Một Chiếc Bóng Bên Đường
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                 Đến Với Tôi       Đến với tôi xin mang ngàn tia nắng   Sưởi ấm hồn khi trắng những ngày đông   Xua tan đi những băng giá trong lòng   Để tôi còn tin yêu thêm lần cuối       Đến với tôi xin khơi đầu nguồn suối   Cạn khô rồi từ thuở khóc chia tay   Giờ chỉ còn là những nỗi đắng cay   Ai cho mượn lại tháng ngày êm ấm       Đến với tôi xin hãy đừng quá chậm   Vì vần thơ cạn gần hết ý vàng   Mưa bao ngày sao đời vẫn khô khan   Để dòng chữ cỗi cằn không nối tiếp       Đến với tôi hỡi người em mắt biết   Đến đơn sơ một cánh trắng Ngọc Lan   Không kiêu kỳ bóng bẩy như Phong Lan   Tôi yêu lắm một người tình giản dị    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Đến Với Tôi 
   
  Đến với tôi xin mang ngàn tia nắng 
  Sưởi ấm hồn khi trắng những ngày đông 
  Xua tan đi những băng giá trong lòng 
  Để tôi còn tin yêu thêm lần cuối 
   
  Đến với tôi xin khơi đầu nguồn suối 
  Cạn khô rồi từ thuở khóc chia tay 
  Giờ chỉ còn là những nỗi đắng cay 
  Ai cho mượn lại tháng ngày êm ấm 
   
  Đến với tôi xin hãy đừng quá chậm 
  Vì vần thơ cạn gần hết ý vàng 
  Mưa bao ngày sao đời vẫn khô khan 
  Để dòng chữ cỗi cằn không nối tiếp 
   
  Đến với tôi hỡi người em mắt biết 
  Đến đơn sơ một cánh trắng Ngọc Lan 
  Không kiêu kỳ bóng bẩy như Phong Lan 
  Tôi yêu lắm một người tình giản dị 
   
  Lưu Luyến 
   
   
   
  VẦN THƠ HY VỌNG 
   
  Dáng em mơ không kiêu sa uỷ mị 
  Rất thật tình trải nắng vườn thơ 
  Cho anh tràn lời nhạc với nhịp chờ 
  Hơi thở lắng màu trời xanh mơ hy vọng 
  Em mang nắng rải tình anh hơi ấm 
  Ấp yêu tình trong trắng cánh hoa lan 
  Hương không ngào ngạt nhưng nhẹ nhàng 
  Cho anh thở khúc điệu đàn thoang thoảng 
  Anh hãy xem đôi chim trời lảng vảng 
  Cùng bên nhau bay đến cùng khắp thế gian 
  Anh nhìn đây đôi mắt em vẫn dịu dàng 
  Trông và mong muốn anh vẫn mãi khoẻ như ngàn ngày tháng năm trước 
  Cố lên anh tất cả có thể hy vọng được 
  Em dìu anh dạo khắp bến bờ mơ 
  Em sẽ chờ đợi mãi đến bao giờ 
  Anh lành lại vẫn vần thơ đầy trời hy vọng 
   
  Hạ Lê Thương 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2010 10:04:19 bởi halethuong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    EM ĐẾN 
   
  Em đến với anh cho nồng nắng ấm 
  Hông tóc bồng gưởi gắm mùa thương 
  Lá Thu về thay áo mới sân trường 
  Đôi chim chít tung tăng vào lớp học 
   
  Em về lại bên anh cho đời quên khó nhọc 
  Chia sẻ cùng khoảnh khắc buồn vui 
  Chỉ đôi ta chỉ mãi trái tim tươi 
  Hồng đỏ thắm trọn đời ta yêu dấu 
   
  Em về lại bên anh tận đáy tim sâu 
  Vẫn mãi đỏ yêu thương như ngày đó 
  Vui lên đi để đời anh luôn hồng đỏ 
  Màu yêu thương ta đi suốt đoạn đường 
   
  lathuphai 
   
  ( Cố lên chú nhé ! ) 
   
   
   
  NGUYỆN CẦU 
   
  Nguyện cầu lên đấng bề trên 
  Cho người mãi sống vững bền bên nhau 
  Chấp tay con khấn trời cao 
  Cho người sức lực để mau mạnh lành  
  Khấu đầy lạy tạ... 
  lòng thành... 
  Thiện tâm ! 
  
 
   
  lathuphai 
     
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Tàn Phai       Tôi thăm lại nơi họ hẹn cuối cùng   Dù vẫn biết em không bao giờ đến       Tôi trở về neo thuyền tình trên bến   Dù biết em không ghé lại bao giờ   Tôi về đây chờ đợi một giấc mơ   Đã đi mất từ sau mình chia cách       Tìm xem lại mảnh áo tình đã rách   Màu tàn phai đã hằn mãi trên vai   Câu biệt ly trên túi trái chưa phai   Lời chờ đợi mất rồi sau lưng áo       Nhắm mắt lại thấy dáng em mờ ảo   Bước chân quen dậy lên nỗi ưu phiền   Mái tóc nào từ những phút đầu tiên   Khơi nhung nhớ những chiều về mây trắng       Ôi đôi mắt như hồ thu phẳng lặng   Đắm hồn tôi hun hút lúc gần nhau   Kỷ niệm xưa, những giây phút ngọt ngào   Em nỡ mang đi khi tình đã lỡ    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   Tàn Phai  
      
   Tôi thăm lại nơi họ hẹn cuối cùng  
   Dù vẫn biết em không bao giờ đến  
      
   Tôi trở về neo thuyền tình trên bến  
   Dù biết em không ghé lại bao giờ  
   Tôi về đây chờ đợi một giấc mơ  
   Đã đi mất từ sau mình chia cách  
      
   Tìm xem lại mảnh áo tình đã rách  
   Màu tàn phai đã hằn mãi trên vai  
   Câu biệt ly trên túi trái chưa phai  
   Lời chờ đợi mất rồi sau lưng áo  
      
   Nhắm mắt lại thấy dáng em mờ ảo  
   Bước chân quen dậy lên nỗi ưu phiền  
   Mái tóc nào từ những phút đầu tiên  
   Khơi nhung nhớ những chiều về mây trắng  
      
   Ôi đôi mắt như hồ thu phẳng lặng  
   Đắm hồn tôi hun hút lúc gần nhau  
   Kỷ niệm xưa, những giây phút ngọt ngào  
   Em nỡ mang đi khi tình đã lỡ             		              					 					 			 		   
   
  _____________________________ 
   
  Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi   
   Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng  
   Lưu Luyến 
   
  Hi hi hi... Hù , cháu về đây rồi chú ơi ! Mấy ngày nay cháu bận lu bù việc. Hiện giờ cũng đang bận lắm đây ! Đêm qua thức suốt đêm mà việc chưa xong. Hic...ngày nay và cả đêm nay nữa, chắc cũng chưa xong...Hu hu hu 
   
  
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82819/3A9DC562AF7A4D9B9A6E571162A5E608.jpg[/image] 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2010 20:08:38 bởi galaxies >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
  Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi      
      Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng     
      Lưu Luyến   
       
       
       
    EM VỀ RU GIẤC ANH YÊN   
       
    Em về cho lá Thu tươi   
    Cho Trăng tròn mộng rạng ngời ý thơ   
    Em về ru giấc mộng mơ   
    Cho anh vơi nỗi đợi chờ em thương   
    Em về giũ bỏ mành sương   
    Mang theo nắng ấm trải đường anh qua   
    Em về hát khúc tình ca   
    Anh đàn em hát Trăng ngà xuống sân   
    Ngàn sao đom đóm lại gần   
    Đáp lên vai mộng thiên thần em mơ   
    Tựa đầu nhau ghép vần thơ   
    Yêu thương ngày ấy bây giờ là đây   
    Em về cho rừng xanh cây   
    Cho mây thêm sáng cả ngày lẫn đêm   
    Em về tim mộng đỏ thêm   
    Hồng lên đời thắm ấm êm tình nồng   
    Em về kết sợi chỉ hồng   
    Bỏ bao ngày tháng chờ mong tương phùng   
    Nhìn trời biển vẫn màu chung   
    Xanh tươi hy vọng ta cùng ước mơ   
    Vui lên anh nhé như thơ   
    Vần thương nối nhịp trăng mờ du tiên   
    Tự đầu vào giấc mơ hiền   
    Em ru anh ngủ mạn thuyền đầy sao   
    Lăn tăn biển gợn rì rào   
    Vỗ vào giấc ngủ ngọt ngào à ơi   
    Ngủ đi anh ! Em ru bằng lời   
    Trái tim nồng ấm dịu đời anh đau   
    Anh khép mi mộng ngủ mau !   
    Trái tim em thức ngọt ngào ru anh   
    À ơi...   
    Ơi à...   
    Ơi...à....à... ơi....ơi...ơi....   
       
    Galaxies   
     
   ( Chú kính yêu ơi ! Chú khoẻ không !!! Hic...Cháu không biết làm sao cả...chỉ có mấy vần thơ thôi chú à ! Hic...Chú có khoẻ hơn không chú ơi ! Hic... )  
     
   @ À, không ! Chú đừng gượng dậy nhé ! Chú hãy ngủ ngon ! Ngủ ngon nghe chú !  
      
             		                
             		               
   
     
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 00:16:26 bởi galaxies >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Lỡ Bước         Tôi trở về đây một buổi chiều    Tà dương mờ khuất bóng cô liêu    Dừng chân thăm lại đường làng cũ    Buồn cảnh nhà hoang mái đổ xiêu         Bỏ tình theo đuổi đời cơm áo    Xa xứ rời quê bóng miệt mài    Mộng theo viễn tưởng tìm hư ảo    Để đến hôm nay vẫn trắng tay         Hối hận không đem tình trở lại    Yêu thương đâu gọi được ngày mai    Chân tình đi mất sao tìm được    Để tiếc nuối theo mỗi dấu giày         Trăng sớm ẩn trong sương khói mờ    Buồn xưa khơi lại nỗi bơ vơ    Nguyện ước bên nhau ngày trở lại    Lụi tàn trong khoảng vắng hư vô         Chú không sao đâu. Nếu cháu bận, không nhất thiết phải chăm xóc trang thơ giùm chú đâu. Hãy làm xong công việc củ cháu trước đã. Cám ơn cháu quan tâm. Chúc cháu vui, khỏe.     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ------------    
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 10:19:06 bởi LưuLuyen >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trong Vỏ Ốc         
Tôi cuộn chặt cuộc đời vào vỏ ốc   Trú thân vào trong góc bé lẻ loi   Nhìn khoảng trời qua khung cửa nhỏ nhoi   Để cảm nhận ánh dương từ bóng tối       Băng bó lại trái tim từng lầm lỗi   Biết bao lần giận dỗi mãi lang thang   Có một ngày về từ chốn hoang tàn   Đã chán ngán tả tơi trong tình lở       Ôi dĩ vãng lạnh trong từng hơi thở   Nhọc nhằn trên mái tóc nhuốm phong sương    Ngược thời gian nhìn qua những đoạn đường   Tìm thấy lại những chuỗi ngày hấp hối       Vết thương xưa hằn lên thân cằn cổi   Khi chiều sang đem lại những cơn đau   Ngày hôm nay rồi luôn cả về sau   Thôi dừng lại thu mình vào vỏ ốc         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/90819/179E208465D3466BBE1186935D743404.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2010 07:31:03 bởi LưuLuyen >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Giây Phút Biệt Ly       Ta hẹn nhau lần cuối trong quán vắng   Trời u buồn rả rích giọt mưa ngâu   Vào mùa thu cây nghiêng nhánh âu sầu   Nắng đã tắt đèn câu mờ hiu hắt        Em ngồi đấy giọt buồn lên khóe mắt   Mái tóc thề bời rối những sợi tơ   Những ngón tay ngà run dưới đèn mờ   Đôi môi mộng ngại ngần trong nhịp thở       Kề bên em tim anh từng mảnh vỡ   Nói được gì khỏi đem đến niềm đau   Tình bao năm còn giây phút bên nhau   Thời gian hỡi đêm nay xin ngừng lại       Mai anh đi tình rơi niềm oan trái   Ngày trở về không biết sẽ bao lâu   Đừng nhìn anh bằng đôi mắt thảm sầu   Để nước mắt dâng trào môi mặn đắng       Mai anh đi đời xuôi theo biển vắng   Sẽ lênh đênh biết trôi mãi về đâu   Hứa đi em son phấn chẳng phai màu   Đừng để lỡ mất đi thời xuân sắc       Nhìn anh đi xin em đừng cúi mặt   Cạn cùng nhau chén rượu buổi chia phôi   Anh hứa về dù từ nẻo xa xôi   Ta nối lại sợi tơ tình lỡ đứt 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 15:05:26 bởi LưuLuyen >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Giây Phút Biệt Ly       Ta hẹn nhau lần cuối trong quán vắng   Trời u buồn rả rích giọt mưa ngâu   Vào mùa thu cây nghiêng nhánh âu sầu   Nắng đã tắt đèn câu mờ hiu hắt        Em ngồi đấy giọt buồn lên khóe mắt   Mái tóc thề bời rối những sợi tơ   Những ngón tay ngà run dưới đèn mờ   Đôi môi mộng ngại ngần trong nhịp thở       Kề bên em tim anh từng mảnh vỡ   Nói được gì khỏi đem đến niềm đau   Tình bao năm còn giây phút bên nhau   Thời gian hỡi đêm nay xin ngừng lại       Mai anh đi tình rơi niềm oan trái   Ngày trở về không biết sẽ bao lâu   Đừng nhìn anh bằng đôi mắt thảm sầu   Để nước mắt dâng trào môi mặn đắng       Mai anh đi đời xuôi theo biển vắng   Sẽ lênh đênh biết trôi mãi về đâu   Hứa đi em son phấn chẳng phai màu   Đừng để lỡ mất đi thời xuân sắc       Nhìn anh đi xin em đừng cúi mặt   Cạn cùng nhau chén rượu buổi chia phôi   Anh hứa về dù từ nẻo xa xôi   Ta nối lại sợi tơ tình lỡ đứt 
   
