» TÂM TÌNH TIỂU TỬ TIÊU «
Lạnh lùng quay bước ra đi
Chia tay em có được gì không em?
Hay là nỗi nhớ tăng thêm?
Hay là nước mắt đêm đêm tuôn trào?
Hay lòng hay dạ cồn cào?
Niềm vui thì ít, nỗi sầu nhân đôi?
Tâm tư tan tác ngậm ngùi
Một vầng trăng khuyết, gửi người ra đi
Nửa đêm điện mất đèn mờ Ngồi buồn tôi viết bài thơ tặng người Mà lòng chợt thấy chơi vơi, Biết chăng người thích những lời vu vơ! Sợ rằng người bảo tôi khờ Những vần thơ ấy bây giờ ai yêu? Hoang mang lắm dạ chàng tiêu Đắn đo suy nghĩ...quyết liều một phen Đêm khuya thanh vắng nhá nhem Nét cao nét thấp, kèm nhèm, tay run... Ngoài sân, gió bấc mưa phùn Nhớ người lửa cháy bập bùng trong tim Mộng mơ đôi mắt lim dim Trên trang giấy trắng in hình người thương...
Nhìn nhau ánh mắt trao lời
Nhẹ nhàng khẽ nói: Nửa tôi là nàng
Nàng cười:Có thật thế chăng?
Phải trong giấc mộng mơ màng thế hông?
Đưa tay véo nhẹ má hồng
Là tôi nói thật chứ không nói đùa...
Dịu dàng ánh mắt em đưa
Phải chăng anh đã bỏ bùa tim em...
Ngây thơ...hồi tưởng em nhớ về
Nỗi buồn ướt đẫm, dạ tái tê
Sách ấy có còn vương kỉ niệm?
Đợi chờ....Buốt giá...Những cơn mê...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: