MẸ Qua bắc hoàng hôn trời rét lạnh
Xa xanh cây trái, mây phiêu bồng
Nhớ mẹ già nua ngồi giặt áo
Bàn thờ cha ngát khói hương trầm
Nghe tiếng thời gian thình thịch chạy
Năm năm viễn xứ - giấc kê vàng
Quê hương, cây bưởi còn đơm trái?
Tối trời, mắt mẹ yếu đi chăng ?
Nhẹ bước, vườn trầu cay mi mắt
Lom khom dáng mẹ, bếp thơm lừng
Một nhúm cá đồng, dăm tép bạc
Quê nghèo rau đắng ngọt tô canh
Mẹ thấy con về như cổ tích
Xưa nằm mẹ kể dỗ ru con
Nheo nheo đôi mắt ngời bếp lửa
Môi trầu muôn thuở một màu son ?
HUỲNH NHÂN SĨ
<thuynguyen_julie chép từ
www.phusi.50g.com>