KHÚC NIỆM TỪ

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 36 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
Tác giả Bài
khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 25.06.2011 00:27:31
0





KHÚC NIỆM TỪ

Công việc hằng ngày vẫn thế này
Học xong em phải chạy như bay
Ngoài giờ tất bậc nhiều công việc
Thực tập rèn thêm kiến thức đầy

Khúc Niệm Từ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2012 22:29:00 bởi khucniemtu >
KHÚC NIỆM TỪ

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 25.06.2011 12:54:44
0
Oh wow !!! Cảm ơn Khúc Niệm Từ va cô em gái Hoa Mưa Rất nhìu nhé đã vào nhà thăm và đễ lại rất nhìu vần thơ và lời lẽ thật là dễ thương ..... Hôm nay bên KN là lễ Queen Birthday.... công việc rất bận nhưng đọc thơ của KNT và cô em gái HM thì bao vất vả lại như tan biến đó KNT và cô em gai Hoa Mưa oiiiiiiiiiiii ....... hiiiiiiiiiiii :-)
KN biết đàn chút chút thôi nhưng lúc nhỏ thì đã say mê dàn trống :)



Có Chút Gì ....


Có chút gì ỡ trong ta một nỗi nhớ
Giữa trời thơ anh tô vẽ mắt em mơ
tô khắp miền tô lên màu dĩ vãng
lên tháng ngày lên bờ tráng nét son em

Khúc Niệm Từ hôm nay về buông hát
Nhủ nhau lòng thao tác bến sông Thương
Hoa Mưa em cũng về nơi chốn cũ
Đem ân tình ấp ủ nước hương thơm

Ngàn vì sao đêm nay về sớm quá
Soi ân tình che lấp cả nỗi đau
Hai đoá hoa nở nhau trong son sắc
Khúc Niệm Từ và màu mắt đẹp Hoa Mưa


Little_Ant ( Mùa đông Sydney 2011 )



TÔI LÀ TÔI - KHÚC NIỆM TỪ

Tôi chỉ là Tôi KHÚC NIỆM TỪ
Một mình riêng góc vườn thơ dư
Đàn lên tiếng hát buồn trầm lắng
Một khúc riêng tư KHÚC NIỆM TỪ

Tôi mãi là Tôi của ánh vàng
Của chiều Hạ nắng màu mơ tan
Tôi là lá nõn trên cành vướng
Tôi chỉ là Tôi KHÚC NIỆM buồn

Tôi chẳng thể cùng ghép với ai
Vì góc riêng Tôi sầu trải dài
Màu chiều sương xuống đồi thông lạnh
Tiếng đàn KHÚC NIỆM TỪ...mi cay

KHÚC NIỆM TỪ

@ Khúc Niệm Từ sang Topic chú Little_Ant đáp lễ đây hôm nọ chú sang Topic cháu gửi lời cảm ơn.
Hi hi hi... Kính chúc chú vui, khoẻ và luôn thành công ạ

Kính lời
KNT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2011 13:02:41 bởi khucniemtu >
KHÚC NIỆM TỪ

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 25.06.2011 13:17:12
0
KHÓC TIỄN XE HOA

Ta đẩy thuyền rời khỏi bến mơ
Em ngây thơ quá không hiểu - chờ
Nên ta đành gạt đôi dòng lệ
Tiễn bước em về - Ta bơ vơ

Ta bước cúi đầu theo xe hoa
Áo em hồng quá - Tim ta nhoà
Mắt mờ rưng lệ đoanh tròng bước
Em đã đi rồi - Ta thật xa

Bóng hồng, kiệu cưới, em cô dâu
Sánh duyên chú rể hai họ chầu
Rước - đưa em đến bên bờ mộng
Môi em xuân ấm - Tim ta đông

Em ấm tình quân - Ta lạnh lòng
Em về vui với ... - Ta buồn trông
Xác pháo đỏ đầy - Chân ta bạc
Kiệu hồng xa mãi - Mắt ta mong

CN



PHÍA SAU KIỆU HOA

Em ngồi chải tóc tóc em suôn
Tóc xoã bờ vai phủ mộng thường
Em đếm vô tư - Ta đếm tuổi
Em lầu khuê nữ - Ta bụi đường

Em đàn Trăng mộng - Tiếng ta vương
Âm sắc ta mơ đến thiên đường
Em hờ hững chuốt dây tơ vọng
Tận đáy tim ta nỗi đoạn trường

Không phải mùa Thu mà lá rụng
Không phải Đông tràn buốt làn da
Không phải Hạ về sao chia biệt
Xuân em - pháo cưới đỏ đường qua

Em đã đi rồi - Ta với ai
Hằng đêm tin nhắn vần thơ say
Em không nhận nữa dù chỉ nửa
Vần nhớ vần thương - Tim ta đày

Vắng bặt tin em - Vắng bặt từ
Điệu buồn nhịp nhớ đàn hằng như...
Em hờn - Ta tủi ngày tháng lạnh
Em trở lại - đành - hồng thiệp thư

Em bước lên rồi ... chiếc kiệu hoa
Áo hồng thêm đẹp - Em kiêu sa
Phu quân tuấn tú bên người ngọc
Ta bước sau cùng - Mưa mắt nhoà

CN



LỐI MÒN MÌNH TA

Em về cho thoả mơ anh
Em về én liệng trên cành lao xao
Em về anh thoả ước ao
Em về hai họ đón chào em yêu

Ta theo pháo cưới đường chiều
Hoa hồng rụng nhớ mưa nhiều trong ta
Ta theo lối cũ mình ta
Chân lơ thơ bước bước mà về đâu

Em về trầu thắm duyên cau
Cùng anh hợp phố vui nào vui hơn
Cúi đầu ta bước vô hồn
Chân đơn lẻ bạn lối mòn cô liêu

CN


CHIỀU HẠ

Chiều Hạ ve sầu lên tiếng đàn
Trường xưa quê cũ tiết mùa sang
Ta thân viễn xứ buồn đau đáu
Thấy sắc Hạ rơi nhớ đến nàng

Vần thơ gửi gắm lòng ưu ái
Mỗi độ Hạ về lòng ngỡ ngàng
Bóng dáng người xưa về kí ức
Nhớ thương tất dạ lòng miên man

Chiều nay Hạ rớt ve đàn sầu
Em lên kiệu cưới - Ta về đâu
Đông chưa trờ tới sao lòng lạnh
Khuê phòng em ấm - Ta mưa ngâu

CN


KHÚC NIỆM TỪ rất cảm ơn CN đến hoạ cùng. Với những bài thơ, lời thơ cùng chủ đề "TIỄN EM LÊN XE HOA"rất hay, rất cảm động lòng người. Đấy có lẽ là nỗi lòng, tâm trạng chung của những ai đã phải KHÓC TIỄN XE HOA . Hi hi hi ... Nhưng riêng em (Khúc Niệm Từ) thật sự lên xe hoa thì không có ai khóc tiễn đâu. Vì từ trước tới giờ em không yêu ai và cũng không có ai yêu em cả. Hi hi hi ... Một lần nữa KHÚC NIỆM TỪ xin chân thành cảm ơn CN đã đến vui hoạ thơ cùng ạ ! Hi hi hi...


TÔI LÀ TÔI - KHÚC NIỆM TỪ

Tôi chỉ là Tôi KHÚC NIỆM TỪ
Một mình riêng góc vườn thơ dư
Đàn lên tiếng hát buồn trầm lắng
Một khúc riêng tư KHÚC NIỆM TỪ

Tôi mãi là Tôi của ánh vàng
Của chiều Hạ nắng màu mơ tan
Tôi là lá nõn trên cành vướng
Tôi chỉ là Tôi KHÚC NIỆM buồn

Tôi chẳng thể cùng ghép với ai
Vì góc riêng Tôi sầu trải dài
Màu chiều sương xuống đồi thông lạnh
Tiếng đàn KHÚC NIỆM TỪ...mi cay

KHÚC NIỆM TỪ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2011 13:25:44 bởi khucniemtu >
KHÚC NIỆM TỪ

ngocduythanh
  • Số bài : 582
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2009
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 25.06.2011 16:13:15
0

ANH VÀ EM


Anh bận việc làm ở sở mà
Nhưng thường bảo em lên Net à
Anh tranh thủ tí thăm em đấy
Em nhớ vào cùng anh với nha

Mỗi ngày em vẫn nghe lời anh
Vẫn cùng vào Net hỏi lời thăm:
"Hằng ngày làm việc thành công chứ ?"
Em, Anh cùng đáp : "việc luôn thành"

Em bận việc nhiều anh lắm công
Cơ quan - Học tập phải hoàn thành
Ngoài giờ học tập em làm việc
Việc nước anh xong gia đạo chăm

Lắm khi em nghịch ghẹo trêu anh
Anh vẫn luôn luôn ... luôn dỗ dành
Vì tuổi đời em còn quá trẻ
Buồn vui bất chợt ... tội tình anh

Trêu anh đến nỗi anh buồn nao
Vì ngờ  em giận hờn ... anh đau
Anh năn nỉ mãi rồi anh hứa
Dù anh không lỗi vẫn chìu mau

Em tròn mắt cứ nhìn tin anh
Chữ nhắn có khi em chẳng rành
Hổng hiểu những từ anh viết đấy
Em ngu ngơ mãi mắt tròn xanh

KHÚC NIỆM TỪ



ANH VÀ EM

Anh đọc rồi bài thơ “ANH VÀ EM
Lời thơ như tình khúc ngọt ngào
Như dòng song dịu hiền em chảy
Đã ru say giất nồng ấm đêm nay

Em nghịch mà trêu – anh nào hay
Em ghẹo anh như thật mỗi ngày
Lòng anh se thắt - nhưng năn nỉ
Em vui rồi mới bỏ qua hôm nay

Rồi hôm nay và những ngày mai
Em nhận tin anh nhắn mỗi ngày
Em tròn mắt mà đọc tin anh mãi
Em trả lời anh – Tin thăm nhau

Việc nhà, việc nước khi mệt nhầu
Khi nhận tin em phải mau mau
Trả lời chậm trể sợ em giận
Nên bận cở nào cũng phải mau

Em nói mỗi ngày nghe lời anh
Vào khung trời mộng nhận tin lành
Ta tìm đến nhau thăm nhau đấy
Để tình còn cho nhau hôm nay

Mắt em cứ tròn đọc tin anh
Chữ nhắn nay em đã hiểu rành
Em đã hiểu tình anh yêu em đấy
Nhưng em ngơ ngớ nhìn mây xanh

NGỌC DUY THANH
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2013 19:02:48 bởi ngocduythanh >
Attached Image(s)

ngocduythanh
  • Số bài : 582
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2009
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 25.06.2011 23:25:09
0
ĐÔI MẮT EM
 

 

Đôi mắt em tròn cho ta hoài mơ mộng
Mắt em thơ ngay ta khắc khoải mong chờ
Mắt em mộng mơ hồn ta mãi bơ vơ
Ta hoài vọng tình yêu em trọn vẹn

Ngọc Duy Thanh
26/6/2011
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2013 18:51:45 bởi ngocduythanh >
Ngọc Duy Thanh

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 26.06.2011 19:35:41
0


LÀM GÌ CÓ KẺ TƯƠNG TƯ 3 ĐIỀU ƯỚC
 
Xin đừng mộng vào mơ ba điều ước
Vì thực không thể có hư bao giờ
 
Chiếc áo may bằng vải vóc chỉ tơ
Không phải kẻ si chờ tương tư nhớ
Chiếc áo nhẹ em mặc vào dạo phố
Mẹ may cho bố kết nút làm khuy
 
Đừng ước nhé chớ vào mơ lạ kì
Áo em mặc không phải người tình si đâu đấy
Rồi một ngày tuổi dậy thì vui biết mấy
Đỏ pháo hồng em mặc áo cô dâu…
 
Hoa cúc vàng lên mắt em tươi màu
Hương thoang thoảng em hít vào tận dạ
Ánh bình minh cánh hoa trời rươm rả
Hoa không là hiện thân gã tình si

Đôi dép em mang êm ái dịu kì
Mẹ mua đấy, bố thắt dây cho khỏi rớt
Dép của em làm bằng hàng da thuộc
Không phải là người tình ước tương tư
 
Em không hề biết ai đón chờ như
Lời người nói bấy chừ trong thơ viết
Thôi đi nha đừng có mơ mộng ước
Vì ai tin người mỗi bước có trăm người tình
 
Già cũng yêu, trẻ lại khen bé xinh
Và gửi nhắn thề : tình anh chung thủy
Yêu gì chứ ! Tương tư ư ? ủy mị
Tình dối gian bao thế kỷ vẫn là …
 
Ước làm chi … chỉ là ước vậy thôi à
Làm gì có người thật lòng như thế hả
 
Em mặc áo cô dâu lên xe hoa
Chú rể vẫn là người hiền thật dạ
Sóng bước bên nhau hạnh phúc thất gia
Hai họ chúc tình đôi ta trăm năm đẹp mãi
 
KHÚC NIỆM TỪ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2011 23:37:51 bởi khucniemtu >
KHÚC NIỆM TỪ

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 26.06.2011 23:09:42
0

HAI BÊN BỜ NHỚ

Những ngày dài ta đợi mấy mùa thương
Em vẫn còn xa học ở mái trường
Anh đã bước vào đời bương trãi sống
Trùng dương nhớ ... vòm trời gửi mộng
Đến thăm nhau ... mong không lạc đời nhau
Bên này em nhìn thấy những vì sao
Bên anh đã đi vào trưa giấc ngủ
Sáng bên em tối bên anh còn chứ
Có chờ em hay anh vào giấc mộng lâu rồi
Thời gian ơi sao cứ lạc mãi không nguôi 
 
Khúc Niệm Từ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2011 23:45:30 bởi khucniemtu >
KHÚC NIỆM TỪ

ngocduythanh
  • Số bài : 582
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2009
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 29.06.2011 23:48:12
0
HAI BÊN BỜ NHỚ
 
Những ngày dài ta đợi mấy mùa thương
Em vẫn còn xa học ở mái trường
Anh đã bước vào đời bương trãi sống
Trùng dương nhớ ... vòm trời gửi mộng
Đến thăm nhau ... mong không lạc đời nhau
Bên này em nhìn thấy những vì sao
Bên anh đã đi vào trưa giấc ngủ
Sáng bên em tối bên anh còn chứ
Có chờ em hay anh vào giấc mộng lâu rồi
Thời gian ơi sao cứ lạc mãi không nguôi 

Khúc Niệm Từ
 

 
Anh vẫn chờ chỉ một bóng hình thôi
Người con gái lỡ yêu rồi từ ấy
Giấc ngủ trưa vẫn thấy em trong mộng
Mơ say sưa trong tình ấm duyên thề
Ta cách xa…nhưng ta vẫn gần bên
Tay vẫn nắm không để thuyền lạc bến
Nhớ nghe em… bên này anh vẫn đợi
Gặp nhau rồi … đời quên hết sầu lo
 
Ngọc Duy Thanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2011 22:08:32 bởi ngocduythanh >
Ngọc Duy Thanh

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 30.06.2011 21:59:36
0


HAI BÊN BỜ NHỚ


Những ngày dài ta đợi mấy mùa thương
Em vẫn còn xa học ở mái trường
Anh đã bước vào đời bương trãi sống
Trùng dương nhớ ... vòm trời gửi mộng
Đến thăm nhau ... mong không lạc đời nhau
Bên này em nhìn thấy những vì sao
Bên anh đã đi vào trưa giấc ngủ
Sáng bên em tối bên anh còn chứ
Có chờ em hay anh vào giấc mộng lâu rồi
Thời gian ơi sao cứ lạc mãi không nguôi 
 
Khúc Niệm Từ
 

 
Anh vẫn chờ chỉ một bóng hình thôi
Người con gái lỡ yêu rồi từ ấy
Giấc ngủ trưa vẫn thấy em trong mộng
Mơ say sưa trong tình ấm duyên thề
Ta cách xa…nhưng ta vẫn gần bên
Tay vẫn nắm không để thuyền lạc bến
Nhớ nghe em… bên này anh vẫn đợi
Gặp nhau rồi … đời quen hết sầu lo
 
Ngọc Duy Thanh



CHỜ NHAU TRONG MƠ

C
hờ nhau hoài ta mãi chờ nhau thôi
Vượt trùng dương mơ khúc hát à ơi
Người mẹ Việt thuở nằm nôi Âu Lạc
Cánh đồng xanh cảnh thiên nhiên ngào ngạt
Hương lúa vàng thơm ngát ngày mùa sang
Kẽo kẹt vai thôn nữ đôi gánh quàng
Bờ đê nhỏ bóng tre làng thấp thoáng
Hạt gạo thơm ấm no bừng ánh sáng

KHÚC NIỆM TỪ
(Hi hi hi... Vì em xem báo đài ở VN nổi Tiếng là nghề Nông Nghiệp mà)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2011 22:04:53 bởi khucniemtu >
KHÚC NIỆM TỪ

ngocduythanh
  • Số bài : 582
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2009
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 30.06.2011 23:34:07
0

Trích đoạn: khucniemtu



HAI BÊN BỜ NHỚ


Những ngày dài ta đợi mấy mùa thương
Em vẫn còn xa học ở mái trường
Anh đã bước vào đời bương trãi sống
Trùng dương nhớ ... vòm trời gửi mộng
Đến thăm nhau ... mong không lạc đời nhau
Bên này em nhìn thấy những vì sao
Bên anh đã đi vào trưa giấc ngủ
Sáng bên em tối bên anh còn chứ
Có chờ em hay anh vào giấc mộng lâu rồi
Thời gian ơi sao cứ lạc mãi không nguôi 

Khúc Niệm Từ
 

 
Anh vẫn chờ chỉ một bóng hình thôi
Người con gái lỡ yêu rồi từ ấy
Giấc ngủ trưa vẫn thấy em trong mộng
Mơ say sưa trong tình ấm duyên thề
Ta cách xa…nhưng ta vẫn gần bên
Tay vẫn nắm không để thuyền lạc bến
Nhớ nghe em… bên này anh vẫn đợi
Gặp nhau rồi … đời quen hết sầu lo
 
Ngọc Duy Thanh



CHỜ NHAU TRONG MƠ

C
hờ nhau hoài ta mãi chờ nhau thôi
Vượt trùng dương mơ khúc hát à ơi
Người mẹ Việt thuở nằm nôi Âu Lạc
Cánh đồng xanh cảnh thiên nhiên ngào ngạt
Hương lúa vàng thơm ngát ngày mùa sang
Kẽo kẹt vai thôn nữ đôi gánh quàng
Bờ đê nhỏ bóng tre làng thấp thoáng
Hạt gạo thơm ấm no bừng ánh sáng

KHÚC NIỆM TỪ
(Hi hi hi... Vì em xem báo đài ở VN nổi Tiếng là nghề Nông Nghiệp mà)
 

NỐI HAI BỜ THƯƠNG NHỚ
 
“Thời gian ơi sao lạc mãi không nguôi”(Khúc Niệm Từ)
Mình còn xa cách còn hoài mong đợi
Em bên kia ngắm trùng dương mà nhớ
Anh bên này đơn bước mãi trong đời
 
Hai bờ xa còn thăm thẳm ngàn khơi
Biển cách trở nên tình ta cách trở
Nhịp cầu thơ để gửi niềm thương nhớ
Vắng thơ rồi hồn lạc lõng bơ vơ
 
Có lẽ rằng mình chỉ gặp trong mơ
Và khi ấy mình có đôi cánh trắng
Anh và Em cùng bay trên biển mặn
Vẫy tay chào vầng trăng bạc đại dương
 
Cùng nói rằng Trăng ơi… mãi còn thương

Ngọc Duy Thanh
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2011 23:35:32 bởi ngocduythanh >
Ngọc Duy Thanh

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 01.07.2011 00:12:28
0


NỐI HAI BỜ THƯƠNG NHỚ
 
“Thời gian ơi sao lạc mãi không nguôi”(Khúc Niệm Từ)
Mình còn xa cách còn hoài mong đợi
Em bên kia ngắm trùng dương mà nhớ
Anh bên này đơn bước mãi trong đời
 
Hai bờ xa còn thăm thẳm ngàn khơi
Biển cách trở nên tình ta cách trở
Nhịp cầu thơ để gửi niềm thương nhớ
Vắng thơ rồi hồn lạc lõng bơ vơ
 
Có lẽ rằng mình chỉ gặp trong mơ
Và khi ấy mình có đôi cánh trắng
Anh và Em cùng bay trên biển mặn
Vẫy tay chào vầng trăng bạc đại dương
 
Cùng nói rằng Trăng ơi… mãi còn thương

Ngọc Duy Thanh




ĐÔI BỜ NHỚ - MONG

Đôi bờ... Em nhớ - Anh mong... biển rộng
Bóng Trăng lồng ảo vọng trời xa xăm
Nghìn trùng xa cách - xa cả cõi lòng
Còn không nữa cánh phượng hồng ngày thơ ấy ?

Quê hương ơi - sóng trắng tay gọi vẫy
Bên này em tất bật ngày quắt quay
Bên kia anh thức trắng mấy canh dài
Hai bờ nhớ - chờ hoài trong giấc mộng

Biển vùng dậy trùng dương gào bọt sóng
Trong giấc nồng anh chờ mãi bờ biển đông
Và khoảnh khắc em ngủ gật - canh cánh bên lòng
Có người đợi bên góc phượng hồng năm cũ

Bên em ngày nhớ - Bên anh đêm mong...
... không tròn giấc ngủ

KHÚC NIỆM TỪ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2011 19:16:06 bởi khucniemtu >
KHÚC NIỆM TỪ

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 01.07.2011 19:48:52
0

ANH KHÔNG THUA VÀ EM KHÔNG THẮNG

Anh không thua và em không thắng
Chỉ lu mờ vệt trắng trái tim thơ
Tim anh hoang đi mãi thuỷ chung ngờ
Tình sãi bước trăm bờ vạn bến

Tiên xử bì hậu lai xử kĩ
Bắt lỗi người phải xét lại lỗi mình
Dù rằng thơ nhưng phải rõ phân minh
Nét văn hoá dân tộc mình đẹp mãi

Đừng đổ thừa thơ tình yêu không ngại
Cứ mang ra giường chiếu làm tình
Trước mặt người khắp thế giới nghiệm khinh
Ôi đâu mất tinh hoa văn hoá Việt

Em không thắng anh không thua - chỉ quyết
Không chung cùng tiếng nói Văn hoá lạm dùng
Em cố chấp giữ mãi tinh hoa dân tộc Việt đến cùng
Hành trang suốt kiếp người Nam dù là chân lưu lạc

Em vẫn là giống dòng Hồng Lạc
Dân Việt Nam màu máu đỏ da vàng
Em hãnh diện văn hoá tinh anh hiên ngang
Không khuất phục ngoại bang pha trộn lẫn

Thơ tình cảm chỉ mượt mà câu chữ
Không phải là đem gường chiếc gối chăn
Ra ngoài đường cho thế giới xem nhằng
Nhũng lủng bại nét tinh anh văn hoá Việt

Anh không thua và em cũng không thắng
Đâu phải chiến tranh chư hầu ngoài quan ải
Chỉ là thơ em giữ gìn văn hoá Việt đẹp mãi
Còn anh cứ làm tình chiếu giường ngoài đường cái

Thôi đành nhé anh - em giơ tay vẫy
Vĩnh biệt chào - Thơ dừng lại nơi đây
Em về bên người mộng đắp xây
Hạnh phúc mãi bên vần thơ ngay Tiếng Việt

Thơ em xướng - người yêu em hoạ thuần khiết
Tôn trọng hoài văn hoá đẹp Việt Nam
Chúng em là một cặp nữ nam
Dòng máu đỏ da vàng giống Âu Lạc

Trong tình cảm hôn nhân em lựa chọn
Đấng phu quân phải ích nước lợi dân
Dù là lời nói nhỏ cũng cân phân
Phải thanh sạch trong ngần văn hoá Việt

Vì chúng ta là Người Việt Nam cần thiết !

KHÚC NIỆM TỪ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2011 20:08:22 bởi khucniemtu >
KHÚC NIỆM TỪ

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 02.07.2011 11:31:36
0

ĐÔI MẮT EM



Đôi mắt em tròn cho ta hoài mơ mộng
Mắt em thơ ngay ta khắc khoải mong chờ
Mắt em mộng mơ hồn ta mãi bơ vơ
Ta hoài vọng tình yêu em trọn vẹn

Ngọc Duy Thanh
26/6/2011


ĐÔI MẮT NHÌN VỀ

Đôi mắt em nhìn về phương trời ấy
Có dáng anh đến sở làm hằng ngày
Mỗi chiều về có bố mẹ đón ngay
Chờ cơm tối sum vầy - Ô! Đầm ấm

Em cũng thấy anh chờ trông em lắm
Từng ngày qua... từng tháng đợi... năm mong
Em gắng tâm học đến thành công
Sẽ về lại thăm quê hương một lần vơi nhớ

Em cũng thấy anh từng đêm trăn trở
Giấc không tròn vì mãi nhớ đến người xa
Bao nhiêu năm anh mòn mỏi nơi quê nhà...
... mà người xa chưa một lần về lại !

Đôi mắt em nhìn về phương trời ấy
Vẫn thấy hoài hình bóng anh chờ ai
Hạt nắng vàng rơi đọng mi anh cay
Mưa bụi rớt nặng môi anh đắng mãi

Ngày qua ngày công việc em luôn tay
Không giờ rỗi... mà lòng vẫn ai hoài về cố quốc
Em thấy rõ tình anh là chân thật
Nhưng bên này em còn nhiều việc tất bật phải kham

Hẹn làm sao ? Hứa gì khi việc cần em làm
Nhiều lắm lắm... Anh ơi nhiều lắm lắm
Em chỉ có thể tranh thủ vài phút gửi tin nhắn
Về thăm anh - động viên anh mãi thành công

Đôi mắt em nhìn thấy anh chờ mong
...

KHÚC NIỆM TỪ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2013 19:17:15 bởi khucniemtu >
KHÚC NIỆM TỪ

ngocduythanh
  • Số bài : 582
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2009
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 02.07.2011 23:43:14
0

Trích đoạn: khucniemtu



ĐÔI MẮT EM

 
Đôi mắt em tròn cho ta hoài mơ mộng
Mắt em thơ ngay ta khắc khoải mong chờ
Mắt em mộng mơ hồn ta mãi bơ vơ
Ta hoài vọng tình yêu em trọn vẹn

Ngọc Duy Thanh
26/6/2011


ĐÔI MẮT NHÌN VỀ

Đôi mắt em nhìn về phương trời ấy
Có dáng anh đến sở làm hằng ngày
Mỗi chiều về có bố mẹ đón ngay
Chờ cơm tối sum vầy - Ô! Đầm ấm

Em cũng thấy anh chờ trông em lắm
Từng ngày qua... từng tháng đợi... năm mong
Em gắng tâm học đến thành công
Sẽ về lại thăm quê hương một lần vơi nhớ

Em cũng thấy anh từng đêm trăn trở
Giấc không tròn vì mãi nhớ đến người xa
Bao nhiêu năm anh mòn mỏi nơi quê nhà...
... mà người xa chưa một lần về lại !

Đôi mắt em nhìn về phương trời ấy
Vẫn thấy hoài hình bóng anh chờ ai
Hạt nắng vàng rơi đọng mi anh cay
Mưa bụi rớt nặng môi anh đắng mãi

Ngày qua ngày công việc em luôn tay
Không giờ rỗi... mà lòng vẫn ai hoài về cố quốc
Em thấy rõ tình anh là chân thật
Nhưng bên này em còn nhiều việc tất bật phải kham

Hẹn làm sao ? Hứa gì khi việc cần em làm
Nhiều lắm lắm... Anh ơi nhiều lắm lắm
Em chỉ có thể tranh thủ vài phút gửi tin nhắn
Về thăm anh - động viên anh mãi thành công

Đôi mắt em nhìn thấy anh chờ mong
...

KHÚC NIỆM TỪ
 
 
DÕI BƯỚC CHÂN ANH
 
Đôi mắt em là cả trời thương nhớ
Từ xa xôi em gửi nhớ về anh
Ước mộng xanh – tình em rất chân thành
Theo gió hạ về ru anh ngày tháng
 
Chiều về nghe… lời thơ như hạt nắng
Rớt vào lòng vơi bớt nỗi đơn côi
Quên sầu lo khi xa vắng bồi hồi
Mà rung động trước tình em trong trắng
 
Tình của em ru hồn anh phẳng lặng
Trên bước đời vội vã nhừng ngày mai
Anh đã ra bương trãi sống những ngày
Em còn đi học ước mơ con đường sáng
 
Đôi mắt em dõi bước anh đi trong nắng
Gửi về anh dòng tin nhắn thân thương
Cho anh thêm vững bước vượt đường trường
Về kịp tối để mẹ cha thôi trông đợi
 
Anh vẫn biết em học - làm tất bật
Mắt vẫn dõi nhìn từng bước chân anh
Tin vẫn tới anh động viên anh hoàn thành
Hẹn ngày ấy…về thăm quê hương Việt
 
Hai chúng ta ở hai bờ xa thẳm
Nghìn trùng xa đừng xa cả cõi lòng!
Hãy cho nhau lời nguyện ước chờ mong
Để ngày ấy mình nắm tay chung lối mộng

NGỌC DUY THANH

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2013 18:56:38 bởi ngocduythanh >
Ngọc Duy Thanh

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 03.07.2011 16:55:25
0

THƠ TÔI LÀ CỦA VĂN HOÁ VIỆT NAM

Vần thơ tôi chỉ có bao nhiêu thôi đấy
Vẫn giữ gìn văn hoá sáng việt Nam
Bốn nghìn năm Văn hiến Văn Lang
Vinh dự phải giữ gìn tiếng vàng dân tộc Việt

Tình yêu thương quê hương vẫn tha thiết
Có sân trường để áo trắng đùa vui
Có ruộng đồng , cày cấy chăm lùi
Cô thôn nữ gánh thóc vui thơm rạ mới

Cảnh phố thị người người lui tới
Ngọn đèn đường xanh đỏ báo giao thông
Mỗi chiều về cha ngồi đợi mắt mẹ mong
Đàn con nhỏ về trông cơm tối

Có người iu chờ tôi ngày hạ mới
Bao tháng ngày mòn mỏi mắt xa trông
Nhưng học hành công việc vẫn chưa xong
Chưa hết khoá nên người mong ngóng mãi

Xin khất hẹn mùa sau em về lại
Thăm quê mình rạng rỡ mỗi ngày mai
Nước Việt Nam từng phút đổi thay
Vùng đất hứa tương lai lớn mạnh

Vần thơ tôi chỉ có bấy nhiêu đấy
Không thể nào phóng túng tình lẳng lơ
Xin người đừng ái náy bảo rằng thơ
Tôi khe khắc bó khuôn khổ nhỏ

Tôi không thể vì tôi là người Việt đó
Bản tính từ thuở nhỏ đã khắc khe
Tôi là tôi không thể hoà lẫn chung bè
Thơ văn chữ lẳng lơ ,,,
Tôi xem nhẹ !

Mỗi cách sống, mỗi người mỗi tánh ý
Tôi là tôi...xin đừng phi lí bảo rằng
Tình yêu nên phóng khoáng để được chăng
Yêu đắm đuối đến ranh lằn vô định

Tôi là tôi vẫn mãi bản tánh đinh ninh
Khe khắc đấy và muôn đời cố chấp
Tôi không thắng, người không thua ...
Nên không thể phân cao thấp
Chỉ nhấn mạnh một điều, vì :
Thơ tôi là của văn hoá vinh dự Việt Nam !

Tôi và người không chung giới tuyến
Không chung một ý thích việc làm
Nên không thể ... đành tạm biệt nhé
Phu quân Việt đón tôi lên cùng kiệu cưới hồng vui vẻ

Việt Nam ơi mỗi ngày một tươi trẻ sáng thơ trào
Quê hương ơi hoa khắp đất nước nở đỏ màu
Văn hoá Việt vinh dự nào sánh kịp !
Ôi Văn hoá Việt Nam thật là diễm tuyệt!

KHÚC NIỆM TỪ



Thơ hoạ với kẻ khác mà người luôn hướng về tôi ?
Thôi đừng nữa nhé xin đừng nữa nhé
Kẻ hoạ thơ chung họ sẽ buồn lắm đó
Vì ngộ nhận tình còn đau đớn nào hơn

Chiều hôm nay tôi lại trầm khúc so dây đờn (đàn)
Cảm thông nỗi bẽ bàng cho kẻ hoạ thơ người ngộ nhận

Xin hãy quên tôi - và xin hãy quên bẵng
Khúc Niệm Từ một khúc nhạc đàn buồn dư...

KHÚC NIỆM TỪ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2011 17:16:46 bởi khucniemtu >
KHÚC NIỆM TỪ

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 04.07.2011 17:34:36
0

BÊN LÒNG HẠ NHỚ

Em đi trong nắng em đi trong mưa
Đường xưa nắng rát hạt thưa lạnh đầu
Tương gian anh đợi bên cầu
Em đi mấy đoạn nhịp sầu chưa qua

Đợi em Hạ rớt trường xa
Qua bao mùa nhớ vẫn là chờ trông
Hạ nay phượng nở cánh hồng
Em chưa về kịp - biết lòng anh thương

Phượng hồng rơi khắp sân trường
Mình anh nhặt ghép đỏ vương nỗi lòng
Hẹn về mùa phượng trổ bông
Quê hương nở rộ màu hồng em sang

Chiều nay cánh nhớ mơ màng
Ngày thơ thắt bím hoa vàng tết duyên
Nhoẽn cười, đôi mắt to huyền
Tóc may bay bổng gió hiền đùa vui

Ta còn nhớ mãi không nguôi ?

KHÚC NIỆM TỪ



KHÚC NIỆM TỪ

ngocduythanh
  • Số bài : 582
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2009
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 04.07.2011 17:50:40
0

BÊN LÒNG HẠ NHỚ

Em đi trong nắng em đi trong mưa
Đường xưa nắng rát hạt thưa lạnh đầu
Tương gian anh đợi bên cầu
Em đi mấy đoạn nhịp sầu chưa qua

Đợi em Hạ rớt trường xa
Qua bao mùa nhớ vẫn là chờ trông
Hạ nay phượng nở cánh hồng
Em chưa về kịp - biết lòng anh thương

Phượng hồng rơi khắp sân trường
Mình anh nhặt ghép đỏ vương nỗi lòng
Hẹn về mùa phượng trổ bông
Quê hương nở rộ màu hồng em sang

Chiều nay cánh nhớ mơ màng
Ngày thơ thắt bím hoa vàng tết duyên
Nhoẽn cười, đôi mắt to huyền
Tóc may bay bổng gió hiền đùa vui

Ta còn nhớ mãi không nguôi ?

KHÚC NIỆM TỪ
 




DÁNG HẠ CHIỀU NAY
  
Anh thấy dáng em trong bóng mai
Say sưa mà khảy đàn ngân dài
Gửi theo gió Hạ về người cũ
Mà trách thơ sai tình cũng sai

Hạ nhớ em đi mưa ướt tóc
Phượng hồng rộ cánh rớt từng bông
Em đi mấy đoạn sầu chưa hết
Vẫn nhớ người thương đong nỗi lòng
 
Em nhớ - Anh mong đếm cánh hồng
Ngày về chung bước thỏa chờ mong
Cho hồng cánh phượng rơi trên áo
Cho nụ cười em rộn rả lòng
 
NGỌC DUY THANH

 

Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2011 19:33:29 bởi ngocduythanh >
Ngọc Duy Thanh

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 05.07.2011 00:06:36
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/E7C24CED3DDB428DA59294F827B05D30.jpg[/image]


CHỜ MONG

Phản phất trong mơ giấc ngủ hồng
Đường về nơi cũ có còn trông
Phượng rơi từng cánh màu huyết đỏ
In dấu tình thơ một nỗi lòng

Anh có chờ em về nữa không
Mỗi mùa Hạ nhớ xa buồn trông
Bên này em lắng niềm trăn trở
Bên ấy anh còn thức chờ mong

Ai đem cung phím nắn tơ lòng
Vương tơ mấy nhịp vương sầu đông
Đàn lên tiếng hẹn điệu trùng nhớ
Hạ nay còn có người chờ không !!!

KHÚC NIỆM TỪ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2011 00:27:21 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
KHÚC NIỆM TỪ

ngocduythanh
  • Số bài : 582
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2009
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 05.07.2011 21:51:34
0

Trích đoạn: khucniemtu



CHỜ MONG

Phản phất trong mơ giấc ngủ hồng
Đường về nơi cũ có còn trông
Phượng rơi từng cánh màu huyết đỏ
In dấu tình thơ một nỗi lòng

Anh có chờ em về nữa không
Mỗi mùa Hạ nhớ xa buồn trông
Bên này em lắng niềm trăn trở
Bên ấy anh còn thức chờ mong

Ai đem cung phím nắn tơ lòng
Vương tơ mấy nhịp vương sầu đông
Đàn lên tiếng hẹn điệu trùng nhớ
Hạ nay còn có người chờ không !!!

KHÚC NIỆM TỪ

 
ANH CHỜ - EM CÓ ĐỢI KHÔNG
 
Xa cách đại dương- nửa vòm trời
Em còn gửi nhớ đến tim tôi
Hỏi rằng Hạ nữa anh còn đợi
Tình em còn hẹn từ xa xôi


Lỡ khắc vào tim tôi chiếc bóng
Vào chiều thu ấy gió mưa rơi
Hồn thu theo gió chiều vời vợi
Xác lá thu rơi… rớt tơi bời
 
Từ ấy em ru vào hồn tôi
Một giọt tình trong trắng tuyệt vời
Như ngọn gió chiều khơi lòng sống
Gọi sống tim lòng đã lạnh đông
 
Bây giờ em hỏi có chờ không
Có thấy trong mơ giấc ngủ hồng
Có trông em về từ bên ấy
Và từng đêm về anh có mong
 
Ai bảo ngày xưa mưa ướt tóc
Bây giờ em hỏi nhớ hay không
Ai bảo em gieo cung sầu nhớ
Để lòng tôi đọng những mong chờ
 
Hạ về mưa ướt cả vần thơ
Từng đêm tôi đợi em có chờ
Tình em tôi khắc vào sâu thẳm
Thắm cả vào trong những ước mơ
 
 
NGỌC DUY THANH



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2011 21:53:49 bởi ngocduythanh >
Ngọc Duy Thanh

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 05.07.2011 22:08:34
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/2CB51DB4CA65479CB508BD985B6FB57B.jpg[/image]

ĐÀN MƯA


Đàn mưa nhỏ giọt âm thừa
Còn ai vẳng tiếng lệ chưa vơi sầu
Cung đàn trổi khúc về đâu
Bên khung trời nhớ một màu mưa xa
 
Đàn lên mấy nhịp ngân nga
Về xưa vẫn mãi mãi là hư không
Nhạc sầu trổi khúc buồn trông
Xa xa cánh gió thiệp hồng về đâu

Buồn dâng trắng giọt mưa ngâu
Cầu chim Ô Thước từ lâu gãy rồi
Mưa giăng chắn kín bến đời
Thuyền không về nữa bờ thôi đợi chờ

Thuyền vui dòng nước lững lờ
Trăng khuya rọi sáng sao mơ kết tình
Uyên bay về cõi vô hình
Nhạn mờ nhân ảnh biển in thẫn thờ

Bây giờ cho đến bao giờ
Tình không về nữa vần thơ thôi tìm
Tìm người như thể tìm chim
Sáo bay biển Bắc Én tìm trời Nam

   Khúc Niệm Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2011 22:46:00 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
KHÚC NIỆM TỪ

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 05.07.2011 22:57:20
0
CHỜ MONG

Phản phất trong mơ giấc ngủ hồng
Đường về nơi cũ có còn trông
Phượng rơi từng cánh màu huyết đỏ
In dấu tình thơ một nỗi lòng

Anh có chờ em về nữa không
Mỗi mùa Hạ nhớ xa buồn trông
Bên này em lắng niềm trăn trở
Bên ấy anh còn thức chờ mong

Ai đem cung phím nắn tơ lòng
Vương tơ mấy nhịp vương sầu đông
Đàn lên tiếng hẹn điệu trùng nhớ
Hạ nay còn có người chờ không !!!

KHÚC NIỆM TỪ

 
ANH CHỜ - EM CÓ ĐỢI KHÔNG
 
Xa cách đại dương- nửa vòm trời
Em còn gửi nhớ đến tim tôi
Hỏi rằng Hạ nữa anh còn đợi
Tình em còn hẹn từ xa xôi


Lỡ khắc vào tim tôi chiếc bóng
Vào chiều thu ấy gió mưa rơi
Hồn thu theo gió chiều vời vợi
Xác lá thu rơi… rớt tơi bời
 
Từ ấy em ru vào hồn tôi
Một giọt tình trong trắng tuyệt vời
Như ngọn gió chiều khơi lòng sống
Gọi sống tim lòng đã lạnh đông
 
Bây giờ em hỏi có chờ không
Có thấy trong mơ giấc ngủ hồng
Có trông em về từ bên ấy
Và từng đêm về anh có mong
 
Ai bảo ngày xưa mưa ướt tóc
Bây giờ em hỏi nhớ hay không
Ai bảo em gieo cung sầu nhớ
Để lòng tôi đọng những mong chờ
 
Hạ về mưa ướt cả vần thơ
Từng đêm tôi đợi em có chờ
Tình em tôi khắc vào sâu thẳm
Thắm cả vào trong những ước mơ
 
NGỌC DUY THANH



ANH CHỜ NHA !

Anh đã đợi em - Em quẩn quanh
Bao mùa Hạ nhớ - Thu đơm cành
Đông qua - Xuân tới hoa tươi thắm
Anh vẫn đợi - Em chờ mãi anh

Em chưa hết khoá học trường xa
Anh còn trông mãi bao năm qua
Vườn xuân vẫn đợi em về đến
Hoa hồng đỏ thắm tình quê nhà

Hạ nay em vẫn còn phương xa
Chỉ mơ tin nhắn anh quê nhà
Hằng ngày anh nhớ em thường biết
Nhưng còn khoá học anh chờ nha !

KHÚC NIỆM TỪ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2011 00:02:45 bởi khucniemtu >
KHÚC NIỆM TỪ

LÝ THANH THANH
  • Số bài : 126
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 06.07.2011 03:10:15
0




ĐÀN MƯA

Đàn mưa nhỏ giọt âm thừa

Còn ai vẳng tiếng lệ chưa vơi sầu
Cung đàn trổi khúc về đâu
Bên khung trời nhớ một màu mưa xa
 
Đàn lên mấy nhịp ngân nga
Về xưa vẫn mãi mãi là hư không
Nhạc sầu trổi khúc buồn trông
Xa xa cánh gió thiệp hồng về đâu

Buồn dâng trắng giọt mưa ngâu
Cầu chim Ô Thước từ lâu gãy rồi
Mưa giăng chắn kín bến đời
Thuyền không về nữa bờ thôi đợi chờ

Thuyền vui dòng nước lững lờ
Trăng khuya rọi sáng sao mơ kết tình
Uyên bay về cõi vô hình
Nhạn mờ nhân ảnh biển in thẫn thờ

Bây giờ cho đến bao giờ
Tình không về nữa vần thơ thôi tìm
Tìm người như thể tìm chim
Sáo bay biển Bắc Én tìm trời Nam

   Khúc Niệm Từ




KHÚC VỌNG HƯ KHÔNG

Niệm Từ Khúc nhớ để ta sầu
Tương đầu giang vỹ mộng về đâu
Xót vần thơ lặng bên bờ hẹn
Ta mơ bên lở , ai bên bồi

Hãy lắng trầm tư, bổng nỗi niềm
Đàn dư mấy đoạn gửi về thiêng
Dòng trôi xa mãi nước ròng lớn
Trăn trở triền miên lạc ước nguyền

Ai nắn phím đàn trong tĩnh vọng
Miên man trắc ẩn về hư không
Hồn trơ nhịp lỏng buông màn tím
Trầm lắng tơ vương khúc nhạc lòng

LÝ THANH THANH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2011 03:23:00 bởi LÝ THANH THANH >
LÝ THANH THANH

LÝ THANH THANH
  • Số bài : 126
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 06.07.2011 03:44:31
0
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/90417/0FFB69D58F944762AD304A6097565A9A.jpg[/image]
 
 
VỸ CẦM KHÚC

Vỹ Cầm trổi khúc vang vang xa
Lắng động niềm riêng ánh nguyệt tà
Thắp sáng dải Ngân SAO kết mộng
Vòm trời lồng lộng bóng Hằng Nga

Em lắng trầm tư tiếng Vỹ Cầm
Có cho ta hẹn tình trăm năm
Hay là hờ hững trong vô vọng
Để mộng không thành tình nín căm

Hãy vút lên cao tiếng Vỹ Cầm
Cho ta ngơ ngẩn tình xa xăm
Mơ về lầu các em tiên nữ
Nỗi nhớ niềm thương ta lặng thầm

LÝ THANH THANH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2011 00:46:09 bởi LÝ THANH THANH >
Attached Image(s)
LÝ THANH THANH

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 06.07.2011 18:32:16
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/DF452F22070A40FFB58E0DAB45B0CF89.jpg[/image]


THÔI ĐÀN ĐỂ NGƯỜI KHÔNG LỠ MỘNG HOANG

Trầm lắng cung thưa mưa mộng hoang
Đàn trầm ta trổi - sương mơ màng
Sáng ra giọt nắng vô tình rớt
Động lá trên cành trớt huớt chan

Ta chẳng vào thơ đàn khúc duyên
Chỉ là vơ vẩn để vơi phiền
Chỉ là dạo phím lơ ngơ vọng
Vô ý để người bên ấy trông

Đêm trường canh vắng ta so dây
Một khúc nhạc thơ - sao giống này?
Có kẻ bên kia khung cửa sổ
Nhìn đèn hắt sáng nhớ tình mây

Ta nghiêng dáng nhỏ khẽ tay đàn
Nào biết có người ngắm trăng sang
Tưởng nhớ người xưa về giấc mộng
Đàn ta hiện thực - người mơ hoang ?

Thì thôi thôi nhé ta thôi đàn
Để người không lỡ mộng đi hoang
Bước qua khung cửa nhìn đèn sáng
Hắt loà bóng nhỏ - tưởng là nàng

KHÚC NIỆM TỪ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2011 19:42:52 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
KHÚC NIỆM TỪ

ngocduythanh
  • Số bài : 582
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2009
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 06.07.2011 20:11:02
0
ĐÀN NỮA ĐI EM
 
Đàn nữa đi em nót nhạc sầu
Cho hồn ta lạc phách về đâu
Chơi vơi giữa chốn mờ nhân ảnh
Nơi ấy chẳn còn đâu mưa ngâu
 
Đàn đi em nót cao chót vót
Tình bay xa vút tận ngàn mây
Hạ mang về cung điệu đâu đây
Nghe như tiếng thu buồn năm ấy
 
Đàn đi em cho hồn trở dậy
Để nghe lòng như tiếng mưa rơi
Nghe trùng khơi sóng vỗ liên hồi
Sóng ngàn kiếp vào bờ cát trắng
 
Đàn đi em để tình phẳng lặng
Tiếng cung đàn rớt Hạ trên sân
Mỗi lần nghe cung điệu… bâng khuâng
Ta như thấy dáng buồn dĩ vãng
 
Đàn đi em mây sầu bãng lãng
Chiều hạ về tím phủ không gian
Nghe trùng dương vọng tiếng em đàn
Từng giọt nắng hanh vàng bờ cát
 
NGỌC DUY THANH
5/7/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2011 20:38:57 bởi ngocduythanh >
Ngọc Duy Thanh

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 06.07.2011 23:58:39
0
...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/C43A0E464ECB4460875747ECBDE47195.jpg[/image]





ĐÀN KHÚC VU VƠ

Ta chỉ vô tư dạo khúc đàn
Vu vơ điệu trổi buồn miên man
Nào ngờ vọng đến bên kia ấy
Lỡ ý khiến Người dạ ngỡ ngàng

Ta chỉ vô tình đàn nhạc thơ
Trong khung cửa kín chỉ vu vơ
Cung thương trầm lắng đôi vần lạc
Chẳng biết bên kia Người thức chờ

Bên này ta nắn phím cung tơ
Nào đâu biết được tình ai mơ
Về ngày xưa ấy người xưa ấy
Nên buông tiếng nhạc vọng tình cờ

Thôi thì thôi nhé tại vu vơ
Vì đàn thơ ngố nên ngu ngơ
Đôi tay vơ vẩn cứ đàn mãi
Để Người cứ ngỡ tình ngày thơ

KHÚC NIỆM TỪ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2011 16:26:02 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
KHÚC NIỆM TỪ

LÝ THANH THANH
  • Số bài : 126
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 07.07.2011 15:41:28
0
...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/C43A0E464ECB4460875747ECBDE47195.jpg[/image]





