KHÚC NIỆM TỪ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 72 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
ngoncogiodua 27.12.2010 16:52:37 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2010 16:57:25 bởi ngoncogiodua >
ngoncogiodua 30.12.2010 14:42:56 (permalink)
0

 
 
            [sm=console.gif]    [sm=kissing.gif]
Cháu  ơi...cô  cỏ  mới  ghẹo  anh DỦNG  đây...hun   có  1  cái  mà  sợ  xanh mặt  đấy...sợ  bị  mấy nàng  thơ  anh DỦNG wính...  lở  ai...wính .cô ..cháu   nhớ  lấy  thuốc  đỏ  bông băng cứu  thương   giúp  cô  cỏ  nghen  ...hihihihihih <  hun cháu  thì  khg sợ  ai  ..cháu  là  cháu  của  cô  cỏ  mừ >
 
                                           [sm=z_stretcher.gif]      [sm=doctor.gif]      [sm=crutches.gif]   
 
                       
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 14:52:43 bởi ngoncogiodua >
khucniemtu 30.12.2010 19:20:18 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/639B406C341148168923C4B3B521EE54.jpg[/image]

KHÚC ĐÀN TÌNH XA

Lướt nhanh
năm ngón tay mềm
Lá Thu vẫn mãi bên thềm rụng rơi

Nhạc sầu
trổi khúc chơi vơi
Ngàn năm vẫn đợi _ nhạt lơi lối về

Trăng thanh
rớt xuống tóc thề
vương sầu lên mắt _ đường về còn xa

Đêm nay
Trăng ngã _ vàng ngà
Giấc mơ vẫn thắm _ tình xa phai màu

Khúc Niệm Từ


Cô Cỏ ơi ! Hi hi hi... Hổng có ai dám uýnh cô Cỏ hết á ! Vì có chú Trung Dũng Trần oai hùng chắn ngang cửa đấy, và hơn thế nữa bọn nhóc nhí chúng cháu xúm vào cười tươi và ngọt lời thì mấy cô kia sẽ tôn Cô Cỏ lên làm chị cả hoàng hậu, còn mấy cô kia là thứ phi ạ ! Xong nhiệm vụ bảo vệ cô Cỏ cho chú Trung Dũng Trần rồi đó nha !  cháu chạy ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ Hi hi hi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 19:50:19 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
vtglcn 31.12.2010 10:18:53 (permalink)
0




KHÚC ĐÀN TÌNH XA

Lướt nhanh
năm ngón tay mềm
Lá Thu vẫn mãi bên thềm rụng rơi

Nhạc sầu
trổi khúc chơi vơi
Ngàn năm vẫn đợi _ nhạt lơi lối về

Trăng thanh
rớt xuống tóc thề
vương sầu lên mắt _ đường về còn xa

Đêm nay
Trăng ngã _ vàng ngà
Giấc mơ vẫn thắm _ tình xa phai màu

Khúc Niệm Từ




LẮNG NGHE ĐÀN KHÚC TÌNH XA

Anh lê mòn gót đôi hài
Ngàn xa vạn dặm đến nay tìm nàng
Khúc Niệm Từ trầm bổng cung đàn
Gọi hồn thơ nhớ về mang nỗi lòng
Đường xa cách núi biển sông
Anh cũng quyết tới đến dòng Tương Giang
Lắng nghe điệu khúc mơ màng
Của nàng tiên nữ nhân gian khãy đàn
Lảng du nhịp khúc nhặt khoan
Len vào kí ức hàng tràn nhớ nhung
Đàn vương đợi bước trùng phùng
Bên trời xa xứ về cùng bên nhau
Đàn ơi sao lắng dạt dào
Tim ta cứ mãi lao xao nhịp trùng

vtglcn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2010 18:45:13 bởi vtglcn >
Trần Trung Dũng 31.12.2010 14:03:03 (permalink)
0




KHÚC ĐÀN TÌNH XA

Lướt nhanh
năm ngón tay mềm
Lá Thu vẫn mãi bên thềm rụng rơi

Nhạc sầu
trổi khúc chơi vơi
Ngàn năm vẫn đợi _ nhạt lơi lối về

Trăng thanh
rớt xuống tóc thề
vương sầu lên mắt _ đường về còn xa

Đêm nay
Trăng ngã _ vàng ngà
Giấc mơ vẫn thắm _ tình xa phai màu

Khúc Niệm Từ


Cô Cỏ ơi ! Hi hi hi... Hổng có ai dám uýnh cô Cỏ hết á ! Vì có chú Trung Dũng Trần oai hùng chắn ngang cửa đấy, và hơn thế nữa bọn nhóc nhí chúng cháu xúm vào cười tươi và ngọt lời thì mấy cô kia sẽ tôn Cô Cỏ lên làm chị cả hoàng hậu, còn mấy cô kia là thứ phi ạ ! Xong nhiệm vụ bảo vệ cô Cỏ cho chú Trung Dũng Trần rồi đó nha !  cháu chạy ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ Hi hi hi

Đính kèm (1)



NGUYỄN NGUYÊN THANH 31.12.2010 14:05:33 (permalink)
0

Trích đoạn: vtglcn





KHÚC ĐÀN TÌNH XA

Lướt nhanh
năm ngón tay mềm
Lá Thu vẫn mãi bên thềm rụng rơi

Nhạc sầu
trổi khúc chơi vơi
Ngàn năm vẫn đợi _ nhạt lơi lối về

Trăng thanh
rớt xuống tóc thề
vương sầu lên mắt _ đường về còn xa

Đêm nay
Trăng ngã _ vàng ngà
Giấc mơ vẫn thắm _ tình xa phai màu

Khúc Niệm Từ




LẮNG NGHE ĐÀN KHÚC TÌNH XA

Anh lê mòn gót đôi hài
Ngàn xa vạn dặm đến nay tìm nàng
Khúc Niệm Từ trầm bổng cung đàn
Gọi hồn thơ nhớ về mang nỗi lòng
Đường xa cách núi biển sông
Anh cũng quyết tới đến dòng Tương Giang
Lắng nghe điệu khúc mơ màng
Của nàng tiên nữ nhân gian khãy đàn
Lảng du nhịp khúc nhặt khoan
Len vào kí ức hàng tràn nhớ nhung
Đàn vương đợi bước trùng phùng
Bên trời xa xứ về cùng bên nhau
Đàn ơi sao lắng dạt dào
Tim ta cứ mãi xao xao nhịp trùng

vtglcn
 



TIẾNG ĐÀN EM NGÂN XA
 
Trên trời có một chòm sao
Một vì rụng xuống biến thành trăng thanh

Trăng thanh rơi xuống tốc xanh
Hong lên màu tốc _ làm thanh tốc mềm
 
Nhạc vàng nhịp khúc vẳng êm
Trong xa xăm ấy_ nhẹ thêm nổi sầu

Nhạc sầu lạc khúc về đâu
Nhạc rơi từng phím cung sầu ngân xa

Chạnh lòng người ở phương xa
Nhìn ai lướt phím lòng xa ngậm ngùi

Dáng xuân một sắc mây trời
Nàng nâng phím nhạc đợi người trăm năm
 
Đường về vạn nẻo xa xăm
Giấc mơ vẫn thắm _ người xa chưa về
 
Nguyên Thanh


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2010 17:33:14 bởi NGUYỄN NGUYÊN THANH >
vtglcn 31.12.2010 18:51:48 (permalink)
0






KHÚC ĐÀN TÌNH XA

Lướt nhanh
năm ngón tay mềm
Lá Thu vẫn mãi bên thềm rụng rơi

Nhạc sầu
trổi khúc chơi vơi
Ngàn năm vẫn đợi _ nhạt lơi lối về

Trăng thanh
rớt xuống tóc thề
vương sầu lên mắt _ đường về còn xa

Đêm nay
Trăng ngã _ vàng ngà
Giấc mơ vẫn thắm _ tình xa phai màu

Khúc Niệm Từ


Cô Cỏ ơi ! Hi hi hi... Hổng có ai dám uýnh cô Cỏ hết á ! Vì có chú Trung Dũng Trần oai hùng chắn ngang cửa đấy, và hơn thế nữa bọn nhóc nhí chúng cháu xúm vào cười tươi và ngọt lời thì mấy cô kia sẽ tôn Cô Cỏ lên làm chị cả hoàng hậu, còn mấy cô kia là thứ phi ạ ! Xong nhiệm vụ bảo vệ cô Cỏ cho chú Trung Dũng Trần rồi đó nha !  cháu chạy ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ Hi hi hi

Đính kèm (1)






Niệm Từ siêng lắm không lười
Đại Sư Trung Dũng nói cười hở răng
Chú Dũng nhớ cô kia chăng
Bên hàng xóm tám lăng xăng cô lười
Khúc Niệm Từ lắm việc ơi
Tay, chân, đầu óc không ngơi việc làm
Đến ăn uống cũng quên kham
...
Hic

vtglcn
khucniemtu 01.01.2011 00:48:43 (permalink)
0



Xa_xăm 01.01.2011 11:18:39 (permalink)
0

Thằng Nhóc X _ X chúc Xuân như ý đến con Nhóc Khúc Niệm Từ





<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2011 15:23:39 bởi Xa_xăm >
TTH 01.01.2011 11:32:13 (permalink)
0
MỪNG NĂM MỚI

Năm mới tô thêm mới mẻ mình
Đông người họp lại đất trời xinh 
Bên nhau cười nói vui phần số
Xa cách gọi kêu vẹn nghĩa tình
Dăm chữ thơ đề lời mở ý 
Nhiều ly tết cụng rượu chia bình
Góp tiền mua số cầu may mắn
Trúng cả bọn giàu thấy mộng linh

Thanh Huy

Năm Mới, chúc Khucniemtu vui, mạnh khoẻ, mọi sự như ý. Thanh Huy.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2011 01:28:02 bởi TTH >
vtglcn 01.01.2011 22:36:39 (permalink)
0


@ Xin phép sư huynh Nguyên Thanh, Tiểu Đệ thả thơ với Nhóc Khúc Niệm Từ cho vui nha ! Chỉ là thơ thôi, chứ không có ý gì khác ! Hì...



CUNG ĐÀN ĐÓN XUÂN

Ta về dạo lại bản tình ca
Nhạc suối trong mơ liễu mượt mà
Trăng sáng đêm thơ vàng lên tóc
Dạ quang triền dốc trải Xuân ra

Em hãy dạo lên khúc nhạc tình
Quê hương về lại đường mơ tinh
Sáng sương đầu núi còn mờ ảo
Vọng tiếng chim khuyên hát ngọt ngào

Anh cùng hoà nhịp nhạc em đàn
Vi vút từng âm điệu tràn lan
Chảy xuôi mạch máu hồng quê thắm
Trời mây non nước cảnh thiên hoàng

Yêu lắm quê hương dù xa đàng
Yêu tình nồng ấm đường chạy sang
Làng em chí tới làng anh ở
Cùng lớp chung trường cặp sách mang

Bao năm xa xứ lắng cung đàn
Anh làm nhạc sỉ nghiệp dư đang...
tìm cô ca sĩ không chuyên nghiệp
Anh khãy đàn , em giọng oanh vàng

Anh đàn, em hát đón Xuân sang

vtglcn 02.01.2011 13:48:10 (permalink)
0

@ Hì hì...hổng bị sư huynh Nguyên Thanh la rầy, nên Tiểu Đệ thả thơ nữa nha !


NGƯỜI ƠI!

Em ơi! Em ở đâu rồi
Nhìn tà áo tím lòng tôi thấy buồn
Saigon nắng đổ mưa tuông
Người đi lòng vẫn nhớ thương một người

Tiếng lòng gọi dấu yêu ơi
Đời cơn gió thoảng đưa đời về đâu
Thơ đan nghĩa nặng tình sâu
Nằm trong quạnh quẽ phủ màu sầu bi

Đêm nay gió thổi rầm rì
Cuộc vui chờ bóng bóng khi nào về
Trời đen ác mộng kéo lê
Xác thân bủn rủn bốn bề hoang vu

Vẳng trong giấc ngủ ngàn thu
Ai thương ai tưởng ai ru kiếp tàn
Ôi ngày mai nghĩ xốn xang
Đất chờ bia dựng... nối hàng...mời đi...

Thanh Huy





Ba cô nhẹ gót du xuân
Áo cam, trắng, tím huynh nhìn một thôi
Huynh gọi tím hỡi tím ơi
Làm đệ nhớ quá người ơi tím cùng

Hic

@ Tâm sự của Tiểu đệ cũng giống như Huy huynh đấy !



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2011 14:31:24 bởi vtglcn >
NGUYỄN NGUYÊN THANH 02.01.2011 23:29:18 (permalink)
0

Trích đoạn: vtglcn



 

Ai ngồi đàn giữa đêm trăng
Ta còn thao thức vì trăng chưa tàn
Đàn em vọng tiếng mây ngàn
Hồn ta bị cuốn theo đàn ngàn mây
Đêm trên đỉnh gió heo mây
Hay dưới chấn núi vẫn say tiếng đàn
Mong cho trăng mãi không tàn
Để ta còn ngắm em đàn trong trăng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2011 12:48:12 bởi NGUYỄN NGUYÊN THANH >
yen_99888 03.01.2011 17:41:42 (permalink)
0


NHẮC NHÓC NGỐC

Ới này Nhóc Khúc Niệm Từ ơi
Đàn nữa đi em Trăng gọi mời
Ngọc thuỷ Nguyên Thanh vầng trắng bạc
Hạc đôi cập cánh bay lên trời

Em cứ đàn hoài khúc nhớ thương
Để lòng ai mãi ngày đêm vương
Chỉ là lời lẽ thơ mơ tưởng
Em đừng nghĩ đúng tình tư tương

Thơ chỉ là thơ vần mộng thường
sắp con chữ nghĩa để vần cương
Chứ nào phải vậy lòng nguyên ý
Ai có thể nào yêu chữ hương

Người thật còn không được thật lòng
Thì trên cõi ảo có ai không
Chỉ là thơ thẩn cho thư dãn
Ai bảo đấy là thật thế ... mong ?

yen_99888 03.01.2011 18:38:25 (permalink)
0




Khúc Niệm Từ nhóc nói giận ai đó
Nên nhóc hổng thèm đàn bỏ hát ca
Hễ thấy ai đàn loa hát tà la
Nhóc oánh sưng mồm toét bảng họng ra
Nhóc Khúc Niệm Từ đập bể cây đàn hôm qua
Nhóc thề chẳng thèm đàn nữa chẳng hát ca
Ghét cái chú kia không thật đấy mà

Nhưng Nhóc mến Nguyên, chứ không có chữ Thanh à
Ghét rồi chữ trùng Nguyên Thanh kia kìa nha
chứ hổng phải Nguyên Thanh này* đâu nhá
Nên Nhóc gọi tên Nguyên, hổng gọi Thanh mà

Đúng là con nít khi giận hờn đó ha

Ka ka ka aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

(* hổng giận Nguyên Thanh = ngocduythanh
Nhóc giận chú 2 Cạn Nguồn = Nguyên Thanh)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2011 18:55:26 bởi yen_99888 >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 72 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9