NÀNG THU
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 12 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 168 bài trong đề mục
khucniemtu 16.12.2010 20:02:39 (permalink)
0


TÌNH THƠ

Ta yêu em từ thuở còn để chỏm

Mối tình đầu ngây dại biết bao nhiêu
Đôi chim nhỏ về tổ lúc buổi chiều
Cùng hơi ấm tình cảm luôn chan chứa

Anh vẫn yêu như anh đã từng hứa
Nhớ vẻ mặt ngộ nghĩnh đó của em
Cười bẽn lẽn như cô dâu phủ rèm
Lại giơ đấm khi anh khẽ ôm lấy

Anh đã yêu và cũng từng đã thấy
Những hạnh phúc xen lẫn những khổ đau
Mà anh vẫn giữ tình anh một màu
Là sắc màu chung thủy với em đó.

tramaha



KỈ NIỆM NGÀY THƠ

Chuyện...
hồi nhỏ...
đến nay...
anh vẫn còn nhớ mãi

Thật là...
anh...
vẫn thế...
vẫn về mơ

Chuỗi ngày...
thơ...
thắt bím tóc...
cho đến giờ
Anh vẫn nhớ...
về tuổi thơ thật đẹp

Phố...
chiều nay...
rộng đường...
nhưng em thấy hẹp

Vì...
không anh ...
khoảng trống...
khít khao lòng

Chỉ mình em...
trước bóng sau không
Ngày qua tháng lại...
vẫn trông đợi chờ

Khúc Niệm Từ

@ Trêu Hà Mã nè !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2010 00:54:15 bởi khucniemtu >
tramaha 16.12.2010 20:07:53 (permalink)
0
 Một câu chuyện
Gió đang cười bên một khung cửa nhỏ
“ Cái anh này ! Hãy mau dậy làm thơ ”
Mở mắt nhìn khẽ buông câu vu vơ
” Để anh ngủ, đừng có phiền anh nữa ”

Này anh ơi ! Anh còn nhớ lời hứa
Thơ tặng em bằng cảm xúc con tim
Chẳng nói gì người chỉ biết lặng im
“ Tim hóa đá làm sao mà cảm xúc ”

Mặc kệ anh ! Lời của gió thúc giục
Đá cũng vậy ! Vẫn cứ có tâm hồn
Thơ hay dở, em vẫn tặng nụ hôn
Lạnh hay ấm là do tự anh nghĩ

Lời của gió ôi sao mà thi vị
Nói một câu “ Em làm thơ rồi mà ”
Gió hờn dỗi “ Đừng có đùa em nha ”
Khẽ mỉm cười “ Em là thơ anh đó ”
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 16:06:47 bởi tramaha >
khucniemtu 16.12.2010 20:22:00 (permalink)
0
 

 Một câu chuyện
Gió đang cười bên một khung cửa nhỏ
“ Cái anh này ! Hãy mau dậy làm thơ ”
Mở mắt nhìn khẽ buông câu vu vơ
” Để anh ngủ, đừng có phiền anh nữa ”

Này anh ơi ! Anh còn nhớ lời hứa
Thơ tặng em bằng cảm xúc con tim
Chẳng nói gì người chỉ biết lặng im
“ Tim hóa đá làm sao mà cảm xúc ”

Mặc kệ anh ! Lời của gió thúc giục
Đá cũng vậy ! Vẫn cứ có tâm hồn
Thơ hay dở, em vẫn tặng nụ hôn
Lạnh hay ấm là do tự anh nghĩ

Lời của gió ôi sao mà thi vị
Nói một câu “ Em làm thơ rồi mà ”
Gió hờn dỗi “ Đừng có đùa em nha ”
Khẽ mỉm cười “ Em là thơ anh đó ”


tramaha



TRẢM HÀ MÃ

Anh dám trêu em là Ngốc Gió
Em giơ cao nắm đấm đây này
Sợ hay chưa mà trêu ghẹo em hoài
Em sẽ trảm anh ngay Hà Mã

Hi hi hi
khucniemtu 17.12.2010 21:12:57 (permalink)
0




 tramaha


ANH TRAI CHỊ DÂU

Anh giả làm mèo ngao
Em tô màu xanh nào
Lên mắt mèo biêng biếc
Để tìm vần thơ tuyệt
Chúc anh trai chị dâu
Đầu năm sinh con đầu
Cuối năm sinh con nữa
Ngay phần ngày chính giữa
Sinh 2 bé một đôi
Em mừng quá reo cười
Chúc anh trai vui nhé
Chúc chị dâu bế bé
Em chỉ đứng nhìn thôi
Vì hổng biết đưa nôi
Cũng không biết bế nhẹ
Ngoại sợ la em: té
Cái tay mềm bún thiêu
Bế bé sẽ yếu xìu
Lọt rớt anh trai đánh
Chị dâu sẽ giận lắm
Em sợ khóc hu hu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2010 00:09:52 bởi khucniemtu >
khucniemtu 24.12.2010 23:31:26 (permalink)
0


EM VÀ XUÂN

Anh tặng em chiếc nơ bằng vạt nắng
Để tóc em bỗng dưng hóa màu vàng
Cùng muôn hoa vui đón mùa xuân sang
Và em cười trao nụ hôn mật ngọt

Giữa đất trời tiếng chim kêu lảnh lót
Đôi ta lại ấm nồng ở bên nhau
Nào quên đi xóa hết mọi niềm đau
Đưa anh bay cùng áng mây lờ lững

Quên đi bao ngày tháng em hờ hững
Thổi hơi lạnh vào con tim của anh
Để tình yêu mang sắc thái yên lành
Dẫu mai đây em lại về với gió

Ôi gió ơi ! Sao em đẹp thật đó
Chẳng như lúc đông lạnh buốt tái tê
Nhấn chìm anh trong khoảng khắc con mê
Rồi lôi anh lên thiên đường xuân tươi thẳm

tramaha




BƯỚC CHÂN XUÂN

Giấc mơ Xuân cài tóc em chút mộng
Vạt nắng hồng kết đỏ chiếc nơ xinh
Hoà lên má thêm hương thắm bao tình
Đất nước Việt Nam mình xuân về đến

Ánh mắt nhìn ôi chao nhiều trìu mến
Nghiêng bên này ánh nắng chiếu môi xinh
Em mỉm cười cành hoa hồng rung rinh
Khe khẽ gọi gió lay nhành đơm nụ

Mai sắc vàng cạnh đào mơ lưu trữ
Thuở còn thơ mới học chữ i - tờ
Vậy mà biết nhìn Xuân đến ngẩn ngơ
Khi anh tết màu vàng tơ vệt nắng

Anh giữ cho em bao mùa Xuân đầm thắm
Để Xuân nay em về lại mái ấm quê nhà
Việt Nam ta trong lòng nở muôn sắc hoa
Xuân nở rộ đón bước chân xa em về lại

Khúc Niệm Từ





Kính chúc Giáng Sinh vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2010 23:34:10 bởi khucniemtu >
khucniemtu 26.12.2010 16:35:40 (permalink)
0


TRAMAHA CƯỚI VỢ

Một người phủi bỏ trần ai
Một người đi cưới vợ ngay xuân này
Hôm qua là ngày thứ bảy
Anh kể chúa nhật anh bay tán nàng
Để anh làm rể đông sàng
Trong Xuân phải cưới gấp nàng về dinh
Hoan hô Hà Mã quá chừng
Ngày cưới Long Nữ đến cùng Long Vương
Chúc mừng Hà Mã đường đường
Người khuất quên nốt, người còn cưới ngay
Như vậy mới đáng là trai
Lên Đông Đông tĩnh, xuống Đoài Đoài yên
Trai tài gặp gái thuyền quyên
Chết thì hết, sống còn nguyên cưới liền
Long cung đến chúc Mã hiền
Trảm À Há (Hà Mã) vui miền biển xanh
Từ nay chị cạnh bên anh
Vào ra có cặp mau nhanh lên đời
Đầu năm sinh trai tuyệt vời
Cuối năm sinh gái vui ơi cửa nhà
Vài lời chúc anh vậy nha
Ka ka ka aaaaaaaaaaaa
tramaha 06.01.2011 15:48:16 (permalink)
0
Em đâu rồi ! Mình tôi ngồi góc phố
Đếm từng giọt cà phê đắng đầu môi
Nhìn vầng trăng mây che phủ chia đôi
Lòng bồn chồn có phải yêu đã mất ?

Trời ngoài kia ngọn cỏ đang lay lắt
Dưới ánh đèn hiu hắt giữa màn đêm
Về đi em ! Trời đang buốt lạnh thêm
Con tim yếu của người trai viễn xứ

Em đâu rồi ! Xin hiểu người lữ thứ
Cần có một hơi ấm để chở che
Như trưa hè đang vắng bóng tiếng ve
Như vần thơ dang dở cần em nối

Về đi em ! Xin đừng mang thêm tội
Giết con tim của một kẻ yêu đương
Để hồn ta vô cảm trên bước đường
Và nhìn đời đâu cũng màu nhuốm hận..
tramaha 06.01.2011 15:51:34 (permalink)
0
Anh mơ ước đêm noel đừng có
Bởi năm tới anh thấy càng buồn thêm
Không có em giáng sinh thành vô nghĩa
Nhìn chữ thập lại hướng về mộ địa

Đang chôn lấp mối tình của chúng ta
Tiếng chuông chùa đang thánh thót vang xa
Nhưng cũng vậy, chẳng xua được nỗi nhớ
Và cơn gió đang giấu lời than thở

Lại noel mà chẳng em kề bên
Chút bâng quơ anh chợt gọi cái tên
Đã bên anh bao năm dài tháng rộng
Và ra đi trong gió chiều lồng lộng
tramaha 06.01.2011 15:52:45 (permalink)
0
Thơ thơ thẩn thẩn

Gió ơi gió xin đứng yên đó nhé
Để cho anh vẽ hình hài của em
Và ngày ngày anh mải mê đứng xem
Một bóng hình treo trên tường trắng xóa

Dẫu cho anh không biết gì về họa
Nhưng lại vẽ bằng cả trái tim của anh
Em màu trắng hay màu đỏ, màu xanh
Để anh tô lên bức hình đang vẽ

Hãy yên lặng đừng nhúc nhích đó nhé
Đừng ngại ngùng chỉ vài phút nữa thôi
Bới yêu em đã bao năm tháng rồi
Hãy vì anh vì anh một lần cuối

Rồi mai đây dẫu gió em có thổi
Những hơi lạnh vào con tim yêu mềm
Nhưng anh có tấm hình em kề bên
Luôn thấy ấm vì anh hạnh phúc nhất….
tramaha 06.01.2011 15:54:06 (permalink)
0
Anh hỏi em “ tại sao lại thao thức ”
Miệng lí nhí “ bởi tại em nhớ anh”
Nên em tiếc phải ngủ suốt năm canh
Mà anh chẳng... bên cạnh dù một phút

Đã bao đêm em giật mình mừng hụt
Anh kề bên nhưng chỉ là giấc mơ
Em mộng tưởng cuộc đời là vần thơ
Sẽ đưa anh bay đến ngay bên cạnh

Trời ngoài kia đang từng cơn gió lạnh
Em cần có hơi ấm ở kề bên
Khẽ đưa tay vuốt trên làn tóc mềm
Ngâm câu hát để cho em yên giấc

“ Thôi đi em, mơ làm gì có thật ”
Hãy ngủ đi và hy vọng ngày mai
Có thể anh bất chợt hóa thiên tài
Để bên em, yêu em trong bất chợt

Và tình yêu cất tiếng luôn không ngớt
Tiếng hạnh phúc tiếng ấm nồng chứa chan
Trong ngôi nhà có muôn ngàn tiếng đàn
Cùng con trẻ anh và em vun đắp

Biết là vậy “ những giấc mơ tái lặp”
Liệu có hoá thành sự thật không anh
Anh khe khẽ “ thì mình phải đấu tranh”
Đời luôn vậy, thôi ngủ ngon em nhé...
tramaha 06.01.2011 15:57:15 (permalink)
0
Nụ cười em làm cơn mưa vụt tắt
Ánh cầu vồng xuất hiện sau làn mây
Để trái tim anh hạnh phúc tràn đầy
Nửa đời anh đã tìm được rồi đó

Anh vội vàng hái hoa bên lùm cỏ
Còn vương đọng những hạt nước long lanh
Tặng em nhé mong đẹp mãi ngày xanh
Cùng bên nhau trọn đời phu thê kiếp

Hai đứa mình sẽ cùng nhau viết tiếp
Truyện tình yêu của đôi lứa thương nhau
Gửi vào đời chút bé nhỏ sắc màu
Một câu chuyện cổ tích ngàn năm lưu luyến
tramaha 06.01.2011 15:58:27 (permalink)
0
Một nụ hôn trao nhau đầy rực lửa
Tay trong tay ta chìm đắm yêu thương
Quên tất cả bay vào cõi vô thường
Ôi tình yêu có muôn vàn hạnh phúc

Như vườn hoa đang nở rộ bông cúc
Hay hoa hồng rộn sắc đỏ mộng mơ
Cành đồng nội tạo muôn vàn ý thơ
Và lưu ly cho tình yêu thầm kín

Đừng xa nhau đừng chia ly bịn rịn
Hãy bên nhau cho đến hết cuộc đời
Và hãy yêu chỉ một mình anh thôi
Để đôi ta hóa loài hoa bất tử
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 16:09:21 bởi tramaha >
tramaha 06.01.2011 15:59:27 (permalink)
0
Một, hai, ba anh nhặt từng hòn sỏi
Rồi vụt ném vào dòng suối trong veo
Thầm mong ước nước sẽ cuốn trôi theo
Bao nỗi nhớ trong xác thân khô héo

Bốn, năm, sáu, anh đếm từng vết thẹo
Trong con tim đang rỉ máu đỏ tươi
Cầm cây kim mang tên gọi “tình người”
Khâu và vá để đời anh bớt khổ

Bảy, tám, chín đứng dưới cơn mưa đổ
Để tắm mình trong dư vị lạnh căm
Và nguyện cầu cho đến mãi trăm năm
Anh không yêu để tâm hồn hóa đá

Khi nhìn em bỗng trở thành người lạ
Chẳng xao xuyến chẳng chút gì khổ đau
Chỉ vài câu bâng quơ trước và sau
Xem như tình là một cơn gió thoảng
tramaha 06.01.2011 16:00:55 (permalink)
0
Em giả làm con gái thử xem có giống không ?

Thư gửi anh !

Em nhẩm đếm đã mấy mùa lá rụng
Thu vừa đến và cũng đã qua nhanh
Bên tường rào lá trầu cũng kém xanh
Như chiếc áo anh tặng em lúc trước

Dưới hoàng hôn anh quay lưng cất bước
Để lời thề mãi bên cạnh em đây
“ Anh sẽ về chúng mình cùng dựng xây
Một căn nhà ấm cúng bao hạnh phúc ”

Rồi thời gian làm mắt em vẩn đục
Khóc nhớ anh đến lệ chẳng còn rơi
Có phải chăng nước mắt hết mất rồi
Và lời hẹn đã trở nên vô nghĩa

Em nhắn anh “ Sau này ra mộ địa
Đừng làm gì... dù thắp một nén nhang”
Để hồn em mãi làm kiếp lang thang
Không đầu thai làm phận người khổ hạnh

Những niềm vui em sẽ mau xa lánh
Chẳng tin vào bất cứ một điều chi
Hay xao xuyến trước một sự vật gì
Để lòng em yên bình nơi vô tận
tramaha 06.01.2011 16:02:25 (permalink)
0
Em còn nhớ hay đã quên ?

Nửa năm rồi anh trở về Đà Nẵng
Mà con tim chẳng biết một chữ thương
Trong tâm trí chẳng nhớ nổi tên đường
Hai đứa mình cùng nhau vui đùa quậy

Anh tặng em một bông hoa bằng giấy
Rồi nhẹ nhàng cài lên mái tóc em
Mặt vênh vênh, em chúm chím môi mềm
“ Mình là bạn anh đừng làm như thế”

Anh cười xòa “ Cái này anh mặc kệ”
Miễn em vui anh chẳng nghĩ gì đâu
Nào đi thôi hai đứa mình lên cầu
Ngắm sông Hàn giữa trời đêm huyền ảo

Gió đưa lạnh mà em không đủ áo
Chiếc áo nhỏ, anh quàng lên bờ vai
Đưa tay lên, anh hứng cái véo tai
“ Làm như là người yêu của nhau đó”

Anh nghiêm mặt “ Này cô gái bé nhỏ”
Chỉ xem em là em gái mà thôi
Và biết em đã có người yêu rồi
Nên vậy đó “gọi tên anh trai nhé”

Em cười tươi như một bông hoa huệ
“Anh trai ngốc, thôi hai mình về đi”
Và sau này phải đến lúc chia ly
Mong anh nhớ về một thời kỷ niệm

Thời gian trôi như một điều phù phiếm
Rồi một ngày em nói dưới trăng thanh
Em ước gì “ Người yêu em là anh”
Thì bây giờ em chẳng phải đau khổ

Anh nói rằng “ Tim anh em có chỗ”
Là em gái, là em gái thân yêu
Xin hãy nhớ và hãy nhớ một điều
Yêu và bạn chẳng thể nào lựa chọn !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 16:10:08 bởi tramaha >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 12 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 168 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9