Tuỳ Hứng Thơ
Tuỳ Hứng Thơ
Núi kìa núi, mây kìa mây
Lá này lá, cây ồ cây..tuyệt vời
Thơ! Ấy thơ, Đời! A đời
Vẫn Ta, cùng với đất trời, bình yên!
Người ơi người, nỗi niềm riêng
Thả qua ô cửa, thơ liền thăng hoa.
Rộng hẹp thì cũng thế mà
Dù sao đi nữa , ta là phù du!
Lita
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2010 20:45:35 bởi Makoto Kino >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82741/DDBACAAF225442638482103708248EBD.jpg[/image]
Tùy hứng thơ ( 2)
Em xưa, chưa vướng ưu phiền
Bởi anh, tội lỗi triền miên tháng ngày
Ăn năn hôn cánh hoa gầy
Lời kinh sám hối nay đầy, mai vơi
Nhọc nhằn cứu vớt thơ rơi
Còn gì không để cho người, cho em ?
Giấy mực giờ đã lấm lem
Bài thơ tùy hứng,
buồn xem....lại cười.

Lita
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2011 22:05:15 bởi Makoto Kino >
Chợt thấy dáng mùa xuân bên cửa sổ
Anh giật mình rơi mất một lời yêu
Có giọt nắng nằm ngoan trên lá cỏ
Nhìn theo xuân quên cả giấc mơ chiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2012 21:54:53 bởi Makoto Kino >
Chợt thấy dáng mùa xuân bên cửa sổ
Anh giật mình rơi mất một lời yêu
Có giọt nắng nằm ngoan trên lá cỏ
Nhìn theo xuân quên cả giấc mơ chiều
Makoto Kino LẠC XUÂN
Vừa mới trông qua bóng Xuân mới đến
Thẫn thờ em ngắm mảng mây trôi chênh
Vệt vàng nắng chảy dài len sườn núi
Sương lạc chiều Xuân chạy rớt xuống ghềnh
Ôi hay Xuân tới màu Xuân mới
Cánh Hạc vờn bay tìm ngỏ trời
Hỏi mấy Xuân qua còn lối đợi
Hay là lạc mộng hồn chơi vơi
...
honghac
(Xin phép được hoạ cùng vài vần thô thiển)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2012 22:56:56 bởi honghac >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82741/DDBACAAF225442638482103708248EBD.jpg[/image]
Tùy hứng thơ ( 2)
Em xưa, chưa vướng ưu phiền
Bởi anh, tội lỗi triền miên tháng ngày
Ăn năn hôn cánh hoa gầy
Lời kinh sám hối nay đầy, mai vơi
Nhọc nhằn cứu vớt thơ rơi
Còn gì không để cho người, cho em ?
Giấy mực giờ đã lấm lem
Bài thơ tùy hứng,
buồn xem....lại cười.

Lita
NGẪU HỨNG THƠ
Thơ xưa để rớt bên đời
Em tìm nhặt lấy ép nơi trang chờ
Giấy ngày thơ ấy mộng mơ
Hương thơm màu mực câu thơ ban đầu
Tím vần thơ mãi in sâu
Chảy theo nỗi nhớ bên cầu Tràng giang
Từng dòng chữ viết còn mang
Đậm tình thơ nhớ... lang thang chiều buồn
...
honghac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 18:29:41 bởi honghac >
Hi honghac,
chúc thơ vui nhen. Thanks bài ngẫu hứng thơ và lạc xuân của honghac.
Tùy hứng...
Nhìn quanh non nước nhuốm buồn
Giật mình tự hỏi cội nguồn nơi đâu?
Trông trời, trời trắng phau phau
Trông đường,trông phố vẫn màu..ngàn xưa
Sớm chiều vui nắng đùa mưa
"Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu"*
Tưởng rằng đã thấm chân như
Ai ngờ còn quá mịt mù...thiền môn
Hồn thơ cây cỏ nhuốm buồn...
lita * Ra đi gặp vịt cũng lùa
Gặp duyên cũng kết gặp chùa cũng tu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2012 14:31:24 bởi Makoto Kino >
* Ra đi gặp vịt cũng lùa
Gặp duyên cũng kết gặp chùa cũng tu
Makoto Kino
* Gặp Hạc Makoto Kino có ru
Tình yêu thắm thiết như tu tù và
Em thì mết Makoto Kino rồi đa
Vì thơ hợp khẩu vị mà mặn duyên
Trời ơi đọc thơ Makoto Kino phát ghiền
honghac He he he... Em biết sư huynh Makoto Kino (tỷ) pháp danh là Thích Thiện Thích đấy (hoặc là thích đủ thứ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2012 16:06:30 bởi honghac >
@hh: khen vừa thôi, khen quá lại té hen vấp hòn đá đổ ra một rổ...rác đó hh

. chúc bạn thơ vui nha
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: