NÀNG THU

Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 151 đến 168 trên tổng số 168 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tramaha
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2010
RE: NÀNG THU - 26.01.2011 12:34:05
0
Xuân năm nay sao mà lạnh thế em ?
Có phải chăng cõi lòng buồn chất ngất
Nên em gửi cơn gió nơi phương bắc
Phủ sương lạnh, trắng xóa những cơn mê

Xuân năm nào ai đó vội vàng về

Thăm cha mẹ để ta - người đưa tiễn
Phút chia tay, đầy bịn rịn quyến luyến
Rồi khẽ chúc “ tết có nhiều điều hay ”

Buồn vu vơ như chiếc lá thoảng bay

Rồi xôn xao qua những dòng tin nhắn
Hãy đợi em, ngay con đường em dặn
Đúng ngày ấy, đón em vào thăm anh

Để tết đó anh thao thức bao canh

Đếm từng giây từng phút, ôi sao chậm
Tuy hồn nhiên nhưng tình anh sâu đậm
Hơn xuân này lạnh mãi ở trong tim

Góc phố nhỏ, anh mải miết kiếm tìm

Một bóng hình, đã xa vào dĩ vãng
Lòng tự hỏi, câu vô hồn ngớ ngẩn
Xuân năm này, xuân năm cũ ở đâu ?
tramaha

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: NÀNG THU - 30.01.2011 21:23:15
0

HOÀI XUÂN

Xuân năm nay sao mà lạnh thế em ?
Có phải chăng cõi lòng buồn chất ngất
Nên em gửi cơn gió nơi phương bắc
Phủ sương lạnh, trắng xóa những cơn mê

Xuân năm nào ai đó vội vàng về

Thăm cha mẹ để ta - người đưa tiễn
Phút chia tay, đầy bịn rịn quyến luyến
Rồi khẽ chúc “ tết có nhiều điều hay ”

Buồn vu vơ như chiếc lá thoảng bay

Rồi xôn xao qua những dòng tin nhắn
Hãy đợi em, ngay con đường em dặn
Đúng ngày ấy, đón em vào thăm anh

Để tết đó anh thao thức bao canh

Đếm từng giây từng phút, ôi sao chậm
Tuy hồn nhiên nhưng tình anh sâu đậm
Hơn xuân này lạnh mãi ở trong tim

Góc phố nhỏ, anh mải miết kiếm tìm

Một bóng hình, đã xa vào dĩ vãng
Lòng tự hỏi, câu vô hồn ngớ ngẩn
Xuân năm này, xuân năm cũ ở đâu ?

tramaha


@ Ke ke ke... Trảm À Há anh 2 ơi ! Anh 2 vội vàng đi đâu mà quên đề tựa bài thơ ! Em xí xọn đề tựa tào lao giùm anh 2 đấy ! Chịu hổng chịu cũng là đặt rồi tựa đề ! Ke ke ke...


DÁNG XƯA NÀO CÒN ĐỌNG MÃI XUÂN NAY ?

Xuân đến rồi sao thơ anh buồn vời vợi
Từng câu sầu chất chứa nhớ Xuân xưa
Ngày về quê anh đến tận để tiễn đưa
Ngày trở lại tình xưa ai lỗi hẹn

Trên tay ai chiếc nhẫn tình đâu hứa hẹn
Giờ quên rồi để lòng nghẹn buồng tim
Anh cúi đầu chân bước vội qua bậc thềm
Và từ đấy không về thăm trường năm cũ

Ngày không thương sao tình anh ấp ủ
Nuôi mộng chờ trông ngày tháng dần qua
Để bây giờ tinh người đã bay xa
Chiếc nhẫn cưới đã là lời minh chứng

Rồi tình ai lại đến tìm trong những
Vàng màu thu hạ chuyển tiết giao mùa
Giọng hát buồn anh thổn thức như giọt mưa
Làm lắng đọng âm thừa trong tim một thuở

Những năm dài tình mơ đầy rạng rỡ
Bỗng chia lìa trăn trở cho lòng anh
Bao năm qua tuyết phủ trắng thành băng
Vùng bắc cực muối đầu xanh bạc trắng

Ngày ấy anh đi bước chân lẵng lặng
Không một lời hay tin nhắn về ai
Và hôm nay Xuân đến lòng anh nhớ hoài
Bao kỉ niệm chưa phai tình thương nhớ

Đọc thơ anh mà nghe tiếng lòng than thở
Dáng xưa nào còn đọng mãi Xuân nay ?

Khúc Niệm Từ

(Hê hê hê...Tại vì thơ anh 2 Trảm À Há buồn quá, nên em xúc cảm xúc tác thành một bài thơ buồn theo tâm sự anh 2 với chị kia và chị 2 đó nha ! Hi hi hi...Em có tới 3 anh 2, hổng biết là tâm sự trắc ẩn của anh 2 nào ! Những anh 2 hổng có tâm tư như vậy ! Thì cũng ráng chịu chung nha ! Kà kà kà...hổng rượt oánh em à ! Ý ỳ ỳ ỳ ỳ yyyyyyyyyyyyyyyyy Chạy thôi ! Ke ke ke... Em bắt chước giọng cười của anh 2 đấy nha ! Hic)



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2011 21:48:12 bởi khucniemtu >
KHÚC NIỆM TỪ

tramaha
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2010
RE: NÀNG THU - 09.02.2011 16:14:47
0
Em đã yêu và một lần dang dở
Nên trân trọng những giây phút yêu thương
Chỉ giản đơn, cùng nhau trên bước đường
Tay nắm tay, trao lời qua ánh mắt

Niềm hạnh phúc, em chắt chiu góp nhặt

Ghép từng mảnh thành bức hình bên nhau
Nào bông hoa hay bức thư nhạt màu
Hay chỉ là câu nói yêu em mãi

Có không anh? Ngày anh sẽ quay lại

Thổi ngọn lửa thiêu đốt trái tim cô
Kéo hồn em ngủ yên trong nấm mồ
Đầy băng lạnh, đầy u mê lạc lối

Em yêu anh ! Nào đâu là có tội

Mà cao xanh bắt tình mình vỡ tan
Bờ vai em, nước mắt đã ướt tràn
Để lệ khô chẳng thể nào khóc nữa

Gió lạnh buồn, em chợt nhớ lời hứa

Sẽ ôm em khi tiết trời lập đông
Trao nụ hôn của ánh nắng ấm nồng
Và cùng nhau giao bôi ly rượu đắng

Lại đêm nay, em một mình thức trắng

Chỉ nhớ anh, nhớ bóng hình của anh
Thôi hết rồi, em đã tàn tuổi xanh
Đành ngậm ngùi bên bức tường kỷ niệm

Yêu là gì ? Có phải là phù phiếm

Chỉ thoáng qua như chiếc là vàng bay
Hay chỉ là hơi nồng của men say
Rồi bừng tỉnh, đời em là vô nghĩa.
tramaha

tramaha
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2010
RE: NÀNG THU - 09.02.2011 16:16:24
0
Bay cùng xuân

Ta chắp cánh bằng vần thơ cảm xúc

Bay giữa trời xuân thắm thiết vui tươi
Ngắm nhân gian đang nở bao nụ cười
Chúc lẫn nhau hạnh phúc trong năm tới

Góc phố kia, bóng cây si đứng đợi

Mong người tình sẽ đúng hẹn ngày xanh
Là lũ chim líu lo hót trên cành
Mang cho đời muôn lời ca tiếng hát

Em có nghe mùa đông đang phai nhạt

Còn chút lạnh vương vấn ở đâu đây
Thay vào đó hương hoa khắp trời mây
Cho tình ta thêm muôn màu sắc thắm

Ta bay cao muôn trùng xa vạn dặm

Chẳng mỏi mệt vì quá đỗi hân hoan
Rất hồn nhiên xóa đi bao lo toan
Vì xuân về, xuân lòng ta nở rộ
tramaha

tramaha
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2010
RE: NÀNG THU - 09.02.2011 16:17:57
0
Xuân năm nay ta trót vương thêm tội
Yêu một lúc cả hai nàng kiêu sa
Một nàng thơ với kỷ niệm xót xa
Một nàng xuân chứa chan bao hạnh phúc

Làm sao đây để người cười cùng lúc

Hay lựa chọn yêu chỉ một mà thôi
Nhưng không thể, rồi xuân sẽ phai phôi
Và vần thơ luôn kề bên ta mãi

Xuân ra đi rồi sẽ còn trở lại

Thơ mà đi biết lúc nào gặp nhau
Thôi em nhé, chúng ta cùng chịu đau
Vui hạnh phúc dù chỉ là phút chốc

Hãy hiểu anh, vì anh là kẻ ngốc

Nàng thu kia mới qua được chưa lâu
Mà anh nói với xuân cả nghìn câu
Yêu em thơ, nàng thu và em đó.
tramaha

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: NÀNG THU - 12.02.2011 00:36:10
0


