CÚC VÀNG MÙA THU CỦA CÚC NGUYỄN
MƯA CHIỀU NHỚ NHAU
CÚC NGUYỄN
Làm sao cho lá ngừng bay
Cho mưa ngừng đổ cho ngày đừng trôi
Cho lòng tôi hết bồi hồi
Cho vơi thương nhớ mắt thôi lệ sầu
Tình yêu biến hóa muôn mầu
Làm cho nhung nhớ u sầu tơ vương
Người nam kẻ bắc hai phương
Lòng ai đã ngõ tỏ tường yêu đương
Mưa buồn lòng lại nhớ thương
Của lòng em đó tỏa tường cùng ai
Cuộc tình sợ lắm chong gai
Vẫn thương vẫn nhớ ai hay nỗi niềm
Thôi đành thương nhớ từng đêm
Dưới vần trăng sáng soi chung nỗi sầu
Thả hồn theo giọt mưa ngâu
Lời tâm tính ấy hôm nào còn đây
Lời yêu tình ấp đắm say
Trời chiều trở gió nơi này buồn thêm...
*********CÚC NGUYỄN **************
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2011 15:38:01 bởi nguyenthucuc >
VIẾT CHO ANH
CÚC NGUYỄN
Cho em nói để rồi gom im lặng!
Lời yêu thương chất ngất ở hồn em,
Cho em đến bên anh một lần rồi xa cách
Để muôn đời vĩnh viễn chia xa
Tình anh chợt đến rồi thoáng mất
Xa nhau rồi bỗng câm nín ngu ngơ,
Lúc chợt tỉnh… ôi anh xa diệu vợi,
Khi trong mê… anh gần gũi tình cờ…
Tình trĩu nặng tình say mang thương nhớ!
Mộng ước này là mãi trong mơ
em gọi anh trong nềm mông mỗi,
Suốt một đời cúi nhặt lá đề thơ…
..........CÚC NGUYỄN............
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 16:32:57 bởi nguyenthucuc >
ANH GIẾT EM TỪ ĐÓ
***********CÚC NGUYỄN *************
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 20:40:09 bởi nguyenthucuc >
CÚC NGUYỄN
Anh chợt đến làm hồn em say ngã,
Cuộc tình si ươm mộng ước thêm đầy,
Thời gian ơi! em van xin ngừng lại,
Cho tình này luôn mãi giấc mộng say.
Lời anh yêu nghe nồng nàn da diết
Lời thiết tha nên hồn ngã say tình,
Cúi xin đời cho tình em tha thiết
Như thuở nào vụng dại tuổi còn xanh
Đắm say khi lời yêu anh trao
Lòng em ấm tận miền sâu lắng
Nến lung linh, duyên ta càng đầm thắm
Ngự trị trong lòng đầm ấm mênh mông.
Lời anh say dịu ngọt trái tim hồng,
Khơi tình em bấy nhiêu năm sống lại
Hương tình ái thoáng thắm trong cõi mộng,
Ngập hồn em bao ước vọng mong lung.
Sưởi ấm lòng em giá buốt đêm đông.
Bởi tình anh ươm mộng giấc xuân hồng
Nơi tình anh biển rộng mênh mông
Cuốn hút hồn anh về miền yêu ấy
Em cũng biết duyên ta đầy bão tố,
Gió cuốn tung đời,tình sẽ về đâu?,
Tình chỉ uống men cay và chén đắng,
Nên nửa đời mình cứ mãi tìm nhau....
***********CÚC NGUYỄN************
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 16:34:48 bởi nguyenthucuc >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92463/061CCD896DC54B189C7CCDC4ADEFC6A2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 10:04:32 bởi nguyenthucuc >
Trích đoạn: nguyenthucuc
VIẾT CHO ANH
Cho em nói để rồi gom im lặng!
Lời yêu thương chất ngất ở hồn em,
Cho em đến bên anh một lần rồi xa cách
Để muôn đời vĩnh viễn chia xa
Tình anh chợt đến rồi thoáng mất
Xa nhau rồi bỗng câm nín ngu ngơ,
Lúc chợt tỉnh… ôi anh xa diệu vợi,
Khi trong mê… anh gần gũi tình cờ…
Tình trĩu nặng tình say mang thương nhớ!
Mộng ước này là mãi trong mơ
em gọi anh trong nềm mông mỗi,
Suốt một đời cúi nhặt lá đề thơ…
..........CÚC NGUYỄN............
Chân Tình
Ta không nói lời yêu trên trót lưỡi
Nhưng tỏ bằng tiếng gọi của con tim
Tình ta đây, sao em mãi đi tìm
để một thoáng yêu thương dần xa khuất
Ta đã gởi theo cuộc tình vừa mất
Cả tâm hồn, và cả nhưng hương yêu
Để chiều vễ đổ bóng bước liêu xiêu
Tay ôm chặt mảnh nắng vàng vụn vỡ
Em có biết về thu ta đan ngàn nỗi nhớ
Kéo sợi buồn con nhện mãi giăng tơ
Từ xa em ta sống rất thờ ơ
Đêm quạnh quẽ kéo ngày về lặng lẽ
Ta đã đến giữa hai lối rẽ
Lối nào đưa ta lại cạnh bên em
Lối nào đưa ta tình lỡ trăm năm
Để ta mãi là chiếc bóng bên đường
Trích đoạn: LưuLuyen
Trích đoạn: nguyenthucuc
VIẾT CHO ANH
Cho em nói để rồi gom im lặng!
Lời yêu thương chất ngất ở hồn em,
Cho em đến bên anh một lần rồi xa cách
Để muôn đời vĩnh viễn chia xa
Tình anh chợt đến rồi thoáng mất
Xa nhau rồi bỗng câm nín ngu ngơ,
Lúc chợt tỉnh… ôi anh xa diệu vợi,
Khi trong mê… anh gần gũi tình cờ…
Tình trĩu nặng tình say mang thương nhớ!
Mộng ước này là mãi trong mơ
em gọi anh trong nềm mông mỗi,
Suốt một đời cúi nhặt lá đề thơ…
..........CÚC NGUYỄN............
Chân Tình
Ta không nói lời yêu trên trót lưỡi
Nhưng tỏ bằng tiếng gọi của con tim
Tình ta đây, sao em mãi đi tìm
để một thoáng yêu thương dần xa khuất
Ta đã gởi theo cuộc tình vừa mất
Cả tâm hồn, và cả nhưng hương yêu
Để chiều vễ đổ bóng bước liêu xiêu
Tay ôm chặt mảnh nắng vàng vụn vỡ
Em có biết về thu ta đan ngàn nỗi nhớ
Kéo sợi buồn con nhện mãi giăng tơ
Từ xa em ta sống rất thờ ơ
Đêm quạnh quẽ kéo ngày về lặng lẽ
Ta đã đến giữa hai lối rẽ
Lối nào đưa ta lại cạnh bên em
Lối nào đưa ta tình lỡ trăm năm
Để ta mãi là chiếc bóng bên đường
CÚC NGUYỄN
Không hiểu từ bao giờ em chẳng nhớ
Em hay thẫn thờ ngồi bên áng thơ
Bao đêm không ngũ dưới ánh đèn mờ
Lặng lẻ hàng giờ ngẫm thơ anh đó
Anh có biết được đêm hôm nay nhớ
Và mơ mộng có ngày mình gặp gỡ
Giữa đời thường như thật không mơ
Mông anh đến bên em thật bất ngờ
Niềm vui đó là niềm vui muôn thưở
Vì anh em bắt đầu tập làm thơ
Gởi lời thương lời nhớ vào trong đó
Để cho anh hiểu rõ được lòng em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 16:36:11 bởi nguyenthucuc >
Trích đoạn: nguyenthucuc
Trích đoạn: LưuLuyen
Trích đoạn: nguyenthucuc
VIẾT CHO ANH
Cho em nói để rồi gom im lặng!
Lời yêu thương chất ngất ở hồn em,
Cho em đến bên anh một lần rồi xa cách
Để muôn đời vĩnh viễn chia xa
Tình anh chợt đến rồi thoáng mất
Xa nhau rồi bỗng câm nín ngu ngơ,
Lúc chợt tỉnh… ôi anh xa diệu vợi,
Khi trong mê… anh gần gũi tình cờ…
Tình trĩu nặng tình say mang thương nhớ!
Mộng ước này là mãi trong mơ
em gọi anh trong nềm mông mỗi,
Suốt một đời cúi nhặt lá đề thơ…
..........CÚC NGUYỄN............
