõi theo tên đánh cắp
Trái tim thơ đang rung nhịp vần mơ
Tim màu hồng chưa đủ thắm đỏ lơ
Nên vẫn mãi ơ thờ bên vườn mộng

lathuphai

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 22:51:08 bởi lathuphai >
LưuLuyen 04.10.2010 01:00:16 (permalink)
0
Mùa Thu

 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/90819/350EA58036474E54A0A0F9FC49F5F6A3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 02:33:24 bởi LưuLuyen >
Attached Image(s)
galaxies 04.10.2010 08:50:56 (permalink)
0
...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82819/912EE66919504C708000962B59CDF891.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bé Lười 04.10.2010 12:59:38 (permalink)
0

Tình Trong Khoảng Cách

Ta và em cách nửa vòng trái đất
Tình vẫn gần dù khoảng cách xa xôi
Em chắc còn sắc đằm thắm trên môi
Hay đã nhạt đi rồi màu phượng đỏ

Mái tóc thề xưa nằm trên vai thon nhỏ
Chảy một dòng hay rối lúc chờ mong
Mắt huyền vui ẩn dưới nét mi cong
Hay đã để buồn đổi màu sim tím

Ta có đêm nghe hồn như ngất lịm
Nghĩ tới em sầu rụng ánh trăng mờ
Đã lâu rồi đánh mất tuổi ngây thơ
Để thu sắc, xanh lòng theo nỗi nhớ

_____________________________

Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến



RỐI LÒNG


Giữa lúc trời đang ửng màu phấn tươi.
Giữa khi lòng niềm vui đang rạo rực.
Và cơn mưa từ đâu , đến ray rức
Tim cồn cào thao thức lệ lại rơi.

Giữa khi mình , hạnh phúc đang phơi phới
Đổ vỡ òa giông bão kéo ngang qua.
Đời tưởng đâu đẹp tựa muôn khúc ca.
Giờ còn lại hạt mưa rơi lã chã.

Vì anh tới , nhưng bước đi vội vã
Tưởng  dừng chân cho em thả ước mơ
Giờ hồn tôi, lạc bước cõi bơ vơ.
Giữa sa mạc mênh mông , đầy cát trắng.

Em ghét lắm những cơn mưa màu trắng.
Ướt mi cong, lạnh hết nhiều cõi lòng.
Cho lòng vòng , không hết nỗi chờ mong.
Khi nào tới tình ta chung một ngả.

Và đời em còn bao nỗi vất vả
Khi đêm về , muốn ngả vào vai anh.
Nhưng xa lắm , tình mỏng manh dễ nát.
Gió vô tình , cuốn lòng nhớ nơi mô.


LưuLuyen 04.10.2010 14:47:29 (permalink)
0
Chiều Cô độc
 
Ngồi trên bãi đá giữa hoàng hôn
Nhìn cánh buồm xa bỗng thấy buồn
Ngày này xưa ấy em vẫn đấy
Xỏa tóc mây bay vướng ngõ hồn
 
Em đã ra đi trong nắng sớm
Chiều thu bỗng dậy nỗi cô đơn
Thuyền ai chở nắng về phương đó
Để lối ta về cô độc hơn
 
Bóng ngả theo chiều áng mây bay
Rơi theo làn gió lá ngà say
Chuốc bao chung rượu sầu vẫn dấy
Chênh vênh một lối nhớ tràn đầy

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/90819/91C3515A8E6F428AA1AE40844673E10F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 14:54:35 bởi LưuLuyen >
Attached Image(s)
LưuLuyen 04.10.2010 15:01:16 (permalink)
0
Cám ơn bạn lathuphai và Galaxies đã ghé thăm. chúc 2 bạn vui khỏe
Bé Lười 04.10.2010 15:18:35 (permalink)
0

Chiều Cô độc

Ngồi trên bãi đá giữa hoàng hôn
Nhìn cánh buồm xa bỗng thấy buồn
Ngày này xưa ấy em vẫn đấy
Xỏa tóc mây bay vướng ngõ hồn

Em đã ra đi trong nắng sớm
Chiều thu bỗng dậy nỗi cô đơn
Thuyền ai chở nắng về phương đó
Để lối ta về cô độc hơn

Bóng ngả theo chiều áng mây bay
Rơi theo làn gió lá ngà say
Chuốc bao chung rượu sầu vẫn dấy
Chênh vênh một lối nhớ tràn đầy



Đính kèm (1)

< Sửa đổi bởi: LưuLuyen -- 4.10.2010 13:54:35 >

_____________________________

Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến




Gieo Tình


Thuyền tình chở nặng xa ngàn cây
Anh đứng lại đây nỗi nhớ đầy
Sầu dâng lên mắt , lệ thầm thấy
Bóng dáng người thương khuất tầm tay.

Ray rức trong tim em vẫn hay.
Như con bướm trắng phải xa bay.
Biết là không đậu hoài ở đấy.
Nên bướm rời hoa theo làn mây.

Yêu anh một thủa xả hương say
Ngây ngất hồn em nỗi nhớ dầy.
Ước hẹn thủa xưa còn nặng trĩu.
Em phải về đây trọn nghĩa này.

Đừng hoài cô độc em xót thay.
Áy náy lòng em giăng lưới này.
Người đi , người ở lệ rơi rớt
Nhưng thời gian sẽ vớt mà thôi.



LưuLuyen 04.10.2010 15:48:03 (permalink)
0
Lối Cũ



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/90819/765343DA8ACA43D8B1123A0C14D049A9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 15:51:02 bởi LưuLuyen >
Attached Image(s)
galaxies 04.10.2010 16:54:55 (permalink)
0
...



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82819/A0759131C4324F20A59BABD94E8CA690.jpg[/image]


Hi hi hi..."EM" xin lỡ bước ghé vào nhà mới của "ANH" thấy thơ hay quá nên hoạ cùng vài vần cho vui nhé "ANH ƠI ANH" hi hi hi ... ( Cháu đùa tí, chú đừng mắng cháu nha ! Hu hu hu... Chú coi chừng Cô Cô ghen quào chú sướt da đấy ! Trêu xong bỏ chạy nè [sm=tiptoe.gif])
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 17:11:08 bởi galaxies >
Attached Image(s)
honglinh64 04.10.2010 17:01:41 (permalink)
0

Trích đoạn: LưuLuyen

Lối Cũ



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/90819/765343DA8ACA43D8B1123A0C14D049A9.jpg[/image]

LỐI CŨ

Ta đã lần theo lối Hạ đi
Mong tìm dấu tích buổi chia li
Đường xưa hằn nét sầu thăm thẳm
Lối cũ còn vương giấc mộng si
LL
Chiều nay gặp lại người yêu cũ
Mắt buồn xa xứ lệ hoen mi
Lối mòn vương nỗi buồn xa vắng
Nhớ lắm những ngày chung lối đi
HL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2010 08:18:53 bởi honglinh64 >
halethuong 04.10.2010 18:25:01 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82819/A0759131C4324F20A59BABD94E8CA690.jpg[/image]


Hi hi hi..."EM" xin lỡ bước ghé vào nhà mới của "ANH" thấy thơ hay quá nên hoạ cùng vài vần cho vui nhé "ANH ƠI ANH" hi hi hi ... ( Cháu đùa tí, chú đừng mắng cháu nha ! Hu hu hu... Chú coi chừng Cô Cô ghen quào chú sướt da đấy ! Trêu xong bỏ chạy nè [sm=tiptoe.gif])

G L X


BƯỚC THẦM

Từng bước từng bước thầm
Lê chân sầu vệt nắng
Lá cỏ buồn lặng câm
Rừng Thu về thưa vắng
Lối cũ buồn xa xăm
Đường màu tang tóc trắng
Ngỏ nào chờ trăm năm
Bước chờ nào trĩu nặng...

Hạ Lê Thương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 18:26:21 bởi halethuong >
halethuong 04.10.2010 18:44:50 (permalink)
0

Trộm Vặt

Chẳng biết ta dạo nay sao đổi tính
Tưởng như mình còn ở tuồi đôi mươi
Thích đi vào những nơi vắng không người
Trộm cho hết trái tim ai đánh rớt

Nhưng tiếc quá trái tim nào cũng lợt
Chẳng quả nào in hình bóng của ta
Giữ không xong, thôi trả lại chủ nhà
Chờ tim thắm ta quay về trộm tiếp

lưu luyên



TRỘM TIM THƠ

Trong đêm tối khi ánh Trăng vừa khuyết
Một bóng mờ ẩn Nguyệt xa bờ kia
Như rình rập cố tìm chìa mở khoá
Trái tim thơ từ lâu đong băng giá

Một tên trộm bóng nghiêng xiêu ngã
Đã nhặt từng mảnh vá rỉ máu tươi
Tim của ai hay của ta vừa đánh rơi
Mới thoáng thấy người đã rời nơi ẩn nấp

Màn đêm buông dõi theo tên đánh cắp
Trái tim thơ đang rung nhịp vần mơ
Tim màu hồng chưa đủ thắm đỏ lơ
Nên vẫn mãi ơ thờ bên vườn mộng

lathuphai



Hôm qua em đánh rớt
Trái tim em bên thềm
Trái tim hồng chín lịm
Anh có nhặt cho xin

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 20:08:34 bởi halethuong >
LưuLuyen 05.10.2010 02:38:11 (permalink)
0
Wow! không ngờ Tranh Thơ lại hấp dẫn như vậy, khách lạ nhiều quá tiếp không hết
Lại chức "Chú" nữa chứ. xin lỗi các bạn mới nha để từ từ mình họa lại. Boss đứng sau lưng chưa họa được
 
LưuLuyen 05.10.2010 03:37:54 (permalink)
0
Người Mộng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/90819/2F17377CD37A48BEA6D99AA3F7753F0D.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 14 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9