NÀNG & TÔI!
tieuvansinh 02.09.2010 15:43:57 (permalink)
HÔM QUA TÔI TỚI TRƯỜNG
NÀNG NẮM TAY TỪNG BƯỚC
HÔM NAY NÀNG ĐI CHƠI
MỘT MÌNH TÔI TỚI LỚP!
 
KHÔNG CÒN AI CHUNG LỐI
NHỮNG BỨỚC CHÂN NẶNG NỀ
CON ĐƯỜNG SAO DÀI THẾ
ĐI TỚI TRƯỜNG HAY THÔI?
 
#1
    tieuvansinh 07.09.2010 14:38:45 (permalink)
    Một tuần tôi đếm có bảy ngày
    Một, hai, ba bốn...sáu ngày say
    Ngày cuối, nang-tôi đi hò hẹn
    Say nàng? Say rượu? Dạ ngất ngây...
     
    Nè nè...Chân nam đá chân chiêu
    Phải em tha thướt dáng yêu kiều
    Chân tay anh múa lung tung cả
    Có phải thế không hả chàng tiêu?
     
    Ô kìa em hỏi mới lạ chưa
    Anh em quen biết tự bao giờ
    Em không muốn hiểu hay chưa hiểu
    Em là một nửa...nửa mộng mơ
     
    Có phải gặp em anh ngại không?
    Trời vương chút nắng má thêm hồng
    Bên em chẳng được lời chi hết
    Đi cùng sánh bước cũng như không!
     
     
    Yêu nhau đâu phải cứ nói nhiều
    Ngày hai lần gặp có phải yêu?
    Tình anh mênh mông như biển cả
    Lòng như con nước...chỉ một chiều
     
     
    Zậy à.Em đã hiểu lòng anh
    Trái tim hai nửa nỡ sao đành
    Nửa dành cho em.nửa dành rượu
    Uống nhiều anh nhé,cố lưu danh....
     
    Thui mà anh hứa sẽ bỏ mà
    Đừng giận anh nữa...hỡi nàng nha
    Cười lên cho má hồng thêm nhé
    Nắng hồng rạng rỡ đẹp đôi ta :)
    #2
      tieuvansinh 19.09.2010 13:16:29 (permalink)
      Một lần nàng đến hỏi tôi:
      Rằng em đẹp nhất trên đời phải không?
      Nhẹ nhàng véo đôi má hống:
      Em như Thị Nở, anh trông xầu mù
      Thế lá nàng khóc hu hu
      Anh thì đẹp chắc trông như Chí Phèo
      Ừ thì anh chí tuy nghèo
      Dù cho có xấu vẫn theo chữ tình
      Thị-Chí như bóng với hình
             Nên nhân nên ngãi nên tình trăm năm...[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
      Nàng ơi xin chớ băn khoăn
        Dù cho có xấu,thề rằng vẫn yêu[sm=blowing%20kisses.gif]
      #3
        Siêu Trầm 22.09.2010 10:41:38 (permalink)

        Trích đoạn: tieuvansinh
        HÔM QUA TÔI TỚI TRƯỜNG
        NÀNG NẮM TAY TỪNG BƯỚC
        HÔM NAY NÀNG ĐI CHƠI
        MỘT MÌNH TÔI TỚI LỚP!
         
        KHÔNG CÒN AI CHUNG LỐI
        NHỮNG BỨỚC CHÂN NẶNG NỀ
        CON ĐƯỜNG SAO DÀI THẾ
        ĐI TỚI TRƯỜNG HAY THÔI?
         
        Hôm qua nắm tay anh
        Bởi vì anh thơ dại
        Sợ chạy nhảy lanh chanh
        Người ta sẽ gây hại
         
        Hôm nay anh vừa lớn
        Lại mê nhậu, ham chơi
        Nên em phải tí tởn
        Để anh khổ tơi bời
         
        Anh gặp em (rất xinh)
        Mà anh không kiêu hãnh
        Đệ tử của lưu linh
        Trời xanh còn muốn tránh.
         
