Một Chiếc Bóng Bên Đường
Thay đổi trang: << < 1314 | Trang 14 của 14 trang, bài viết từ 196 đến 208 trên tổng số 208 bài trong đề mục
poem 15.10.2010 03:22:23 (permalink)
0

KHÔNG ĐỀ

Tiễn em đi suốt đoạn đường
Đoạn trường chia cách li hương xa rời
Đông về gửi gió chở lời
Về quê hương Việt ngàn đời nhớ thương
Cánh chim bay mỏi đời sương
Bụi vương vệt nắng phai hường chiều Đông

Poem
LưuLuyen 15.10.2010 13:00:15 (permalink)
0

Ước Vọng Chiều Xuân
 
Xích lại gần anh, xin thật gần
Nghe từng nhịp thở của tình nhân
Đừng để sương mù chia khoảng cách
Cho hồn thấm lạnh giữa chiều xuân
 
Một chút nữa thôi, chút nữa thôi
Vai kề vai ngắm áng mây trôi
Thả bao mộng ước theo trăng nguyện
Ước vọng mai này vẫn đẹp đôi
khucniemtu 15.10.2010 13:21:27 (permalink)
0


...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2012 01:49:03 bởi khucniemtu >
LưuLuyen 15.10.2010 14:17:42 (permalink)
0
 
 
Vì có việc riêng, LưuLuyen sẽ đóng trang thơ một thời gian.
Cám ơn quí thi hữu đã ghé thăm.
galaxies 15.10.2010 16:58:37 (permalink)
0

Ước Vọng Chiều Xuân
 
Xích lại gần anh, xin thật gần
Nghe từng nhịp thở của tình nhân
Đừng để sương mù chia khoảng cách
Cho hồn thấm lạnh giữa chiều xuân
 
Một chút nữa thôi, chút nữa thôi
Vai kề vai ngắm áng mây trôi
Thả bao mộng ước theo trăng nguyện
Ước vọng mai này vẫn đẹp đôi

_____________________________

Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến



XUÂN

Bên ngoài cánh cửa vừa đóng im
Lá rớt chiều Đông lặng bên thềm
Em về xích lại gần anh nữa
Để lắng hồn thơ cạn nỗi niềm

Xuân đã về đây...đến mọi miền
Hồng lên sắc nắng trải hương duyên
Em ngồi xích lại thêm chút nữa
Để lắng hồn thơ nghe nỗi niềm

Galaxies

( Chú ơi ! Cháu về không kịp tiễn chú đi ! Chỉ nhìn theo bóng xa xa dần ! Cháu đứng bên goài cánh cửa đã đóng nguyện cầu chú mau bình phục nhé chú ơi ! Cố lên chú nhé ! Cố lên ! Cố lên ! Hi hi hi...Cháu vẫn cười tươi như thuở nào chú nhỉ ! Hi hi hi... Vì một tiếng cười bằng mười than thuốc bổ đấy chú ạ ! Ka ka ka kà )




DƯ ẢNH

Cười sao nước mắt cứ tràn ra
Tiềm thức tim thương lại vỡ oà
Rưng rức mưa ngâu sầu lả chả
Mong người phương ấy mãi còn xa

Hẹn mùa Đông ấy về quê nhà
Tìm lại trường thơ vui hát ca
Áo trắng tung bay chiều gió lộng
Theo tròn hạt nhớ bụi mưa sa

Ai đứng chờ ai trước cổng trường
Mắt tìm dáng nhỏ nét thân thương
Xuân về chim sáo reo đầu ngỏ
Đây còn ánh mắt thời yêu thương

Thế rồi Hạ đến Thu vừa qua
Kí ức ngày thơ chưa xoá nhoà
Mà bóng người xưa sao chẳng thấy
Chỉ còn dư ảnh lá la đà...

galaxies

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2010 19:38:59 bởi galaxies >
galaxies 25.10.2010 01:23:53 (permalink)
0


TA ĐÃ HỨA

Ta hứa...
giữ ngôi nhà trên triền dốc
Núi cheo leo hay vùng Bắc Cực lạnh băng
Ta đã hứa...
dù tháng ngày qua có nghiệt ngã thăng trằm
Vẫn giữ vẹn trăm năm lời vàng đá
Ta hứa...
Sẽ giữ gìn y nguyên...mọi điều vô giá
Vần thơ mơ sau chiếc bóng chập chờn
Ta đã hứa...
Sẽ vội vã về lúc hoàng hôn
Trời lặn khuất...bước cô đơn ta dò dẵm
Cố trở lại trước căn thềm trống vắng
Cổng khoá ngoài Người vẫn chưa về lại...
bước đường may...
Ta cúi đầu...
khấn nguyện trên Đức Ngài
Ban phước đến vạn kiếp đời đau khổ
Trong số ấy có Người...thân sao cơ nhỡ
Lữ hành mang tuyết trắng mộng hồ tang
Kiếp đơn côi...lẻ bóng bước trên đàng
Nơi cõi tạm thế gian...hay hào quang Phật ngự
Ta về rồi...
ta lại ra đi...
trong cơn mưa ầm ĩ
Giọi sương buồn cứ đuổi bước... từ li !!!
Ta đã hứa...
lời khắc ghi...
tiềm thức...
!
!
!

Galaxies

@
Chú ơi ! Chú khoẻ chưa ạ ! Cháu giữ nhà cho chú đây ! Hic
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2010 15:51:54 bởi galaxies >
LưuLuyen 25.10.2010 17:31:09 (permalink)
0
Thất Vọng
 
Ai đứng chờ ai trước cổng trường
Chiều vàng sơ xác ánh tà dương
Chẳng còn ai nữa trên sân cỏ
Trở bước về trong nỗi nhớ thương
 
Tìm về quê cũ vắng bao năm
Cảnh cũ còn người vẫn biệt tăm
Hẹn ước rồi tàn theo xác lá
Một người buồn đứng mắt xa xăm
 
Lòng định dừng chân giũ bụi đường
Trở về trong mái ấm thân thương
Bàng hoàng, người đã rời nơi ấy
Để ước vọng theo lối vô thường

Ai thả lời thề theo gió bay
Lòng người như chiếc lá thu phai
Chiều lên bỗng thấy hồn hoang lạnh
Ngại bước chân ai bóng đổ dài
lathuphai 25.10.2010 19:13:55 (permalink)
0


Thất Vọng


Ai đứng chờ ai trước cổng trường
Chiều vàng sơ xác ánh tà dương
Chẳng còn ai nữa trên sân cỏ
Trở bước về trong nỗi nhớ thương

Tìm về quê cũ vắng bao năm
Cảnh cũ còn người vẫn biệt tăm
Hẹn ước rồi tàn theo xác lá
Một người buồn đứng mắt xa xăm

Lòng định dừng chân giũ bụi đường
Trở về trong mái ấm thân thương
Bàng hoàng, người đã rời nơi ấy
Để ước vọng theo lối vô thường

Ai thả lời thề theo gió bay
Lòng người như chiếc lá thu phai
Chiều lên bỗng thấy hồn hoang lạnh
Ngại bước chân ai bóng đổ dài

LưuLuyen

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/90925/22933EB2F63E4E62B92C10AC9ACA84E3.jpg[/image]

Chú à ! Chú chưa khỏi bệnh hẳn thì chú đừng ráng post thơ nhé, gây ảnh hưởng đến vết mổ đấy, chú bệnh mà không ai bên cạnh ! Hu hu hu u u uuuuuuuu ! Cửa nhà chú đã đóng chặt rồi và theo lời hứa thì Nhóc Galaxies sẽ tranh thủ thời gian về giữ nhà cho chú đấy ! Không ai vào quấy rối chú nữa đâu, chú yên tĩnh dưỡng bệnh chú nhé ! Hic...Nhớ chú quá hà... Chú hiền của chúng cháu. Hic [sm=mecry.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2010 19:34:07 bởi lathuphai >
Attached Image(s)
galaxies 28.10.2010 00:26:25 (permalink)
0


VẪN MÃI LÀ TÌNH THƠ

Bên hiên gió thoảng nhẹ đưa
Sợi mưa trắng giọt đủ vừa ướt mi
Mấy mùa Hạ biệt chia li
Phượng hồng dõi bóng người đi chưa về
Cổng trường phong kín lời thề
Màu hoa huyết phượng lê thê rơi sầu
Hạ nay tìm kiếm em đâu
Cánh buồn rơi khắp sân sầu lối xưa
Gió ơi gửi nhớ về chưa !
Thăm người bên ấy mấy mùa chờ mong
Có còn giữ thắm phượng hồng
Để ta về ép bướm lòng kết thơ
Để cùng lưu bút vần mơ
Giấc nồng trở lại bến bờ tương giao
Phượng hồng vẫn thắm sắc màu
Tình thơ vẫn mãi dạt dào yêu thương...

Galaxies

@ Thêm một ngày nữa, cháu về giữ nhà cho chú ! Chú yên tâm dưỡng bệnh ! Cố gắng bình phục chú nhé ! Chúng cháu đợi tin lành nơi chú ! Người Chú hiền lành tôn kính ơi ! Và và và nghịch ngợm chú tể luôn ! ka ka ka

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2010 00:19:34 bởi galaxies >
galaxies 10.11.2010 00:18:32 (permalink)
0





Tội chú quá phải mòn chân đi mãi
Tìm lại cô khắp cùng Bắc, Đông, Tây
Thành phố xưa hay Bắc Cực tuyết vây
Khổ thân chú nhọc nhằn tìm cô mãi

Ha ha ha ha ha a a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Chú lên đường tìm cô ngày 16
Tháng 10 qua nay đã 9 - 11 rồi
Cũng sem sem một tháng đủ rông chơi
Tuần trăng mật rước cô về căn nhà mới

Hi hi hi hi iiiiiii he he he

@ Chú cho chúng cháu xem hình đám cưới vợ của chú với nhé ! He he he ! Chúng cháu thích xem cô dâu chú rễ mặc áo đẹp đấy ! Ka ka ka


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2010 02:35:59 bởi galaxies >
khucniemtu 10.11.2010 10:13:43 (permalink)
0

...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2012 01:48:25 bởi khucniemtu >
LưuLuyen 11.11.2010 16:04:26 (permalink)
0

Nợ...
 
Tôi phụ người, phụ luôn đời tôi đó
Thà chẳng quen, khỏi nặng gánh ra đi
Vào chốn này không biết để làm chi
Để hối hận theo đến tàn hơi thở
 
Chỉ muốn vui, nhưng rồi mang thêm nợ
Những ân tình, rồi biết trả sao đây
Sao đời mình không phải những làn mây
Bay lãng đãng không mang sầu vương víu
 
Tôi nợ người kiếp này thôi xin thiếu
Mọi lỗi lầm tôi nhớ mãi ngàn năm
Nếu đời sau tôi hóa kiếp thân tằm
Hứa sẽ kén đủ để người may áo cưới
nevermind 26.01.2011 20:21:11 (permalink)
0
         Tân xuân thân chúc cả làng ta
        Vận đỏ quanh năm phúc đến nhà
        Dồi dào sức khoẻ ăn ngon miệng
        Sáng tác đều tay vui vẻ nha !!!
 
''.....Nhắc người phương đó chớ quên nhau. ''' 
 
 ....Vào chúc xuân anh đây ,hy vọng anh được manh khoẻ !!!
Thay đổi trang: << < 1314 | Trang 14 của 14 trang, bài viết từ 196 đến 208 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9