NÀNG THU
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 12 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 168 bài trong đề mục
tramaha 08.11.2010 21:27:32 (permalink)
0
Hả?

Giọng thơ sao giống Phong Trần ca
Ở Quán Thi Đàn Nam Việt là
Tài trí song toàn đạo đức hạnh
Thơ thần kiếm hiệp tuyệt vần nha


 
 
??? Cũng có người thích làm thơ kiếm hiệp sao. Mình mới làm thơ, chưa biết các diễn đàn khác. Trùi ơi, mong được gặp người đó nói chuyện phiếm luận truyện kiếm hiệp cũng được. Nghiền nhất là Cổ Long.
 
Tiêu Thập Nhất Lang
Tà đao tắt lặng ánh trăng vàng
Sóng gió giang hồ nổi trái ngang
Vắng bóng giai nhân hồ điệp kiếm
Một đời cô độc Thập Nhất Lang

 
#61
    LÝ THANH THANH 08.11.2010 21:48:13 (permalink)
    0



    Ngồi nhà hoài mãi hả ông vua
    Phải chạy sang nhà người (luận bàn thơ) búa xua
    Có lại có qua vui tất thảy
    Ông vua trụ cột một cung chùa

    @ Tiểu Tử nhóc nhí là Thằng nhỏ họ Lý nè ! Ông Vua cỏ ơi ! He he he... trêu xong chạy mau.

    [sm=tiptoe.gif]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2010 21:56:40 bởi LÝ THANH THANH >
    #62
      LÝ THANH THANH 08.11.2010 21:55:30 (permalink)
      0


      Ta là tiểu quỷ Hồng Hài Nhi
      Từ dạo Phật bà thương độ trì
      Chấp lạy hai tay luôn bái phục
      Nên bà yêu quý gọi đồ Nhi

      Mô Phật từ bi
      lạy ạ


      #63
        khucniemtu 09.11.2010 18:31:35 (permalink)
        0
        Tiếc
        Nhớ thuở yêu đương đầy mộng mơ
        Trao nhau ánh mắt đến hàng giờ
        Thẹn thùng khẽ khép bờ mi nhỏ
        Nồng ấm đôi môi chút dại khờ
        ...
        tramaha
         

        Tuổi thơ thường mộng và hay mơ
        Nhìn trời mây nước tìm vần thơ
        Ráp hoài nỗi nhớ còn xa mãi
        Nên lòng cứ lại tìm nguồn mơ


        KHÚC NIỆM TỪ


        Trở giấc ngày thơ mộng dưới hoa
        Hồng màu sắc thắm phượng la đà
        Hạ mơ sâu lắng Bằng Lăng tím
        Nhớ về ngày cũ thơ ngây...xa

        Đỗ Hoàng Quân

        @ Bác Trả Mà Há ơi ! Nhỏ ấy tên là KHÚC NIỆM TỪ chứ không phải "cũi mục mục từ từ " đâu ạ ! Hi hi hi... Chúng cháu tụm nhum lại nhìn màn hình mà cười lăng nghiêng nè ! Còn Nhỏ KHÚC NIỆM TỪ thì hu hu hu to mắt tròn vo luôn kìa. Ha ha ha...


          Nhắc nhỏ bác nè: Thi hữu vào hoạ thơ với bác, thì bác cũng phải sang Topic thi hữu đăng thơ trả lễ đấy ! Như vậy mới vui hi hi hi hì ...

        DOHOANGQUAN



        Trảm À Há ! A...a...a...tướng
        Đứng lại cho ta ạ ạ tường
        Giơ kiếm, kích, thương, tung cước chưởng
        Cao thấp so tài với tiểu vương
        Hu hu hụ...hic... hic...hu hu
        Khúc Niệm Từ nào lọ mục tương
        Ái ải ai ai ai ái ải
        Trảm Á Há so gươm hổng nhường

        Oánh nè ! Hic...hu hu hu... [sm=daukiem.gif]

        (Giỡn tí cho vui nha ! Gia chủ đừng mắng à !)
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2010 19:13:11 bởi khucniemtu >
        #64
          tramaha 09.11.2010 19:43:05 (permalink)
          0

          Trích đoạn: LÝ THANH THANH




          Ngồi nhà hoài mãi hả ông vua
          Phải chạy sang nhà người (luận bàn thơ) búa xua
          Có lại có qua vui tất thảy
          Ông vua trụ cột một cung chùa

          @ Tiểu Tử nhóc nhí là Thằng nhỏ họ Lý nè ! Ông Vua cỏ ơi ! He he he... trêu xong chạy mau.

