KHÚC NIỆM TỪ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 72 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
khucniemtu 16.01.2011 20:29:13 (permalink)
0


TÌNH THƠ - NGƯỜI THƠ

Nghe tin người hổng có sao
Giao thông tai nạn lại mau phục hồi
Hai tuần nằm viện buồn ôi
Khách thơ thờ thẫn đứng ngồi ngóng trông
Bây giờ người trở lại lòng
Thi nhân hoạ nốt những dòng thơ trao
Tình thân thi hữu đẹp sao
Quan tâm như thể gặp nhau ngoài đời
Tình thơ vẫn mãi sáng ngời
Người thơ vẫn mãi thương lời cùng nhau
Vần thơ vẫn mãi dạt dào ...

Khúc Niệm Từ
khucniemtu 16.01.2011 20:31:57 (permalink)
0



Đính kèm (1)



Đừng chọc nữa anh sợ rồi em gái
Chừa thì chừa chớ có sao đâu
Nếu ngày xưa không có trận mưa ngâu
Thì anh đâu gặp được em mà trêu chọc
 
Em hồn nhiên vô tư  trong sáng
Ghẹo anh hoài anh trêu lại đó nha

Nếu dám ghẹo đừng bỏ chạy về nhà
Anh đuổi kịp sẽ bắt đền em đấy!
 
Nguyên Thanh




ĐỀN NÈ

Em sẽ đền cho anh mấy tờ giấy
Cho anh ghi đầy đủ cả tháng ngày
Đi nơi nào và gặp gỡ những ai
Liệt kê hết cả anh trai chị gái
Để em giúp anh hai lựa bạn đấy
Chọn bạn hiền tính tốt để mà chơi
Vì ông Nội nói hoài một câu thôi
"Gần mực thì đen gần đèn thì sáng" chói
Còn chị dâu, em sẽ chấm chị hiền quá đổi
Để không la khi em nghịch phá đấy mà
Em giúp anh như vậy được hông hả ?
Nếu dược thì anh mau viết ra tên họ nhá
Công em lắm anh phải tính mà trả
Gần Tết rồi anh mau mau đi ạ
Cưới chị dâu Hồng Ngọc về nhà nha
Xúi vây thôi , chứ anh cưới từ lâu mà
Ngày 16 tháng 10 đấy chứ
Ngày đám cưới anh rất nhiều khách khứ
Chúc mừng anh vui vẻ thành thất gia...

Trêu anh xong em phải chạy nhanh ra
Vì bận việc lắm à à à đấy..

Kà kà kà

Khúc Niệm Từ

khucniemtu 16.01.2011 20:33:42 (permalink)
0
...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2013 23:44:34 bởi khucniemtu >
khucniemtu 16.01.2011 20:35:06 (permalink)
khucniemtu 16.01.2011 21:14:15 (permalink)
0


Đính kèm (1)


 Hôm nay Phù Vân có một món quà đáp lễ bạn đã ghé thăm nhà, xin mời ghé vào trang nhạc Dzuylynh nghe nhé. Chúc vui 




TUYỆT VỜI DZUY LYNH

Em cảm ơn chị Vân đáp lời
Cho em bài hát em mừng ơi
Giọng anh Dzuy Lynh nghe êm ngọt
Phổ nhạc thơ em - anh tuyệt vời

Rất tuyệt tiếng đàn anh hát thôi
Nhạc Lynh hay quá quá Dzuy ơi
Lại thêm giọng hát ca thanh thót
Trầm ấm lòng người không thể vơi

Tuyệt vời !

Khúc Niệm Từ



MÃI NGHE TIẾNG HÁT ĐÀN

Em lại vào đây nghe nhạc đàn
Nghe lời anh hát dạ miên man
Tiếng anh trầm ấm tình chi lạ
Em mãi lắng nghe tiếng hát đàn




<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2011 00:19:30 bởi khucniemtu >
NGUYỄN NGUYÊN THANH 16.01.2011 23:11:51 (permalink)
0
 
EM SẼ VỀ
 
 
Em sẽ về rừng thu thôi trúc lá
Em sẽ về đẹp bóng những hoàng hôn
Em sẽ về ngàn hoa rộ đơm bông
Quê hương đón em chở xuân về đến
 
Lời em hứa ấm lòng người mông đợi
Đem nắng hồng về rải khắp quê hương
Chở Tình thương về tặng khắp phố phường
Đàn em nhỏ vui hân hoan chào đón
 
Tình thương ơi! có nước nguồn sông ngọn
Quê hương ơi! mỗi người chỉ một mà thôi
Song quê hương có bên lỡ bên bồi
Sống bên lỡ, bên bồi là quê hương cả
 
Em hứa về… lời vàng in trên đá
Ngàn năm sau vẫn trơ bóng thời gian
Đứng bến sông dưới bóng trăng ngàn
Sẽ chờ mãi … người về từ bên ấy!
 
 Nguyên Thanh
 
 
NGUYỄN NGUYÊN THANH 16.01.2011 23:19:52 (permalink)
0
 

ĐOẠN CUỐI MỘT BÀI THƠ

Em rót vào hồn anh từng giọt buồn..!
Nhẹ nhàng rơi từng giọt không tên
Thẫn thờ đếm bước chiều hoang vắng
giọt tím hoàng hôn rơi... mãi rơi
Em quay đi nhẹ nhàn không trông đợi
Không lời thơ chào biệt những đợi chờ
Bây giờ thơ...tình khô cạn mộng mơ
Là đoạn cuối tình vu vơ biết trước
Ngày thơ thẫn vào thơ mấy lược
Chỉ còn nghe trơ trọi bóng thời gian
Lá trúc nghiêng nghiêng dáng liễu trăng ngàn
Giờ là kỷ niệm trong đoạn buồn dĩ vãng
Đông nhẹ qua mà xuân không về lại
Chỉ thấy giọt sương buồn bên cửa sổ cô đơn
Biết mù sương nên chẳng dám hận hờn
Những canh thâu vẫn thấy tim mình quặn thắt
Ôi phải ngày xưa mình không gặp mặt
Để tình thơ còn đẹp mãi với thời gian
Tranh trong thơ và đời thực phủ phàng
Đành chấp nhận một đoạn buồn tình lở
Muốn gửi cho em bài thơ còn dang dở
Viết chưa xong vì khô cạn vần mơ
Sợ ngày mai đời lỡ cuộc tình khờ
Nên bỏ dở bài thơ không đoạn cuối
Ta thoảng nghe lời xưa không còn đợi
Chiếc lá cuối cùng thu đã rớt chơi vơi
Đứng bơ vơ dáng ngã bên đời
Buồn như cơn mưa đầu thu sầu rả rít
Thu đi qua kéo đông về tuyết lạnh
Ta còn trông một bóng nhạn tìm về
Trông để mà trông và mộng hư không
Vì đời chiếc bóng sẽ không ai cùng lối mộng

Nguyên Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2011 00:14:01 bởi NGUYỄN NGUYÊN THANH >
khucniemtu 16.01.2011 23:57:31 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/FF88D3A6C3F64D14846738674C20CEF2.jpg[/image]
Attached Image(s)
khucniemtu 17.01.2011 01:02:17 (permalink)
0


EM SẼ VỀ
 
 
Em sẽ về rừng thu thôi trúc lá
Em sẽ về đẹp bóng những hoàng hôn
Em sẽ về ngàn hoa rộ đơm bông
Quê hương đón em chở xuân về đến
 
Lời em hứa ấm lòng người mông đợi
Đem nắng hồng về rải khắp quê hương
Chở Tình thương về tặng khắp phố phường
Đàn em nhỏ vui hân hoan chào đón
 
Tình thương ơi! có nước nguồn sông ngọn
Quê hương ơi! mỗi người chỉ một mà thôi
Song quê hương có bên lỡ bên bồi
Sống bên lỡ, bên bồi là quê hương cả
 
Em hứa về… lời vàng in trên đá
Ngàn năm sau vẫn trơ bóng thời gian
Đứng bến sông dưới bóng trăng ngàn
Sẽ chờ mãi … người về từ bên ấy!
 
