Một Chiếc Bóng Bên Đường
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 14 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 208 bài trong đề mục
halethuong 14.09.2010 13:06:26 (permalink)
0
Phượng Buồn

Mấy mùa phượng, mấy mùa thương
Ngày xưa anh đón cổng trường
Khép nép trong màu áo trắng
Theo anh đi suốt đoạn đường


Năm tháng trôi qua ta yêu nhau
Tình ta nồng ấm đậm sắc màu
Cho nhau hương ấm trong hơi thở
Năm mùa phượng nở cũng qua mau


Ta tính chuyện bạc đầu
Chuyện trăm năm giai ngẫu
Em hờn dỗi vì đâu
Để cau trầu không trọn
Rồi chúng mình xa nhau


Anh trở về với rừng xanh núi biếc
Dấu thời gian hằn trên tóc phong sương
Từ xa em, lưu lạc khắp nẻo đường
Tìm một chỗ thả hương tình theo gió


Đêm nay trông ánh trăng mờ
Giữa mùa phượng đỏ, thảo thơ nhớ người


LưuLuyen




PHƯỢNG XA

Phượng hồng rớt cánh hoa mơ
Mấy mùa thương nhớ trường thơ đợi chờ
Một mùa Thu chắn sương mờ
Khuất dần xa thẵm bóng dờ dật trôi

Hạ về hồng sắc tim côi
Năm năm kết thúc tình thôi hẹn về
Trách ai quên bỏ lời thê
Dông thuyền bến khác lệ thê thảm sầu

Trách cho con nước qua cầu
Trách chi sóng biếc bạc đầu cuốn trôi
Trách người hay tự trách tôi
Vì đâu Thu phải phai phôi lá sầu

@ Hic...em tranh thủ hoạ nhiêu thôi ! Bận việc nữa rồi ! Tí xong việc em vào hoạ tiếp nha bác!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 19:42:10 bởi halethuong >
#46
    LưuLuyen 15.09.2010 01:42:31 (permalink)
    0
    Trở về

    Ta đã vì em trở lại đây
    Tìm về hương cũ tuổi thơ ngây
    Lối thu cỏ dại giăng xanh mướt
    Sương sớm còn thương cánh lá gầy

    Gió núi giăng giăng hết nẻo về
    Hoàng hôn tắt nắng lạnh con đê
    Đoạn đường bỗng thấy xa thăm thẳm
    Lạ bước chân hoài trên lối mê

    #47
      LưuLuyen 15.09.2010 02:17:06 (permalink)
      0
      Tình Đơn Phương

      Chẳng biết sao, ta vẫn còn nhớ mãi
      Một bóng hình của một thuở xa xưa
      Em từ đâu, sao về giữa làn mưa
      Để ta mãi bâng khuâng làm chiếc bóng

      Có một chút hương thầm vừa lắng đọng
      Thương dáng em mỏng mảnh giữa thu vàng
      Trời mờ sương lạnh buốt gió thu sang
      Tình chưa tỏ ta mang về cõi nhớ

      Ta vẫn theo em những chiều mưa đổ
      Vẫn lặng thầm ngậm chặt khóe môi khô
      Vẫn bơ vơ mòn mỏi kiếp đợi chờ
      Em vẫn lạnh như một tờ báo cũ

      Ta đã có rất nhiều đêm không ngủ
      Đem tâm tư trải dưới ánh trăng ngà
      Mong ngày mai, ngày em sẽ thiết tha
      Hiểu tâm sự của ta, đời chiếc bóng
      #48
        LưuLuyen 15.09.2010 02:49:13 (permalink)
        0
        Hãy Đợi

        Ta vẫn là ta của cõi sầu
        Sợ mang em lại những niềm đau
        Nên ta đã đến, đi đơn lẻ
        Buồn mãi bên ta, vui tặng nhau

        Xin hãy đợi ta, chẳng lắm xa
        Một ngày có nắng thật hiền hòa
        Tay trong tay dạo trên bờ cát
        Tình tự thâu đêm dưới ánh ngà
        #49
          LưuLuyen 15.09.2010 11:38:25 (permalink)
          0
          Thu Ly Tan

          Dòng suối buồn trôi thu muộn màng
          Từ em trở bước buổi ly tan
          Sương buổn nhỏ lệ thương cho lá
          Em nỡ lòng theo gió mây ngàn

          Sỏi đá còn trông nước chảy quanh
          Buồn chờ suối ngược mắt long lanh
          Sao ta nhớ quá người xưa ấy
          Lòng bước ra đi dạ chẳng đành
          #50
            nguyenthucuc 15.09.2010 13:32:33 (permalink)
            0
            Em vẫn ngồi đây đón đợi anh
            Cùng nhau ước mộng giấc mơ lành
            Mà sao thấy ngọn ngành xa xôi
            Biết đến bao giờ mộng đẹp đôi

            Để cùng anh ngồi ngấm mây chiều

            Vòng tay đón lấy bao đều đắm say
            Cho em cảm nhận tình này thắm
            Đẹp nét thơ tình đằm ấm bên nhau

            ******* CÚC NGUYỄN *******
            #51
              Bé Lười 15.09.2010 13:37:48 (permalink)
              0

              Vì ta là chiếc bóng

              Vì ta là chiếc bóng
              Một chiếc bóng đen mờ
              Theo em suốt cuộc đời
              Chia sẻ những buồn vui

              Vì ta là chiếc bóng
              Vui theo em ngày nắng
              Buồn trong những ngày mưa
              Đêm về vẫn lời ru
              Cho em tròn giấc ngủ

              Vì ta là chiếc bóng
              Yêu không nói lên lời
              Buồn khóc không ra tiếng
              Nên uất nghẹn cả đời

              Vì ta là chiếc bóng
              Một chiếc bóng bâng khuâng
              Một chiếc bóng không hồn
              Nhưng vẫn thấy cô đơn
              Bên cạnh người yêu dấu

              Từ khi làm chiếc bóng
              Hồn đã bỏ ra đi

              < Sửa đổi bởi: LưuLuyen -- 7.9.2010 1:06:43 >

              _____________________________

              Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
              Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
              Lưu Luyến


              ********************

              Chiếc bóng này cứ thế
              Thì sao có được em
              Cứ hoài mãi im lìm
              Thì làm sao mà biết

              Cứ toàn lặng mải miết
              Thì tội lắm ai đời
              Đời tuy vẫn còn dài
              Nhưng ngày mai ai biết

              Chiếc bóng đứng đơn chiếc
              Mãi mãi thế thôi sao
              Nghe lời em đi nào
              Hãy hiện lên bóng nhé

              Em cần người thỏ thẻ
              Không lặng lờ được đâu
              Em thì lắm âu sầu
              Cần anh , anh có biết
              #52
                LưuLuyen 15.09.2010 20:08:31 (permalink)
                0
                Khơi Dậy Nỗi Niềm

                Ta vẫn theo em trong đêm dài trăn trỡ
                Nghe những lời tâm sự thuở đợi chờ
                Hiểu những câu trách móc rất vu vơ
                Vì ta biết em còn thương người đó

                Ta chỉ biết theo em từng bước nhỏ
                Muốn sẻ chia nhưng khó nói ra lời
                Muốn ủi an nhưng lại chẳng ra hơi
                Nên câm lặng vì vẫn là chiếc bóng

                Ta thấy em có những điều tuyệt vọng
                Những đau thương khi nhớ đến người tình
                Bao đêm tàn không thấy ánh bình minh
                Đễ giọt lệ lăn dài trên má ngọc

                Ta thấy em biết bao lần vụt khóc
                Trải nỗi buồn trên những đoạn thơ sầu
                Trộn yêu thương vào trong những niềm đau
                Rồi nức nở những đêm về cô quạnh