Ta về...
Góp nhặt hạt mưa
Để rơi nước mắt cho vừa nỗi đau

Ai ơi...
Có biết ngày sau
Nhớ về kỷ niệm bên nhau dưới đồi

Vần thơ...
Mơ ước lứa đôi
Cùng chung hạnh phúc trọn đời yêu thương

Giờ đây...
Cô lẻ cuối đường
Mình ta ngồi đó vấn vương tơ lòng

Một lần...
than khóc tưởng xong
Con tim quá vội chỉ mong tình tàn

Nào ngờ...
Tình vẫn chứa chan
Thôi đành nhỏ lệ muôn vàn nhờ mưa.....

tramaha
24/1/2011



TA VỀ

Ta về gom mảnh Thu xưa
Lá rơi mấy nẻo đường thưa một mình
Hai tay nhặt mộng mơ xinh
Để tìm dĩ vãng chung tình hẹn đôi

Ta về ghép mảnh Thu phôi
Phai màu lá thắm bạc vôi nơi nào
Rừng Thu gió rít rì rào
Hay lời than thở lao xao cõi lòng

Ta về lau mảnh Thu rong
Rêu sầu lên nhánh diêu bông đợi chờ
Ta gom lá mộng bên bờ
Giấc mơ vườn nhớ thẫn thờ đơn côi

Ta về nhặt lá lẻ loi ...

lathuphai

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: NÀNG THU - 13.02.2011 10:45:37
0


Lạnh đông

Mùa đông đã đến lịm cuồng sa
Se lạnh mưa giăng trên mái nhà
Thờ thẫn trông ai bên cửa sổ
Thả trôi con mắt về nơi xa
Kiếm tìm hạnh phúc trong hư ảo
Đau đáu vấn vương bóng tịch tà
Con tạo xoay vần sao khéo vậy
Nỗi buồn bất tận mãi bên ta.

tramaha
25/11/2010


KHÚC NIỆM TỪ ĐÀN

Chỉ là một Khúc Niệm Từ
Chỉ là đàn tiếng âm dư lệ tràn
Chỉ là buồn chứa mênh man
Chỉ là lệ thắm đôi hàng từ li

Chỉ là đàn tiếng sầu bi
Chỉ là nhạc khúc tiễn đi Thu Hề
Chỉ là nửa mảnh Trăng thề
Chỉ là ẩn bóng sơn khê nghìn trùng

Chỉ là mây nước mông lung
Chỉ là tiếng nấc nghẹn chùng phím loang
Chỉ là đàn tiếng hoang man
Chỉ là thản thốt vọng tràn xa xôi

Chỉ là đàn khúc vỡ đôi
Chỉ là nhạc đệm chia phôi
bời bời
Chỉ là đàn khúc chơi vơi
Chỉ là lắng tiếng lá rơi thu vàng

Chỉ là khúc biệt quan san
Chỉ là cung nhạc sầu vang tiếng đàn
Chỉ là dạ khúc cầu hoàn
Chỉ là Khúc Niệm Từ ... hàng châu rơi

Chỉ là đàn khúc không lời
Chỉ là Khúc Niệm Từ khơi nỗi niềm
Chỉ là âm nhớ lắng tìm
Chỉ là nhạc khúc sầu riêng bể đời ...

Đàn ơi !
Lá thu còn rơi ?!
Đàn ơi !
Nắng Hạ rải nơi vô thường ?
Đàn ơi !
Đông buốt tim vương ?
Đàn ơi !
Xuân khóc bên đường về xưa ?

Đàn ơi !
Tiếng vẳng mấy vừa
Khúc Niệm Từ đàn âm thừa về đâu ...

Khúc Niệm Từ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2011 12:37:30 bởi khucniemtu >
KHÚC NIỆM TỪ

tramaha
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2010
RE: NÀNG THU - 03.03.2011 12:49:00
0
Nếu có kiếp sau

Nếu kiếp sau, xin được làm hạt nắng

Ta thiêu đốt những giá lạnh mùa đông
Để con nước ấm nồng trên dòng sông
Cứ bồng bềnh, bồng bềnh ru em mãi

Nếu kiếp sau, mong ở ngoài thực tại

Sẽ đắm mình say sưa những giấc mơ
Đầy nhiệt huyết hay vụng về câu thơ
Trao cho em, câu tỏ tình thương mến

Hay kiếp sau, ta sẽ làm bờ bến

Cho thuyền tình khi vượt biển trùng khơi
Vững lòng tin bởi vì có một người
Luôn đợi em trở về trong im lặng

Đến kiếp sau, xin đừng là mây trắng

Mải miết trôi chẳng biết đi về đâu
Rồi tan nát, lệ đổ những giọt ngâu
Hòa vào đất, tìm quên bao mộng mị