  LưuLuyen 
   
   
   
  EM VỀ KỊP CHUYẾN XE ĐẦU ? 
   
  Em về chưa ?... kịp chuyến "biệt li " 
  Đường xa xa lắm tuổi xuân thì 
  Em còn trẻ dại ... anh cằn cỗi 
  Bão nổi vô tình...thuyền xa trôi 
   
  Em có về không ?... tiễn người ... mong 
  Vẫy tay chào biệt ... chùn tơ lòng 
  Bâng khuâng ... cánh Hạ rơi chiều tím 
  Cổng đời khép kín ... buồn lặng im 
   
  Em đã về chưa ... em về chưa ... 
  Mà trời mây dỗi hờn Sao thưa 
  Đêm nay Trăng khuyết ... đời Trăng nửa 
  Chia đôi ngăn cách ... lệ dư thừa 
   
  Chiều nay văng vẳng tiếng "biệt li" 
  Đưa tiễn ... người trông biết nói gì 
  Ánh mắt tìm nhau không từ giã 
  Mà lòng chia ngả đường ... ai bi 
   
  Trăng ngủ chìm sâu tận biển sầu 
  Đường trần thiếu sáng biết về đâu 
  Sau lưng rớt lại còn chiếc bóng 
  Chờ em canh lụn...đèn cạn dầu 
   
  Em có về không ... chuyến xe đầu... !!! 
   
  Galaxies 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 21:42:41 bởi galaxies >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: galaxies 
   
  Giây Phút Biệt Ly 
    
  Ta hẹn nhau lần cuối trong quán vắng 
  Trời u buồn rả rích giọt mưa ngâu 
  Vào mùa thu cây nghiêng nhánh âu sầu 
  Nắng đã tắt đèn câu mờ hiu hắt  
    
  Em ngồi đấy giọt buồn lên khóe mắt 
  Mái tóc thề bời rối những sợi tơ 
  Những ngón tay ngà run dưới đèn mờ 
  Đôi môi mộng ngại ngần trong nhịp thở 
    
  Kề bên em tim anh từng mảnh vỡ 
  Nói được gì khỏi đem đến niềm đau 
  Tình bao năm còn giây phút bên nhau 
  Thời gian hỡi đêm nay xin ngừng lại 
    
  Mai anh đi tình rơi niềm oan trái 
  Ngày trở về không biết sẽ bao lâu 
  Đừng nhìn anh bằng đôi mắt thảm sầu 
  Để nước mắt dâng trào môi mặn đắng 
    
  Mai anh đi đời xuôi theo biển vắng 
  Sẽ lênh đênh biết trôi mãi về đâu 
  Hứa đi em son phấn chẳng phai màu 
  Đừng để lỡ mất đi thời xuân sắc 
    
  Nhìn anh đi xin em đừng cúi mặt 
  Cạn cùng nhau chén rượu buổi chia phôi 
  Anh hứa về dù từ nẻo xa xôi 
  Ta nối lại sợi tơ tình lỡ đứt 
   
  LưuLuyen 
   
   
   
  EM VỀ KỊP CHUYẾN XE ĐẦU ? 
   
  Em về chưa ?... kịp chuyến "biệt li " 
  Đường xa xa lắm tuổi xuân thì 
  Em còn trẻ dại ... anh cằn cỗi 
  Bão nổi vô tình...thuyền xa trôi 
   
  Em có về không ?... tiễn người ... mong 
  Vẫy tay chào biệt ... chùn tơ lòng 
  Bâng khuâng ... cánh Hạ rơi chiều tím 
  Cổng đời khép kín ... buồn lặng im 
   
  Em đã về chưa ... em về chưa ... 
  Mà trời mây dỗi hờn Sao thưa 
  Đêm nay Trăng khuyết ... đời Trăng nửa 
  Chia đôi ngăn cách ... lệ dư thừa 
   
  Chiều nay văng vẳng tiếng "biệt li" 
  Đưa tiễn ... người trông biết nói gì 
  Ánh mắt tìm nhau không từ giã 
  Mà lòng chia ngả đường ... ai bi 
   
  Trăng ngủ chìm sâu tận biển sầu 
  Đường trần thiếu sáng biết về đâu 
  Sau lưng rớt lại còn chiếc bóng 
  Chờ em canh lụn...đèn cạn dầu 
   
  Em có về không ... chuyến xe đầu... !!! 
   
