Một Chiếc Bóng Bên Đường
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 14 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 208 bài trong đề mục
halethuong 12.09.2010 11:50:45 (permalink)
0

Đường Trần
Ta lê từng gót chân hoang
Thu chưa đi hết đông sang đây rồi
Tuyết từng hạt trắng chơi vơi
Thẵm trên mái tóc ta ngồi nhớ ai
Nhớ theo màu lá thu phai
Nhớ theo chiếc lá vàng đầy trước sân
Nửa đời nặng bước phong vân
Qua bao ngõ rẽ đường trần tả tơi
Hạ đi đếm hạt mưa rơi
Thu về đếm lá xanh tươi trên cành
Đời ta đếm bước độc hành
Quay về cố quận mong manh cuối trời


Luu Luyen




BUỐT LẠNH LỐI VỀ

Một bước ra đi ...
cách biệt rồi
Mỗi năm Hạ đến...
nhìn phượng rơi

Hai tay nhặt nhạnh...
cánh hồng vỡ
Tự trai tim mơ...
lỡ giấc mộng đời

Chiều nay...
tôi cũng nhặt lá phai phôi
Khắc lên con chữ...
gửi đến phương trời

Từng mảng...
mây bay về vùng xa thẵm
Tuyết rơi buốt lạnh...
nẻo về xa xăm

Hạ Lê Thương



Một Chiếc Bóng
 
Em ra đi ta lòng còn Lưu luyến
Nhớ em từ mực tím viết thành thơ
Dù đôi ta chưa đối mặt bao giờ
Ta vẫn ngỡ em là nàng tiên nhỏ
 
Đến bên ta xóa đi bao đau khổ
Rồi một chiều bỏ lại những áng thơ
Từ em đi, lòng ta rối những sợi tơ
Vương lại đó trong lòng một chiếc bóng

Lưu Luyến



CHIẾC BÓNG MIỀN XA

Em trở lại khi rừng chưa phai màu nắng
Bước bâng khuâng theo ngỏ vắng mông mênh
Con đường xưa nay có còn ai giữ tên
Hay thay đổi chênh vênh hình, bóng, dạng

Em trở lại trong mơ tìm dĩ vãng
Của một thời với trang hồng thơ xinh
Chuyện này xưa vần hoạ của chúng mình
Em mực tím còn chưa định hình anh đến

Anh gửi cho em bao vần thơ trìu mến
Nồng nàn mơ bao mộng mị dịu êm
Mỗi mùa sang anh trao tặng lá thơ mềm
Có kết chữ tình riêng chờ hiện diện

Em trở lại rừng thiêng như câu chuyện
Hoàng tử tìm công chúa hợp lương duyên
Chỉ là mơ thôi mà canh cánh nỗi niềm
Em chẳng thể không nhắn riêng lời tình tội

Em về lại rừng xưa ngàn lời tạ lỗi
Xô thuyền xa em lướt sóng tràn qua
Sầu ánh trăng bạc trắng lòng sương sa
Sao buồn tủi lệ nhoà trời mưa đổ

Em chiếc bóng bơ vơ không bến đổ
Trôi bập bềnh chốn nhớ nào chờ em
Trôi bập bềnh phương nhớ buốt buồng tim
Em chiếc bóng miền xa xôi quên lảng

Hạ Lê Thương

@ Cảm ơn bài hoạ của Lưu Luyến ! Mong được đọc thơ của Lưu Luyến nhiều ạ !
Kính bút.


#31
    LưuLuyen 12.09.2010 12:56:34 (permalink)
    0

    CHIẾC BÓNG MIỀN XA

    Em trở lại khi rừng chưa phai màu nắng
    Bước bâng khuâng theo ngỏ vắng mông mênh
    Con đường xưa nay có còn ai giữ tên
    Hay thay đổi chênh vênh hình, bóng, dạng

    Em trở lại trong mơ tìm dĩ vãng
    Của một thời với trang hồng thơ xinh
    Chuyện này xưa vần hoạ của chúng mình
    Em mực tím còn chưa định hình anh đến

    Anh gửi cho em bao vần thơ trìu mến
    Nồng nàn mơ bao mộng mị dịu êm
    Mỗi mùa sang anh trao tặng lá thơ mềm
    Có kết chữ tình riêng chờ hiện diện

