https://www.box.com/...1c76e7011daaec4       DÁNG XƯA ... PHƯỢNG NHỚ    
  thơ lanchy thơ saolinh     
  phổ nhạc Dzuylynh | trình bày saolinh.dzuylynh 
  album Hương thời gian    
  Lá đã bao mùa lá đã thay 
  Ngày bao nhiệu bận ngày đã ngày 
  Đất bao nhiêu đất nay còn, mất? 
  Biển lớn bây giờ chật suối khe    
  Một thời xuân sắc nón nghiêng che 
  Một thuở an vui hè gọi hè 
  Ai cau mắt biếc che hồ lệ 
  Ai ngẩn ngơ lòng đếm xác ve    
  SaiGon hoa lệ đã đi qua 
  Hòn Ngọc Viễn Đông chừ bóng nhoà 
  Dáng xưa thơ mộng yêu kiều quá 
  Một thuở yên bình xa rất xa    
  Áo trắng em bay chiều chớm hạ 
  Anh chờ đếm lá đợi trường tan 
  Bốn mươi năm lạc nhau từ đó  
  Anh biết bây giờ em ở đâu?    
  June.14.2012.lanchy    
  Sài Gòn ngày ấy có nhớ không? 
  Áo trắng ngây thơ má ửng hồng 
  Hai tà aó lụa bay theo gió 
  Ngơ ngẩn hồn anh mộng ngát lòng    
  Áo trắng hiền hoà anh ước mơ 
  Em vô tư quá để anh chờ 
  Em nầo thấu hiểu lòng anh đã 
  Tha thiết thầm yêu đến dại khờ    
  Áo trắng ngày xưa trắng tinh khôi 
  Dệt bao mộng ước quá xa xôi 
  Vô tình áo trắng làm anh khổ 
  Lỡ mối tình đầu tiếc mãi thôi    
  Ngày đến ngày đi ngày lại ngày 
  sài Gòn hoa lệ đã đổi thay 
  Nhưng vùng ký ức còn muôn thuở 
  Bao mùa phượng nhớ có tàn phai    
  Sao Linh . Jun 17 2012