ĐÀN KHÚC VU VƠ

Ta chỉ vô tư dạo khúc đàn
Vu vơ điệu trổi buồn miên man
Nào ngờ vọng đến bên kia ấy
Lỡ ý khiến Người dạ ngỡ ngàng

Ta chỉ vô tình đàn nhạc thơ
Trong khung cửa kín chỉ vu vơ
Cung thương trầm lắng đôi vần lạc
Chẳng biết bên kia Người thức chờ

Bên này ta nắn phím cung tơ
Nào đâu biết được tình ai mơ
Về ngày xưa ấy người xưa ấy
Nên buông tiếng nhạc vọng tình cờ

Thôi thì thôi nhé tại vu vơ
Vì đàn thơ ngố nên ngu ngơ
Đôi tay vơ vẩn cứ đàn mãi
Để Người cứ ngỡ tình ngày thơ

KHÚC NIỆM TỪ
 
 
 

 

KHÚC NIỆM TỪ XA
 
Ai đã đàn lên khúc nhạc sầu
Để ta trầm lắng nỗi niềm đau
Trông về phương ấy ngày xưa ấy
Đêm trắng còn mơ giấc mộng đầu
 
Vẳng tiếng đàn mưa khúc nhạc buồn
Giọt sầu giọt nhớ hàng tràn tuôn
Rớt vào tim mộng tình vô vọng
Từng đoạn nhạc thơ khúc lệ trường
 
Ta cúi mặt sầu nghe tiếng thơ
Nốt trầm nốt bổng tìm vào mơ
Cung thương lầu ái ai xây mộng
Tiếng vọng trường miên lạc bến bờ
 
Hãy đàn lên KHÚC NIỆM TỪ xưa
Để lòng sâu lắng những âm thừa
Giọt nước mưa nào buồn vương mắt
Đọng khóe mi cay nhớ mấy vừa
 
Ai đàn mưa - lệ ta đong đầy
Đường tình ngày cũ mờ chân mây
Em không về nữa từ ngày ấy
Nên mỗi Hạ vàng ... mắt ta cay
 
LÝ THANH THANH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2011 16:35:31 bởi LÝ THANH THANH >
LÝ THANH THANH

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 08.07.2011 04:27:52
0

BƠ VƠ CÁNH DIỀU
 
Mây bay lãng đãng tìm chân trời
Gió bỏ bên đồi vạt nắng rơi
không gió cánh diều chẳng hướng tới
Về nơi chốn cũ tìm Xưa ơi
 
Nắng trải vườn mơ ướp mộng vàng
Bao mùa tiếc nhớ màu thu tan
Màn buông xuống thấp bao chiều đợi
Mà Gió chẳng về ... Tình lỡ làng
 
Cánh diều vắt vẻo cành treo lơ
Lững thững bước chân lá xạc xờ
Bầy thú chim muôn còn có bạn
Mà tình Mây Gió không hợp đàn
 
Mây ở nơi này - Gió ở đâu
Để tình lạnh buốt chiều mưa Ngâu
Thân diều lẻ bạn buồn nghiêng cánh
Rớt xuống vần thơ tách nhánh sầu
 
Mây vẫn đợi hoài - Gió hững hờ
Để diều rủ cánh buồn bơ vơ
Hạ hanh màu nắng chiều vàng úa
Đành để cánh diều nhớ thẫn thờ
 
KHÚC NIỆM TỪ
 
@ Gió ơi ! Bác Mây gọi cô về đấy ! Hi hi hi iiiiiiiiiiiii Đã mấy ngày rồi Cô Gió đi đâu mà bỏ bác Mây có 1 mình, nên bác Mây rất nhớ cô Gió, đứng chơ vơ trông ngóng đợi cô Gió về, rất rất rất là tội nghiệp cơ ! Cháu cũng mong cô Gió về họa thơ với bác Mây cho vui ạ, vì thơ cô Gió rất hay, họa thơ rất ăn ý với bác Mây.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2011 13:01:09 bởi khucniemtu >
KHÚC NIỆM TỪ

ngocduythanh
  • Số bài : 582
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2009
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 10.07.2011 23:22:13
0
CHIỀU NAY
 
Mấy ngày vắng tình trông…lòng nhớ
Hiểu nhau rồi tình bớt bơ vơ
 
Giận mà thương, thương giận… mong chờ
Rồi vớ vẫn buồn buồn vô cớ
 
Có ai biết lòng ai không nhỉ
Mấy chiều rồi thờ thẫn không hay
 
Hạ mang về vệt nắng chiều nay
Như thiêu chết tình người mong đợi
 
Lòng chơi vơi tình chơi vơi
Chiều nay ai đến mới vơi nỗi sầu
 
Cám ơn trời để em hiểu được
Mà vơi lòng đang ở vực sâu
 
Xin người hãy đổ mưa ngâu
Để tình xa nhớ tìm nhau trong đời
 
Ngọc Duy Thanh
10/7/2011
Ngọc Duy Thanh

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: KHÚC NIỆM TỪ - 12.07.2011 18:57:21
0
 
 
 
ĐÀN MƯA

Đàn mưa nhỏ giọt âm thừa

Còn ai vẳng tiếng lệ chưa vơi sầu
Cung đàn trổi khúc về đâu
Bên khung trời nhớ một màu mưa xa
 
Đàn lên mấy nhịp ngân nga
Về xưa vẫn mãi mãi là hư không
Nhạc sầu trổi khúc buồn trông
Xa xa cánh gió thiệp hồng về đâu

Buồn dâng trắng giọt mưa ngâu
Cầu chim Ô Thước từ lâu gãy rồi
Mưa giăng chắn kín bến đời
Thuyền không về nữa bờ thôi đợi chờ

Thuyền vui dòng nước lững lờ
Trăng khuya rọi sáng sao mơ kết tình
Uyên bay về cõi vô hình
Nhạn mờ nhân ảnh biển in thẫn thờ

Bây giờ cho đến bao giờ
Tình không về nữa vần thơ thôi tìm
Tìm người như thể tìm chim
Sáo bay biển Bắc Én tìm trời Nam
   Khúc Niệm Từ
 
 
 
ĐÀN TƯƠNG KHÚC
 
Đàn Tương Khúc...
Đàn Tương Khúc...
Ai vương nỗi niềm riêng phút li sầu
Người đi biệt bóng vó câu
Đêm đêm vọng tiếng lệ sầu chứa chan
 
Đàn miên man...
Đàn miên man...
Vẳng lên đoản Khúc oán than canh trường
Người đi biệt bóng mù sương
Để giang đầu nhớ bến Tương đợi chờ
 
Đàn vọng mơ...
Đàn vọng mơ...
Ru người giấc ngủ tình thơ chưa tròn
Trăng non nửa khuyết lầu son
Rèm che chắn cửa không còn thấy nhau
 
Thu về nhặt lá phai màu
Kết thành vần nhớ gửi vào hư vô
Trắng canh sương đẫm giọt chờ
Đàn vương mấy khúc chơ vơ phím chùng
 
lathuphai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 19:01:28 bởi lathuphai >
lathuphai

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 36 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 1080 bài trong đề mục