KHÚC NIỆM TỪ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 72 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
khucniemtu 04.09.2010 23:59:56 (permalink)
0

KHÚC NIỆM TỪ

Chiều buông màn biển vắng
Sóng hiền gợn lăn tăn
Nước vỗ về bờ cát
Nhẹ ru lời trăm năm

Cánh buồm xa bạc trắng
Biển lành _ Bờ phẳng lặng
Cánh hạc trời xa xăm
Mang thư tình gửi nhắn

Đêm vén màn lộ Trăng
Mỉm cười duyên chị Hằng
Thuyền Trăng mơ tươi tắn
Cho thêm tình biển mặn

Năm canh sương hạt giăng
Gió dìu ngôi sao băng
Về một nơi xa hẵn
Vui chơi với vĩnh hằng

Cánh chim biển chiều nay
Chấp chới vòm trời bay
Màu trắng nghiêng cánh sải
Thoảng rít tiếng u hoài

Mùi mặn nồng của biển
Lan toả vào mạn thuyền
Cho Trăng Nước hoà quyện
Vương mãi tình xa riêng

Gió hờn chi nổi sóng
Bọt tung trắng mênh mông
Triều dâng cao viễn vọng
Phủ trắng lòng xa xăm

Sầu trổi Khúc Niệm Từ
Đàn khoan nhặt thực hư
Thế nhân ai biết được
Màn chiều cứ tà dư...

Khúc Niệm Từ
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2010 01:36:15 bởi Viet duong nhan >
#1
    khucniemtu 05.09.2010 00:08:25 (permalink)
    0


    CÓ NH
    ỮNG LÚC SUY TƯ

    Có những phút gục đầu trên giáo án
    Tay cứ thẫn thờ viết dở tên ai

    Có những lúc bên sắp giấy chấm bài
    Mắt dò mãi tên dài trong kí ức

    Có những lúc tay huơ ngòi bút
    Lạ...? !  thẫn thờ thực thực mơ mơ

    Những con chữ chưa mờ trong nhung nhớ
    Cứ xoay tròn hình ảnh trong thơ

    Khúc Niệm Từ

    ( Bài này em viết thay cho nỗi lòng những thầy cô giáo ạ ! chứ em không phải là cô giáo nha!)
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2012 21:37:32 bởi khucniemtu >
    #2
      nhabe 05.09.2010 00:19:53 (permalink)
      0


      Trích đoạn: khucniemtu


      KHÚC NIỆM TỪ

      Chiều buông màn biển vắng
      Sóng hiền gợn lăn tăn
      Nước vỗ về bờ cát
      Nhẹ ru lời trăm năm

      Cánh buồm xa bạc trắng
      Biển lành _ Bờ phẳng lặng
      Cánh hạc trời xa xăm
      Mang thư tình gửi nhắn

      Đêm vén màn lộ Trăng
      Mỉm cười duyên chị Hằng
      Thuyền Trăng mơ tươi tắn
      Cho thêm tình biển mặn

      Năm canh sương hạt giăng
      Gió dìu ngôi sao băng
      Về một nơi xa hẵn
      Vui chơi với vĩnh hằng

      Cành chim biển chiều nay
      Chấp chới vòm trời bay
      Màu trắng nghiêng cánh sải
      Thoảng rít tiếng u hoài

      Mùi mặn nồng của biển
      Lan toả và mạn thuyền
      Cho Trăng Nước hoà quyện
      Vương mãi tình xa riêng

      Gió hờn chi nổi sóng
      Bọt tung trắng mênh mông
      Triều dâng cao viễn vọng
      Phủ trắng lòng xa xăm

      Sầu trổi Khúc Niệm Từ
      Đàn khoan nhặt thực hư
      Thế nhân ai biết được
      Màn chiều cứ tà dư...

      Khúc Niệm Từ



      chào Khucniemtu, nhabe xin góp thơ

      khúc niệm từ

      gió hờn ai oán
      đàn buông dập dìu
      sóng vỗ về bờ cát

      nhabe
      #3
        Tinhkhgbiengioi 05.09.2010 01:51:20 (permalink)
        0

        CÓ NHỮNG LÚC SUY TƯ

        Có những phút gục đầu trên giáo án
        Tay cứ thẫn thờ viết dở tên ai

        Có những lúc bên sắp giấy chấm bài
        Mắt dò mãi tên dài trong kí ức

        Có những lúc tay huơ ngòi bút
        Lạ thẫn thờ thực thực mơ mơ

        Những con chữ chưa mờ trong nhung nhớ
        Cứ xoay tròn hình ảnh trong thơ

        Khúc Niệm Từ

         

        Kỷ Niệm
         
        Ngỡ dáng em theo mùa thu trở lại
        Sẽ cùng ta nối tiếp chuỗi ngày xanh
        Ngày xa xưa, khi lá vẫn trên cành
        Và đêm lên là những lần hò hẹn
         
        Những ngày đó em vẫn còn e thẹn
        Má ửng hồng, hồng lên cả trăng non
        Tình đôi ta thuở đó vẫn còn son
        Cùng nhận đón những vị thơm mật ngọt
         
        Nắng ngày xưa reo vui theo từng gót
        Cỏ xanh êm trải trên lối ta về
        Có bướm vàng tô thắm bước em đi
        Ta ngây ngất ôi cuồng si một thuở
        #4
          Tinhkhgbiengioi 05.09.2010 13:05:03 (permalink)
          0

          Anh còn có gì cho em
           
          Anh còn có gì cho em
          Ngoài trái tim đã một lần say đắm
          Đã một lần yêu em những ngày xanh
          Ngoài xác thân đã ngã màu vàng úa
           
          Đã ngã màu héo hắt của thu sầu
          Anh còn có gì cho em
          Những mùa xuân em lấy mất đi rồi
          Lá mùa hè mang theo nét tàn phai
           
          Cây mùa thu vương nỗi buốn tê tái
          Ngọn gió đông sầu theo bóng người đi
          Anh còn gì cho em, nửa cuộc đời còn lại
          Những nụ cười đánh mất từ lâu
           
          Những nụ hôn phai nhạt sắc màu
          Và âm hưởng cũng lịm theo năm tháng
          #5
            Tinhkhgbiengioi 05.09.2010 13:07:45 (permalink)
            0

            KHÚC NIỆM TỪ

            Chiều buông màn biển vắng
            Sóng hiền gợn lăn tăn
            Nước vỗ về bờ cát
            Nhẹ ru lời trăm năm

            Cánh buồm xa bạc trắng
            Biển lành _ Bờ phẳng lặng
            Cánh hạc trời xa xăm
            Mang thư tình gửi nhắn

            Đêm vén màn lộ Trăng
            Mỉm cười duyên chị Hằng
            Thuyền Trăng mơ tươi tắn
            Cho thêm tình biển mặn

            Năm canh sương hạt giăng
            Gió dìu ngôi sao băng
            Về một nơi xa hẵn
            Vui chơi với vĩnh hằng

            Cành chim biển chiều nay
            Chấp chới vòm trời bay
            Màu trắng nghiêng cánh sải
            Thoảng rít tiếng u hoài

            Mùi mặn nồng của biển
            Lan toả và mạn thuyền
            Cho Trăng Nước hoà quyện
            Vương mãi tình xa riêng

            Gió hờn chi nổi sóng
            Bọt tung trắng mênh mông
            Triều dâng cao viễn vọng
            Phủ trắng lòng xa xăm

            Sầu trổi Khúc Niệm Từ
            Đàn khoan nhặt thực hư
            Thế nhân ai biết được
            Màn chiều cứ tà dư...

            Khúc Niệm Từ

            Trích đoạn: khucniemtu


            KHÚC NIỆM TỪ

            Chiều buông màn biển vắng
            Sóng hiền gợn lăn tăn
            Nước vỗ về bờ cát
            Nhẹ ru lời trăm năm

            Cánh buồm xa bạc trắng
            Biển lành _ Bờ phẳng lặng
            Cánh hạc trời xa xăm
            Mang thư tình gửi nhắn

            Đêm vén màn lộ Trăng
            Mỉm cười duyên chị Hằng
            Thuyền Trăng mơ tươi tắn
            Cho thêm tình biển mặn

            Năm canh sương hạt giăng
            Gió dìu ngôi sao băng
            Về một nơi xa hẵn
            Vui chơi với vĩnh hằng

            Cành chim biển chiều nay
            Chấp chới vòm trời bay
            Màu trắng nghiêng cánh sải
            Thoảng rít tiếng u hoài

            Mùi mặn nồng của biển
            Lan toả và mạn thuyền
            Cho Trăng Nước hoà quyện
            Vương mãi tình xa riêng

            Gió hờn chi nổi sóng
            Bọt tung trắng mênh mông
            Triều dâng cao viễn vọng
            Phủ trắng lòng xa xăm

            Sầu trổi Khúc Niệm Từ
            Đàn khoan nhặt thực hư
            Thế nhân ai biết được
            Màn chiều cứ tà dư...

            Khúc Niệm Từ



             
             Chờ
             
            Ta chờ em từ mùa thu năm trước
            Đến thu này vẫn vắng bóng em sang
            Ghế công viên đã ngập xác lá vàng
            Em không đến hay em chưa muốn đến
             
            Nếu như sẽ có một ngày em đến
            Suốt mùa thu lá vẫn ở trên cành
            Rồi sang đông màu lá vẫn là xanh
            Mùa chia cách sẽ là mùa hò hẹn

            #6
              khucniemtu 05.09.2010 13:42:18 (permalink)
              0



              KHÚC NIỆM TỪ

              Chiều buông màn biển vắng
              Sóng hiền gợn lăn tăn
              Nước vỗ về bờ cát
              Nhẹ ru lời trăm năm

              Cánh buồm xa bạc trắng
              Biển lành _ Bờ phẳng lặng
              Cánh hạc trời xa xăm
              Mang thư tình gửi nhắn

              Đêm vén màn lộ Trăng
              Mỉm cười duyên chị Hằng
              Thuyền Trăng mơ tươi tắn
              Cho thêm tình biển mặn

              Năm canh sương hạt giăng
              Gió dìu ngôi sao băng
              Về một nơi xa hẵn
              Vui chơi với vĩnh hằng

              Cành chim biển chiều nay
              Chấp chới vòm trời bay
              Màu trắng nghiêng cánh sải
              Thoảng rít tiếng u hoài

              Mùi mặn nồng của biển
              Lan toả và mạn thuyền
              Cho Trăng Nước hoà quyện
              Vương mãi tình xa riêng

              Gió hờn chi nổi sóng
              Bọt tung trắng mênh mông
              Triều dâng cao viễn vọng
              Phủ trắng lòng xa xăm

              Sầu trổi Khúc Niệm Từ
              Đàn khoan nhặt thực hư
              Thế nhân ai biết được
              Màn chiều cứ tà dư...

              Khúc Niệm Từ


              Chờ
               
              Ta chờ em từ mùa thu năm trước
              Đến thu này vẫn vắng bóng em sang
              Ghế công viên đã ngập xác lá vàng
              Em không đến hay em chưa muốn đến
               
              Nếu như sẽ có một ngày em đến
              Suốt mùa thu lá vẫn ở trên cành
              Rồi sang đông màu lá vẫn là xanh
              Mùa chia cách sẽ là mùa hò hẹn
              Tinhkhngbiengioi





              Mùa Thu đến lá vẫn vàng mơ
              Và anh cứ thẫn thờ chờ em mãi
              Bão gió nào làm rung rẩy hạt sương mai
              Cho sủng ướt mắt Nai buồn ngơ ngát

              Tiếng rừng Thu chìm trong màn khói bạc
              Lời vi vu lá xếp mộng thiên đàng
              Để Thu về trăn trở giấc rừng hoang
              Mà mơ mãi theo làn sương vào đêm trắng

              Khúc Niệm Từ
              #7
                khucniemtu 05.09.2010 13:52:08 (permalink)
                0


                CÓ NH
                ỮNG LÚC SUY TƯ

                Có những phút gục đầu trên giáo án
                Tay cứ thẫn thờ viết dở tên ai

                Có những lúc bên sắp giấy chấm bài
                Mắt dò mãi tên dài trong kí ức

                Có những lúc tay huơ ngòi bút
                Lạ...? !  thẫn thờ thực thực mơ mơ

                Những con chữ chưa mờ trong nhung nhớ
                Cứ xoay tròn hình ảnh trong thơ

                Khúc Niệm Từ

                ( Bài này em viết thay cho nỗi lòng những thầy cô giáo ạ ! chứ em không phải là cô giáo nha!)




                Kỷ Niệm
                 
                Ngỡ dáng em theo mùa thu trở lại
                Sẽ cùng ta nối tiếp chuỗi ngày xanh
                Ngày xa xưa, khi lá vẫn trên cành
                Và đêm lên là những lần hò hẹn
                 
                Những ngày đó em vẫn còn e thẹn
                Má ửng hồng, hồng lên cả trăng non
                Tình đôi ta thuở đó vẫn còn son
                Cùng nhận đón những vị thơm mật ngọt
                 
                Nắng ngày xưa reo vui theo từng gót
                Cỏ xanh êm trải trên lối ta về
                Có bướm vàng tô thắm bước em đi
                Ta ngây ngất ôi cuồng si một thuở

                Tinhkhngbiengioi



                VỀ LẠI GIẤC THU

                Em theo chiếc lá mùa Thu
                Trở về tìm lại lời ru mộng lành
                Lối Thu sóng bước bên anh
                Tiếng Thu hát mãi lời lành cho ta
                Tay anh nắm lấy tay ngà
                Dìu nhau từng bước đi qua mộng đời
                Vi vu gió cất nên lời
                Chúc cho ta được trọn đời bên nhau

                Khúc Niệm Từ
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2012 19:19:33 bởi khucniemtu >
                #8
                  khucniemtu 05.09.2010 14:09:32 (permalink)
                  0


                  KHÔNG ĐỀ

                  Ta về nhặt lá Thu xưa
                  Nhặt từng giọt trắng hạt mưa đầu mùa
                  Ta về đếm ánh sao đưa
                  Kết thành chuỗi nhớ song thưa trăng chờ
                  Ta về gom lại mảnh thơ
                  Vá từng vuông nhỏ mộng mơ ý lời
                  Ta về tô thắm mây trời
                  Vẽ muôn sắc biếc sáng ngời tình ca
                  Ta về tưới mát vườn hoa
                  Cho Xuân đơm nụ cánh ngà tròn mơ

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2013 23:22:37 bởi khucniemtu >
                  #9
                    khucniemtu 05.09.2010 15:52:34 (permalink)
                    0

                    TÌNH XA
                     
                    Tình trong mưa đổ
                    Em nỡ xa sao
                    Mộng thuở ban đầu
                    Chừ trao ai đó
                    ...
                    Em ơi nhân thế
                    Tình cho buồn ghê
                    Mới nhen đã tắt
                    Buồn vui đôi bề
                    ...
                     
                    Thanh Huy


                    Tình xa mãi xa
                    Nhìn ánh chiều tà
                    Bóng xa hoài xa
                    Tình chia đôi ngả

                    Em về chốn nao
                    Hư thực thực ảo
                    Pháo cưới rộn nào ?
                    Lên xe hoa sao ?

                    Tình thơ là ảo
                    Pháo cưới thực sao
                    Hay em giận dỗi
                    Tìm cách vẫy chào

                    Tìm cách vẫy chào
                    Nhượng tình ước ao
                    Cho ai hoài mộng
                    Với anh ngọt ngào

                    Tình xa cho em
                    Tránh bước bên thềm
                    Nhường người lối mộng
                    Chung giấc trong anh

                    Em là lá xanh
                    Màu mây trong lành
                    Màu biển biêng biếc
                    Theo gió bay quanh
                    ...

                    Khúc Niệm Từ

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 19:01:52 bởi khucniemtu >
                    #10
                      khucniemtu 05.09.2010 20:02:25 (permalink)
                      0
                      TỰ GIỚI THIỆU

                      Em họ khúc tên Niệm Từ
                      Thích ngắm mây chiều buổi tà dư
                      Thích hoa hồng, tím, vàng và đỏ
                      Thích nhìn ngọn cỏ gió lắc lư

                      Em thích cả đàn chim bay xa
                      Trên vòm trời bạc lúc chiều tà
                      Lơ thơ mây lạc đùa nhau chạy
                      Hồn em đùa giỡn theo mây hòa

                      Em thích thẫn thờ lúc chiều buông
                      Nhìn đồi núi trắng mờ hơi sương
                      Một mình lặng ngắm trăng vành vạnh
                      Đêm Rằm soi sáng ngát hoa hương
                      khucniemtu



                      BÓ HOA KHAI TRƯỜNG

                      Khai trường nở rộ muôn hoa
                      Học trò dâng tặng ngọc ngà thân thương
                      Bó hoa cô yêu mái trường
                      Thân tình quý mến trên đường tương lai
                      Học ngoan trò sớm thành tài
                      Thầy cô bố mẹ cũng hài lòng vui
                      Nhận hoa trò dâng sáng tươi
                      Cô cười rạng rỡ mắt ngời niềm tin

                      Khúc Niệm Từ

                      ( Em dâng hoa tặng thầy cô giáo đó nha)
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2013 19:02:20 bởi khucniemtu >
                      Attached Image(s)
                      #11
                        khucniemtu 05.09.2010 21:03:42 (permalink)
                        0

                        NỖI NHỚ

                        Một ngày ta qua phố nhỏ
                        Hanh vàng lên mái tóc mơ
                        Mưa đâu chợt về nước dội
                        Cho mi ta ướt đợi chờ

                        Dừng chân bên hiên mưa mãi
                        Hạt mưa tí tách kéo dài
                        Ta nghe tiếng rơi Thu tới
                        Lá vàng rụng rớt trên vai

