Sông sâu biết bắc mấy cầu
lá chờ rơi 29.07.2005 22:31:28 (permalink)
Sông sâu biết bắc mấy cầu
Phận em là gái biết hầu mấy nơi ?

(ca dao)


Nay thì đã khác xưa rồi
Vợ là số một ông trời số hai
Mẹ chồng đành chịu bỏ rơi
Chồng thời vợ đặt đâu ngồi ngồi yên
Không thời nó nổi tam bành
Cám treo giấu kín heo đành nhịn ăn !

Thế ni còn nói mần răng ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2005 05:15:17 bởi lá chờ rơi >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9