NÀNG THU
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 168 bài trong đề mục
tramaha 18.09.2010 09:41:59 (permalink)
0
Nhớ
Chiều nay mây trút cơn mưa giông
Ta về chốn cũ, mắt ngóng trông
Lá vàng vẫn rụng hàng ghế đá
Vắng bóng người xưa, trống cõi lòng
Ngồi hứng lệ trời hạt mưa sa
Tình đầu đẹp đẽ, thế là xong
Mùa thu ngày ấy chôn dĩ vãng
Người đã sang ngang bước theo chồng.

Ta nhớ em
Ta nhớ em mấy mùa thu qua
Gió đùa lá rụng thổi bay xa
Nắng chiều tàn lụi, tình tan nát
Còn đâu thuở ấy, mộng xây nhà

Vẳng tiếng của em khóc nỉ non
Thân gầy héo úa trên lối mòn
Yêu không đoạn kết, lòng cay đắng
Hôm em trở lại bồng đứa con !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 09:43:34 bởi tramaha >
#31
    tramaha 18.09.2010 09:45:17 (permalink)
    0
    TA CHỬI TA
    Bàn nhậu túy lúy năm thằng láo
    Chém gió chặt mưa chuyện tào lao
    Tâm si ngu dại kiếp cuồng ngông
    Ghé quán hát đêm, giọng chó gào !
    Mấy em bán hoa lắc mông đít
    Bọn ta hoan hô vỡ áo phao
    Lả lơi mấy ả chuốc say khướt
    Quơ tay sờ soạng chẳng có sao !
    -------------------
    Hôm nay ngẫm lại buổi hôm nao
    Ngậm ngùi tủi hổ, biết làm sao ?
    Vươn vai đứng dậy bỏ dĩ vãng
    Một mình cười lặng, hứng nắng vào?
    #32
      tramaha 21.09.2010 19:29:59 (permalink)
      0
      ĐÀ NẴNG
      EM ơi Đà Nẵng mua rồi đó
      Gió đông về cuốn rối âu lo
      Thu yêu dấu đang phai tàn úa
      Cửa sông Hàn vắng những chuyến đò

      Linh ứng kia, vòng bán nguyệt xa
      Hướng về phố chiêu những hồn tà
      Khách thập phương dạo cầu Thuận Phước
      Ánh bình minh lấp ló đỉnh Sơn Trà

      #33
        tramaha 25.09.2010 22:04:56 (permalink)
        0
        MÙA THU CHẾT
        Hạt mưa bay bay ngoài ngõ vắng
        Mây đen ập đến phủ mờ trăng
        Mùa thu nay hết, lòng tôi lạnh
        Còn đâu ngày đó, lá tung tăng
         
        Cứ xem tôi như là chiếc lá
        Đời nổi phong ba cuốn bay xa
        Mùa thu đã chết, tình tôi chết
        Đông về ủ rũ trước hiên nhà
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2010 22:07:44 bởi tramaha >
        #34
          tramaha 25.09.2010 22:10:57 (permalink)
          0
          Gã khờ
          Bông cúc vàng thoáng cánh bướm bay
          Thu về tới mà lòng chẳng hay
          Em có nhớ đôi hàng tre đó
          Tình đôi ta như cánh hoa này
           
          Vẫn biết xa, lòng này thương nhớ
          Để giờ đây đắm chìm vào thơ
          Thu sắp qua nhưng rồi sẽ đến
          Tôi vẫn là tôi, một gã khờ !
          #35
            Hải Quỳnh 25.09.2010 22:30:17 (permalink)
            0

            Thu về trên biển sóng bay bay
            Tìm cơn gió lạ lạc nơi này
            Mùa thu biển vui vầy ca hát
            Vài chùm rau muống khẽ lay lay
             
            Mắt ai trong vắt màu biển nhạt
            Bọt sơn cát trắng như tỏ bày
            Trở về bên biển thu lác đác
            Biển yêu yêu biển nỡ xa rày
             
            hehe
            HQ 25.09.10
            #36
              tramaha 28.09.2010 21:43:57 (permalink)
              0
              Cám ơn bác ! Lâu lắm mới có người trả lời thơ em cho em đỡ buồn. Hi, tại thơ em dở quá mà !
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 21:55:23 bởi tramaha >
              #37
                tramaha 28.09.2010 21:48:02 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Hải Quỳnh



                Thu về trên biển sóng bay bay
                Tìm cơn gió lạ lạc nơi này
                Mùa thu biển vui vầy ca hát
                Vài chùm rau muống khẽ lay lay
                 
                Mắt ai trong vắt màu biển nhạt
                Bọt sơn cát trắng như tỏ bày
                Trở về bên biển thu lác đác
                Biển yêu yêu biển nỡ xa rày
                 
                hehe
                HQ 25.09.10



                 
                Hay quá à ! Thơ em còn kém lắm ! Mong các bác chỉ dạy !
                 
                Vương chút gió biển ở nơi đây
                Phi lao năm tháng vẫn hao gầy
                Thu đi lòng tôi se lạnh lắm
                Mắt biển có thấu tâm tư này?
                 
                Sõng vẫn mãi xô bờ cát trắng
                Nhành rau muống biển chẳng ai hay
                Mặn mà hỏi sao không tha thiết
                Gió ơi xin thổi lá bay bay.
                 
                #38
                  tramaha 28.09.2010 21:50:25 (permalink)
                  0
                  BIỆT LY TAN
                   
                  Bao năm đằng đẵng tận trên ngàn
                  Trở về thổn thức lòng chứa chan
                  Được gặp người mà ta thương mến
                  Ôi ! Biệt ly tan, biệt ly tan
                   
                  Chợt thấy lòng tôi tim đau nhói
                  Người đã xa rồi chẳng hỏi han
                  Mộng ước giờ tan thành mây khói
                  Hỡi biệt ly tan  ... lệ ngập tràn
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 21:53:00 bởi tramaha >
                  #39
                    tramaha 28.09.2010 21:59:54 (permalink)
                    0
                    BỤI MẬN GAI
                    Tiếng chim lảnh lót bụi mận gai
                    Thoang thoảng đâu đây chút hương nhài
                    Dẫu tim rỉ máu nhưng vẫn hót
                    Gửi vào cho đời tiếng vui tai
                     
                    Ôi người con gái yêu tha thiết
                    Chỉ trách tình buồn bao ngang trái
                    Đam mê quyền lực chân tu ảo
                    Kiếp này nhân thế có mấy ai?
                     
                    Cảm xúc khi đọc tác phẩm " Tiếng chim hót trong bụi mận gai "
                    #40
                      tramaha 03.10.2010 13:16:22 (permalink)
                      0
                      Trộm
                      Dáng ngọc mắt biếc ánh trời cao
                      Bố em phải chăng trộm thuở nào?
                      Đánh cắp bầu trời từ nơi ấy
                      Hòa vào mắt em muôn vì sao !
                      Nhành liễu nhà anh trồng trước ngõ
                      Bây giờ đã mất chẳng hiểu sao
                      Bố em gắn vào tấm thân ấy
                      Khiến anh ngẩn ngơ lòng xuyến xao !
                      #41
                        tramaha 20.10.2010 22:50:49 (permalink)
                        0
                        Hãy yêu đi
                        Hãy cứ yêu khi em còn có thể
                        Dẫu cuộc đời vẫn còn nhiều khổ đau
                        Tình em trao luôn chan chứa sắc màu
                        Để tim anh như loài hoa anh túc
                        Ngày điên cuồng đêm về lại thổn thức
                        Tại xa cách khiến đôi ta chia lìa
                        Tim thấm lạnh khi đất trời vào khuya
                        Bởi nhớ thương mong em hãy quay về
                         
                        Anh vẫn yêu khi anh còn hơi thở
                        Dẫu đêm về hồn chất chồng bơ vơ
                        Anh lại tỏ vào một vài câu thơ
                        Để anh yêu khi anh còn có thể !
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 23:01:52 bởi tramaha >
                        #42
                          tramaha 20.10.2010 22:56:26 (permalink)
                          0
                          Tình cây và gió
                          Nhẹ nhàng khẽ chạm vào cây xanh
                          Cơn gió đang đùa vui lá cành
                          Xao xuyến bồi hồi cây khẽ nói
                          Tình mình đẹp nhất phải không anh?
                           

                          Lặng thầm đợi gió về nơi đây
                          Nghiêng bóng ngả mình trong nắng đầy
                          Than thở hơi dài buông trách móc
                          Em chờ người đó lòng chẳng hay
                          Dịu dàng cơn gió vội vàng đến
                          Hối hả bao ngày tìm áng mây
                          Mưa xuống cho cây xanh lá đẹp
                          Người ơi xin hãy hiểu lòng này !


                          Mùa xuân cây lá nở đầy hoa
                          Gió nhẹ thổi hương tới mọi nhà
                          Trời đất xanh tươi chim ríu rít
                          Tình yêu cất tiếng từ đôi ta
                           
                          Phượng đỏ nở hoa thật nhẹ nhàng
                          Để cây hỏi gió: hạ vừa sang ?
                          Anh cười tươi nói: em xinh lắm
                          Cười mỉm cây đùa vui với chàng
                           
                          Lá vàng úa rụng ngoài hiên vắng
                          Cây khóc ngỏ lời cùng ánh trăng
                          Gió trút hơi buồn vào lá nhỏ
                          Tình yêu thuở nào giờ đóng băng
                           
                          Dẫu biết thu về hoa úa tàn
                          Heo may se lạnh sầu miên man
                          Đất trời sao nỡ gieo ngang trái
                          Để gió và cây lệ ngập tràn
                           
                          Đông về hiu hắt ánh trăng gầy
                          Gió khóc sẻ chia cùng lá cây
                          Ủ rũ dáng buồn em khẽ nói
                          Đợi mùa xuân tới đến nơi này
                          Rì rào gió thổi một lần nữa
                          Quyết chí xua tan mọi áng mây
                          Để lá tươi xanh thêm thắm thiết
                          Duyên tình đôi lứa vẫn đong đầy
                           
                           
                          #43
                            tramaha 22.10.2010 21:25:56 (permalink)
                            0
                            Xin
                            Hãy gửi cho anh chút nắng hồng
                            Bởi trời Đà Nẵng đã vào đông
                            Chỉ xin một mảnh tình em đó
                            Chẳng biết rằng ai có chịu không?
                            Trời đất chẳng chiều người có biết
                            Đêm ngày mưa bão lạnh chờ mong
                            Để anh ngóng đợi trong vô vọng
                            Một giấc mơ tàn trên bến sông !
                            #44
                              lathuphai 23.10.2010 02:27:06 (permalink)
                              0
                              BIỆT LY TAN
                               
                              Bao năm đằng đẵng tận trên ngàn
                              Trở về thổn thức lòng chứa chan
                              Được gặp người mà ta thương mến
                              Ôi ! Biệt ly tan, biệt ly tan
                               
                              Chợt thấy lòng tôi tim đau nhói
                              Người đã xa rồi chẳng hỏi han
                              Mộng ước giờ tan thành mây khói
                              Hỡi biệt ly tan  ... lệ ngập tràn

                              tramaha



                              HỠI BIỆT LY TAN

                              Hỡi biệt ly tan...lệ ứa tràn
                              Trắng canh thổn thức Thu sang ngang
                              Liễu buồn xoả tóc bên hiên lặng
                              Tình biệt ly sầu...lệ chứa chan

                              lathuphai

                              @ Thơ Trảm À Há hay quá !
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 02:28:37 bởi lathuphai >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 168 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9