KHÚC NIỆM TỪ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 72 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 06.09.2010 02:58:14 (permalink)
0
Chào mừng KNT nha, chúc vui và sáng tác đều, mong dd là nơi cho cô giảo thanh thản sau giờ làm việc nè..

#16
    TTH 06.09.2010 08:36:06 (permalink)
    0

    KHÚC NIỆM TỪ

    Chiều buông màn biển vắng
    Sóng hiền gợn lăn tăn
    Nước vỗ về bờ cát
    Nhẹ ru lời trăm năm

    Cánh buồm xa bạc trắng
    Biển lành _ Bờ phẳng lặng
    Cánh hạc trời xa xăm
    Mang thư tình gửi nhắn

    Đêm vén màn lộ Trăng
    Mỉm cười duyên chị Hằng
    Thuyền Trăng mơ tươi tắn
    Cho thêm tình biển mặn

    Năm canh sương hạt giăng
    Gió dìu ngôi sao băng
    Về một nơi xa hẵn
    Vui chơi với vĩnh hằng

    Cành chim biển chiều nay
    Chấp chới vòm trời bay
    Màu trắng nghiêng cánh sải
    Thoảng rít tiếng u hoài

    Mùi mặn nồng của biển
    Lan toả vào mạn thuyền
    Cho Trăng Nước hoà quyện
    Vương mãi tình xa riêng

    Gió hờn chi nổi sóng
    Bọt tung trắng mênh mông
    Triều dâng cao viễn vọng
    Phủ trắng lòng xa xăm

    Sầu trổi Khúc Niệm Từ
    Đàn khoan nhặt thực hư
    Thế nhân ai biết được
    Màn chiều cứ tà dư...

    Khúc Niệm Từ
     
     
    KHÚC ĐÀN TƠ
     
    Đàn ai gãy khúc tình tang
    Giữa khuya tăm tối gọi chàng chàng đâu
    Tay buông cung nốt u sầu
    Trắng đêm áo tím nhuộm màu nhớ thương
     
    Người đi sương gió dặm trường
    Hiểu cho tâm sự vô thường em chăng
    Trong lòng khuyết nửa vầng trăng
    Ngoài trời gió lộng sao giăng hững hờ
     
    Niệm Từ tên gọi như mơ
    Vài câu thơ gởi bây giờ làm tin
    Phải em dáng dấp trong hình
    Hay là mây gió vô tình bay cao...
     
    Thanh Huy
     
     
     
     

    #17
      khucniemtu 06.09.2010 18:49:31 (permalink)
      0


      (Bài số 1)

      Ta là ai giữa muôn ngàn lối rẽ…
      là chiêm bao quạnh quẽ một kiếp người…
      ai khẽ cười cho lòng đau nhói thắt…
      đến ngày nào ta khẽ gọi tên nhau.

      Ta là ai trong tưởng tượng ngày sau…
      một bóng ma xuôi về miền âm cảnh…
      gió không thổi, mưa không rơi, trời lạnh…
      cười cuộc đời ta vẫn cứ buồn ta…

      Ta là ai giữa thế gian thực tại…
      ngủ say rồi mà đời có chịu tha…
      sống một lần ta gói trọn hồn ta…
      trong bể khổ, giữa phong ba, khờ dại…

      03-05-2009, 11:54 PM
       phanchinhnguyen



      VÔ CẢM

      Ta chẳng biết từ nơi đâu ta đến
      Theo dấu hài ta cứ mãi lênh đênh
      Căng buồm mơ sóng cuộn thuyền chông chênh
      Ta không biết bến bờ nào là chốn thực

      Một bóng mờ của ai thoáng qua bên bờ vực
      Giống như ta... À, không phải là ta
      Dưới Trăng mờ bảng lảng mây vờn qua
      Rồi lặn mất về phương xa nào đấy

      Biển trùng khơi nghe ầm vang sóng dậy
      Cánh hải âu chấp chớp bay về đâu
      Dưới mây đen lạc bạn tiếng kêu sầu
      Thinh không văng vẳng vọng vang gọi mãi

      Khúc Niệm Từ

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2011 18:35:26 bởi khucniemtu >
      #18
        khucniemtu 06.09.2010 19:19:59 (permalink)
        0
        Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

        Chào mừng KNT nha, chúc vui và sáng tác đều, mong dd là nơi cho cô giảo thanh thản sau giờ làm việc nè..




        Cảm ơn Trăng lạnh đến thăm
        Được sếp ghé mắt...em hăm hở cười
        Mặt mày hí hửng tươi vui
        Ngắm bức tranh đẹp có người giống...ai ?  (hổng biết luôn)



        CÓ NHỮNG LÚC SUY TƯ

        Có những phút gục đầu trên giáo án
        Tay cứ thẫn thờ viết dở tên ai

        Có những lúc bên sắp giấy chấm bài
        Mắt dò mãi tên dài trong kí ức

        Có những lúc tay huơ ngòi bút
        Lạ...? !  thẫn thờ thực thực mơ mơ

        Những con chữ chưa mờ trong nhung nhớ
        Cứ xoay tròn hình ảnh trong thơ

        Khúc Niệm Từ

        ( Bài này em viết thay cho nỗi lòng những thầy cô giáo ạ ! chứ em không phải là cô giáo nha!)
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2012 21:39:59 bởi khucniemtu >
        #19
          khucniemtu 06.09.2010 19:51:25 (permalink)
          0

          Tình yêu
           
          Tình yêu như trái bồ hòn
          Vui ăn thấy ngọt giận hờn đắng chua
           
          Tình  như cau trái đang mùa
          Vôi nồng trầu thắm luôn vừa lòng nhau
           
          Tình yêu chẳng có trước - sau
          Khi tim cùng nhịp đẹp  màu hằng nga
           
          Tình yêu năm tháng đâu  già
          Tay mềm ấp ủ thân  ngà mãi thanh
           
          Thuyền tình đậu bến trong lành
          Mãi nghiêng theo ngọn  sóng  xanh bốn mùa .
           
          Thanh Thanh Khiết
          6.9.2010
           
           



          Theo bụt em hái mơ chua
          Ngắm hoài chẳng hiểu giống mùa quýt cam

          Dung dăng theo bụt qua hàng
          Dâu chưa chín quả...cây bàng chẳng bông

          Em rời bụt chạy lông nhông
          Đuổi bắt bươm bướm bên cổng làng bên

          Mê chơi em lại bỏ quên
          Bụt ở nơi chốn mông mênh mất rồi

          Lạc đường em khóc một hồi
          Tỉnh giấc em thấy mình ngồi ngủ quên
          ( Ngồi ở bàn viết rồi ngủ gật á ! )

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2010 20:01:36 bởi khucniemtu >
          #20
            khucniemtu 06.09.2010 20:59:29 (permalink)
            0


            KHÚC ĐÀN TƠ
             
            Đàn ai gãy khúc tình tang
            Giữa khuya tăm tối gọi chàng chàng đâu
            Tay buông cung nốt u sầu
            Trắng đêm áo tím nhuộm màu nhớ thương
             
            Người đi sương gió dặm trường
            Hiểu cho tâm sự vô thường em chăng
            Trong lòng khuyết nửa vầng trăng
            Ngoài trời gió lộng sao giăng hững hờ
             
            Niệm Từ tên gọi như mơ
            Vài câu thơ gởi bây giờ làm tin
            Phải em dáng dấp trong hình
            Hay là mây gió vô tình bay cao...
             
            Thanh Huy





            CUNG ĐÀN DƯỚI TRĂNG

            Dưới Trăng đàn gọi mênh mang
            Trúc xinh ve vẫy cùng đàn múa vui
            Trăng nhìn trần thế reo cười
            Cõi lòng người cũng nở tươi hoa hồng
            Đêm thanh tĩnh mịch Trăng trong
            Lặng nghe vi vút tơ lòng...cung thương

            Đưa theo chân bước dặm trường
            Cây cành hoa lá cỏ nương theo đàn
            Tình tang tích tịch tình tang
            Trăng xinh, Trúc cũng duyên ngàn dáng xinh
            Đàn cho tất cả thanh linh
            Không riêng duyên đến tình mình đấy thôi
            Muôn loài đêm Trăng tụ hội
            Lắng nghe tình khúc tự hồi xa xăm

            Niệm Từ...trần thế ? thiên ? âm ?
            Cõi nào cũng có Trăng Rằm đến thăm
            Khảy đàn dạo khúc cung ngâm
            Gửi người lắng tiếng trăm năm đợi chờ

            Khúc Niệm Từ

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2010 00:32:12 bởi khucniemtu >
            #21
              tieudien 07.09.2010 01:23:13 (permalink)
              0
              Trích đoạn: khucniemtu

              @ Bạn xem phần căn bản thơ Đường Luật này có thể giúp được bạn chút gì không.



              LUẬT   B – T (bằng trắc – nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh)
                                       Tiếng B: chữ viết có dấu thanh là dấu huyền ( \ ) hoặc
                                                                                                                 Không có dấu 
                                      Tiếng T: chữ viết có dấu thanh là / ? ~ .




               


              T T B B T T B .... B B T T T B B *
              B B T T T B B .... T T B B T T B *
              B B T T B B T .... T T B B B T T
              T T B B T T B .... B B T T T B B *
              T T B B B T T .... B B T T B B T
              B B T T T B B .... T T B B T T B *
              B B T T B B T .... T T B B B T T
              T T B B T T B .... B B T T T B B *


              cám ơn bạn hữu ghé qua nhà
              giúp câu đường luật, vẻ thi ca
              chỉ tiếc tài sơ, đành cố vậy
              dăm câu tuỳ hứng, gọi rằng là
              ......

              cám ơn @bạn ghé thăm và trao đổi về thơ đường luật, tđ xin cố gắng hơn. mong các bạn qua lại và cùng vui vẻ vài vần nhé
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2010 01:24:29 bởi tieudien >
              #22
                khucniemtu 07.09.2010 03:23:17 (permalink)
                0

                HÚ VÍA

                Ngỡ rằng Tiêu Điền đến la
                Nào dè chỉ nói như là...là như
                Hổng sao...chẳng có sao...chừ
                Hú hồn...hú vía...y như...bạn bè

                ( Bác là ai thế bác Tiêu Điền ơi )
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2010 03:59:41 bởi khucniemtu >
                #23
                  Tinhkhgbiengioi 07.09.2010 04:19:20 (permalink)
                  0

                  VÔ CẢM

                  Ta chẳng biết từ nơi đâu ta đến
                  Theo dấu hài ta cứ mãi lênh đênh
                  Căng buồm mơ sóng cuộn thuyền chông chênh
                  Ta không biết bến bờ nào là chốn thực

                  Một bóng mờ của ai thoáng qua bên bờ vực
                  Giống như ta... À, không phải là ta
                  Dưới Trăng mờ bảng lảng mây vờn qua
                  Rồi lặn mất về phương xa nào đấy

                  Biển trùng khơi nghe ầm vang sóng dậy
                  Cánh hải âu chấp chớp bay về đâu
                  Dưới mây đen lạc bạn tiếng kêu sầu
                  Thinh không văng vẳng vọng vang gọi mãi

                   

                  Mơ Giấc Vô Thường
                   
                  Ta lại về đây, vượt thác leo ghềnh
                  Thử thời vận chôn nỗi buồn trong vách núi
                  Có lắm khi thở dập dồn yếu đuối
                  Vẫn quyết tâm đạp lên những cõi sầu
                   
                  Ta lại về đây, từ chốn giang đầu
                  Hai tay nhỏ ôm một trời thương nhớ
                  Đôi chân thô xiềng trong nỗi bơ vơ
                  Dương mắt bé nhìn đời qua ảo vọng
                   
                  Cả cuộc đời trải qua nhiều ác mộng
                  Biến ta thành một loài quỷ yêu đương
                  Để đêm đêm dệt giấc mộng vô thường
                  Khi tỉnh giấc vẫn hoang đường xám hối
                   
                  Ta lại về đây, quẳng đi ngàn tội lỗi
                  Rồi gánh thêm hàng vạn nỗi u mê
                  Vẫn là ta cũng vì những lời thề
                  Mà bỏ mặc linh hồn sống đời nghiệt ngã
                   
                  Có gã cuồng, nằm ôm ánh trăng ngà
                  Đêm nay ngủ bỗng thấy mình xa lạ
                  #24
                    Tinhkhgbiengioi 07.09.2010 11:11:53 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: khucniemtu


                    XA

                    Chiều nay mưa rả rức nhớ
                    Vết mòn lối cũ trơ vơ
                    Từ li anh đi về phố
                    Giã từ em gái ngây thơ

                    Mắt Nai em buồn ngơ ngác
                    Lá Thu trở giấc u hoài
                    Rừng xưa sương sầu phủ kín
                    Lạnh lùng con suối rẻ hai

                    Anh bảo bé yêu thương mãi
                    Nhưng anh phải bước dặm dài
                    Lánh xa nhân tình thế thái
                    Tránh cho bé tiếng thở dài

                    Tiễn anh lên đường vui nhé
                    Khi buồn gọi bé nghe phone
                    Bé nghe anh trai kể chuyện
                    Vui buồn thế thái...sợ luôn !

                    Khúc Niệm Từ

                    @ Chúc anh lên đường về chốn bình yên. Gửi lời em đến thăm bố mẹ nhé ! Tới ngày nghỉ em về vui với gia đình ạ ! Hi hi hi...





                     
                    Nhận Lỗi
                     
                    Anh đi rồi lại nhớ bé
                    Nhớ lại những tiếng khóc nhè
                    Nhớ lúc bé giả làm ma
                    Mà làm cho anh run sợ
                     
                    Anh trở về theo thương nhớ
                    Về tìm cô bé ngây thơ
                    Năm xưa anh đi không tiễn
                    Núp trong bóng tối đợi chờ
                     
                    Anh về tìm cô bé ngoan
                    Ngày trước anh sai phán đoán
                    Gán cho bé một tội oan
                    Bé không một lời biện bạch
                    Để anh mất cả thập toàn
                     
                    Anh đã bỏ mặc cái tôi
                    Đã trở về đây xin lỗi
                    Chẳng biết còn bao nhiêu tội
                    Một lần xin hết cho xong
                    #25
                      khucniemtu 07.09.2010 12:39:43 (permalink)
                      0


                      XA

                      Chiều nay mưa rả rức nhớ
                      Vết mòn lối cũ trơ vơ
                      Từ li anh đi về phố
                      Giã từ em gái ngây thơ

                      Mắt Nai em buồn ngơ ngác
                      Lá Thu trở giấc u hoài
                      Rừng xưa sương sầu phủ kín
                      Lạnh lùng con suối rẻ hai

                      Anh bảo bé yêu thương mãi
                      Nhưng anh phải bước dặm hài
                      Lánh xa nhân tình thế thái
                      Tránh cho bé tiếng thở dài

                      Tiễn anh lên đường vui nhé
                      Khi buồn gọi bé nghe phone
                      Bé nghe anh trai kể chuyện
                      Vui buồn thế thái...sợ luôn !

                      Khúc Niệm Từ

                      @ Chúc anh lên đường về chốn bình yên. Gửi lời em đến thăm bố mẹ nhé ! Ngày chánh lễ cưới anh hai với chị dâu em mới về được. Hiện giờ em rất bận, Thủ trưởng không cho phép nhiều ngày, chỉ một ngày là ngày chính lễ cưới của anh hai với chị dâu thôi đấy ! Hi hi hi... Chị dâu xinh đẹp và trẻ trung quá ! Em nhìn muốn mê luôn huống hồ là anh hai !




                      Nhận Lỗi

                      Anh đi rồi lại nhớ bé
                      Nhớ lại những tiếng khóc nhè
                      Nhớ lúc bé giả làm ma
                      Mà làm cho anh run sợ

                      Anh trở về theo thương nhớ
                      Về tìm cô bé ngây thơ
                      Năm xưa anh đi không tiễn
                      Núp trong bóng tối đợi chờ

                      Anh về tìm cô bé ngoan
                      Ngày trước anh sai phán đoán
                      Gán cho bé một tội oan
                      Bé không một lời biện bạch
                      Để anh mất cả thập toàn

                      Anh đã bỏ mặc cái tôi
                      Đã trở về đây xin lỗi
                      Chẳng biết còn bao nhiêu tội
                      Một lần xin hết cho xong

                      Tinhkhngbiengioi



                      ĐẸP ĐÔI

                      Anh hai cưới xong về rồi
                      Có thêm chị dâu xinh ơi
                      Em cười reo vui tíu tít
                      Vì em có chị vui chơi

                      Anh cùng chị dâu xứng đôi
                      Trai tài gái sắc tuyệt vời
                      Vây quanh gọi anh chị ơi
                      Nụ cười em nở trên môi

                      Anh hai đã cưới chị rồi
                      Tình không biên giới ngừng thôi
                      Để không ai oán than lời
                      Chị dâu nghe thấy lệ rơi

                      Anh luôn người chồng chung thuỷ
                      Chị dâu yêu thương một đời
                      Em khoe khắp bạn bè mãi
                      Anh trai chị dâu đẹp đôi


                      Khúc Niệm Từ

                      Hi hi hi

                      #26
                        khucniemtu 07.09.2010 13:04:59 (permalink)
                        0

                        Á thần
                        P.M.T

                        Hai nửa yêu thương một góc trời
                        Mây lòng như đã nặng trong tôi
                        Nửa thần anh tặng em duyên dáng
                        Một nửa người kia đứng ngậm ngùi



                        Đau khổ hỏi ai chả hỏi trời
                        Ai làm tan nát trái tim tôi
                        Người đi mãi mãi xa vời vợi
                        Tôi gửi gió mây những ngậm ngùi...
                         
                        K.N


                        Mưa rơi tí tách mãi rơi rơi
                        Gió xa cất tiếng lắng trong lời
                        Đường mưa ướt áo xa không tới
                        Để màu mây tím chiều chơi vơi

                        Khúc Niệm Từ

                        #27
                          Tinhkhgbiengioi 07.09.2010 13:05:53 (permalink)
                          0

                          ĐẸP ĐÔI

                          Anh hai cưới xong về rồi
                          Có thêm chị dâu xinh ơi
                          Em cười reo vui tíu tít
                          Vì em có chị vui chơi

                          Anh cùng chị dâu xứng đôi
                          Trai tài gái sắc tuyệt vời
                          Vây quanh gọi anh chị ơi
                          Nụ cười em nở trên môi

                          Anh hai đã cưới chị rồi
                          Tình không biên giới ngừng thôi
                          Để không ai oán than lời
                          Chị dâu nghe thấy lệ rơi

                          Anh luôn người chồng chung thuỷ
                          Chị dâu yêu thương một đời
                          Em khoe khắp bạn bè mãi
                          Anh trai chị dâu đẹp đôi

                          Khúc Niệm Từ

                          Hi hi hi

                           

                          Đánh Mất Tự Do
                           
                          Anh giờ chỉ họa thơ thôi
                          Chẳng giám hó hé nửa lời
                          Lỡ mà chị dâu biết được
                          Chổi chà sớm tối anh xơi
                           
                          Tình Không Biên giới đã thành
                          Ta Không Biết Gì bé ơi
                          Khi nào thấy mặt anh xanh
                          Là khi chị nổi tam bành
                          Mặt đen không xanh không được
                           
                          Mai này sẽ không mơ ước
                          Chỉ biết lục đục đi cày
                          Cày khuya cày tối cày ngày
                          Cày luôn thứ bảy, cuối tuần
                           
                          Khi nào buông được cái cày
                          Và anh còn hơi thở hắt
                          Anh sẽ cố vô gặp mặt
                          Cô bé Niệm Từ họa thơ
                           
                          Ha Ha Ha
                          #28
                            khucniemtu 07.09.2010 14:26:45 (permalink)
                            0

                            ĐẸP ĐÔI

                            Anh hai cưới xong về rồi
                            Có thêm chị dâu xinh ơi
                            Em cười reo vui tíu tít
                            Vì em có chị vui chơi

                            Anh cùng chị dâu xứng đôi
                            Trai tài gái sắc tuyệt vời
                            Vây quanh gọi anh chị ơi
                            Nụ cười em nở trên môi

                            Anh hai đã cưới chị rồi
                            Tình không biên giới ngừng thôi
                            Để không ai oán than lời
                            Chị dâu nghe thấy lệ rơi

                            Anh luôn người chồng chung thuỷ
                            Chị dâu yêu thương một đời
                            Em khoe khắp bạn bè mãi
                            Anh trai chị dâu đẹp đôi


                            Khúc Niệm Từ

                            Hi hi hi




                            Đánh Mất Tự Do
                             
                            Anh giờ chỉ họa thơ thôi
                            Chẳng giám hó hé nửa lời
                            Lỡ mà chị dâu biết được
                            Chổi chà sớm tối anh xơi
                             
                            Tình Không Biên giới đã thành
                            Ta Không Biết Gì bé ơi
                            Khi nào thấy mặt anh xanh
                            Là khi chị nổi tam bành
                            Mặt đen không xanh không được
                             
                            Mai này sẽ không mơ ước
                            Chỉ biết lục đục đi cày
                            Cày khuya cày tối cày ngày
                            Cày luôn thứ bảy, cuối tuần
                             
                            Khi nào buông được cái cày
                            Và anh còn hơi thở hắt
                            Anh sẽ cố vô gặp mặt
                            Cô bé Niệm Từ họa thơ
                             
                            Ha Ha Ha

                            T K B G




                            HẠNH PHÚC

                            À ha... cảnh này đẹp nha
                            Anh trai xong việc về nhà
                            Chị dâu bưng bát yến ra
                            Dỗ anh trai ăn cho khoẻ
                            Trông rất hạnh phút đấy nhe
                            Vui quá em cười "he he..."

                            Cầu mong anh trai luôn khoẻ
                            Chị dâu mãi vẫn tươi trẻ
                            Khi anh chị có em bé
                            Phone báo tin em vui ké

                            Anh trai phải nhớ đấy nghe
                            Bấy nhiêu... em lời thỏ thẻ
                            Bây giờ em xin bye nè
                            Gửi lời luôn, vẫn, mãi...he he

                            Khúc Niệm Từ

                            #29
                              P.M.T 07.09.2010 15:52:36 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: khucniemtu


                              Á thần
                              P.M.T

                              Hai nửa yêu thương một góc trời
                              Mây lòng như đã nặng trong tôi
                              Nửa thần anh tặng em duyên dáng
                              Một nửa người kia đứng ngậm ngùi



                              Đau khổ hỏi ai chả hỏi trời
                              Ai làm tan nát trái tim tôi
                              Người đi mãi mãi xa vời vợi
                              Tôi gửi gió mây những ngậm ngùi...
                               
                              K.N


                              Mưa rơi tí tách mãi rơi rơi
                              Gió xa cất tiếng lắng trong lời
                              Đường mưa ướt áo xa không tới
                              Để màu mây tím chiều chơi vơi

                              Khúc Niệm Từ




                              Khúc Niệm Từ
                              P.M.T

                              Trời hỡi ai thương chẵng nửa lời
                              Đường mưa hồng thuỷ vỡ tinh khôi
                              Tóc xưa em thả từng sợi mặn
                              Trói chết trong anh cả một đời.


                              Cảm ơn Khúc Niệm Từ sang thăm. Chúc bạn vui !.
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 72 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9