Một ngày anh sẽ hiểu
Giọt nắng Thu phai 04.09.2010 14:54:02 (permalink)
0

Một ngày anh sẽ hiểu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92299/0431916520A743FFBA0CBB8369EF46C2.gif[/image]

Anh sẽ hiểu mắt nhỏ mùa Thu ấy
Tiễn anh qua phố vắng những muộn phiền
Đừng trách nhỏ thêm một lần dạy dột
Rồi âm thầm tự nhủ: "nhớ chẳng quên".
 
Anh sẽ hiểu những gì trên mí mắt
Trong đêm khuya trăn trở giấc mơ đời
Anh đâu biết ngọn lửa tình chưa tắt
Nhỏ ngỡ ngàng: “giây phút ấy chưa quên!?”.
 
Lòng chợt nghĩ tình mình không bền chặt
Anh thẫn thờ với những bước phiêu du
Nhỏ dấu kín để vô tình như gió
Như người dưng qua ngõ chẳng đợi chờ.
 
Anh trở về khi mùa Thu đến muộn
Phút bên anh nhỏ lặng lẽ mỉm cười
Chiếc lá xanh hôm nào nay đã úa
Sân vắng đâu còn hoa tím nữa mà mong!?
 
Thế là nhỏ bỗng sợ mình thức giấc
Nhỏ ngủ rồi, nhỏ không dậy nữa đâu
Giấc ngủ ấy anh có tin là thật?
Nhỏ một mình đốt cháy cả mùa Thu.
 
Đông đi qua trong một chiều chớm lạnh
Phố có sương mù che cả vầng trăng
Mong manh quá! Lời yêu chưa bỏ ngỏ
Nhỏ giật mình mất cả những giấc mơ...

Đi thôi anh, mùa Thu không trở lại
Thì hãy nói với nhỏ lời chia biệt
Chớ thản nhiên như chưa từng gặp gỡ
Trái tim non không đủ sức đối đầu.
 
Và anh sẽ hiểu những gì sau ánh mắt
Nếu một ngày anh trách nhỏ vô tâm
Lời nhắn vội: “Ai ơi đừng chờ đợi”
Đâu ai ngờ đau xé cả niềm riêng


Giọt nắng Thu phai
 
:: Bài thơ đưa vào Thư Viện ::


http://vn.360plus.yahoo.com/TT-KN/
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2010 22:17:20 bởi Giọt nắng Thu phai >
Attached Image(s)
#1
    BĂNG NGUYỆT 06.09.2010 03:03:13 (permalink)
    0
    Chào giot nắng thu phai nha, chúc vui khi tham gia cùng dd VNTQ nè... mong 1 ngày nào đó Anh sẽ hiểu ha.. chưa viết dc thơ hẹn lại lần sau ghé thăm nè...

    #2
      Giọt nắng Thu phai 10.09.2010 13:06:51 (permalink)
      0
      Mùa Thu năm cũ
       
       
      Em về tìm lại thời gian cũ
      Một sớm mùa Thu sân lá úa
      Chợt nắng,
      Chợt mưa
      Phản phất nụ cười buồn.
      Anh thường hỏi: " Có khi nào em khóc? "
      Em mĩm cười: " không khóc đâu anh".
      Kĩ niệm ngày ấy...
      Đã xa rồi theo gió heo may.
      Lại một năm Thu về
      Gió đọng cành run rẩy vết chân son.
      Anh có nghe tiếng lòng anh hỏi khẽ:
      Nỗi đợi chờ, nhung nhớ có phôi pha?
      Một sớm mùa Thu
      Em về tìm lại kí ức xưa
      Vẫn nắng âm rơi trên từng kẽ lá
      Chợt nhớ,
      Chợt thương
      Đượm buồn trong ánh mắt.
      Ở nơi ấy,
      Anh có đợi một mùa Thu năm cũ
      Nắng hanh vàng len lói bước em đi?
       
       

      Giọt nắng Thu phai 
       

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2010 12:46:31 bởi Giọt nắng Thu phai >
      Attached Image(s)
      #3
        vn_mylove 18.09.2010 13:35:57 (permalink)
        0
        mùa thu đi mùa thu trở lại
        có bao giờ đi mãi được đâu em
        chỉ có chăng những ân tình thu cũ
        qua đi rồi chẳng thể nào lại đâu

        hãy để dư âm chìm sâu vào giấc ngủ
        em đừng khơi dậy lại những niềm đau
        vì chúng ta không duyên nợ với nhau
        nên mùa thù ấy phai tàn mau.....


        #4
          Giọt nắng Thu phai 18.09.2010 18:12:09 (permalink)
          0
          Thu tím
           

          Mùa Thu đi mùa Thu trở lại
          Có bao giờ đi mãi được đâu anh!?
          Chỉ có chăng những ân tình Thu cũ
          Sót lại bên đời em góp nhặt thành thơ.
           
          Trăm mối tơ anh chấp rối tận cùng
          Giờ anh hỏi em: " Có buồn khi gặp gỡ?"
          Giọt nước mắt đâu làm em tha thứ
          Mãnh vỡ chẳng lành sao xóa được niềm đau?
           
          Không phai tình đầu, chẳng phải tình sau
          Anh đi mãi cuối trời chưa tắt nắng
          Giọt nước mắt sao làm em tha thứ?
          Không phai tình đầu, chẳng phải tình sau.

           
          Giọt nắng Thu phai




          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2010 15:47:23 bởi Giọt nắng Thu phai >
          #5
            vn_mylove 22.09.2010 02:23:30 (permalink)
            0
            không phải tình đầu,chẳng phải tình sau
            nhưng cũng bên nhau một tình sầu
            vì em thay đổi nên tình dứt
            đôi đường đôi ngả tình chia hai

            rồi ngày mai nếu có còn gặp lại
            em có buồn vì cuộc tình phai?
            giọt nước mắt trong anh còn rơi mãi
            nổi buồn này ai hiểu thấu chăng ai?

            trăng tròn rồi trăng khuyết
            thu đến rồi thu đi
            sao chi có phân ly,
            là ngàn năm vĩnh biệt?...
            #6
              Giọt nắng Thu phai 22.09.2010 23:21:47 (permalink)
              0
              Sau những ngày giông bão

              Những cơn mưa cứ rơi gầy lẽ bóng
              Lá lìa cành cũng vội nhuốm màu mây
              Đánh thức hồn ta những năm tháng bảo giông
              Anh chợt nhớ đến em như một người xa lạ!

              Để lại nữa mảnh tình bỗng tan thành bọt sóng
              Biến hồn em thành cát bụi thời gian
              Vẫn nhớ thương, vẫn âm thầm ôm gối mộng
              Lấp sao đầy những khoảng trống hư không?

              Buông tiếng thở dài cho nhớ nhung bừng dậy
              Dẫu biết dòng đời nặng trĩu những lo âu
              Hỏi lòng ta sau những ngày không giông bão:
              " Cay đắng muộn phiền, day dứt có nhạt phai?"

              Qua mấy mùa cành hoa xưa thay sắc
              Em thoáng nhìn theo năm tháng đã xa
              Ngọn cỏ mềm giật mình khi tỉnh giấc
              Thốt thành tên: " lối rẽ những niềm đau "


              Giọt nắng Thu phai
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92299/AC5707486904425BA50C05DCC31CBF05.gif[/image]




              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 15:47:39 bởi Giọt nắng Thu phai >
              Attached Image(s)
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9