KHÚC NIỆM TỪ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2011 09:22:27 bởi khucniemtu >
XUÂN HỒNG ĐỢI MONG
Bến xưa vẫn đợi bóng đò
Bốn mùa Đông, Hạ, Xuân chờ...Thu phong
Mai vàng trổ nụ đợi bông
Đào tơ sắc thắm vẫn hồng hoài năm
Tết nay em có về thăm
Quê hương yêu dấu ngỏ lòng đón xuân
Rạng ngời sắc nắng trải sân
Gót em nhẹ bước đến gần đường tơ
Mối hồng nguyệt lão cột chờ
Se duyên chỉ thắm tình thơ tỏ lòng
Có phải vì nắng má hồng
Hay em mắc cở đỏ hong môi cười
Ới này Xuân dấu yêu ơi
Ới này em rất mỹ miều xinh tươi
Vầng dương nghiêng cả ngôi dời
Say em hồng nắng vệt chơi vơi tình
Tết nay em về quê mình
Thăm đồng hương nhớ ... dáng hình anh không
Anh lần tay tính mấy năm
Xuân mong em lại về thăm quê nhà
Sương Thu
Trích đoạn: khucniemtu
XUÂN CHỜ
Bao giờ cho đến bao giờ
Sông tương ngược nước bến mơ trở về
Bao giờ cho đến bao giờ
thuyền không bến đậu biển bờ mênh mông
Bao giờ việc chửa thành công
Thì người vẫn mãi ngóng trông bến lòng
Trời Nam biển Bắc xa trông
Triều dâng nước lớn nước ròng phân chia
Hạ về phượng rớt chia lìa
Chỉ còn lưu bút bên kia giang đầu
Hè nay, phượng nở tươi màu
Mà tin nhạn biệt li sầu buồn trông
Ngày mới, hoa trổ đầy bông
Bên hiên mai nở ước mong người về
Phương trời viễn xứ bộn bề
Xuân lòng lữ thứ đường về còn xa ...
Khúc Niệm Từ
XUÂN HỒNG ĐỢI MONG
Bến xưa vẫn đợi bóng đò
Bốn mùa Đông, Hạ, Xuân chờ...Thu phong
Mai vàng trổ nụ đợi bông
Đào tơ sắc thắm vẫn hồng hoài năm
Tết nay em có về thăm
Quê hương yêu dấu ngỏ lòng đón xuân
Rạng ngời sắc nắng trải sân
Gót em nhẹ bước đến gần đường tơ
Mối hồng nguyệt lão cột chờ
Se duyên chỉ thắm tình thơ tỏ lòng
Có phải vì nắng má hồng
Hay em mắc cở đỏ hong môi cười
Ới này Xuân dấu yêu ơi
Ới này em rất mỹ miều xinh tươi
Vầng dương nghiêng cả ngôi dời
Say em hồng nắng vệt chơi vơi tình
Tết nay em về quê mình
Thăm đồng hương nhớ ... dáng hình anh không
Anh lần tay tính mấy năm
Xuân mong em lại về thăm quê nhà
Sương Thu
XUÂN NÀY KHÔNG CÓ EM
Sông Tương ngược nước bao giờ
Để ta còn được đứng chờ bến mơ
Bến chờ người vẫn hững hờ
Thuyền không về nữa bơ vơ những ngày
Bến buồn lặng lẻ chiều nay
Vì thuyền lỗi hẹn xuân nay chưa về
Xuân về khắp nẻo đường quê
Nhưng ta vẫn thấy chưa về với ta
Đường về chắc vẫn còn xa
Lòng người xa xứ vần là cố hương?
Ta buồn vì nhớ vì thương
Còn bên kia ấy có vương nỗi niềm?
Nên lòng trắc ẩn từng đêm
Thuyền còn xa thẳm lòng thêm nỗi lòng
Bến sông còn mãi chờ mong
Nhìn xa thăm thẳm dòng sông đượm buồn
Nguyên Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2011 22:53:05 bởi NGUYỄN NGUYÊN THANH >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/FF88D3A6C3F64D14846738674C20CEF2.jpg[/image]
Anh của Nhóc vẫn khoẻ mà
Thường ngày thơ thẫn luôn vào ra
Vần mơ vẫn mộng theo ngày tháng
Nhóc chớ lo anh hai khổ nà
Ta thấy anh hai Nhóc vẫn vui
vẫn thường hoạ lại vần tình người
Cặp đôi hò hẹn xuân nồng ấm
Không có buồn đâu tình mãi tươi
Ka ka ka...