    Em trở lại rừng thiêng như câu chuyện
    Hoàng tử tìm công chúa hợp lương duyên
    Chỉ là mơ thôi mà canh cánh nỗi niềm
    Em chẳng thể không nhắn riêng lời tình tội

    Em về lại rừng xưa ngàn lời tạ lỗi
    Xô thuyền xa em lướt sóng tràn qua
    Sầu ánh trăng bạc trắng lòng sương sa
    Sao buồn tủi lệ nhoà trời mưa đổ

    Em chiếc bóng bơ vơ không bến đổ
    Trôi bập bềnh chốn nhớ nào chờ em
    Trôi bập bềnh phương nhớ buốt buồng tim
    Em chiếc bóng miền xa xôi quên lảng

    Hạ Lê Thương

    @ Cảm ơn bài hoạ của Lưu Luyến ! Mong được đọc thơ của Lưu Luyến nhiều ạ !
    Kính bút.

    Trích đoạn: halethuong


    Đường Trần
    Ta lê từng gót chân hoang
    Thu chưa đi hết đông sang đây rồi
    Tuyết từng hạt trắng chơi vơi
    Thẵm trên mái tóc ta ngồi nhớ ai
    Nhớ theo màu lá thu phai
    Nhớ theo chiếc lá vàng đầy trước sân
    Nửa đời nặng bước phong vân
    Qua bao ngõ rẽ đường trần tả tơi
    Hạ đi đếm hạt mưa rơi
    Thu về đếm lá xanh tươi trên cành
    Đời ta đếm bước độc hành
    Quay về cố quận mong manh cuối trời


    Luu Luyen




    BUỐT LẠNH LỐI VỀ

    Một bước ra đi ...
    cách biệt rồi
    Mỗi năm Hạ đến...
    nhìn phượng rơi

    Hai tay nhặt nhạnh...
    cánh hồng vỡ
    Tự trai tim mơ...
    lỡ giấc mộng đời

    Chiều nay...
    tôi cũng nhặt lá phai phôi
    Khắc lên con chữ...
    gửi đến phương trời

    Từng mảng...
    mây bay về vùng xa thẵm
    Tuyết rơi buốt lạnh...
    nẻo về xa xăm

    Hạ Lê Thương



    Một Chiếc Bóng
     
    Em ra đi ta lòng còn Lưu luyến
    Nhớ em từ mực tím viết thành thơ
    Dù đôi ta chưa đối mặt bao giờ
    Ta vẫn ngỡ em là nàng tiên nhỏ
     
    Đến bên ta xóa đi bao đau khổ
    Rồi một chiều bỏ lại những áng thơ
    Từ em đi, lòng ta rối những sợi tơ
    Vương lại đó trong lòng một chiếc bóng

    Lưu Luyến



    CHIẾC BÓNG MIỀN XA

    Em trở lại khi rừng chưa phai màu nắng
    Bước bâng khuâng theo ngỏ vắng mông mênh
    Con đường xưa nay có còn ai giữ tên
    Hay thay đổi chênh vênh hình, bóng, dạng

    Em trở lại trong mơ tìm dĩ vãng
    Của một thời với trang hồng thơ xinh
    Chuyện này xưa vần hoạ của chúng mình
    Em mực tím còn chưa định hình anh đến

    Anh gửi cho em bao vần thơ trìu mến
    Nồng nàn mơ bao mộng mị dịu êm
    Mỗi mùa sang anh trao tặng lá thơ mềm
    Có kết chữ tình riêng chờ hiện diện

    Em trở lại rừng thiêng như câu chuyện
    Hoàng tử tìm công chúa hợp lương duyên
    Chỉ là mơ thôi mà canh cánh nỗi niềm
    Em chẳng thể không nhắn riêng lời tình tội

    Em về lại rừng xưa ngàn lời tạ lỗi
    Xô thuyền xa em lướt sóng tràn qua
    Sầu ánh trăng bạc trắng lòng sương sa
    Sao buồn tủi lệ nhoà trời mưa đổ

    Em chiếc bóng bơ vơ không bến đổ
    Trôi bập bềnh chốn nhớ nào chờ em
    Trôi bập bềnh phương nhớ buốt buồng tim
    Em chiếc bóng miền xa xôi quên lảng

    Hạ Lê Thương

    @ Cảm ơn bài hoạ của Lưu Luyến ! Mong được đọc thơ của Lưu Luyến nhiều ạ !
    Kính bút.