          [sm=tiptoe.gif]


           
           
          Cũng muốn họa thơ kiếm nụ cười
          Cho lòng thêm nở nhiều hoa tươi
          Nhưng mà bận việc đến hoa mắt
          Xin hứa ngày sau sẽ gặp người...
           
          -->> ở nhà người, chuẩn bị rượu bia đi nha. Chỉ uống được 5 chai bia thôi  @_@
          #65
            tramaha 09.11.2010 19:52:33 (permalink)
            0
            Trảm À Há ! A...a...a...tướng
            Đứng lại cho ta ạ ạ tường
            Giơ kiếm, kích, thương, tung cước chưởng
            Cao thấp so tài với tiểu vương
            Hu hu hụ...hic... hic...hu hu
            Khúc Niệm Từ nào lọ mục tương
            Ái ải ai ai ai ái ải
            Trảm Á Há so gươm hổng nhường

            Oánh nè ! Hic...hu hu hu... [sm=daukiem.gif]

            (Giỡn tí cho vui nha ! Gia chủ đừng mắng à !)


             
            Giận cái gì chứ, mong nhà có khách là vui lắm rồi, mắng chửi cũng chẳng sao. Miễn là kiếm nụ cười sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi.
             
            Niệm từ múa kiếm đến là hay
            Tiểu Lý, Hoàng Quân lác mắt này
            Kiếm trận ào ào theo chiếc là
            Đao quang lóe sáng giải vây này
             
            Khà khà.
             
            #66
              HRPT 11.11.2010 19:51:14 (permalink)
              0
              Trảm À Há ! A...a...a...tướng
              Đứng lại cho ta ạ ạ tường
              Giơ kiếm, kích, thương, tung cước chưởng
              Cao thấp so tài với tiểu vương
              Hu hu hụ...hic... hic...hu hu
              Khúc Niệm Từ nào lọ mục tương
              Ái ải ai ai ai ái ải
              Trảm Á Há so gươm hổng nhường

              Oánh nè ! Hic...hu hu hu... [sm=daukiem.gif]

              (Giỡn tí cho vui nha ! Gia chủ đừng mắng à !)



              Giận cái gì chứ, mong nhà có khách là vui lắm rồi, mắng chửi cũng chẳng sao. Miễn là kiếm nụ cười sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi.
               
              Niệm từ múa kiếm đến là hay
              Tiểu Lý, Hoàng Quân lác mắt này
              Kiếm trận ào ào theo chiếc là
              Đao quang lóe sáng giải vây này

              T M H


              Đệ vào tiếp chiến huynh đây
              Khúc Niệm Từ hỡi nương tay anh hào
              Nữ lưu đẹp tựa trăng Sao
              Hùng anh hào kiệt Mạnh Hà kết giao
              Ớ này Khúc Niệm Từ nào !
              Buông gươm, hạ kiếm cùng vào thơ vui

              Ka ka ka
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2010 19:52:39 bởi HRPT >
              #67
                tramaha 11.11.2010 20:22:18 (permalink)
                0

                Trích đoạn: HRPT


                Đệ vào tiếp chiến huynh đây
                Khúc Niệm Từ hỡi nương tay anh hào
                Nữ lưu đẹp tựa trăng Sao
                Hùng anh hào kiệt Mạnh Hà kết giao
                Ớ này Khúc Niệm Từ nào !
                Buông gươm, hạ kiếm cùng vào thơ vui

                Ka ka ka


                 
                Vô ngân đạp tuyết chốn xa trường
                Đao kiếm vô tình chẳng biết thương
                Đệ có vào đây thì cũng thế
                Rách áo thì dám ra ngoài đường
                 
                Khà khà.
                #68
                  tramaha 11.11.2010 20:48:12 (permalink)
                  0
                  Tương tư
                  Một chút bâng khuâng chút bẽ bàng
                  Từng cơn gió lạnh đông vừa sang
                  Hương thu yêu mến đã tàn úa
                  Trời đất còn đâu những sắc vàng

                  Một chút yêu thương chút nhớ nhung
                  Mùa thu huyền ảo sắc mông lung
                  Lòng tôi se lạnh khi đông tới
                  Ôm mối tương tư dưới gốc tùng

                  #69
                    galaxies 11.11.2010 23:15:59 (permalink)
                    0


                    VU VƠ ĐƯỜNG ĐÔNG


                    "Nàng Thu"* nhường bước ... Đông về rung
                    Lạnh lùng con gió vờn mong lung
                    Buốt sao buốt quá chân tê cóng
                    Tuyết trời lạnh quá giày em bung

                    Em đi trường học Đông theo cùng
                    Áo choàng hơi ấm đường che chung
                    Lẻ loi chút nắng quên ngày sưởi
                    Băng tràn tuyết tưới áo tơi cùn

                    (* Chủ đề của Trảm À Há !) He he he...Em sử dụng vần BẰNG suốt cho vui ạ !


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2010 23:20:57 bởi galaxies >
                    #70
                      tramaha 12.11.2010 20:13:55 (permalink)
                      0
                      Thơ thẩn
                      Thu về trên phố mà không hay
                      Thoảng chút hương thơm đến chốn này
                      Xào xạc lá vàng bay trước ngõ
                      Heo may se lạnh dưới trăng gầy
                      Tình yêu ngày đó bao nhung nhớ
                      Cái thuở mộng mơ tình đắm say
                      Người hỡi biết có còn gặp lại ?
                      Mình tôi thơ thẩn, hồn bay bay.

                      #71
                        tramaha 12.11.2010 20:40:41 (permalink)
                        0
                        Vớ vớ vẩn vẩn
                        Đôi chim én lượn giữa tầng cao
                        Đưa gió mùa xuân đang vẫy chào
                        Cùng áng mây hồng sắc rực rỡ
                        Để lòng ai đó bỗng xôn xao

                        Trào dâng cảm xúc vì ngày đó
                        Chan chứa tình yêu tự thuở nào
                        Trời đất chan hòa sao thắm thiết
                        Để hồn thơ đó đẹp làm sao !

                        #72
                          galaxies 12.11.2010 22:32:07 (permalink)
                          0
                          Trảm À Há ! Trảm à Há
                          Mau vào thơ nhanh đi nha
                          Huynh cùng đệ vui vào nhà
                          Nhóc Ti Tí Galaxic ha
                          Trảm À Há hát , HRPT ca
                          Khúc Niệm Từ đàn Ghi - ta

                          HRPT



                          @_@ Đi làm về hoa cả mắt. Nè lấy bài con cóc làm cách đây 1 tuần thì phải làm chủ đề họa theo nha.

                          Đao kiếm vô tình người hữu tình
                          Anh hùng mạt lộ hóa cùng đinh
                          Thế nhân ai oán tìm danh hão
                          Ai hiểu lòng ta dậy sóng kình

                          tramaha


                          Đao kiếm uy linh đao kiếm tình
                          Nữ lưu khí phách cũng cung kình
                          Diệt tan lũ ác đang giày xéo
                          Mảnh đất sơn lâm ngự oai hình (hùm)

                          @ He he he... Em vui thơ cùng chị Trảm À Há ạ !

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2010 22:39:32 bởi galaxies >
                          #73
                            galaxies 12.11.2010 22:56:41 (permalink)
                            0


                            Thơ thẩn
                            Thu về trên phố mà không hay
                            Thoảng chút hương thơm đến chốn này
                            Xào xạc lá vàng bay trước ngõ
                            Heo may se lạnh dưới trăng gầy
                            Tình yêu ngày đó bao nhung nhớ
                            Cái thuở mộng mơ tình đắm say
                            Người hỡi biết có còn gặp lại ?
                            Mình tôi thơ thẩn, hồn bay bay.


                            T M H


                            VỚ VẨN

                            Vớ vẩn vài vần thơ để vui
                            Bắt đầu thơ thẫn vài vần thôi
                            Hoà cùng ý điệu sầu thương nhớ
                            Câu tứ hợp tình buồn khó nguôi
                            Muôn dặm bước qua rừng chiết lá
                            Ta đi nghìn kiếp biệt trùng khơi
                            Người về trăng nước sầu hoài cổ
                            Lá đổ muôn chiều mãi chẳng ngơi

                            Galaxies

                            #74
                              tramaha 14.11.2010 08:03:44 (permalink)
                              0
                              Ánh sao đêm
                               
                              Những ánh sao giữa đêm buồn bất tận
                              Giữa màu sắc nhạt nhòa của ánh trăng
                              Ta ngồi đây cùng mây ngắm chị Hằng
                              Giấu lệ sầu đang trào dâng nỗi nhớ

                              Chôn chữ thương qua từng nhịp hơi thở
                              Đóng trái tim xóa hết cả yêu thương
                              Xua nhung nhớ để tâm thấu đoạn trường
                              Bởi vì yêu có gì đâu mà tiếc

                              Bởi nó cũng chỉ là một bữa tiệc
                              Hân hoan xong rồi sẽ lại chia tay
                              Cũng giống như khúc nhạc của “đêm- ngày ”
                              Đến rồi đi như một cơn gió thoảng

                              Để đắm chìm trong men say chếnh choáng
                              Cùng bay bổng với khúc nhạc du dương
                              Chút tĩnh lặng như cây cỏ bên đường
                              Để ta về cuối chân trời xa lạ

                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 12 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 168 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9