        (Siêu Trầm)
        #4
          Siêu Trầm 22.09.2010 11:20:10 (permalink)

          Trích đoạn: tieuvansinh
          Một tuần tôi đếm có bảy ngày
          Một, hai, ba bốn...sáu ngày say
          Ngày cuối, nang-tôi đi hò hẹn
          Say nàng? Say rượu? Dạ ngất ngây...
           
          Nè nè...Chân nam đá chân chiêu
          Phải em tha thướt dáng yêu kiều
          Chân tay anh múa lung tung cả
          Có phải thế không hả chàng tiêu?
           
          Ô kìa em hỏi mới lạ chưa
          Anh em quen biết tự bao giờ
          Em không muốn hiểu hay chưa hiểu
          Em là một nửa...nửa mộng mơ
           
          Có phải gặp em anh ngại không?
          Trời vương chút nắng má thêm hồng
          Bên em chẳng được lời chi hết
          Đi cùng sánh bước cũng như không!
           
           
          Yêu nhau đâu phải cứ nói nhiều
          Ngày hai lần gặp có phải yêu?
          Tình anh mênh mông như biển cả
          Lòng như con nước...chỉ một chiều
           
           
          Zậy à.Em đã hiểu lòng anh
          Trái tim hai nửa nỡ sao đành
          Nửa dành cho em.nửa dành rượu
          Uống nhiều anh nhé,cố lưu danh....
           
          Thui mà anh hứa sẽ bỏ mà
          Đừng giận anh nữa...hỡi nàng nha
          Cười lên cho má hồng thêm nhé
          Nắng hồng rạng rỡ đẹp đôi ta :)

           
           
          Một tuần anh biết có bảy ngày
          Mà chỉ đam mê cái thú say?
          Hẹn em mình mẩy chua như giấm
          Quần áo nhăng nheo quá bầy hầy
           
          Chân anh gầy rạc như chân cò
          Hậu quả ngày đêm nốc rượu no
          Thể thao vận động không siêng tập
          Để em la nhắc như gọi đò
           
          Quen anh ngót nghét tám năm ròng
          Từng tháng từng ngày mãi long đong
          Bao giờ cho dứt cái của nợ
          Làm bồ chửa được nói chi chồng?
           
          Ai mà chẳng ngại gặp thằng say
          Lời nói quàng xiên thêm múa may
          Con mắt lim dim, mồm méo xệch
          Búa xua, quờ quạng cái chân tay
           
          Nói nhiều mà anh hổng có nghe
          Chẳng lẽ roi vọt để răng đe
          Biển anh là biển ô nhiễm nặng
          Dòng nước mốc xanh cạn ngày hè
           
          Trái tim anh đã chứa rượu đầy
          Chỗ nào để chứa hình em đây?
          Nhà thương, bác sĩ đang mời gọi
          Xơ gan cổ trướng đếm từng ngày
           
          "Từ đây sắp lên bỏ rượu mà"
          (Anh chỉ lỗ mũi minh họa nha
          Nghĩa là từ miệng đi trở xuống
          Thoải mái nốc uống ái chà chà).
           
          Thôi thôi anh ơi em hổng ngu
          Thà rằng em xuống tóc đi tu
          Còn hơn cột mãi đời son trẻ
          Vào kẻ lưu linh chốn ngục tù.
           
           
          (Siêu Trầm)
           
           
           
          #5
            Siêu Trầm 22.09.2010 11:57:53 (permalink)

            Trích đoạn: tieuvansinh
            Một lần nàng đến hỏi tôi:
            Rằng em đẹp nhất trên đời phải không?
            Nhẹ nhàng véo đôi má hống:
            Em như Thị Nở, anh trông xầu mù
            Thế lá nàng khóc hu hu
            Anh thì đẹp chắc trông như Chí Phèo
            Ừ thì anh chí tuy nghèo
            Dù cho có xấu vẫn theo chữ tình
            Thị-Chí như bóng với hình
                   Nên nhân nên ngãi nên tình trăm năm...[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
            Nàng ơi xin chớ băn khoăn
              Dù cho có xấu,thề rằng vẫn yêu[sm=blowing%20kisses.gif]

             
            Ngày xưa Chí - Thị bần cùng
            Xứng đôi vừa lứa cùng chung nỗi lòng
            Ngày nay như thế đi tong
            Ngóc đầu hổng nổi trông mong nỗi gì
             
            Phận nghèo thường bị khinh khi
            Lại thêm xấu xí có đi lên rừng
            Ở trỏng cho khỉ nó mừng
            Có kẻ bầu bạn tưng bừng hả hê
             
            Trai xấu, gái xấu đừng mê
            Sanh con, đẻ cái coi bề xấu đau
            Di truyền thuyết học đã lâu
            Cha ghê, mẹ xấu làm sao con lành?
             
            Lại còn như bóng với hình
            Lời thề son sắc ai tin bây giờ?
            Gái ơi tỉnh lại đừng mơ
            Cá trê chui ống phớt lờ nhanh thôi.
             
            (Siêu Trầm)
             
             
             
             
            #6
              tieuvansinh 23.09.2010 20:45:29 (permalink)
              Đêm qua nàng lại hỏi tôi:
              Em và thơ ấy anh thời chọn ai?
              Chỉ được chọn một trong hai...
              Anh suy nghĩ kĩ, sáng mai trả lời!
              Trời ơi khó quá đi thôi
              Làm sao có thể trả lời nàng đây
              Chọn em bỏ áng thơ hay?
              Hay chọn thơ để tình này dở dang?
              Bỏ em...tôi chẳng thể làm
              Bỏ thơ đời chắc lụi tàn như tro
              Chao ôi...trăm mối tơ vò
              Làm sao tôi trả lời cho vừa lòng
              Mặt trời vừa mới rạng đông
              Nhẹ nhàng bước đến: Nghĩ xong chưa chàng?
              Giả trong giấc mộng mơ màng
              Rằng tôi nói chỉ chọn nàng màg thôi
              Em-thơ hợp nhất mất rồi
              Chọn em là chọn cả đôi còn gì
               
               
               
              #7
                tieuvansinh 28.09.2010 11:49:45 (permalink)

                Trích đoạn: Siêu Trầm

                Ngày xưa Chí - Thị bần cùng
                Xứng đôi vừa lứa cùng chung nỗi lòng
                Ngày nay như thế đi tong
                Ngóc đầu hổng nổi trông mong nỗi gì
                 
                Phận nghèo thường bị khinh khi
                Lại thêm xấu xí có đi lên rừng
                Ở trỏng cho khỉ nó mừng
                Có kẻ bầu bạn tưng bừng hả hê
                 
                Trai xấu, gái xấu đừng mê
                Sanh con, đẻ cái coi bề xấu đau
                Di truyền thuyết học đã lâu
                Cha ghê, mẹ xấu làm sao con lành?
                 
                Lại còn như bóng với hình
                Lời thề son sắc ai tin bây giờ?
                Gái ơi tỉnh lại đừng mơ
                Cá trê chui ống phớt lờ nhanh thôi.

                (Siêu Trầm)
                 
                 



                Chữ tài sao sánh với tâm?
                Cớ sao nói thế Siêu Trầm lạ ghê!
                Lắng tai, đạo lý ta nghe...
                Tâm đầu ý hợp lời thề sắt son
                Cho dù thịt nát xương mòn
                Vật dời sao đổi tình còn khắc ghi
                Nghèo thì có tội tình chi?
                Yêu tâm yêu tính đâu vì lợi danh?
                Đường về chung lối nhà tranh
                Mười mưa năm nắng cũng đành bên nhau...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 11:50:57 bởi tieuvansinh >
                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9