     

    Hối Tiếc
     
    Ta chiếc bóng bên đường tìm về phương hư ảo
    Ngơ ngác trên hè lảo đảo bóng chiều trôi
    Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
    Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
     
    Tìm về đâu hỡi người trong giấc mộng
    Em xa đi vương lại những hương yêu
    Để nắng thu lạnh ngắt những buổi chiều
    Đêm lại đến ta không yên giấc ngủ
     
    Hỡi người em của cuộc tình vừa cũ
    Ai sẽ đưa em trú những khi mưa
    Ai dìu em về thăm lại trường xưa
    Ai săn đón em khi chiều về tuyết đổ
     
    Ai dịu dàng những khi em hờn dỗi
    Nói những lời xin lỗi thật ngây ngô
    Ai chở em dạo quanh các sông hồ
    Từng kỷ niệm đêm nay về sao xuyến
     
    Còn gì nữa để ta còn quyến luyến
    Đã xa rồi, ngàn dặm đã xa rồi
    Em về đâu cánh chim nhỏ bé ơi
    Để mãi ta vẫn chiếc bóng bên đường

     
    #32
      halethuong 12.09.2010 13:52:32 (permalink)
      0
      Vì ta là chiếc bóng

      Vì ta là chiếc bóng
      Một chiếc bóng đen mờ
      Theo em suốt cuộc đời
      Chia sẻ những buồn vui

      Vì ta là chiếc bóng
      Vui theo em ngày nắng
      Buồn trong những ngày mưa
      Đêm về vẫn lời ru
      Cho em tròn giấc ngủ

      Vì ta là chiếc bóng
      Yêu không nói lên lời
      Buồn khóc không ra tiếng
      Nên uất nghẹn cả đời

      Vì ta là chiếc bóng
      Một chiếc bóng bâng khuâng
      Một chiếc bóng không hồn
      Nhưng vẫn thấy cô đơn
      Bên cạnh người yêu dấu

      Từ khi làm chiếc bóng
      Hồn đã bỏ ra đi


      LưuLuyen




      CHIẾC BÓNG

      Theo bước ta chiếc bóng
      Mãi về miền hư không
      Bên ta là chiếc bóng
      Theo vào rừng mùa đông

      Vẫn sau ta chiếc bóng
      Suốt bao năm rã ròng
      Đèn lu mờ chiếc bóng
      Hiện rõ trên vách trông

      Những đêm buồn nhìn bóng
      Ta thầm hỏi : "có không?"
      Bóng im lìm không động
      Khi ta lặng sầu mong

      Đèn sáng không thấy bóng
      Bóng tan vào hư không
      Ta chong đèn leo lét
      Bóng về với mộng lòng

      Trán em sao quá nóng
      Vào viện một ngày giông
      Bờ mi khép cửa mộng
      Không buồn nhìn...Bóng mong

      Em lặng yên - Bóng không
      Ai chong đèn chờ mộng
      Em tắt - Bóng bay vòng
      Mưa phủ tím...ướt lòng

      Thắp ngọn nến trắng chong
      Bốn bạch mã đứng ngóng
      Nén hương sầu mênh mông
      Trời lệ đổ...đau lòng !

      Tiếng hô : "kiệu hướng Đông"
      Bạch mã bước đường vòng
      Đến một vùng đất trống
      Em đi - Bóng còn không !

      Xưa anh hẹn sang đông
      Pháo hoa ngập phố hồng
      Hẹn ngày về xây mộng
      Anh về - Em lại không

      Em tan cùng chiếc bóng
      Phảng phất màn sương đông
      Thế gian ai còn trông
      Xa mặt đã cách lòng

      Bốn con bạch mã trắng
      Kéo em lên đồi thông
      Em lặng yên không Bóng
      Nửa Trăng về hư không

      Nửa vầng Trăng không còn
      Ướt lệ theo lối mòn
      Đưa tiễn vầng Trăng non
      ...

      Em và Bóng không còn !
      Em và Bóng không còn !
      Em và Bóng không còn !

      Yên



      GỌI CHIẾC BÓNG


      Chiếc bóng ơi...
      Sao bóng buồn lắng đọng
      Ta mỏi mòn trông...
      Bóng tắt theo nắng hồng

      Chiếc bóng ơi...
      Bóng về theo vệt nắng...
      chơi vơi
      phương trời !

      Chiếc bóng...
      Bóng của  tôi
      Sầu chơi vơi
      Về muôn nơi

      Bóng ơi !
      Gọi khan lời !

      Xa rồi chiếc bóng
      Tôi về hư không
      Sắc sắc không không...
      không không sắc sắc...

      Hư vô...
      khoảnh khắc
      Bóng tắt...
      xa rồi !

      Bóng của tôi ơi...
      Bóng về muôn nơi
      Hồn bóng...
      Chơi vơi !

      Ta gọi...
      Bóng ơi!
      Bóng ơi !
      Khan tiếng...không lời !

      Bóng tôi vừa đã qua đời
      Về nơi đất lạnh...
      xa rời...
      nhân gian!!!

      Bốn con ngựa trắng hai hàng
      Tiễn về mộ huyệt...
      Địa đàng...
      giá băng

      Hạ Lê Thương
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 18:36:31 bởi halethuong >
      #33
        LưuLuyen 12.09.2010 16:30:04 (permalink)
        0

        LỜI NGUYỀN
         
        Đừng vì ta, úa tàn đời hương phấn
        Ta sẽ gây căm phẫn đến cho người
        Đừng vì ta, phai son sắc trên môi
        Trời đã tạo ta là người khúc mắc
         
        Ta sẽ đem đến em điều bất trắc
        Ta, hung thần trong mọi bến yêu đương
        Ta là con quỷ đỏ phá yêu thương
        Nên thượng đế phạt ta là chiếc bóng
         
        Đừng yếu lòng, nghe những lời thơ mộng
        Vì ta đây một chiếc bóng không hồn
        Ta đến đây cùng vì những nụ hôn
        Nên đã thả những lời thơ ngào ngọt
         
        Chẳng muốn vậy, nhưng giờ ta đã trót
        Thả lời nguyền, đến những bạn yêu thơ
        Đừng vì ta, một kẻ rất hững hờ
        Mà đánh mất tuổi thơ trong vội vã
         
        Ta sẽ đưa em vào vòng nghiệt ngã
        Để rối em hối tiếc tháng ngày tàn
        Vì ta là dấu hiệu của hoang đàng
        Dù sao nữa, ta vẫn lả chiếc bóng
         
        Chiếc bóng cô đơn, chiếc bóng đen mờ
        #34
          halethuong 12.09.2010 19:24:19 (permalink)
          0
          LỜI NGUYỀN
           
          Đừng vì ta, úa tàn đời hương phấn
          Ta sẽ gây căm phẫn đến cho người
          Đừng vì ta, phai son sắc trên môi
          Trời đã tạo ta là người khúc mắc
           
          Ta sẽ đem đến em điều bất trắc
          Ta, hung thần trong mọi bến yêu đương
          Ta là con quỷ đỏ phá yêu thương
          Nên thượng đế phạt ta là chiếc bóng
           
          Đừng yếu lòng, nghe những lời thơ mộng
          Vì ta đây một chiếc bóng không hồn
          Ta đến đây cùng vì những nụ hôn
          Nên đã thả những lời thơ ngào ngọt
           
          Chẳng muốn vậy, nhưng giờ ta đã trót
          Thả lời nguyền, đến những bạn yêu thơ
          Đừng vì ta, một kẻ rất hững hờ
          Mà đánh mất tuổi thơ trong vội vã
           
          Ta sẽ đưa em vào vòng nghiệt ngã
          Để rối em hối tiếc tháng ngày tàn
          Vì ta là dấu hiệu của hoang đàng
          Dù sao nữa, ta vẫn lả chiếc bóng
           
          Chiếc bóng cô đơn, chiếc bóng đen mờ

          Lưu luyến



          THIÊN ĐOẠ

          Tiền kiếp ta cứ mãi thẫn thơ qua
          Cho vương vấn ánh chiều tà thương nhớ
          Ta đùa giỡn gieo tình người trăn trở
          Và vô tư để ai than thở lỡ duyên đầu

          Ta bay qua mây muôn sắc nhiều mầu
          Mặc làn gió cứ hờn quay quắt tủi
          Mặc người tình ôm hận trong lầm lũi
          Ta hững hờ - bao tiếc nuối cho người

          Nghe oán than ta lại nhoẻn môi cười
          Ta cứ mặc kệ mà vui tươi rong chơi mãi
          Ngọc đế phán truyền ta phải kiếp đoạ đày
          Làm chiếc bóng muôn đời không hiện rõ

          Ta vô hình bước nhỏ chập chờn sau
          Cứ mờ mờ trên vách rồi lan mau
          Khi ánh nến lịm vào trong màn tối
          Chiếc bóng ta tan dần và rất vội

          Bóng xa rồi xa mãi vào đêm đen
          Khi ánh đèn ai đó vừa nhá nhen
          Ta vụt đến dáng quen hình hài cũ
          Đèn chợt tắt bóng cũng liền xa khuất

          Chiếc bóng buồn ẩn mặt ngàn năm xa
          Chiếc bóng như hồn phách của loài ma
          Cứ ẩn hiện mắt nhoà người cứ tưởng
          Chiếc bóng là hình hài mơ ấn tượng

          Chiếc bóng u buồn vỡ giọt sương chảy nhanh !

          Hạ Lê Thương

          @ Hi hi hi...hlt cứ lo hoạ thơ đáp lễ Người , mà lại cứ mãi quên mất mang thơ về lưu ở nhà mình ! Hi hi hi...có ngốc không nào !
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 20:18:44 bởi halethuong >
          #35
            halethuong 12.09.2010 21:05:56 (permalink)
            0

            THƠ NGƯỜI

            Thơ về lưu luyến vần mơ
            Cho trời Thu trở giấc thơ mộng chờ
            Gửi gió cánh lá đường tơ
            Tìm lời hoạ ý tranh mờ sương giăng
            Bên màn mây trắng bóng Hằng
            Thẹn thùng e ấp...băn khoăn bút tình
            Tranh thơ nét hoạ xinh xinh
            Khiến cho Thu rớt sợi nhìn thân thương
            Giọt dài sương rỏ vấn vương
            Lên tàu lá biếc bên sườn đồi mơ
            ...

            Hạ Lê Thương

            ( Thơ của Luu luyen còn rất nhiều bài hay, Hạ Lê Thương muốn hoạ hết ngay đấy, nhưng bận nhiều việc lắm, chưa hoạ được ! Tiếc ghê ! Khi xong việc H L T vào chơi thơ nha ! Hi hi hi...)
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 21:34:52 bởi halethuong >
            #36
              LưuLuyen 13.09.2010 01:21:18 (permalink)
              0
              Vô Đạo
               
              Ta về đây giữa làn mưa tháng Chín
              Giọt thu buồn hiu hắt bóng hoàng hôn
              Ta về đây như bóng thiếu linh hồn
              Hành Trang đấy xác thân tràn kỷ niệm
               
              Ta trở về mong sao là vĩnh viễn
              Chôn tại đây chiếc áo nhuốm bụi đường
              Còn lại gì ngoài mái tóc phong sương
              Những điểm trắng lăn tăn từng sợi rối
               
              Em có còn chờ ta về hợp phối
              Hay đã đi rồi xa khuất bóng chiều sương
              Ta về đây theo giấc mộng hoang đường
              Tìm được những yêu thương từng đánh mất
               
              Em còn nhớ có những chiều Chúa Nhật
              Ta dìu em đi đến cổng giáo đường
              Em vào lễ, ta trốn dưới gác chuông
              Em thánh thiện, ta là tên vô đạo
               
              Em vì ta đã theo vào khổ não
              Vui một ngày buồn lây lất quanh năm
              Có một đêm nhìn vế phía xa xăm
              Ta thấy trên mắt em rơi hai hàng lệ ngọc
               
              Ta cướp mất thơ ngây trên mái tóc
              Trên môi thơm hằn lên những ưu phiền
              Đem đau thương trải trên những hồn nhiên
              Rồi một buổi, ta bỏ theo đời cơm áo
               
              Dĩ vãng đêm nay tìm về trân tráo
              Dương mắt hung cuồng soi quãng đời sau
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 02:30:40 bởi LưuLuyen >
              #37
                nguyenthucuc 13.09.2010 13:17:52 (permalink)
                0

                Giữ giùm em, nửa mảnh trăng
                Để đêm nơi cung hằng, em thỏa mộng
                Say trong cảnh đẹp mênh mông
                Em thả hồn bồng bềnh trong gió bay

                Giữ cho chút tình sống lại,
                Giữ giùm em, giữ lại ánh trăng thề
                Đễ thâu đêm tha thiết nhớ về
                Một khúc tình ca, một lời thệ ước