                        Cổng trường Hạ sang khép lại
                        Thư sinh trở gót đường mai
                        Mắt thầy mòn trông đợi mãi
                        Dáng thơ nỗi nhớ u hoài

                        Khúc Niệm Từ

                        #12
                          khucniemtu 05.09.2010 21:24:23 (permalink)
                          0

                          XA

                          Chiều nay mưa rả rức nhớ
                          Vết mòn lối cũ trơ vơ
                          Từ li anh đi về phố
                          Giã từ em gái ngây thơ

                          Mắt Nai em buồn ngơ ngác
                          Lá Thu trở giấc u hoài
                          Rừng xưa sương sầu phủ kín
                          Lạnh lùng con suối rẻ hai

                          Anh bảo bé yêu thương mãi
                          Nhưng anh phải bước dặm dài
                          Lánh xa nhân tình thế thái
                          Tránh cho bé tiếng thở dài

                          Tiễn anh lên đường vui nhé
                          Khi buồn gọi bé nghe phone
                          Bé nghe anh trai kể chuyện
                          Vui buồn thế thái...sợ luôn !

                          Khúc Niệm Từ

                          @ Chúc anh lên đường về chốn bình yên.



                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2012 23:23:39 bởi khucniemtu >
                          #13
                            khucniemtu 05.09.2010 22:55:40 (permalink)
                            0

                            Không đề
                            Sáo diều đâu thổi vi vu
                            Liễu kia run rẩy, mùa thu đã về
                            Hoàng hôn buông xuống thôn quê

                            Em à ! Có nhớ năm xưa
                            Đôi bờ ao nhỏ, tắm mưa với đời
                            Người đi mãi tận chân trời
                            Anh ngồi nơi đó ngàn lời thở than !

                             tramaha



                            VÔ ĐỀ

                            Tiếng tiêu trổi khúc mùa Thu
                            Cho vàng lá rụng mưa mù giăng giăng
                            Thuyền Trăng bơi đến cung Hằng
                            Chưa Rằm Trăng khuyết nửa vành ẩn mây

                            Anh ơi ! Có nhớ ngày này
                            Trốn nhà trộm ổi ... roi mây bị đòn
                            Từ ngày xây đắp núi non ( anh làm ngành xây dựng)
                            Bóng người không thấy chỉ còn vần thơ

                            Anh đi biền biệt em chờ
                            Đêm thâu vào mộng em mơ anh về
                            Anh về anh đứng bờ đê
                            Anh trèo cây ổi ... ông Kê đánh đòn

                            Hu khóc anh chạy đường mòn
                            Đôi dép quẳng mất chỉ còn chân không
                            Dáng anh cao nhỏng nhòng nhong
                            Đi qua cái cổng bị lồng treo tay

                            Anh la bài hãi "cứu đây!"
                            Ông Tư bắt được...roi mây quất liền
                            Giấc mơ giống như câu chuyện
                            Ngày thơ trộm trái anh hiền ăn roi (bị đánh đòn đó nhớ hông anh trai!)


                            Khúc Niệm Từ


                            Anh trai tramaha thấy đôi mắt và nét mặt em nghịch phá ghê chưa? Nhưng hổng sao đâu, miễn là khi anh trai trộm ổi , quýt , xoài, mận thì phải hối lộ em vài chùm, để em không mách với ông Tư chủ vườn nha !

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2013 00:28:09 bởi khucniemtu >
                            #14
                              khucniemtu 06.09.2010 02:10:07 (permalink)
                              0

                              Oan tình
                               
                              Hoa bầu nở trắng tự hôm nào
                              Khi khổng khi khồng bảo bí đao
                              Nào thiết bướm khoe đôi cánh thắm
                              Đâu màng  ong ghẹo thả câu chào
                              Sương đêm đã Thấm nhành xinh  biếc
                              Nắng sớm đà hâm má phớt  đào
                              Trắng đỏ hai màu quân tử xét
                              Chứng lòng trinh bạch có trăng sao !
                               
                              Chu



                              OAN

                              Hoa lựu lập loè hôm trước nào
                              Bỗng dưng lại nói giống lê đào
                              Chuồn chuồn lại bảo là bươm bướm
                              Ếch lết tồm tồm la cốc nhào
                              Mưa rớt trên hiên kêu nước xối
                              Mặt trời loé sáng quát đèn chao
                              Thì ra mớ ngủ mơ màng nhảm
                              Thương quá tội tình oan biết bao

                              Khúc Niệm Từ

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2011 18:55:17 bởi khucniemtu >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 72 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9