  Galaxies 
  
           Buồn Không       Buồn không em, anh đã đi rồi   Buồn không em, tình đã chia đôi   Anh theo hương cũ tìm gió mới   Trả lại cho nhau một phận người       Buồn không em, nắng tắt sau đồi   Buồn không em, mây mãi còn trôi   Tình thơ ngày đó dù đã hết   Gắng giữ cho nhau nụ cười tươi       Mai xa rồi, tìm em trong giấc mộng   Tìm trong em nồng thắm thuở ban đầu   Mai xa rồi, em sẽ đi về đâu   Giọt nước mắt cho anh hay ai khác       Buồn không em, hè lỡ đi rồi   Buồn không em, lá bắt đầu rơi   Chiều nay hát khúc sầu ly biệt   Đem chút hương thầm ướm lên môi                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/90819/CF1FBD3946EA412EA566ADE61C542D74.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
                     ĐÔNG LẠNH              Ta về tựa dưới cội thông       Tuyết rơi trắng xoá lá cành giá băng       Hoa thôi nở giữa mùa Trăng       Khuyết sầu ánh nguyệt lệ Hằng mãi rơi       Tiếng mưa nghèn nghẹn buồn ơi       Ngước nhìn trời thẫm gửi lời về đâu       Sương khuya nhỏ giọt lá sầu       Lòng bùi ngùi lắng kinh cầu xa xa       Sao ơi hãy kết vòng hoa       Cho ta nhờ gió gửi quà người thương       Mưa rơi thổn thức canh trường       Bao mùa Đông lạnh pha sương nỗi niềm              Ga laxies 
   
  ( Đã không khoẻ mà chú còn post thơ ! Hic ... Cố gắng khoẻ chú nhé ! Chúng cháu vẫn bên cạnh chú đấy...Vần thơ luôn ấm áp tình người...Hic... Cho chú tất cả niềm vui chú ạ ! Cố lên chú nhé ! Cố lên ! Hi hi hi ... ) 
    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tìm Trong Kỷ Niệm       Anh sẽ về tìm nhánh sông xưa   Nơi hẹn hò nhau thuở đợi chờ   Biết hương ngày cũ còn nơi ấy   Hay đã đi rồi theo nước trôi       Còn lại cánh hoa ép thuở nào   Buồn trên lưu bút ghép tên nhau   Tình thơ ngây ấy, đôi tim ấy   Xa cách lối mơ, theo ngõ sầu       Em giờ biết có nhớ anh không   Chiều mưa lệ có chảy theo dòng   Xác bướm vàng khô từng ép lại   Hồn đã bay về theo gió đông       Anh đã theo tìm trong giấc mơ   Tia mắt huyền thu đã lu mờ   Anh xin góp nhặt bao tinh tú   Thắp sáng trong nhau một chữ tình      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/90819/8049DEE8C0574B449465272FAD3EFC9D.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 01:45:59 bởi LưuLuyen >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tiễn Đưa       Ta tiễn em sớm sương còn lắng đọng   Gió thu buồn Theo bóng lá bàng rơi   Tay trong tay mà lòng thấy rối bời   Mặt đối mặt giữa không gian nuối tiếc       Một lần nữa ta, người trong ly biệt   Mộng không thành vì lối mộng mong manh   Tim ta ơi xin ngủ giấc yên lành   Đừng mơ nữa, lại đem về thất vọng       Ta đứng nhìn em xa dần chiếc bóng   Giữa thị thành sao hồn chợt hoang vu   Có phải tình là chiếc lá vàng thu   Để ta mãi luôn là người đưa tiễn       Thôi về thôi, sầu đã lên từng phiến   Kỷ niệm vui đã theo dĩ vãng buồn   Khóc được đâu khi nước mắt cạn nguồn   Chỉ là những giọt buồn trên khóe mắt      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/90819/6C544389FB5D44ABB883C33DB67CDEF5.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2010 07:28:47 bởi LưuLuyen >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: