» TÂM TÌNH TIỂU TỬ TIÊU «
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 79 bài trong đề mục
tieuvansinh 02.09.2010 14:51:32 (permalink)
0
Khi buồn non nước cũng buồn
Tuy vui ngoài mặt, lệ tuôn trong lòng
Gặp em chỉ biết ngập ngừng
Xa em bỗng thấy như rừng không cây
Dốc bầu tâm sự vào chai
Một ly hai lệ ướt hai mắt sầu
Người buồn cảnh có vui đâu
Ngắm trăng trăng khuyết,ngắm sao sao mờ
Dốc bầu tâm sự vào thơ
Gửi vào câu chữ...đợi chờ bóng em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2010 20:15:11 bởi Viet duong nhan >
#1
    tieuvansinh 02.09.2010 14:54:55 (permalink)
    0
    Cả đời vất vả long đong
    Thèm vinh thích phú để không còn nghèo
    Chóng quên kiếp số bọt bèo
    Chán đời Sinh hận không yêu kiếp này!
    #2
      tieuvansinh 02.09.2010 14:59:33 (permalink)
      0
      Ta sinh ra trần gian
      Trả duyên và mang nợ
      Ta vất vả vì vợ
      Để rồi vợ phụ ta...
       
      Ai trên đời vì ta?
      Lau khô giọt nước mắt
      Ta vì ai mà khóc?
      Lệ cứ mãi tuôn rơi...
       
      Ta sinh ra trên đời
      Vì ai,vì ai nhỉ?
      #3
        tieuvansinh 02.09.2010 15:15:45 (permalink)
        0
        Lá vàng theo gió thu bay
        Cũng là khi ấy lòng này không yêu
        Hoàng hôn đóng cửa buổi chiều
        Để cho nổi nhớ bay theo chim trời
        Xa rồi cái tuổi thơ ơi...
        Đâu còn như thủa đầu đời biết thương
        Một duyên hai nợ vấn vương
        Chia đổi lối nhỏ,tìm đường em đi
        Lòng buồn hai lệ hoen mi
        Trái tim đóng cửa thôi thì...Chia xa!
         
         
        #4
          tieuvansinh 07.09.2010 13:33:54 (permalink)
          0
          Chợt
           
          Chợt nhận ra bên ngoài khung cửa sổ
          Mùa thu về hiu hắt lá vàng bay
          Gió vi vu ngõ vắng lá rơi đầy
          Kìa thời gian, sao trôi nhanh đến thế?
           
          Rung rinh lá,nhè nhẹ rơi rơi khẽ
          Gió ôm cây đưa lá tới chân trời
          Mùa xuân về cây sẽ lại tốt tươi
          Nhưng bất chợt thấy lòng cô đơn quá...
           
          Chợt nhận ra một mùa đông băng giá
          Cây sẽ buồn khi lá chẳng ở bên
          Gió-lá-cây riêng một nỗi niềm
          Chợt thấy buồn khi thu về nhanh quá...
           
          ...
           
          Chợt nhận ra dòng đời như chiếc lá
          Và em là mùa thu ấy đơn côi!
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2010 13:46:27 bởi tieuvansinh >
          #5
            tieuvansinh 08.09.2010 15:34:39 (permalink)
            0
            Việc gì ta phải hận đời
            Việc gì ta phải hận người phụ ta!
            Có hận thì hận chính ta
            Bởi ta không hiểu đời là cái chi?
            Cũng không hiểu người muốn gì?
            Ta không hận được thôi thì ta yêu...
            Yêu say yêu đắm yêu nhiều
            Yêu người phụ bạc ta yêu cuộc đời!
            Yêu rồi yêu mãi không thôi
            Yêu cho đời hận cho người phụ ta...
            #6
              tieuvansinh 17.09.2010 19:49:13 (permalink)
              0
              Sóng tình xô dạt con tim
              Im nghe tiếng hát chìm vào giấc mơ
              Nhớ ai hết đợi lại chờ...
              Hỡi người xưa cũ bây giờ nơi đâu?
              #7
                tieuvansinh 19.09.2010 13:34:51 (permalink)
                0
                Cho nhau một lối đi riêng
                Chỉ xin giữ lại nỗi niềm trong tâm
                Chợt lòng ta thấy bâng khuâng
                Kiếp này có lẽ không cần đến nhau
                Chia xa ai bảo buồn đâu
                Nhân đôi hạnh phúc, nỗi sầu chia ba
                Một nửa là của riêng ta
                Nửa cho người ấy, nửa là của chung
                Tơ duyên đứt gánh giữa chừng
                Tình đầu kỉ niệm xin đừng mau quên...
                Ngàn lần anh khắc tên em!
                #8
                  tieuvansinh 19.09.2010 13:40:34 (permalink)
                  0
                  Bâng khuâng đứng giữa đất trời
                  Mây trôi bèo dạt biết rồi về đâu
                  Sống trong cái chốn bể dâu
                  Sao tròn chữ hiếu,vẹn câu nghĩa tình
                  Thế gian ai tốt với mình?
                  Ai yêu, ai ghét ai khinh kiếp nghèo
                  Đường lên dốc đá cheo leo
                  Cuộc đời sao lắm bọt bèo chông gai
                  Lòng buồn  mỗi sớm ban mai
                  Đơn côi lẻ bóng.Đường dài-ta đi
                   
                  #9
                    tieuvansinh 19.09.2010 13:45:29 (permalink)
                    0
                    Rồi một ngày
                    Em đi xa
                    Còn riêng ta
                    Ngồi đơn độc...
                     
                    Không thể khóc
                    Chẳng thể cười
                    Ta lặng ngồi
                    Trong tiếng nấc
                     
                    Đêm thổn thức
                    Ngày ngóng trông
                    Rồi nhớ mong
                    Trong giấc mộng...
                     
                    Không hy vọng
                    Không niềm tin
                    Không thể quên
                    Ngày xưa ấy...
                     
                    Đời vẫn vậy
                    Trách làm chi?
                    Ta còn gì
                    Khi tim vỡ...
                     
                    #10
                      tieuvansinh 19.09.2010 13:48:53 (permalink)
                      0
                      Chúc em yên giấc ngủ ngon
                      Đêm nay em nhớ làm tròn giấc mơ
                      Nơi đây anh đợi, anh chờ...
                      Gửi vào trong gió lời thơ tâm tình
                      Em ơi nơi ấy một mình
                      Xin em mơ chỉ bóng hình anh thôi!
                         Yêu em lắm lắm em ơi...[sm=heart-arrow.gif]
                      #11
                        tieuvansinh 19.09.2010 13:52:47 (permalink)
                        0
                        Nắng lên cho má thêm hồng
                        Cho anh được thấy cầu vồng sau mưa
                        Cho chim ca hát say sưa
                        Cho hoa đua nở gió đưa hương nồng
                        Cho diều lượn giữa tầng không
                        Cò bay thẳng cánh trên đồng bao la
                        Nắng lên rạng rỡ tình ta
                                      Cho vơi đi những nhạt nhòa ngày mưa...
                        #12
                          tieuvansinh 19.09.2010 13:56:53 (permalink)
                          0
                          Cho ta trở lại quê hương
                          Cho ta về với tình thương xóm làng
                          Cho ta về với họ hàng
                          Cho ta được ngắm ánh trăng đêm rằm
                          Cho ta trở lại mười năm
                          Cho ta trở lại tháng năm học trò
                          Cho ta trở lại bến bờ
                          Cho ta về với giấc mơ đầu đời
                          Cho ta ngày tháng rong chơi
                          Cho ta trở lại về nơi sinh thành...
                          #13
                            tieuvansinh 28.09.2010 11:56:01 (permalink)
                            0
                            Cố quên đi mối tình đầu
                            Mà trên mi mắt mưa ngâu rơi hoài?
                            Sầu này biết tỏ cùng ai?
                            Một ngày vắng bóng thấy dài trăm năm...

                            Hồn ai thơ thẩn dưới trăng?
                            Mặc lòng nhung nhớ...bâng khuâng...một người
                            Cố cười cho lệ thôi rơi
                            Cố không thôi nhớ...để rồi...ngủ yên
                            #14
                              tieuvansinh 28.09.2010 12:04:00 (permalink)
                              0
                              Vắng em vắng cả nụ cười
                              Vắng em vắng cả những lời yêu thương
                                                                        Cô đơn...  Lẻ bóng..Con đường...
                                                                    Tâm tư... tan tác...đêm trường...tương tư
                              Tình như chiếc lá mùa thu
                              Em như cơn gió nhẹ ru lá vàng
                              Thu sang để cánh sen tàn
                              Em sang bên ấy...miên màn nỗi buồn
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 79 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9