                Trong âm thầm ta vẫn theo bên cạnh
                Nhận giọt sầu rơi từ môi mắt em
                Vẫn ru em vào giấc ngủ êm đềm
                Rồi lặng lẽ ru ta đời chiếc bóng
                #53
                  LưuLuyen 15.09.2010 23:47:06 (permalink)
                  0
                  Nếu không là chiếc bóng

                  Kiếp xưa kia ta, dấu hiệu bất tường
                  Nên kiếp này đã hóa thân làm chiếc bóng

                  Nếu như ta không còn là chiếc bóng
                  Sẽ dìu em đi suốt đoạn đường trần
                  Sẽ đưa em qua các nẻo phong vân
                  Rồi xây một lều tình bên bến mộng

                  Nếu như ta không còn là chiếc bóng
                  Sẽ yêu em như biển cả bao la
                  Sẽ cùng em hát những bản tình ca
                  Sưởi ấm em bằng trái tim rực lửa

                  Viết tặng em bài tình thơ muôn thuở
                  Đem yêu thương kết làm nệm em nằm
                  Kéo mây trời làm gối mộng trăm năm
                  Gôm tinh tú vào mắt em ngời sáng

                  Nếu như ta không còn là chiếc bóng
                  Ta sẽ buồn mỗi lúc vắng xa nhau
                  Ta sợ đau thương , thất vọng, u sầu
                  Sợ không biết nơi đâu là hạnh phúc

                  Ta vĩnh viễn vẫn muốn là chiếc bóng
                  Để muôn đời được sống mãi bên em
                  #54
                    Bé Lười 16.09.2010 02:17:25 (permalink)
                    0

                    Định nghĩa giùm tôi

                    Định nghĩa giùm tôi yêu là gì
                    mà sao có lắm kẻ tình si
                    đêm không tròn giấc ngày không đẹp
                    theo bóng lang thang khắp lối đi

                    Định nghĩa giùm tôi buồn là sao
                    để thu nhìn lá luống nghẹn ngào
                    Nhìn trăng không tỏ ngồi co gối
                    nhìn nắng không tươi bởi vì sao?

                    ******************

                    Tình yêu em cũng không biết vì sao?
                    Chỉ biết rung động khi cao trào
                    Khi nghe trái tim, mình rung động
                    Khi lén nhìn anh mặt ửng đào.

                    Và mưốn thấy anh hoài mãi mãi
                    Mưốn nghe tiếng thở nhịp liên hồi
                    Mưốn nắm tay anh khắp mưôn lối
                    Nũng nịu cùng anh, suốt đêm ngày




                    _____________________________

                    Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
                    Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
                    Lưu Luyến
                    #55
                      Bé Lười 16.09.2010 02:29:56 (permalink)
                      0

                      Nếu không là chiếc bóng

                      Kiếp xưa kia ta, dấu hiệu bất tường
                      Nên kiếp này đã hóa thân làm chiếc bóng

                      Nếu như ta không còn là chiếc bóng
                      Sẽ dìu em đi suốt đoạn đường trần
                      Sẽ đưa em qua các nẻo phong vân
                      Rồi xây một lều tình bên bến mộng

                      Nếu như ta không còn là chiếc bóng
                      Sẽ yêu em như biển cả bao la
                      Sẽ cùng em hát những bản tình ca
                      Sưởi ấm em bằng trái tim rực lửa

                      Viết tặng em bài tình thơ muôn thuở
                      Đem yêu thương kết làm nệm em nằm
                      Kéo mây trời làm gối mộng trăm năm
                      Gôm tinh tú vào mắt em ngời sáng

                      Nếu như ta không còn là chiếc bóng
                      Ta sẽ buồn mỗi lúc vắng xa nhau
                      Ta sợ đau thương , thất vọng, u sầu
                      Sợ không biết nơi đâu là hạnh phúc

                      Ta vĩnh viễn vẫn muốn là chiếc bóng
                      Để muôn đời được sống mãi bên em

                      _____________________________

                      Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
                      Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
                      Lưu Luyến



                      ********************************

                      Muốn chiếc bóng nói

                      Em muốn anh phải nói ra hết
                      Những tâm tư nhốt chặt trong lòng
                      Sao anh hoài mãi cứ lòng vòng
                      Theo suốt em tới sang kiếp khác.

                      Chiếc bóng ơi , sao mà thương quá đỗi
                      Khi lúc buồn ta chẳng biết nói ai
                      Chỉ có bóng đứng cạnh ta thôi
                      Nhưng buồn lắm bóng chỉ nghe ta nói

                      Chiếc bóng ơi , ta muốn người lên tiếng
                      Sưởi ấm lòng khi giá rét đêm đông
                      Ta mưốn ôm người mãi vào lòng
                      Rồi thủ thỉ lời thương dịu ngọt

                      Chiếc bóng ơi sao mà yêu da diết
                      Chỉ có my ở cạnh ta thôi
                      Mỗi khi bưồn ta thấy đơn côi
                      My chỉ lặng, đứng im một chỗ

                      My có biết, my vô tình lắm lắm
                      Chẳng giỗ dành cho ta chỉ một câu
                      Chỉ mình ta thức trọn với canh thâu
                      Mang tâm sự  trút vào đâu giờ nữa

                      #56
                        LưuLuyen 16.09.2010 06:14:01 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: beluoi



                        ********************************

                        Muốn chiếc bóng nói

                        Em muốn anh phải nói ra hết
                        Những tâm tư nhốt chặt trong lòng
                        Sao anh hoài mãi cứ lòng vòng
                        Theo suốt em tới sang kiếp khác.

                        Chiếc bóng ơi , sao mà thương quá đỗi
                        Khi lúc buồn ta chẳng biết nói ai
                        Chỉ có bóng đứng cạnh ta thôi
                        Nhưng buồn lắm bóng chỉ nghe ta nói

                        Chiếc bóng ơi , ta muốn người lên tiếng
                        Sưởi ấm lòng khi giá rét đêm đông
                        Ta mưốn ôm người mãi vào lòng
                        Rồi thủ thỉ lời thương dịu ngọt

                        Chiếc bóng ơi sao mà yêu da diết
                        Chỉ có my ở cạnh ta thôi
                        Mỗi khi bưồn ta thấy đơn côi
                        My chỉ lặng, đứng im một chỗ

                        My có biết, my vô tình lắm lắm
                        Chẳng giỗ dành cho ta chỉ một câu
                        Chỉ mình ta thức trọn với canh thâu
                        Mang tâm sự  trút vào đâu giờ nữa


                        Vẫn Chưa Nói Được

                        Ta một kiếp, trời cho làm chiếc bóng
                        Vì một nửa ngu ngơ
                        Và một nửa đã khù khờ
                        Nên cả đời ta vẫn mãi đợi chờ
                        Người con gái giải lời nguyền "Chiếc Bóng"

                        Vẫn chỉ biết ước ao và mơ mộng
                        Thốt bao lời ngọng ngịu chằng thành câu
                        Lời yêu thương phải biết cách bắt đầu
                        Ta khờ khao để sầu lên tới đỉnh

                        Ta không thể đi ngược dòng định mệnh
                        Nên nghẹn ngào nghe tim mạch trào dâng
                        Vẫn là ta , một chiếc bóng ân cần
                        Theo em mãi, chia san niềm tâm sự

                        Ta quên bẵng khi nào cần tha thứ
                        Lại ngu ngơ nên chẳng biết dỗ dành
                        Để vuột đi biết bao cuộc tình xanh
                        Từ dạo ấy ta về trong im lặng

                        Đừng bắt ta thốt nên lời khờ khạo
                        Muôn đời ta là bóng ảo mà thôi
                        #57
                          LưuLuyen 16.09.2010 07:07:09 (permalink)
                          0
                          Đừng Vội Nhé Em

                          Ta từng có những nỗi sầu vô hạn
                          Đến lâu ngày làm tan mất tin yêu
                          Đã lâu rồi đời là những buổi chiều
                          Nắng sắp tắt, trên ngã đường phiêu bạt

                          Còn đâu nữa những hương hoa ngào ngạt
                          Tỏa hương tình theo những bước ta đi
                          Bao yêu thương của những tuổi dậy thì
                          Đã vụt mất trong khoảng trời vô tận

                          Ta dè dặt khi bắt đầu đón nhận
                          Những lời thương vội vã sẽ làm đau
                          Ta chỉ yêu khi đã hiểu được nhau
                          Và khi đó sẽ là tình muôn thuở
                          #58
                            nguyenthucuc 16.09.2010 09:15:16 (permalink)
                            0
                            Com tim ai lại hững hờ
                            Thời gian trôi mãi người chờ bóng ai
                            Thẩn thờ con nhạn lượn bay
                            Ngày dài đêm vắn có ai hay cùng


                            Người kia cách biệt nghìn trùng
                            Lòng người nay lại lạnh lùng chơi vơi
                            Hồn sao xa tận trùng khơi
                            Lòng em thổn thức nơi này vu vơ



                            Thả hồn theo gió ngẩn ngơ
                            Chợt buồn lên mắt thẩn thờ miên man
                            Băn khoăn một chút ngỡ ngàng
                            Ngậm ngùi nuốt lệ vì chàng có hay


                            Mênh mông một cõi đắm say
                            Xuyến xao lòng dạ vì ai rối bời
                            Đợi cho gió thả ngang trời
                            Ai ơi sao nở nữa đời xa xôi



                            Người ơi đợi mấy lâu rồi
                            Dẫu lòng cách biệt nơi đây vẫn chờ...



                            ****** CÚC NGUYỄN *******
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 11:57:37 bởi nguyenthucuc >
                            #59
                              Bé Lười 16.09.2010 10:57:50 (permalink)
                              0

                              Vẫn Chưa Nói Được

                              Ta một kiếp, trời cho làm chiếc bóng
                              Vì một nửa ngu ngơ
                              Và một nửa đã khù khờ
                              Nên cả đời ta vẫn mãi đợi chờ
                              Người con gái giải lời nguyền "Chiếc Bóng"

                              Vẫn chỉ biết ước ao và mơ mộng
                              Thốt bao lời ngọng ngịu chằng thành câu
                              Lời yêu thương phải biết cách bắt đầu
                              Ta khờ khao để sầu lên tới đỉnh

                              Ta không thể đi ngược dòng định mệnh
                              Nên nghẹn ngào nghe tim mạch trào dâng
                              Vẫn là ta , một chiếc bóng ân cần
                              Theo em mãi, chia san niềm tâm sự

                              Ta quên bẵng khi nào cần tha thứ
                              Lại ngu ngơ nên chẳng biết dỗ dành
                              Để vuột đi biết bao cuộc tình xanh
                              Từ dạo ấy ta về trong im lặng

                              Đừng bắt ta thốt nên lời khờ khạo
                              Muôn đời ta là bóng ảo mà thôi

                              _____________________________

                              Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
                              Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
                              Lưu Luyến



                              ************************

                              VÌ SAO THẾ.!

                              Lời nói yêu ngay từ tận cõi lòng
                              Xuất phát từ con tim mình chân thật
                              Cớ sao anh không nói lời thành thật
                              Mà đợi chờ gom nhặt lời yêu thương.

                              Lời nói yêu nào có khó riêng mang
                              Sao không thể thốt lên người yêu hỡi
                              Dù số anh , có làm chiếc bóng mãi
                              Xin người đừng lẳng lặng bước trông theo.

                              Lời nguyền kia không phải ý trời cao
                              Cũng không phải tìm ra nguyên lời giải
                              Con tim anh muốn , cuộn tròn giấu mãi
                              Cứ vậy thì sẽ khổ cả hai ta.

                              Dù ngu ngơ, dù vụng về lời nói
                              Em chỉ cần tấm chân thành nơi anh
                              Không cần chi những câu nói mông lung
                              Đó chỉ là nhửng lời từ giả tạo.
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 14 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 208 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9