NÀNG THU
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 10 của 12 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 168 bài trong đề mục
tramaha 06.01.2011 16:04:20 (permalink)
0
Chiếc bình kỷ niệm

Một chiếc bình đầy ngôi sao bằng giấy
Mang kỷ niệm ngày chúng mình bên nhau
Chứa trong đó có bao nhiêu sắc màu
Nhiều nhất là ..Đỏ mối tình rực rỡ

Vàng e thẹn buổi hẹn đầu bỡ ngỡ
Trắng pha lê của con tim thơ ngây
Xanh thủy chung hòa quyện dưới làn mây
Và bây giờ anh gấp thêm màu nữa

Tím tái tê nỗi nhớ mong chất chứa
Đen hy vọng đã buốt lạnh bao đêm
Lam nhớ nhung bao ngày ngồi góc thềm
Anh lại mơ ngày đôi mình hội ngộ

Giữa dòng người đang tất bật trên phố
Đưa mắt tìm một bóng Hồng thân quen
Nhưng cuối cùng bình thêm nhiều màu đen
Cho con tim đỏ một thời dần chết...
tramaha 06.01.2011 16:05:55 (permalink)
0
Yêu

Hai giờ đêm anh ngồi nhớ kỷ niệm
Lúc em hờn khi anh nói bâng quơ
Mẹ gửi anh hình cô gái trong mơ
Mà anh hằng mong ước cưới làm vợ

Đôi mắt em nổi lên tia lo sợ
Rồi bắt anh cho xem tấm hình kia
Anh cười mỉm “ Xem nhưng đừng chia lìa ”
Tỏ hờn dỗi “ Sao lại như thế chứ”

Cho xem không hay là anh do dự
Thế thì thôi em chẳng muốn nữa đâu
Anh nói rằng “ đó là mối duyên đầu”
Sẽ khắc ghi vào tim anh mãi mãi

Nói câu đó anh lặp đi lặp lại
Rồi nhẹ nhàng đưa hình đó cho em
Em vội vàng nhưng chẳng có gì xem
Chỉ có một, một chiếc gương nhỏ bé (*)

Anh nhanh chân tránh cái véo thật lẹ
Anh chỉ trêu em một lát thôi mà
Người anh mong đâu có phải ở xa
Mà là em, là cô ngốc yêu dấu
tramaha 06.01.2011 16:13:34 (permalink)
0
Mộng tan vỡ như hoa quỳnh tàn lụi
Mất em rồi đời anh kiếp lang thang
Những chuyện buồn tích tụ thật chứa chan
Chẳng thể vơi khi tình yêu đã mất

Anh vùi đầu vào công việc tất bật
Nhưng chẳng quên một bóng hình xa xăm
Lòng tự hỏi đã trải qua mấy năm
Nhìn chốn cũ mà sao như xa lạ

Con tim yêu đang trở nên băng giá
Về đi em, không anh chết mất thôi
Còn nhớ không lời ước hẹn trên đồi
Trong màn đêm những vì sao lấp lánh

Có phải chăng một tình yêu chóng vánh
Yêu bao năm... tan vỡ chỉ một giây
Thật trớ trêu...thân xác càng hao gầy
Nhưng tâm trí càng thương và càng nhớ...
2/01/2011
khucniemtu 06.01.2011 18:04:09 (permalink)
0



MỪNG ANH VỀ

Hi hi hi...
Anh Trần Mạnh Hà ơi !
Anh đăng nhập được rồi
Em mừng vui quá đổi
Vì có anh thơ chơi

Anh Trần Mạnh Hà ơi
Anh mới đó đâu rồi
Em vui mừng gặp lại
Anh trai hiền nhất ôi!

Vắng anh em buồn khóc
Vì không anh mắng Ngốc
Nhóc Nhí Niệm Từ lì
Trêu anh mãi cười "hi"

Anh kĩ sư đường bộ
Em theo lộ học dài
Nối gót theo anh 2
Sẽ công thành danh đạt

Anh ra biển dạo mát
Em sóng vỗ trời xanh
Tóc em bay mây lành
Anh mắng hoài Nhóc Ngốc

Nhớ anh em gắng học

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 18:06:18 bởi khucniemtu >
khucniemtu 06.01.2011 20:32:19 (permalink)
0

MONG EM VỀ LẠI

Em đâu rồi ! Mình tôi ngồi góc phố
Đếm từng giọt cà phê đắng đầu môi
Nhìn vầng trăng mây che phủ chia đôi
Lòng bồn chồn có phải yêu đã mất ?

Trời ngoài kia ngọn cỏ đang lay lắt
Dưới ánh đèn hiu hắt giữa màn đêm
Về đi em ! Trời đang buốt lạnh thêm
Con tim yếu của người trai viễn xứ

Em đâu rồi ! Xin hiểu người lữ thứ
Cần có một hơi ấm để chở che
Như trưa hè đang vắng bóng tiếng ve
Như vần thơ dang dở cần em nối

Về đi em ! Xin đừng mang thêm tội
Giết con tim của một kẻ yêu đương
Để hồn ta vô cảm trên bước đường
Và nhìn đời đâu cũng màu nhuốm hận...

tramaha




EM KHÔNG VỀ


Em không về mình anh ngồi góc phố
Giận hôm nào anh trêu em Nhóc Ngố hoài ư
Anh nói nhiều em chẳng hiểu nên hỏi chừ
Anh bảo Nhóc Ngốc này sao quá Ngốc

Đợt gió buồn lùa cây bàng sầu uất
Em không về Trăng ẩn mặt ngàn xa
Đáng tội anh ai bảo trêu người ta
Nên một bóng vào ra niềm trăn trở

Em giận từ mấy ngày nhưng chưa hiểu gì là "ngố"
Cũng muốn hoà để anh giải thích cho nghe
Nhưng ghét ghê cái miệng anh tắm te
Nói nhiều lắm lời gì em chẳng hiểu

Em hổng về vì giận không chịu dịu
Vẫn còn hờn giận mãi những buổi chiều
Hờn vu vơ giận anh lắm đủ điều
Nhưng chả biết giận điều gì chính đấy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 21:17:57 bởi khucniemtu >
khucniemtu 06.01.2011 20:44:55 (permalink)
0
MONG ĐỪNG

Anh mơ ước đêm noel đừng có

Bởi năm tới anh thấy càng buồn thêm
Không có em giáng sinh thành vô nghĩa
Nhìn chữ thập lại hướng về mộ địa

Đang chôn lấp mối tình của chúng ta
Tiếng chuông chùa đang thánh thót vang xa
Nhưng cũng vậy, chẳng xua được nỗi nhớ
Và cơn gió đang giấu lời than thở

Lại noel mà chẳng em kề bên
Chút bâng quơ anh chợt gọi cái tên
Đã bên anh bao năm dài tháng rộng
Và ra đi trong gió chiều lồng lộng

tramaha


ĐỪNG MONG

Mong cho đừng Noel đến chi vội
Hổng có em thì theo lối cúc, Hồng
Đào, Lựu, Huệ, Quỳnh Hoa bên lòng
Anh sẽ hết ý trông em về nữa

Anh du xuân ngày qua thêm nay nữa
Rồi ngày mai ngày mốt xuân ấm nồng
Bên này em tuyết trải trắng còn Đông
Không chút ấm cho tươi hồng lá biếc

Anh đừng gọi tên em tha thiết
Nhỡ người ta nghe được sẽ véo anh
Rồi mắc công anh lựa lời chối quanh
Người Ấy Ấy sẽ giận anh cho hết Tết

Tội anh phải năn nỉ hoài sẽ mệt !

(Hi hi hi...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 20:53:53 bởi khucniemtu >
khucniemtu 06.01.2011 21:09:13 (permalink)
0
Thơ thơ thẩn thẩn

Gió ơi gió xin đứng yên đó nhé
Để cho anh vẽ hình hài của em
Và ngày ngày anh mải mê đứng xem
Một bóng hình treo trên tường trắng xóa

Dẫu cho anh không biết gì về họa
Nhưng lại vẽ bằng cả trái tim của anh
Em màu trắng hay màu đỏ, màu xanh
Để anh tô lên bức hình đang vẽ

Hãy yên lặng đừng nhúc nhích đó nhé
Đừng ngại ngùng chỉ vài phút nữa thôi
Bới yêu em đã bao năm tháng rồi
Hãy vì anh vì anh một lần cuối

Rồi mai đây dẫu gió em có thổi
Những hơi lạnh vào con tim yêu mềm
Nhưng anh có tấm hình em kề bên
Luôn thấy ấm vì anh hạnh phúc nhất….

tramaha



TRÊU GHẸO HOẠ SĨ

Mây ơi mây hãy bay đi lè lẹ
Kéo mưa về cho bút vẽ không thành tên
Để hình kia chẳng thể hiển hiện bên
Cho hoạ sĩ buồn lênh lán nhớ

Trông người ta vẽ hoài chi chi lạ
Nét bút nào để tả nỗi chờ mong
Bao năm qua bóng tưởng cất trong lòng
Nơi ngăn vách tim hồng tươi đỏ chói

Mưa ơi mưa hãy tràn lan dội xói
Lùa hết mau viết mực chưa đậm màu
Để người ta cứ vẽ mãi Ấy nào
Gió bước đến cười chào trêu trêu tí

Lá rung rinh cùng nhau cười hi hí
Hoạ sĩ si Ấy Ấy là ai "hi..." ?
Mây, lá, gió hợp sức trêu ghẹo hì
Người ta sẽ rù rì trợn con mắt

(Trêu anh hoài đấy, anh tức hông ? Chị dâu thế nào rồi ? Em gửi lời thăm chị dâu  nha ! Ka ka ka ...Trêu ổng một hồi hổng tức ổng la như vầy nà : " Nhóc Ngốc nhất xứ luôn trời !)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 21:19:48 bởi khucniemtu >
khucniemtu 06.01.2011 21:54:13 (permalink)
0


MỘNG TAN

Mộng tan vỡ như hoa quỳnh tàn lụi
Mất em rồi đời anh kiếp lang thang
Những chuyện buồn tích tụ thật chứa chan
Chẳng thể vơi khi tình yêu đã mất

Anh vùi đầu vào công việc tất bật
Nhưng chẳng quên một bóng hình xa xăm
Lòng tự hỏi đã trải qua mấy năm
Nhìn chốn cũ mà sao như xa lạ

Con tim yêu đang trở nên băng giá
Về đi em, không anh chết mất thôi
Còn nhớ không lời ước hẹn trên đồi
Trong màn đêm những vì sao lấp lánh

Có phải chăng một tình yêu chóng vánh
Yêu bao năm... tan vỡ chỉ một giây
Thật trớ trêu...thân xác càng hao gầy
Nhưng tâm trí càng thương và càng nhớ...
2/01/2011

tramaha


@ Anh 2 làm biếng quá đi nha ! không đặt tựa bài thơ ! Chắc thường bị chị dâu đày khờ ra nên mỏi mệt ! Ka ka ka

@ Bài này em có thể hoạ được, còn mấy bài kia hay nhưng em không thể hoạ vì anh 2 nói về vợ chồng anh 2 , em có biết vợ chồng là gì đâu mà hoạ, chỉ hoạ tào lao khơi khơi cho trang thơ anh 2 đỡ trống vắng, cho vui vậy mà !



MỘNG THƯỜNG XA XĂM

Mộng mơ thường chỉ là viễn vong thôi
Nào có thật nên tình càng xa khuất
Chiều nay lá dêu bông ai về nhặt
Tiếc chi nhiều khi đã thật ngàn xa

Buồn cánh chim lẻ bạn tìm về xa
Nhờ gió kiếm mây tà tà trôi mãi
Cơn mưa bụi cứ vương vương mắt chảy
Giọt thương nào đọng lại bờ mi cay

Giá băng đong tim lạnh suốt vách ngăn
Mạch máu chẳng xuôi dòng màu đỏ thắm
Không còn em con đường xưa giờ lạnh lắm
Cóng chân về nỗi nhớ lòng giăng băng

Anh bước đi theo từng vết chân hằn
Đừng ngoái lại vì tháng năm xa vắng
Chiều mù sương em không tìm được nắng
Nên tím lòng xa mãi...
mãi...
ngàn năm !
!
!
!

Triền mưa bay rơi rớt xuống lặng thầm
Xoáy trũng giọt tròn lằn dầy nỗi nhớ

khucniemtu 07.01.2011 20:46:51 (permalink)
0


ĐẾM LÁ THU PHAI

Mây lùa...
Trăng khuất đầu non
Đừng chờ ta nữa để còn chờ ai !

Ta đi...
ngày ấy thu phai
Vàng lên rừng tủi mắt nai đượm buồn !

Chiều sương...
mây tím lệ vương
Lá sầu rớt vội nẻo đường người qua

Lìa cành ...
chiếc lá la đà
Quay vòng nỗi nhớ chiều tà dần trôi

Bến rời...
thuyền lạc ra khơi
Sóng xô xa mãi về nơi cuối nguồn

Chiều nay...
chiếc lá nhẹ buông !
Chỉ còn một chiếc lá buồn gió lay

Người về...
nhặt lá cho ai ?
Đếm bao mùa nữa lá phai màu...chờ ?!
???
!!!
???

Khúc Niệm Từ

*******

Ta về...
nhặt lá gửi em
Để vơi nỗi nhớ bao đêm đong dầy

Thư tình...
anh gửi vào mây
Để em thấu hiểu lòng này vẫn yêu

Gửi em..
một chút nắng chiều
Cho lòng ấm lại nhớ nhiều về nhau

Và xin...
gửi miếng trầu cau
Để em hiểu rõ nỗi đau tình buồn

Bức hình...
dòng suối lệ tuôn
Mong em thấu hiểu anh luôn đợi chờ

Cuối cùng...
anh gửi vần thơ
Chứa bao kỷ niệm tình khờ năm nao

He he he.. Trêu anh giờ anh trêu lại ! Anh chỉ sợ người thích em đánh anh thôi. Ha ha..anh chuồn....

tramaha



TÌNH ANH GỬI CHỊ

Anh về...
nhặt lá gửi ai
Thu phai sắc thắm trầu say cho người

Em là...
em gái mãi thôi
Bước bên anh chị dẽo môi hỏi hoài

Đường về...
anh nhặt lá phai
Gửi cho ai nhớ tóc mai dắn dài

Vườn trầu...
có buồng cau cay
Anh têm vôi thắm gửi ai Xuân nồng

Anh về...
nhặt lá diêu bông
Nhớ ai anh lại chạnh lòng bâng khuâng

Xuân này...
hoa đỏ cánh hồng
Anh gửi chị - nhớ tấm lòng chờ nhau

Khúc Niệm Từ

@ Chị dâu ơi ! Anh 2 Trảm À Há, sẽ gửi quà Xuân về cho chị đấy ! Hi hi hi... ( Trêu anh nữa nè...hê hê hê...dám tức hông? )

# Anh Nguyên thích em hồi nào, anh Nguyên chỉ thích các cô bằng tuổi anh Nguyên thôi ! Còn em là con nít quỷ , thích gì mà thích ! Anh Nguyên mà thích em thì mấy cô người lớn sẽ giận anh Nguyên và ghét lây em đấy !

Thôi cho em xin :
Con quỳ lại chúa trên cao!
Lạy Phật thương xót , Đất vào cứu con !
Mô Phật !
A - men !

tramaha 14.01.2011 12:53:00 (permalink)
0
VẼ GIÓ

Ta vẽ gió ! Một người yêu bất diệt
Có mái tóc vương vấn những làn mây
Hơi thở thơm của hoa cỏ đắm say
Và khuôn mặt của hạt mưa trĩu nặng

Làn da em như lông bồ câu trắng
Khẽ rung rinh đôi mắt của sương đêm
Đỏ hoàng hôn là đôi môi em mềm
Và dịu dàng tay dải lụa phơ phất

Chân em đi ta vẽ một dáng dấp
Của làn bụi bay trong nắng ban mai
Chút yiểu điệu của một nét trang đài
Đang cười mỉm vì ta làm họa sỹ

Ta đáp lại bằng muôn hình muôn ý
Tiếng của em là sáo diều vi vu
Tình yêu em màu sắc lá cuối thu
Đọng trong ta muôn vàn niềm cảm xúc

Ta vẽ em chỉ là một hạnh phúc
Gửi vào đời chút mơ mộng mà thôi
Ánh sao khuya đã nằm ngủ mất rồi
Thôi gió nhé ! Mai anh lại vẽ tiếp...
tramaha 14.01.2011 12:54:30 (permalink)
0
EM LÀ AI

Ta tìm em giữa dòng người đông đúc
Mong đời mình mang hạnh phúc ấm êm
Tìm đôi mắt đen láy của màn đêm
Và rực sáng muôn vì sao lấp lánh

Em là ai ? Để tình yêu chắp cánh
Bay giữa trời ngát hương sắc mùa xuân
Em là ai ? Sao mãi chẳng đến gần
Để đời anh xóa đi bao hiu quạnh

Ta tìm em đã biết bao đêm lạnh
Nhẩm đếm rằng anh sắp hết xuân xanh
Mái tóc đen sắp có điều chẳng lành
Điểm lấm chấm một mối tình trắng xoá

Em là ai? Có quen hay xa lạ
Mà khiến ta ngơ ngác giữa mùa thu
Nhìn chiếc lá trên cây cứ đánh đu
Rồi vàng úa rơi rụng về cát bụi

Em ở đâu ? Đừng khiến ta cặm cụi
Đến với ta trao ngọn lửa yêu thương
Nguyện lời ước cùng ta dưới thánh đường
Mong hạnh phúc đến nghìn năm mãi mãi

Em là ai ? Phải người yêu trở lại
Sau bao năm biệt ly chốn hẹn thề
Dìm ta vào bể khổ đầy đam mê
Và bây giờ kéo ta lên hạnh phúc.
khucniemtu 14.01.2011 23:46:09 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:04:11 bởi khucniemtu >
tramaha 17.01.2011 12:59:54 (permalink)
0
Em mơ màng trên gối tóc mộng mơ
Bờ vai anh đang đưa chiếc nôi mềm
Đưa em về kỷ niệm tuổi thơ ấy
Bao ấm áp chan chứa những yêu thương

Em vùi mình vào câu hát du dương
Đang ru em bằng những lời thật lòng
Tận trong tim bao tình yêu sâu đậm
Những e ấp ngượng ngùng buổi quen nhau

Gối mộng kia mang mơ ước ngày sau
Mình bên nhau gọi tên vợ tên chồng
Căn nhà nhỏ hai đứa mình xây đắp
Và đứa trẻ bập bẹ gọi tên cha

Đừng anh nhé ! Đừng thức giấc em nhé
Bởi vì đời chẳng được giống như mơ
Hãy để em cùng anh hòa lời thơ
Bước lối mộng dù mai này xa cách....

tramaha 17.01.2011 13:05:00 (permalink)
0
Đêm nay buồn ta lại ngồi vẽ gió
Hình bóng em... ngoài đó đang giận dỗi
Lốc thét gào... đang trách anh mang tội
Tại hôm nay anh đóng cửa tâm hồn

Để em gọi từ sớm đến hoàng hôn
Cùng đi dạo ngắm đất trời xuân sắc
Em sẽ hóa hình hài làn mây bạc
Anh đưa bút thêm tóc xanh cho em

Rồi trao nhau một nụ hôn thật mềm
Dù có thể em lại thành làn khói
Nhưng tình ta phút huy hoàng chói lọi
Và muôn đời sẽ nhớ đến hai ta

Nhưng gió ơi ! Anh mải mê dựng nhà
Một tổ ấm cùng gia đình cha mẹ
Dẫu là yêu nhưng chẳng thể đến lẹ
Thành vợ chồng rồi tan nát chia ly

Em có nghe thế nhân nói những gì
Xin chầm chậm để anh vẽ rõ hơn
Anh hiểu em mỗi khi gió oán hờn
Là anh biết.... lúc em yêu anh nhất...
tramaha 19.01.2011 12:47:35 (permalink)
0
Em có nghe mùa xuân đang thức dậy
Qua chiếc lá mang màu sắc xanh tươi
Những nụ hoa đang chúm chím môi cười
Cùng hẹn ngày nở rộ khoe sắc thắm

Em có nghe hương bay tỏa vạn dặm

Mang nỗi nhớ cùng trách móc của anh
Mang hoài niệm và luyến tiếc ngày xanh
Vì em đi chẳng bao giờ quay lại

Em có hay một tình yêu tồn tại

Nỗi đơn phương hướng về con tim em
Dẫu buốt lạnh đã biết bao nhiêu đêm
Nhưng vẫn mong tìm tình xuân đẹp đẽ

Em có biết một con người nhỏ bé

Đợi chờ em ở một góc trời riêng
Dẫu con tim nhiều chỗ nhuốm màu tiền
Nhưng một mảnh trắng trong dành em đó

Em có hay tình cũng có tuổi thọ

Qua năm tháng rồi cũng sẽ nhạt phai
Nhưng mà sao, sao anh vẫn nhớ ai
Đã in dấu trong đời anh mãi mãi...
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 10 của 12 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 168 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9