NÀNG THU
Không đề
Sáo diều đâu thổi vi vu
Liễu kia run rẩy, mùa thu đã về
Hoàng hôn buông xuống thôn quê
Cầu tre lối cũ, lời thề bên mưa
Em à ! Có nhớ năm xưa
Đôi bờ ao nhỏ, tắm mưa với đời
Người đi mãi tận chân trời
Anh ngồi nơi đó ngàn lời thở than !
tramaha
ĐỀ THƠ TRÊN LÁ THU QUA
Lữ khách chân bước ngỡ ngàng
Đò mơ bến cũ ai sang bên bờ
Để thuyền Thu chở ngẩn ngơ
Gió hông tóc rối trên bờ sông Tương
Chiều tà nhạc nắng tơ vương
Sương rơi trắng xoá ngỏ đường ai qua
Nghiêng sầu ngọn cỏ la đà
Mây trôi lảng đảng về xa phương trời
Cánh chim đơn lẻ chơi vơi
Gửi sầu cánh gió ghi lời lá thơ
Hẹn về ai có còn chờ...
Đò ngang còn chở giấc mơ ban đầu?
Từ ngày thuở ấy xa nhau
Trầu xanh ai kết buồng cau ai gìn
Thế là đơn bước đăng trình
Thế là lẻ bóng một mình _ mình ai
Chiều buồn mưa đổ hạt rây
Rưng sầu theo tiếng thở dài gió Thu
lathuphai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2010 23:21:07 bởi lathuphai >
Trích đoạn: lathuphai
BIỆT LY TAN
Bao năm đằng đẵng tận trên ngàn
Trở về thổn thức lòng chứa chan
Được gặp người mà ta thương mến
Ôi ! Biệt ly tan, biệt ly tan
Chợt thấy lòng tôi tim đau nhói
Người đã xa rồi chẳng hỏi han
Mộng ước giờ tan thành mây khói
Hỡi biệt ly tan ... lệ ngập tràn
tramaha
HỠI BIỆT LY TAN
Hỡi biệt ly tan...lệ ứa tràn
Trắng canh thổn thức Thu sang ngang
Liễu buồn xoả tóc bên hiên lặng
Tình biệt ly sầu...lệ chứa chan
lathuphai
@ Thơ Trảm À Há hay quá !
@@ Cám ơn lathuphai ghé nhà chơi, lâu quá mới có khách vì thơ dở. Cám ơn lời động viên.
Hừm !... Có đứa con nít nào như em mà dám nói bác TRẢM À HÁ thơ dở , thì em sẽ oánh pặt pặt pặt...như vầy nè ! Em quyết định bênh vực bác tới kỳ cùng tận mạng đấy !
He he he... Em chỉ dám oánh mấy đứa con nít như em thôi, chứ hổng dám oánh mấy đứa người lớn đâu ! Hổn đó...sẽ bị trời oánh ! Nếu có người lớn chê thơ bác TRẢM À HÁ dở thì em sẽ khóc hu hu hu...Vì tức quá đó đấy ạ ! Vì thơ bác rất là rằng hay !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2010 23:46:59 bởi lathuphai >
Tượng đá
Non xanh nước biếc áng phù vân
Sừng sững trên cao bức tượng thần
Xin hỏi ông ơi sao đứng mãi
Có chăng không cảm thấy run chân
Dẫu cho năm tháng không suy chuyển
Bởi lẽ chắc ông không tủi thân
Hãy giúp cho con được thế nhé
Để tình tôi sẽ thắm dần dần !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2010 13:02:13 bởi tramaha >
Tượng đá
Non xanh nước biếc áng phù vân
Sừng sững trên cao bức tượng thần
Xin hỏi ông ơi sao đứng mãi
Có chăng không cảm thấy run chân
Dẫu cho năm tháng không suy chuyển
Bởi lẽ chắc ông không tủi thân
Hãy giúp cho con được thế nhé
Để tình tôi sẽ thắm dần dần !
tramaha
TƯỢNG ĐÁ ĐỈNH PHÙ VÂN
Vững trân tượng đá oai linh thần
Yết kiến thánh Ngài ngự bệ gần
Chẳng thể sờn lòng năm tháng mỏi
Vẫn hòng mặc khách hảo xa gần
Dù bao mưa nắng thân dầu dãi
Nào xá bão giông _vẫn vững chân
Khí tiết hiên ngang cùng tuế nguyệt
Vui cùng trời rộng đỉnh phù vân
Galaxies
@ Vui thơ cùng thi hữa trong giây phút ạ !
Kính bút
Chúc Tramaha 1 ngày sn vui và nhiều niềm may mắn như ý nha .
Thơ viết cho mình là chính .. đừng bận lòng ng khác cho hay hay dở . Tuy nhiên, bên cạnh ý thơ gột tả theo phong cách riêng của mình thì cũng nên chú ý vần điệu . Chúc thi sĩ thoải mái khi viết thơ nha .
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/B1606FC5A8294D37BDAEAF71688E60FA.jpg[/image]
Tiếc Nhớ thuở yêu đương đầy mộng mơ Trao nhau ánh mắt đến hàng giờ Thẹn thùng khẽ khép bờ mi nhỏ Nồng ấm đôi môi chút dại khờ Xưa đã trao em ngàn cánh hạc Ngày ngày lại tỏ vài vần thơ Mà tình giờ đã theo mây khói Đôi phút gặp nhau bỗng hững hờ
Lưu luyến Chiều buông nắng tắt phía rừng hoang Hạt bụi còn vương trên lá vàng Ríu rít đàn chim về tổ ấm Rộn ràng lũ ếch rừng ca vang Hoàng hôn sắc đỏ chân trời xa Nhành liễu rủ buông tóc mượt mà Sương lạnh khẽ ùa trên đỉnh núi Gợi niềm lưu luyến cõi lòng ta
Tiếc Nhớ thuở yêu đương đầy mộng mơ Trao nhau ánh mắt đến hàng giờ Thẹn thùng khẽ khép bờ mi nhỏ Nồng ấm đôi môi chút dại khờ ...
tramaha
Tuổi thơ thường mộng và hay mơ
Nhìn trời mây nước tìm vần thơ
Ráp hoài nỗi nhớ còn xa mãi
Nên lòng cứ lại tìm nguồn mơ
Trích đoạn: khucniemtu
Tiếc
Nhớ thuở yêu đương đầy mộng mơ
Trao nhau ánh mắt đến hàng giờ
Thẹn thùng khẽ khép bờ mi nhỏ
Nồng ấm đôi môi chút dại khờ
...
tramaha
Tuổi thơ thường mộng và hay mơ
Nhìn trời mây nước tìm vần thơ
Ráp hoài nỗi nhớ còn xa mãi
Nên lòng cứ lại tìm nguồn mơ
Cám ơn mục niệm từ ghé thăm. Xin tặng người mấy câu. Có đọc thơ của MNT rồi, hay lắm không như thơ mình dở tệ. Bóng ai thấp thoáng giữa làn mây
Dạo bước thẩn thơ đến chốn này
Rượu nhạt tôi mời một chén nhé
Đôi câu đối ẩm nồng men say
Tiếc Nhớ thuở yêu đương đầy mộng mơ Trao nhau ánh mắt đến hàng giờ Thẹn thùng khẽ khép bờ mi nhỏ Nồng ấm đôi môi chút dại khờ ...
tramaha
Tuổi thơ thường mộng và hay mơ
Nhìn trời mây nước tìm vần thơ
Ráp hoài nỗi nhớ còn xa mãi
Nên lòng cứ lại tìm nguồn mơ KHÚC NIỆM TỪ
Trở giấc ngày thơ mộng dưới hoa
Hồng màu sắc thắm phượng la đà
Hạ mơ sâu lắng Bằng Lăng tím
Nhớ về ngày cũ thơ ngây...xa
Đỗ Hoàng Quân
@ Bác Trả Mà Há ơi ! Nhỏ ấy tên là KHÚC NIỆM TỪ chứ không phải "cũi mục mục từ từ " đâu ạ ! Hi hi hi... Chúng cháu tụm nhum lại nhìn màn hình mà cười lăng nghiêng nè ! Còn Nhỏ KHÚC NIỆM TỪ thì hu hu hu to mắt tròn vo luôn kìa. Ha ha ha...
Nhắc nhỏ bác nè: Thi hữu vào hoạ thơ với bác, thì bác cũng phải sang Topic thi hữu đăng thơ trả lễ đấy ! Như vậy mới vui hi hi hi hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2010 20:32:49 bởi DOHOANGQUAN >
Tương tư Một chút bâng khuâng chút bẽ bàng
Từng cơn gió lạnh đông vừa sang
Hương thu yêu mến đã tàn úa
Trời đất còn đâu những sắc vàng
Một chút yêu thương chút nhớ nhung
Mùa thu huyền ảo sắc mông lung
Lòng tôi se lạnh khi đông tới
Ôm mối tương tư dưới gốc tùng
Trích đoạn: DOHOANGQUAN
Tiếc
Nhớ thuở yêu đương đầy mộng mơ
Trao nhau ánh mắt đến hàng giờ
Thẹn thùng khẽ khép bờ mi nhỏ
Nồng ấm đôi môi chút dại khờ
...
tramaha
Tuổi thơ thường mộng và hay mơ
Nhìn trời mây nước tìm vần thơ
Ráp hoài nỗi nhớ còn xa mãi
Nên lòng cứ lại tìm nguồn mơ
KHÚC NIỆM TỪ
Trở giấc ngày thơ mộng dưới hoa
Hồng màu sắc thắm phượng la đà
Hạ mơ sâu lắng Bằng Lăng tím
Nhớ về ngày cũ thơ ngây...xa
Đỗ Hoàng Quân
@ Bác Trà Ma Há ơi ! Nhỏ ấy tên là KHÚC NIỆM TỪ chứ không phải "cũi mục" ạ ! Hi hi hi... Chúng cháu tụm nhum lại nhìn màn hình mà cười lăng nghiêng nè ! Còn Nhỏ KHÚC NIỆM TỪ thì hu hu hu to mắt tròn vo luôn kìa. Ha ha ha...
Chết, nhiễm truyện kiếm hiệp mất rồi. Khúc niệm từ mà cứ nhớ là mục niệm từ trong truyện anh hùng xạ điêu. Thôi lỡ rồi tặng Khúc niệm từ 1 bài kiếm hiệp làm cũng lâu rồi mà không đăng. Nữ hiệp Má hồng áo trắng gió tung bay Hồ điệp kiếm chiêu ôi đẹp thay Nữ hiệp giang hồ yêu thắm thiết Khiến bao quân tử đắm tình say
Anh hùng vô lệ Anh hùng chiếm giữ cả một phương
Nhìn vào nhân thế ấy là thường
Giai nhân e ấp vui ngày tháng
Bao năm ân ái tình vấn vương
Ngờ đâu tan nát cuộc bể dâu
Bao đêm than khóc vương u sầu
Để rồi lệ khô không thành giọt
Anh hùng vô lệ, hỏi lệ đâu ?
Nữ hiệp Má hồng áo trắng gió tung bay Hồ điệp kiếm chiêu ôi đẹp thay Nữ hiệp giang hồ yêu thắm thiết Khiến bao quân tử đắm tình say tramaha
Hả?
Giọng thơ sao giống Phong Trần ca
Ở Quán Thi Đàn Nam Việt là
Tài trí song toàn đạo đức hạnh
Thơ thần kiếm hiệp tuyệt vần nha
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: