tho buồn
Vô đề
Trước thềm hoa vàng rụng
trong lòng "lá sầu" - bay
Mùa thu như em vậy
càng "buồn" càng....thẳm xa.
YDT xin nối tiếp bài thơ "Buồn" của nguyenghongkhanh44:
Khắc Khoải
Em buồn như chiếc lá
Đọng ướt giọt châu sa
Trong đêm ánh trăng tà
Gió thổi lá vàng bay
Đêm đêm sầu khắc khoải
Màu bạc điểm tóc mai
Khẽ buông tiếng thở dài
“Sao đời nhiều đau khổ!”
Yên Dạ Thảo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 19:44:47 bởi Yên Dạ Thảo >
Tình thơ đã đổi trao
Tình đời nêm đắng chát
Tình yêu như hạt cát
Nhỏ bé trong lòng tay.
TIẾP BÀI THƠ CỦA BAN Khánh và YD Thảo
Đêm nhìn qua cửa sổ
Thấy đêm tối mập mờ
Hiện tại với ước mơ
Biết nẻo mô mà tính
Duyên tình thì trắc trở
Danh vọng chẳng ra gì
Giờ chẳng biết nói chi
Đành A di đà phật!
Mời các bạn "nối thơ"
Sáng nay bừng tỉnh dậy
Mở đáy Ví không tiền
Lòng cảm thấy không yên
Nên đắp mềm ngủ lại
Hồng Lĩnh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: