NÀNG THU
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 168 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 03.09.2010 01:05:07 (permalink)
0
Người mới mà thơ xúc tích vậy thì cũng giỏi lắm rồi, trình bày rõ ràng ...Chúc vui khi tham gia cùng VNTQ nha ..



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/BFC57EB4C8944FE696263F17EABF2B3B.gif[/image]
Attached Image(s)
#16
    tramaha 03.09.2010 19:18:43 (permalink)
    0
    Cám ơn chị nghe, em là dân xây dựng nên hơi khô khan. Mong các anh, chị, bác, cô, chú chỉ dẫn để em có thêm niềm vui.
    #17
      tramaha 03.09.2010 20:49:20 (permalink)
      0
      Đất đỏ
      Đất đỏ ánh lên môi hồng
      Nắng lên bốc bụi lớp chồng ngang mây
      Đất cho má đỏ hây hây
      Cơn mưa nặng hạt bùn lầy dặm xa

      Hôm qua dưới ánh chiều tà
      Vẳng nghe chim hót ngân nga giữa rừng

      #18
        tramaha 03.09.2010 20:52:02 (permalink)
        0
        Mong ước
        Người em gái nhỏ tên Thu
        Em đi biền biệt năm thu chưa về
        Ngày xưa lời hẹn câu thề
        Bây giờ lối cũ ta về cùng ai ?
         
        Mong rằng một sớm nắng mai
        Có người cùng bước sành vai chuyện trò
        Vơi đi bao nỗi phiền lo
        Ta, người ân ái hẹn hò tình thu.
        #19
          tramaha 03.09.2010 22:19:14 (permalink)
          0
          ĐỐI ẨM
          Đêm khuya sao vẳng tiếng chim câu
          Chắc là lạc bạn, biết về đâu?
          Nhà ta dột nát cô xiêu lắm
          Có muốn vào đây đối ẩm sầu
           
          Thức trắng cùng chim suốt đêm thâu
          Mi lạc mất bạn đã bao lâu ?
          Ta thì cách biệt hai năm đó
          Chim kêu ríu rít “ lỡ duyên đầu”
           
          Thôi thì cùng ta ngắm trăng cao
          Nâng chén cùng chim đón thu vào
          Tiêu đi sầu muộn bao năm tháng
          Ca khúc nhạc vui, gió thét gào !
          #20
            tramaha 04.09.2010 11:43:01 (permalink)
            0
            Chút vui vẻ
            Anh trai
            Hỏi anh trai đứng bên cầu
            Đã bao nhiêu tuổi mà râu quá cằm
            Mặt thì thấy cứ hằm hằm
            Tối qua chắc vợ đuổi nằm ngoài sân

            Em gái
            Này em gái nhỏ xinh xinh
            Sao mà áo mỏng trắng tinh thế này
            Lỡ mà có chuyện không hay
            Mưa to trút nước phơi bày thịt da
            #21
              tramaha 04.09.2010 21:30:05 (permalink)
              0
              Tỉnh mộng
              Cơn mưa rào đêm thu chợt đến
              Ta giật mình ngước mắt nhìn lên
              Mây buồn gió khóc, cô đơn quá
              Phải chăng ta tỉnh mộng nghìn thu
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 21:32:00 bởi tramaha >
              #22
                tramaha 05.09.2010 22:10:34 (permalink)
                0
                Giã biệt
                Nắng chiều gay gắt tựa hỏa thiêu
                Ta trốn vào mây nói vài điều
                Dẫu hồn ta yêu thơ lắm lắm
                Nhưng đành gác lại nỗi niềm yêu
                 
                Gửi em môi ngọc dáng mỹ miều
                Đôi ta là bạn, nào phải yêu !
                Mai đây ta sớm trở lại đó
                Xin nhớ lời xưa “ vẫn cứ liều ”
                 
                Gửi bác bạn già tóc muối tiêu
                Chúc bác làm thơ thật nhiều nhiều
                Tình tứ trao duyên, chàng và thiếp
                Kết đôi phu thê với nữ kiều !
                 
                Gửi người bạn nhỏ rất đáng yêu
                Chúc em học giỏi vẫn thơ nhiều
                Gian tà xảo trá, tử vô táng
                Nhân tài xuất kiệt, yiết hùng kiêu !
                 
                Gửi các bạn thơ chút nắng chiều
                Mong người khỏe mạnh, hết cô liêu
                Ta thì giã biệt vườn hoa ấy
                Thiên thời địa lợi, kiếm xuất chiêu !
                ( Hihi, kiếm hiệp tý )
                 
                Vườn thơ vốn dĩ cái chợ chiều
                Người hiền thì ít, lắm kẻ điêu
                Thơ nào mà chẳng nhiều ý nghĩa
                Chỉ trách người ngu hay lắm điều !
                 
                Hứng ! Ta làm thơ bên cầu tiêu
                Tặng anh xóa thơ, hít thật nhiều
                Của ta cũng đâu có thối lắm
                Vẫn đủ mấy anh nhậu liêu xiêu !
                ( 4 câu này tặng mấy anh xóa bài)
                #23
                  khucniemtu 05.09.2010 22:52:07 (permalink)
                  0
                  Không đề
                  Sáo diều đâu thổi vi vu
                  Liễu kia run rẩy, mùa thu đã về
                  Hoàng hôn buông xuống thôn quê

                  Em à ! Có nhớ năm xưa
                  Đôi bờ ao nhỏ, tắm mưa với đời
                  Người đi mãi tận chân trời
                  Anh ngồi nơi đó ngàn lời thở than !

                   tramaha



                  VÔ ĐỀ

                  Tiếng tiêu trổi khúc mùa Thu
                  Cho vàng lá rụng mưa mù giăng giăng
                  Thuyền Trăng bơi đến cung Hằng
                  Chưa Rằm Trăng khuyết nửa vành ẩn mây

                  Anh ơi ! Có nhớ ngày này
                  Trốn nhà trộm ổi ... roi mây bị đòn
                  Từ ngày xây đắp núi non ( anh làm ngành xây dựng)
                  Bóng người không thấy chỉ còn vần thơ

                  Anh đi biền biệt em chờ
                  Đêm thâu vào mộng em mơ anh về
                  Anh về anh đứng bờ đê
                  Anh trèo cây ổi ... ông Kê đánh đòn

                  Hu khóc anh chạy đường mòn
                  Đôi dép quẳng mất chỉ còn chân không
                  Dáng anh cao nhỏng nhòng nhong
                  Đi qua cái cổng bị lồng treo tay

                  Anh la bài hãi "cứu đây!"
                  Ông Tư bắt được...roi mây quất liền
                  Giấc mơ giống như câu chuyện
                  Ngày thơ trộm trái anh hiền ăn roi (bị đánh đòn đó nhớ hông anh trai!)
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 22:53:47 bởi khucniemtu >
                  #24
                    tramaha 07.09.2010 21:39:26 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: khucniemtu

                    VÔ ĐỀ

                    Tiếng tiêu trổi khúc mùa Thu
                    Cho vàng lá rụng mưa mù giăng giăng
                    Thuyền Trăng bơi đến cung Hằng
                    Chưa Rằm Trăng khuyết nửa vành ẩn mây

                    Anh ơi ! Có nhớ ngày này
                    Trốn nhà trộm ổi ... roi mây bị đòn
                    Từ ngày xây đắp núi non ( anh làm ngành xây dựng)
                    Bóng người không thấy chỉ còn vần thơ

                    Anh đi biền biệt em chờ
                    Đêm thâu vào mộng em mơ anh về
                    Anh về anh đứng bờ đê
                    Anh trèo cây ổi ... ông Kê đánh đòn

                    Hu khóc anh chạy đường mòn
                    Đôi dép quẳng mất chỉ còn chân không
                    Dáng anh cao nhỏng nhòng nhong
                    Đi qua cái cổng bị lồng treo tay

                    Anh la bài hãi "cứu đây!"
                    Ông Tư bắt được...roi mây quất liền
                    Giấc mơ giống như câu chuyện
                    Ngày thơ trộm trái anh hiền ăn roi (bị đánh đòn đó nhớ hông anh trai!)


                     
                     
                    THơ hay lắm, mình cần có bạn bè để học hỏi thêm !
                    #25
                      tramaha 07.09.2010 21:57:25 (permalink)
                      0
                      PHỐ THU
                       
                      Phố xá mùa thu đầy bụi khói
                      Xe cộ tấp nập giữa chiều oi
                      Thoáng mái tóc dài bay như lá
                      Giật hồn vỡ mộng, một tiếng còi !
                       
                      Trên đường thấp thoáng lá vàng bay
                      Xe đè bẹp lép, chẳng ai hay
                      Hồn ta ngơ ngẩn bao nhung nhớ
                      Đâu còn thu đẹp để ta say !
                       
                       
                      #26
                        tramaha 11.09.2010 21:57:57 (permalink)
                        0
                        TA KHÓC

                        Thân trai ta thấy hận mình
                        Đến chết nàng vẫn chung tình sắc son
                        Lệ tuôn thân xác hao mòn
                        Xác ta nằm đó, hồn còn bơ vơ
                        Em ơi xin hãy trả thơ
                        Quên kẻ bạc bẽo, thờ ơ với nàng
                        Giờ ta mới thấy bễ bàng
                        Đam mê tửu sắc thiên đàng không dung
                        Tình em êm ấm thủy chung
                        Sao ta ngốc nghếch mông lung ảo đời.
                        #27
                          tramaha 11.09.2010 22:06:24 (permalink)
                          0
                          Quái xế
                          Rồ ga rèn rẹt cười khoái trá
                          Tóc xanh quần đỏ tựa thây ma
                          Đánh võng lạng lách khắp phố phường
                          Bốc đầu  ngỡ tưởng mình đại ka
                           
                          Đêm khuya nẹt bô phá xóm làng
                          Rủ nhau đua xe tưởng cao sang
                          Dân tình chửi bới ngỡ cổ vũ
                          Huân chương thưởng tặng lên thiên đàng.
                          #28
                            tramaha 18.09.2010 09:35:30 (permalink)
                            0
                            Mẹ ơi
                            Mẹ ơi con khóc nhớ nhà
                            Nhớ roi mẹ đánh, lời cha dặn dò
                            Con đi rừng núi khỉ ho
                            Vắng lời âu yiếm chăm lo từng ngày
                            Con hư mắt mẹ cay cay
                            Cha buồn lệ nhỏ con hay nghịch ngầm
                            Bây giờ con lớn trầm ngâm
                            Lòng đau ruột thắt tím bầm tâm tư.

                            #29
                              tramaha 18.09.2010 09:39:05 (permalink)
                              0
                              Gió
                              Gió bắc vẫy gọi ở nơi xa
                              Lung linh nắng chiếu rặng tre ngà
                              Luyến tiếc mua thu hồn dĩ vãng
                              Vấn thiên ? Vấn địa? Vấn lòng ta ?

                              Đêm thu
                              Đêm thu gợn sóng hồ lạnh lẽo
                              Trăng tròn in bóng nước trong veo
                              Lá rơi khẽ lướt con thuyền nhỏ
                              Cá vàng ngúng nguẩy đẩy mái chèo
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 168 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9