Có kiếp sau, thôi xin điều giản dị

Em bên anh, thế là mãn nguyện rồi
Sóng tình yêu cuồn cuộn mãi không thôi
Để cho lòng dịu đớn đau kiếp trước.
tramaha

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: NÀNG THU - 04.03.2011 19:16:59
0
         Đọc thơ xúc cãm chuyện riêng mình
         Có sẵng khung mành phóng tác nhanh
         Ý tứ khổ thơ vừa đẹp dạ
         Lời hay ý đẹp cãm thân tình
         Ý thơ hoà quyện hương lan toả
         Chuyện cảnh chúng mình ai muốn rinh
         Đối thoại cùng nhau xem chuyện vãng
         Việt Nam thư quán ấm thanh bình. 
  
 

tramaha
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2010
RE: NÀNG THU - 05.03.2011 20:32:59
0

Trích đoạn: nevermind

         Đọc thơ xúc cãm chuyện riêng mình
         Có sẵng khung mành phóng tác nhanh
         Ý tứ khổ thơ vừa đẹp dạ
         Lời hay ý đẹp cãm thân tình
         Ý thơ hoà quyện hương lan toả
         Chuyện cảnh chúng mình ai muốn rinh
         Đối thoại cùng nhau xem chuyện vãng
         Việt Nam thư quán ấm thanh bình. 
  
 


Cám ơn  Nevermind góp ý, tôi hiểu ý của bạn qua bài thơ. Nhưng cái tôi nói ở đây không phải vì bài thơ mà là nhân cách của một con người. Mong bạn hiểu cho !
tramaha

tramaha
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2010
RE: NÀNG THU - 05.03.2011 20:34:15
0
Gọi em

Mây gọi gió, cho chim trời bay mãi
Hoa gọi nắng, cho bướm lại tung tăng
Sao gọi đêm, cho sông ngắm chị Hằng
Người gọi thơ, cho đời thêm yêu mến

Còn em nữa, anh gọi sao không đến
Tóc đã bạc bởi đắm chìm bể dâu
Thời gian kia, có dừng lại được đâu
Mà sao em, chẳng quay đầu dừng lại

Ừ thế đó, chị Hằng luôn huyền thoại
Và với anh, chỉ da diết vần thơ
Vẽ chú bướm đang bay lượn ngẩn ngơ
Chợt sợ hãi khi hoa không nở nữa

Thôi đành vậy, lời văn không điểm tựa
Vắng em rồi, mang chất chứa nỗi sầu
Nắng và mây lại hòa quyện giọt ngâu
Để lòng anh, con thuyền không bến đỗ
tramaha

tramaha
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2010
RE: NÀNG THU - 06.03.2011 08:29:43
0
Thơ nhiều có phải đã là hơn
Hãy nói đi người, tôi cảm ơn
Độc địa nghìn thu, tam Nguyễn Khuyến
Gầm trời Một Cõi, nhất Công Sơn
Người trần chớ có " câu tài giỏi"
Mắt thịt đừng mang " chuyện oán hờn"
Những lúc ai chê mình dở ẹc
Thì đừng ngổ ngáo nói ba lơn

http://www.hoingo.org/t8601-topic
tramaha

tramaha
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2010
RE: NÀNG THU - 06.03.2011 15:06:25
0
THƠ EM LÀ THƠ CON CÓC

Tám chữ thơ em thể tự do
Sao ai rảnh rỗi lấy ra mò
Từng câu bới móc lời điên loạn
Mấy chữ tìm quanh luận nhỏ to
Dốt nát thường hay vênh nói chữ
Thông minh đến nỗi hét ra trò
Ơ hay cóc nhái mà anh thích
Để mỗ làm ra sẽ tặng cho


http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AjYvw7zkApfK3J9AwgODLX8vdXRG;_ylv=3?qid=20110305224245AAfDGqq

Muốn nhẹ nhàng mà không được, thôi nhân đây ngẫu hứng làm mấy bài như ngày xưa trạng chửi mấy ngu quan.
tramaha

tramaha
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2010
RE: NÀNG THU - 06.03.2011 15:08:12
0
THƠ ĐỂ LÀM GÌ ?

Thơ đề có phải để ra oai
Có mỗi bài ca rống hát hoài
Chém gió không như người đứng tuổi
Tào lao giống hệt lũ choai choai
Người đời miệt thị đồ gàn dở
Chúng bạn lêu lêu rõ lạc loài
Tự đắc rồi thân đem chuốc nhục
Tâm hồn vất vưỡng cõi trần ai


http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Aj.Xwv7FkNiXnfvHuBLup1wvdXRG;_ylv=3?qid=20110305210220AA3t4Lw
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2011 19:42:52 bởi tramaha >
tramaha

tramaha
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2010
RE: NÀNG THU - 06.03.2011 16:23:36
0
THƠ LÀ CỬA SỔ TÂM HỒN

Ai người thích họa bợ nguyên si
Vểnh mặt đời đâu có nghĩa gì
Thác loạn đôi câu liền trộm cắp
Hầm hừ mấy ý vội chôm đi
Người xem nhủ bảo gầm tru tréo
Chủ tại vào khuyên tỏ mặt lỳ
Mới rõ vần thơ nêu bản chất
Sai thì hối lỗi có hề chi
tramaha

tramaha
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2010
RE: NÀNG THU - 06.03.2011 17:48:06
0
Kỷ niệm ơi

Ký ức phai, bỗng đột nhiên trở lại

Lệ khô rồi, chợt nước suối mưa tuôn
Bao vần thơ, dường như đã cạn nguồn
Chợt dâng trào, mang theo nhiều cảm xúc

Tâm hồn ta, nhiều năm xa thế tục

Bỗng bồi hồi, xúc động khi gặp em
Có đúng không, hay chỉ giấc mộng đêm
Rồi ngày mai ôm nỗi buồn vô tận

Số phận ta, mãi long đong lận đận

Một lần yêu chẳng dám lần thứ hai
Chỉ lưu luyến mỗi một bóng hình hài
Từ ngày xưa trong kỷ niệm xa mãi

Thời gian ơi, cớ sao chẳng dừng lại

Để cho ta, nói lời cuối được không
Dẫu biết rằng, đã tàn phai ấm nồng
Nhưng mặc kệ, ta cần được đối diện

Để tâm ta, bỗng trở nên thánh thiện

Biết nâng niu tình mới đến hôm qua
Bừng nhiệt huyết dựng xây chung mái nhà
Đầy vui tươi và ngập tràn hạnh phúc
tramaha

tramaha
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2010
RE: NÀNG THU - 08.03.2011 15:37:46
0
Nhện và lá

Xoay, xoay, chiếc lá vàng trước ngõ
Cứ đung đưa theo nhịp điệu thời gian
Chẳng chịu rơi trong gió lạnh trên ngàn
Hay là lá đang vấn vương cây đó

Nhện chăng tơ, dưới nắng trời rực đỏ
Kéo lá lại để có người bạn thân
Cứ từng nấc, từng nấc sắp đến gần
À ra vậy, nhện dễ thương thế nhỉ

Gió vô tình, gió đâu có biết nghĩ
Đẩy lá rơi, nhện ngồi khóc thật rồi
Thôi từ đây, phải chia cách nhau thôi
Đành phải ngắm lá nằm trên đất bụi

Xào xạc, tiếng chân ai bước vội
Lá kêu lên, hình như lá biết đau
Mắt người ấy, bỗng hiện lên sắc màu
Cầm chiếc lá, đặt nhẹ vào tơ gối

Gió nhỏ nhen, cuồng phong lại cứ nổi
Nhện và lá, cố bám chặt, chặt hơn
Cảnh vật ấy, dường như động tâm hồn
Gió ngừng thổi, gió cười khen nhện - lá

Ngày mai kia, lá mục rơi lả tả
Trơ thân xác, hình bóng nhện bơ phờ
Để lòng ai, chợt xúc động ngẩn ngơ
Lá đi rồi , xác vẽ hình tơ nhện
tramaha

tramaha
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2010
RE: NÀNG THU - 03.07.2011 09:36:57
0
Gửi em
 
Đó!
Em có thấy áng mây chiều phiêu lãng
Giữa khung trời lãng mạng thắm màu xanh
Màu của biển thơ dịu và trong lành
Cùng khúc hát của ngàn năm sóng vỗ

Đó!
Em có nghe thác trên ngàn vừa đổ
Cội thông già nghiêng mình giữa làn sương
Nhành hoa lan khoe sắc và đưa hương
Rộn tiếng chim tạo nên bản hòa tấu

Đó!
Em biết không giữa dòng đời đục xấu
Những nét đẹp vạn kiếp chẳng mờ phai
Nên em nhé đừng bi lụy u hoài
Mà hãy gắng nhìn theo nơi phía trước

Nào!
Nắm tay nhau cùng dạo cầu ô thước
Hay bay lên cung Quảng ngắm chị Hằng
Để tâm hồn, ý chí như ngọn măng
Vẫn mọc lên giữa muôn ngàn gian khó

Đó!

Em nhé! Mong lòng em hãy tỏ....
tramaha

Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 151 đến 168 trên tổng số 168 bài trong đề mục