                Giữ lại dáng em dịu dàng tha thiết
                Để cùng nhau dìu bước nơi cung hằng
                Thỏa hồn mình trong rạo rực
                Đêm dài đằng đẳng gửi hồn trăng


                Mộng mơ dưới ánh trăng ngàn
                Để hồn thổn thức ngập tràn niềm thương

                ********* CÚC NGUYỄN **********
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 16:48:39 bởi nguyenthucuc >
                #38
                  LưuLuyen 13.09.2010 15:05:22 (permalink)
                  0

                  Tặng
                  Ta đã giữ giùm em vài giọt nắng
                  Đã theo em từ lúc hạ vừa sang
                  Đã lang thang trong những buồi chiều tàn
                  Buồn lây lất khi đêm về gõ cửa
                  Cả vầng trăng khuya nay về một nửa
                  Vì nhớ em nửa khác đã đi tìm
                  Nửa đợi chờ ta giữ lại trong tim
                  Nửa yêu mến dành tặng cho em đó
                  #39
                    nguyenthucuc 13.09.2010 16:46:02 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: LưuLuyen

                    Tặng
                    Ta đã giữ giùm em vài giọt nắng
                    Đã theo em từ lúc hạ vừa sang
                    Đã lang thang trong những buồi chiều tàn
                    Buồn lây lất khi đêm về gõ cửa
                    Cả vầng trăng khuya nay về một nửa
                    Vì nhớ em nửa khác đã đi tìm
                    Nửa đợi chờ ta giữ lại trong tim
                    Nửa yêu mến dành tặng cho em đó

                    Lời anh tỏ em đây đà ghi nhớ
                    Dấu yêu thương ta lỡ trót trao người
                    Anh hãy nói những gì tim mong mỗi
                    Để lòng vơi,đi nỗi nhớ bìu ngùi


                    Anh hỡi! buồn vui và nhung nhớ
                    Là tình yêu ! quả ngọt buổi ban sơ
                    Hạnh phúc ấy trao về người trong mộng
                    Không phải là ảo vọng xa xăm

                    ********* CÚC NGUYỄN *********

                    #40
                      LưuLuyen 14.09.2010 00:12:06 (permalink)
                      0

                      Thu Sắc
                       
                      Thu muộn màng hôm nay về qua ngõ
                      Lá trên cành buồn tiễn lá vàng rơi
                      Trong hồn ta thu sắc đổi màu trời
                      Đang hồng thắm nay đã thành vàng úa
                       
                      Dòng khói thuốc xanh lòng theo lời hứa
                      Mưa thu về trôi hẹn ước năm xưa
                      Những nỗi buồn sau giây phút tiễn đưa
                      Nay theo những hương thừa về len lén
                       
                      Thu muộn màng hôm nay về bẽn lẽn
                      E ấp theo sau những hạt sương mù
                      Trời không vui về trong sắc âm u
                      Con chim nhỏ rũ cánh buồn hiu hắt
                       
                      Ngày chưa qua sao ánh dương phụt tắt
                      Để mưa thu buồn khuất bóng người đi
                      Chuyện tình yêu đầy những lúc dị kỳ
                      Không chỉ nhớ còn mang về lưu luyến
                      #41
                        halethuong 14.09.2010 00:15:07 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: LưuLuyen

                        Thu Sắc
                         
                        Thu muộn màng hôm nay về qua ngõ
                        Lá trên cành buồn tiễn lá vàng rơi
                        Trong hồn ta thu sắc đổi màu trời
                        Đang hồng thắm nay đã thành vàng úa
                         
                        Dòng khói thuốc xanh lòng theo lời hứa
                        Mưa thu về trôi hẹn ước năm xưa
                        Những nỗi buồn sau giây phút tiễn đưa
                        Nay theo những hương thừa về len lén
                         
                        Thu muộn màng hôm nay về bẽn lẽn
                        E ấp theo sau những hạt sương mù
                        Trời không vui về trong sắc âm u
                        Con chim nhỏ rũ cánh buồn hiu hắt
                         
                        Ngày chưa qua sao ánh dương phụt tắt
                        Để mưa thu buồn khuất bóng người đi
                        Chuyện tình yêu đầy những lúc dị kỳ
                        Không chỉ nhớ còn mang về lưu luyến



                        TỪ ẤY THU ĐI

                        Từ ấy Thu đi không một lời từ tạ
                        Bước chân buồn Thu lả chả giọt rơi
                        Mưa trong lòng hay mưa từ nơi trời
                        Mà da diết Thu sầu mưa bụi tím

                        Bước chân đi mà hồn hoang chết lịm
                        Nguyện lời thề Thu quên chuyện nhân gian
                        Chiều nay trời lại đổ lệ hàng ngàn
                        Cho Thu đọng giọt tràn mưa rả rích

                        Tiếng mưa rừng hay tiếng lòng thút thít
                        Mà lá sầu rưng rức buồn chia tay
                        Lá lìa cành theo cơn lốc bay bay
                        Mây xám lại mưa bụi rây tím lối

                        Bước chân xa một chiều Thu rất vội
                        Rừng Thu buồn sầu cội...lá hờn bay
                        Thu không còn - ai chờ đợi Thu nay
                        Ngàn năm nữa Thu nẻo dài xa thẵm

                        Hạ Lê Thương

                        #42
                          LưuLuyen 14.09.2010 01:24:28 (permalink)
                          0
                          Thơ Lạnh
                           
                          Trải đời ta trên những dòng thơ lạnh
                          Mỏng manh chờ nắng ấm giữa chiều sương
                          Thuở xa xưa, thời còn những yêu thương
                          Thơ đã ấm như môi người trinh nữ
                           
                          Những ngọt ngào năm xưa ta vẫn giữ
                          Nhưng phai đi theo năm tháng đợi chờ
                          Chỉ còn đây hương vị của bơ vơ
                          Và mặn đắng trên đôi môi sầu thảm
                           
                          Còn lại đây một nửa đời sống tạm
                          Lây lất theo khắc nghiệt của thời gian
                          Nửa đời kia như một chiếc thuyền nan
                          Trôi lờ lững đến bên giòng nước xoáy
                           
                          Thơ vẫn lạnh như lòng người năm ấy
                          Tái tê ôi! một nửa kiếp đợi chờ
                          Ta cố xem như đi một giấc mơ
                          Để sưởi ấm dòng thơ vừa đang viết
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2010 02:23:55 bởi LưuLuyen >
                          #43
                            LưuLuyen 14.09.2010 04:34:17 (permalink)
                            0
                            Dừng Lại
                             
                            Dừng lại đi sao còn trôi mệt mỏi
                            Bóng thời gian theo mãi đến mệt nhoài
                            Từ tuổi thơ xa khuất giữa non đoài
                            Ta đã chạy theo giòng đời nghiệt ngã
                             
                            Ta viết lởi trần tình trên cánh lá
                            Thả theo mây trôi về tận non ngàn
                            Ngồi mơ màng nhìn trong bóng thu sang
                            Lời tâm sự như có ai chia xớt
                             
                            Dừng lại đây giữa cơn mưa hời hợt
                            Những giọt trong tụ lại một vũng buồn
                            những giọt hồng khơi dậy những niềm thương
                            Giọt lơ đãng vỡ trên vai òa khóc
                             
                            Những kỷ niệm còn vương trên mái tóc
                            Đã phai dần thay bằng những phong sương
                            Ta giờ đây như một kẻ lỡ đường
                            Không nơi trú, dưới cội dương đánh giấc
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2010 02:25:53 bởi LưuLuyen >
                            #44
                              LưuLuyen 14.09.2010 11:53:39 (permalink)
                              0
                              Phượng Buồn

                              Mấy mùa phượng, mấy mùa thương
                              Ngày xưa anh đón cổng trường
                              Khép nép trong màu áo trắng
                              Theo anh đi suốt đoạn đường


                              Năm tháng trôi qua ta yêu nhau
                              Tình ta nồng ấm đậm sắc màu
                              Cho nhau hương ấm trong hơi thở
                              Năm mùa phượng nở cũng qua mau


                              Ta tính chuyện bạc đầu
                              Chuyện trăm năm giai ngẫu
                              Em hờn dỗi vì đâu
                              Để cau trầu không trọn
                              Rồi chúng mình xa nhau


                              Anh trở về với rừng xanh núi biếc
                              Dấu thời gian hằn trên tóc phong sương
                              Từ xa em, lưu lạc khắp nẻo đường
                              Tìm một chỗ thả hương tình theo gió


                              Đêm nay trông ánh trăng mờ
                              Giữa mùa phượng đỏ, thảo thơ nhớ người
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 11:55:17 bởi LưuLuyen >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 14 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 208 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9