 Nguyên Thanh
 



THỜI GIAN ... EM VỀ

Thời gian thăm thẵm cứ dần trôi mãi
Biết bao giờ có thể dừng lại về chốn xưa
Quê hương hiền hoà có nắng vàng trong mưa
Có con cá bạc trắng nơi biển trưa vùng vẫy

Em sẽ về lại khi con đường đang nắng chảy
Mạch máu thương đỏ thắm nghĩa đồng bào
Em sẽ về dòng sông nước xanh dạt dào
Tình làng xóm , phố đông chợ huyên náo

Em sẽ về khi trời thu vừa thay áo
Lá vàng mơ dưới ánh dương đợi chờ
Em sẽ về gom nhặt từng mảnh lá thơ
Để trọn vẹn vườn mơ xây lầu mộng

Em sẽ về theo cánh chim trời lồng lộng
Lướt gió ngàn lùa sóng mây vừng hồng
Trời rạng đông ló dạng ngũ sắc cầu vồng
Em đứng dưới quê hương ấm nồng mùa lúa chín

Anh ra ruộng về nhìn em cười chúm chím
Em gật đầu chào người lạ nhưng rất quen
Trên đường quê hương ta ngắm ánh trăng lên
Hằng Nga cũng ngó xuống trần gian vui bên chú Cuội

Khúc Niệm Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2011 01:04:24 bởi khucniemtu >
khucniemtu 17.01.2011 10:14:27 (permalink)
0


 
 
CHIẾC VỎ SÒ

thơ Phù Vân



biển
bến cát
cành hoa
chiếc vỏ sò
từ vô nhiên tên người nguệch ngọac
như dấu vạch dọc ngang hằn thân cát
sóng dạt dào tiếng hát, ngọt ngào giai điệu trùng dương
có còn không chiếc bóng cuộn vô thường . cát rời rã . tên người trôi cuối bể
vẫn biết thế , ngón tay em cứ vụng về nghịch ngợm
rủ nhau về tuổi dại thuở ngày xanh , thuở vô tư đơm trái ước trên cành
thời con gái ươm nhành mơ hoa mộng
quả cà na trông ngóng mẹ chợ về
tuổi thắt bím , lá răm cài đuôi mắt
gió ruổi cát rong , long đong đời phiêu bạt
giữa tha hương đất trời luân lạc , bờ nam bến bắc . phai môi bạc tóc . đã yên cơn hồ thỉ tang bồng
ta chiếc vỏ sò nằm dấu mặt , ba nụ hoa , Thiên _Địa_ Nhân
ngón tay trần . dấu vạch hằn thân cát .
cám ơn em cho ta chút hồn nhiên , như tiếng gió thì thầm ghé tai hiền hòa con ốc nhỏ .
chiếc vó , câu hò kéo lưới hụi khoan , xóm chài ,chiếc thuyền câu , nhạc ngựa quan san xanh rêu quan tài đậy nắp
nắng rát , buồm nâu , ghe mủng . con ruốc buồn nhớ biển chết cóng . người cong queo nỗi nhớ quê hương . ruộng muối xám . mắt biển xanh .
em . tóc cháy ,ngoằn ngòeo như cọng râu anh đội tuổi đạp phận biếng lười thức ngủ . đêm thổn thức quay đầu về cố quận .
hồn lắng nghe hạc réo dậy góc trời nam
mảnh vỏ sò nằm ngữa mặt chơi vơi . nghe hồn biển thì thầm khấn vái . xin cho Trời Nam lặng . Nước Nam yên ! Mùa Xuân Bình !
mùa đông khoanh tay , lạnh ngắt ngước nhìn mùa xuân uể ỏai , hiền hòa thong thả ...

em nhặt cành hoa vụt chạy , bỏ quên mùa xuân chốn mới .
bàn chân vụng về tinh nghịch lật sấp chiếc vỏ sò đông năm cũ .
buông tiếng cười nắc nẻ trẻ thơ hào sảng , xuân thì kẹp tóc hất sau lưng
mùa xuân vuốt mặt đứng dậy , khai nhụy thơm hơi , mộng giao đời . biển giao trời thênh thang phù vân trang trắng
ngụp lặn thềm vô thỉ vô chung , biển chập chùng cát nổi cát trôi .
nghe như mùa xuân reo vui lời ngục thất , bứt xiềng xích quạnh hiu , vẫy vùng tuôn chảy cuối triền giao ước .
nghĩa gì cái tên . nghĩa gì hạt cát .
nghĩa gì cành hoa .
chiếc vỏ sò nằm úp mặt .
vận .
nghiệp .
uyên nguyên .
cõi ...


Jan.11. 2011 .phùvân




BỌT BIỂN

Bọt...
của biển
nổi lên
rồi tan biến
vỡ vụn thành từng mảnh bong bóng bay cao
Sóng vỗ bờ... cát trắng lao xao
chao ánh bạc bọt trào lên bờ cát
Dấu chân em lặng nghe biển hát
Chút vô tình...
sóng lạc bờ đâu
Bọt...
bong bóng
phập phồng kết tụ thành chùm hoa trắng mỏng vô ưu
Em hiện rõ soi gương bọt trắng
Thuỷ tinh dào dạt sóng vội dang xa...và vỡ tan bong bóng gương mặt hoa...sóng cuốn cả tình xa...xa...
ra biển cả!
Di chân cát tìm...dài bóng ngã
xiêng lên nền cát trắng bóng màu đen
Sóng lại chồm bờ... hạt cát lại lao chao...lăn trốn mãi khi tiếng gào sóng dậy
Bọt...
trắng xoá...
theo làn mơ nước đẩy
Sóng ru hời bọt về bờ hát cuối ngày
Đôi chân trần mềm dưới cát ngủ say
Gió đưa tay vuốt lên làn mây tóc mỏng
Bọt...
tan biến
Tóc bay...
mùi hương biển
mặn mi...
chờ...
cay mắt buồn mông mênh !!!
Biển xa xăm...sóng vỗ...bọt trắng quần...thâm vành mắt đợi hoài mong ảo vọng
Bước lang thang thấy vạn chài chiều về mái ấm
Dấu chân buồn đơn lẻ một người đi
Đôi mắt nhìn xa tít...sóng mãi rầm rì
và bọt nổi bong bóng thành chùm hoa ảo mộng
Bọt tan vỡ...mà lòng người vẫn đọng...
đếm thời gian...
ngày ...
tháng...
năm...
chờ, đợi, ngóng, trông...
Chỉ một thôi
chỉ một ánh vầng hồng
mà sao chẳng soi lòng chung đôi bóng
Chân cứ di trên bờ biển...tóc tung bay theo chiều gió lộng
Hương quê nhà ai vọng mãi phương xa
Bọt kết hoa...sóng biển làm vỡ oà
Giấc mơ mãi chia xa ... xa mãi mãi
Chân di cát...bóng ngã dài soài soãi
Biển vẫn tràn...
Bọt trắng
tụ..
rồi tan...
vỡ...
vội vàng !
Bọt... sóng lan tràn
biển vọng tiếng sầu miên man...
miên man!


Khúc Niệm Từ

khucniemtu 18.01.2011 20:58:49 (permalink)
0




TIẾNG ĐÀN VỌNG XA


Ta lắng tâm tư vọng tiếng đàn
Biển sầu chất chứa sóng hoang mang
Hồn thơ trầm lắng theo dan khúc
Trổi nhạc tiêu tương sương ướt tràn

Em đã về chưa về lại chưa
Mà trăng vằng vặc ánh sao thưa
Để bờ biển hát đơn côi quá
Nhạc khúc xa xưa lạc phím thừa

Xuân đã về bên bến đợi chờ
Sao lòng thổn thức dở đàn mơ
Để sầu phiên khúc tình rơi nhịp
Cung oán trường âm... vẳng... bóng mờ

Khúc Niệm Từ


Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2011 12:26:54 bởi khucniemtu >
NGUYỄN NGUYÊN THANH 18.01.2011 21:12:08 (permalink)
0

Trích đoạn: khucniemtu



EM SẼ VỀ
 
 
Em sẽ về rừng thu thôi trúc lá
Em sẽ về đẹp bóng những hoàng hôn
Em sẽ về ngàn hoa rộ đơm bông
Quê hương đón em chở xuân về đến
 
Lời em hứa ấm lòng người mông đợi
Đem nắng hồng về rải khắp quê hương
Chở Tình thương về tặng khắp phố phường
Đàn em nhỏ vui hân hoan chào đón
 
Tình thương ơi! có nước nguồn sông ngọn
Quê hương ơi! mỗi người chỉ một mà thôi
Song quê hương có bên lỡ bên bồi
Sống bên lỡ, bên bồi là quê hương cả
 
Em hứa về… lời vàng in trên đá
Ngàn năm sau vẫn trơ bóng thời gian
Đứng bến sông dưới bóng trăng ngàn
Sẽ chờ mãi … người về từ bên ấy!
 
 Nguyên Thanh
 



THỜI GIAN ... EM VỀ

Thời gian thăm thẵm cứ dần trôi mãi
Biết bao giờ có thể dừng lại về chốn xưa
Quê hương hiền hoà có nắng vàng trong mưa
Có con cá bạc trắng nơi biển trưa vùng vẫy

Em sẽ về lại khi con đường đang nắng chảy
Mạch máu thương đỏ thắm nghĩa đồng bào
Em sẽ về dòng sông nước xanh dạt dào
Tình làng xóm , phố đông chợ huyên náo

Em sẽ về khi trời thu vừa thay áo
Lá vàng mơ dưới ánh dương đợi chờ
Em sẽ về gom nhặt từng mảnh lá thơ
Để trọn vẹn vườn mơ xây lầu mộng

Em sẽ về theo cánh chim trời lồng lộng
Lướt gió ngàn lùa sóng mây vừng hồng
Trời rạng đông ló dạng ngũ sắc cầu vồng
Em đứng dưới quê hương ấm nồng mùa lúa chín

Anh ra ruộng về nhìn em cười chúm chím
Em gật đầu chào người lạ nhưng rất quen
Trên đường quê hương ta ngắm ánh trăng lên
Hằng Nga cũng ngó xuống trần gian vui bên chú Cuội

Khúc Niệm Từ





CHỜ EM 
 
Thời gian ơi! hãy trôi nhanh nhanh
Cho ta được gặp người mong đợi
Bên ấy... mang tình xuân về tới
Trên quê hương sắc nắng hương nồng
 
Quê hương chờ, anh cũng chờ mong
Đón em về vui mùa gặt mới
Lúa oằn bông mừng em về tới
Chúc bình an _ xuân đến mọi nhà
 
Quê hương hiền hòa trông người xa
Về ru đẹp tình thơ mộng ấy
Lũy tre xanh, bờ đê, ruộng rẩy
Mái nhà tranh ven cánh đồng xanh
 
Những chiều thu ngọn gió ngọt lành
Lùa hương lúa ngập làng thơm ngát
Tiếng kêu thanh chim chiều tìm bạn
Tổ ấm sum vầy trước hoàng hôn

Đêm thu về trăng rọi mênh mong
Đồng vàng óng oằn bông nặng hạt
Anh và em cùng vui ca hát
Với xóm, thôn thắm nghĩa đồng bào
 
Trời rạng đông sóng nước lao xao
Dòng sông ngọt lượn quanh làng mạc
Ta cùng bước trên đường nắng sáng
Sương long lanh trên lá xanh xanh
 
Ôi quê hương mát diệu ngọt lành
Có anh, em cùng nhau sánh bước
Giữa quê hương như chùm khế ngọt
Mình cùng xây chung giấc mộng lành
 
Nguyên Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2011 07:20:44 bởi NGUYỄN NGUYÊN THANH >
khucniemtu 18.01.2011 23:05:48 (permalink)
0


BAO GIỜ

Bao giờ cho đến bao giờ
Sông tương ngược nước bến mơ trở về
Bao giờ cho đến bao giờ
thuyền không bến đậu biển bờ mênh mông
Bao giờ việc chửa thành công
Thì người vẫn mãi ngóng trông bến lòng
Trời Nam biển Bắc xa trông
Triều dâng nước lớn nước ròng phân chia
Hạ về phượng rớt chia lìa
Chỉ còn lưu bút bên kia giang đầu
Hè nay, phượng nở tươi màu
Mà tin nhạn biệt li sầu buồn trông
Ngày mới, hoa trổ đầy bông
Bên hiên mai nở ước mong người về
Phương trời viễn xứ bộn bề
Xuân lòng lữ thứ đường về còn xa ...

Khúc Niệm Từ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2013 00:18:13 bởi khucniemtu >
khucniemtu 19.01.2011 12:58:10 (permalink)
0

ĐOẠN CUỐI MỘT BÀI THƠ

Em rót vào hồn anh từng giọt buồn..!
Nhẹ nhàng rơi từng giọt không tên
Thẫn thờ đếm bước chiều hoang vắng
giọt tím hoàng hôn rơi... mãi rơi
Em quay đi nhẹ nhàn không trông đợi
Không lời thơ chào biệt những đợi chờ
Bây giờ thơ...tình khô cạn mộng mơ
Là đoạn cuối tình vu vơ biết trước
Ngày thơ thẫn vào thơ mấy lược
Chỉ còn nghe trơ trọi bóng thời gian
Lá trúc nghiêng nghiêng dáng liễu trăng ngàn
Giờ là kỷ niệm trong đoạn buồn dĩ vãng
Đông nhẹ qua mà xuân không về lại
Chỉ thấy giọt sương buồn bên cửa sổ cô đơn
Biết mù sương nên chẳng dám hận hờn
Những canh thâu vẫn thấy tim mình quặn thắt
Ôi phải ngày xưa mình không gặp mặt
Để tình thơ còn đẹp mãi với thời gian
Tranh trong thơ và đời thực phủ phàng
Đành chấp nhận một đoạn buồn tình lở
Muốn gửi cho em bài thơ còn dang dở
Viết chưa xong vì khô cạn vần mơ
Sợ ngày mai đời lỡ cuộc tình khờ
Nên bỏ dở bài thơ không đoạn cuối
Ta thoảng nghe lời xưa không còn đợi
Chiếc lá cuối cùng thu đã rớt chơi vơi
Đứng bơ vơ dáng ngã bên đời
Buồn như cơn mưa đầu thu sầu rả rít
Thu đi qua kéo đông về tuyết lạnh
Ta còn trông một bóng nhạn tìm về
Trông để mà trông và mộng hư không
Vì đời chiếc bóng sẽ không ai cùng lối mộng

Nguyên Thanh






GIẬN RỒI... HỔNG THÈM ĐÂU

Em không về nữa vần thơ mơ
Giận rồi hổng biết ... ai còn chờ
Trắng canh thao thức hoài câu đợi
Vần thơ bỏ dở hổng thèm mơ

Em bước qua thềm lắng nhạc thơ
Đàn ai trầm bổng nhớ vô bờ
Gió lay cành trúc nghiêng theo mộng
Điệu nhạc tương tư vẳng đợi chờ

Em đã giận rồi hổng đến đâu
Hổng thèm hoạ lại vần thương câu
Hổng thèm nghe cả lời tâm sự
Hổng biết ! Giận rồi... đổ giọt ngâu

Ai bảo người ta chối mặc dầu
Mình thời biết nốt tận đâu đâu
Ghét ghê... sao chẳng nhận lời thật
Cứ mãi ỡm ờ chối vạn câu

Giận rồi hổng đến... mặc ai sầu
Bên kia mình lặng nhìn xa sâu
Vào vườn thơ nhớ thương người đấy
Nhưng mà còn giận... hổng thèm đâu!

Giận rồi...

Hổng thèm đâu !


Khúc Niệm Từ




Đền em...

Đừng khóc nghe em (*)
- Anh đền que kem
Lắc đôi bím tóc
- Giận anh, hổng thèm!

Đền em bài ca
Chép trên cánh hoa
- Giận anh thêm đấy,
Người đâu thật là…

Đền em vạt nắng
Hong buồn khô nhanh
Đền “con lợn đất”
Tình anh để dành
.
Đền em mây chiều
Cho em làm dáng
Đền anh làm bạn
Em cười: – Thật điêu!
.
Đền em bờ môi
Nụ hồng tinh khôi
Đền thêm em nhé
- Đền em một đời!

Trần Phan

(Hi hi hi...bài thơ này của bác Phan cũng vui vui ạ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2011 21:44:51 bởi khucniemtu >
NGUYỄN NGUYÊN THANH 19.01.2011 22:55:35 (permalink)
0

Trích đoạn: khucniemtu







GIẬN RỒI... HỔNG THÈM ĐÂU

Em không về nữa vần thơ mơ
Giận rồi hổng biết ... ai còn chờ
Trắng canh thao thức hoài câu đợi
Vần thơ bỏ dở hổng thèm mơ

Em bước qua thềm lắng nhạc thơ
Đàn ai trầm bổng nhớ vô bờ
Gió lay cành trúc nghiêng theo mộng
Điệu nhạc tương tư vẳng đợi chờ

Em đã giận rồi hổng đến đâu
Hổng thèm hoạ lại vần thương câu
Hổng thèm nghe cả lời tâm sự
Hổng biết ! Giận rồi... đổ giọt ngâu

Ai bảo người ta chối mặc dầu
Mình thời biết nốt tận đâu đâu
Ghét ghê... sao chẳng nhận lời thật
Cứ mãi ỡm ờ chối vạn câu

Giận rồi hổng đến... mặc ai sầu
Bên kia mình lặng nhìn xa sâu
Vào vườn thơ nhớ thương người đấy
Nhưng mà còn giận... hổng thèm đâu!

Giận rồi...

Hổng thèm đâu !


Khúc Niệm Từ




Đền em...

Đừng khóc nghe em (*)
- Anh đền que kem
Lắc đôi bím tóc
- Giận anh, hổng thèm!

Đền em bài ca
Chép trên cánh hoa
- Giận anh thêm đấy,
Người đâu thật là…

Đền em vạt nắng
Hong buồn khô nhanh
Đền “con lợn đất”
Tình anh để dành
.
Đền em mây chiều
Cho em làm dáng
Đền anh làm bạn
Em cười: – Thật điêu!
.
Đền em bờ môi
Nụ hồng tinh khôi
Đền thêm em nhé
- Đền em một đời!

Trần Phan

(Hi hi hi...bài thơ này của bác Phan cũng vui vui ạ)




XIN EM ĐỪNG GIẬN
 
 
Em  giận mãi đi để anh chờ
Trắng canh thao thức lạnh vần thơ
Anh còn trông mãi tình thơ mộng
Em giận mãi rồi thôi hết trông!
 
Anh tội gì đâu em mãi hờn
Để anh thờ thẫn chết còn hơn
Tương tư nàng Trúc trong trăng sáng
Em mãi hận hờn _ anh thở than
 
Giận mãi mà chi liễu u sầu
Để anh trằn trộc suốt canh thâu
Đây anh tặng em hoa hồng tím
Xin bớt giọt sầu trong mưa ngâu
 
Có chối gì đâu! anh thật lòng
Em ngờ anh mãi tận đâu đâu
Người ta chân thật em đành ghét
Ghét mãi ghét hoài giận càn sâu
 
Em giận anh hoài anh buồn rầu
Bên này mình lặng nhìn xa sâu
Vào vườn thơ nhớ em nhiều lắm
Hết giận đi … để anh hết sầu!
 
Nguyên Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2011 21:42:01 bởi NGUYỄN NGUYÊN THANH >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 72 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9