Chân Tình
Ta không nói lời yêu trên trót lưỡi
Nhưng tỏ bằng tiếng gọi của con tim
Tình ta đây, sao em mãi đi tìm
để một thoáng yêu thương dần xa khuất
Ta đã gởi theo cuộc tình vừa mất
Cả tâm hồn, và cả nhưng hương yêu
Để chiều vễ đổ bóng bước liêu xiêu
Tay ôm chặt mảnh nắng vàng vụn vỡ
Em có biết về thu ta đan ngàn nỗi nhớ
Kéo sợi buồn con nhện mãi giăng tơ
Từ xa em ta sống rất thờ ơ
Đêm quạnh quẽ kéo ngày về lặng lẽ
Ta đã đến giữa hai lối rẽ
Lối nào đưa ta lại cạnh bên em
Lối nào đưa ta tình lỡ trăm năm
Để ta mãi là chiếc bóng bên đường
Không hiểu từ bao giờ em chẳng nhớ
Em hay thẫn thờ ngồi bên áng thơ
Bao đêm không ngũ dưới ánh đèn mờ
Lặng lẻ hàng giờ ngẫm thơ anh đó
Anh có biết được đêm hôm nay nhớ
Và mơ mộng có ngày mình gặp gỡ
Giữa đời thường như thật không mơ
Mông anh đến bên em thật bất ngờ
Niềm vui đó là niềm vui muôn thưở
Vì anh em bắt đầu tập làm thơ
Gởi lời thương lời nhớ vào trong đó
Để cho anh hiểu rõ được lòng em
Thiên Thần Nhỏ Lạnh lẽo xa xôi đường về một hướng Chẳng ngại e, lòng hứa lẽ thất lời Dù chặng đường chỉ một bóng chơ vơ Ta đã quyết tìm cho ra lối mộng Ngày ngày qua vẫn ta và một bóng Theo mây ngàn cưỡi gió lãng đãng bay Vì nhớ em ta về đến nơi này Xây lều bên suối ngồi chờ thiên thần nhỏ Một lần nào em, vị thiên thần đó Ghé ngang đây cho ta tỏ nỗi lòng Nửa đời ta thiếu những mảnh trời trong Xin em hãy xua mây đen đi nhé Ta sẽ dìu em đi từng bước nhẹ Có vần thơ trải trước ngõ đưa đường Có hoa hồng hương tỏa ngát chiều sương Có đom đóm soi khi trời chuyển tối Đôi chúng ta sẽ về chung một lối Em thiên thần, và ta kẻ si cuồng.
Trích đoạn: LưuLuyen
Trích đoạn: nguyenthucuc
Trích đoạn: LưuLuyen
Trích đoạn: nguyenthucuc
VIẾT CHO ANH
Cho em nói để rồi gom im lặng!
Lời yêu thương chất ngất ở hồn em,
Cho em đến bên anh một lần rồi xa cách
Để muôn đời vĩnh viễn chia xa
Tình anh chợt đến rồi thoáng mất
Xa nhau rồi bỗng câm nín ngu ngơ,
Lúc chợt tỉnh… ôi anh xa diệu vợi,
Khi trong mê… anh gần gũi tình cờ…
Tình trĩu nặng tình say mang thương nhớ!
Mộng ước này là mãi trong mơ
em gọi anh trong nềm mông mỗi,
Suốt một đời cúi nhặt lá đề thơ…
..........CÚC NGUYỄN............
Chân Tình
Ta không nói lời yêu trên trót lưỡi
Nhưng tỏ bằng tiếng gọi của con tim
Tình ta đây, sao em mãi đi tìm
để một thoáng yêu thương dần xa khuất
Ta đã gởi theo cuộc tình vừa mất
Cả tâm hồn, và cả nhưng hương yêu
Để chiều vễ đổ bóng bước liêu xiêu
Tay ôm chặt mảnh nắng vàng vụn vỡ
Em có biết về thu ta đan ngàn nỗi nhớ
Kéo sợi buồn con nhện mãi giăng tơ
Từ xa em ta sống rất thờ ơ
Đêm quạnh quẽ kéo ngày về lặng lẽ
Ta đã đến giữa hai lối rẽ
Lối nào đưa ta lại cạnh bên em
Lối nào đưa ta tình lỡ trăm năm
Để ta mãi là chiếc bóng bên đường
CÚC NGUYỄN
Không hiểu từ bao giờ em chẳng nhớ
Em hay thẫn thờ ngồi bên áng thơ
Bao đêm không ngũ dưới ánh đèn mờ
Lặng lẻ hàng giờ ngẫm thơ anh đó
Anh có biết được đêm hôm nay nhớ
Và mơ mộng có ngày mình gặp gỡ
Giữa đời thường như thật không mơ
Mông anh đến bên em thật bất ngờ
Niềm vui đó là niềm vui muôn thưở
Vì anh em bắt đầu tập làm thơ
Gởi lời thương lời nhớ vào trong đó
Để cho anh hiểu rõ được lòng em
Thiên Thần Nhỏ
Lạnh lẽo xa xôi đường về một hướng
Chẳng ngại e, lòng hứa lẽ thất lời
Dù chặng đường chỉ một bóng chơ vơ
Ta đã quyết tìm cho ra lối mộng
Ngày ngày qua vẫn ta và một bóng
Theo mây ngàn cưỡi gió lãng đãng bay
Vì nhớ em ta về đến nơi này
Xây lều bên suối ngồi chờ thiên thần nhỏ
Một lần nào em, vị thiên thần đó
Ghé ngang đây cho ta tỏ nỗi lòng
Nửa đời ta thiếu những mảnh trời trong
Xin em hãy xua mây đen đi nhé
Ta sẽ dìu em đi từng bước nhẹ
Có vần thơ trải trước ngõ đưa đường
Có hoa hồng hương tỏa ngát chiều sương
Có đom đóm soi khi trời chuyển tối
Đôi chúng ta sẽ về chung một lối
Em thiên thần, và ta kẻ si cuồng.
CÚC NGUYỄN
Cứ mỗi lần gặp anh
Em trở thành ngây dại
Nơi thế giới thơ này
Hướng về anh :Mong đợi
Vần thơ đầy ước vọng
Em mong giữa chốn này
Vườn thơ xây thành mộng
Tay xiết chặt trong tay
Một ngày rồi vạn ngày
Đừng mất khỏi tầm tay
Cho giấc mộng đắm say
Bay cao trong ảo mộng
Đôi vòng tay mở rộng
Vần thơ cất cánh bay
Tỏa sáng trên vầng mây
Để hồn say ngây ngất
Hồn thơ ta tràn ngập
Như thiết tha gọi mời
Ta bay giữa đất trời
Quên chuỗi dài năm tháng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 16:39:48 bởi nguyenthucuc >
Cứ mỗi lần gặp anh
Em trở thành ngây dại
Nơi thế giới thơ này
Hướng về anh :Mong đợi
Vần thơ đầy ước vọng
Em mong giữa chốn này
Vườn thơ xây thành mộng
Tay xiết chặt trong tay
Một ngày rồi vạn ngày
Đừng mất khỏi tầm tay
Cho giấc mộng đắm say
Bay cao trong ảo mộng
Đôi vòng tay mở rộng
Vần thơ cất cánh bay
Tỏa sáng trên vầng mây
Để hồn say ngây ngất
Hồn thơ ta tràn ngập
Như thiết tha gọi mời
Ta bay giữa đất trời
Quên chuỗi dài năm tháng
LỜI NGUYỀN Đừng vì ta, úa tàn đời hương phấn Ta sẽ gây căm phẫn đến cho người Đừng vì ta, phai son sắc trên môi Trời đã tạo ta là người khúc mắc Ta sẽ đem đến em điều bất trắc Ta, hung thần trong mọi bến yêu đương Ta là con quỷ đỏ phá yêu thương Nên thượng đế phạt ta là chiếc bóng Đừng yếu lòng, nghe những lời thơ mộng Vì ta đây một chiếc bóng không hồn Ta đến đây cùng vì những nụ hôn Nên đã thả những lời thơ ngào ngọt Chẳng muốn vậy, nhưng giờ ta đã trót Thả lời nguyền, đến những bạn yêu thơ Đừng vì ta, một kẻ rất hững hờ Mà đánh mất tuổi thơ trong vội vã Ta sẽ đưa em vào vòng nghiệt ngã Để rối em hối tiếc tháng ngày tàn Vì ta là dấu hiệu của hoang đàng Dù sao nữa, ta vẫn lả chiếc bóng Chiếc bóng cô đơn, chiếc bóng đen mờ
CÚC NGUYỄN
Giữ giùm em, nửa mảnh trăng
Để đêm nơi cung hằng, em thỏa mộng
Say trong cảnh đẹp mênh mông
Em thả hồn bồng bềnh trong gió bay
Giữ cho chút tình sống lại,
Giữ giùm em, giữ lại ánh trăng thề
Đễ thâu đêm tha thiết nhớ về
Một khúc tình ca, một lời thệ ước
Giữ lại dáng em dịu dàng tha thiết
Để cùng nhau dìu bước nơi cung hằng
Thỏa hồn mình trong rạo rực
Đêm dài đằng đẳng gửi hồn trăng
Mộng mơ dưới ánh trăng ngàn
Để hồn thổn thức ngập tràn niềm thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 16:40:43 bởi nguyenthucuc >