( Trời ơi ! Cái ông chú mà Nhóc thường gọi là anh 2, Tớ thấy ổng khoẻ như khủng long đấy ! Ổng hoạ thơ sung lắm, thơ tình hoạ rất hay với bác J mà ! Nhóc đừng lo, hễ thấy thơ của ổng là biết ổng vẫn mạnh khoẻ mà ! Hì hì hì... Nhóc nghĩ vậy cũng đúng - Nhóc giả vờ không nhìn ổng để ổng không bận tâm hoạ thơ với Nhóc và dành thời gian còn lại cuối đời hoạ thơ vui cùng người lớn cùng tuổi cao với ổng cho khuây khoả tháng ngày, vì người lớn còn rất ít ngày vui với bạn đồng niên !
He he he... còn bọn con nít chúng mình có rất nhiều chục năm vui và rất nhiều bạn, thầy cô ở lớp ở trường vui cùng học tập chơi đùa mà ! Tớ cũng cầu mong cho ông chú anh 2 của Nhóc luôn khoẻ mạnh để mọi người còn thưởng thức thơ 8 chữ rất hay của ổng nữa chứ ! Ka ka ka aaa... Hic... sao tớ thấy tội nghiệp và thương ổng quá ! Kiếp người buồn bã tháng ngày qua.... Rất tội nghiệp ổng !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2011 11:40:58 bởi HRPT >
TÌNH NÉT VỚI NGƯỜI
Xuân về trên NET vẫn vui thôi
Này anh này chị này em, tôi
Bạn bè cô, chú ta thường gặp
Tình thơ trao đổi thắm lòng người
Hãy đến cùng anh em gái ơi
Cái miệng bí bô duyên tuyệt vời
Vài tiếng ngây ngô nghe ngộ nghĩnh
Ta nhớ tình thơ thân một thời
Có những lúc buồn ta chọc vui
Cũng lắm khi cười chia sẻ tươi
Đàn khúc tình ca thân thiết mãi
Tiếng nhớ lời thương NET với người
Vùng trời thế giới Á và Âu
Tình NET kết nối rộng năm châu
Lòng người vui nhộn khi lên Net
Ta thư dãn chút - bạn và tôi
Bàn tay xiết chặt nắm bàn tay
Dù chỉ ảo thôi vẫn nhớ hoài
Tình cảm chân thành trên NET ảo
Vậy mà có thật trong lòng người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2011 10:14:38 bởi HRPT >
TIÊN NỮ ƠI TIÊN NỮ. Tiên nữ ơi...... tiên nữ.! Sao kia còn kém vẻ tiên sa. Mặt nguyệt thẹn e khuất cuối tà. Đêm thu gió lạnh lòng thi khách. Tiên nữ nơi đâu, chỉ bóng ta.! Văn vương NHẠC TRẦM THƯỢNG UYỂN Em đàn dưới ánh nguyệt la đà Trăng tròn mơ nhớ ngàn sao sa Trúc ve vẫy nhịp vờn trăng sáng Thiên nhiên hoà điệu nhạc lòng ta Văn Vương trở gót về lầu hoa Thiếp dạo phím mơ lướt ngọc ngà Thượng Uyển đàn trầm hầu dáng nguyệt Trúc xinh vũ khúc dải thiên hà Khúc Niệm Từ
(Trời ơi ! Trêu ông vua, hổng biết có bị trảm thủ không nữa ! Chạy mau...ý ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ..... Cứu con với Hoàng Thái Hậu ơi ! Hic...)
Nói thêm trước khi chạy : Ông vua này từ bé tới già chắc mê đi chơi lò cò ở hàng xóm bỏ cả việc học hành cung kiếm, nên làm thơ Đường Luật là không đúng luật Trắc - Bằng, Đối - Niêm gì hết ráo trọi á !
Ý ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ...chạy tiếp tục... Cứu con với Thái Thượng Hoàng ơi ! Hic...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2011 18:20:12 bởi khucniemtu >
XUÂN BẮC CỰC
Xuân nay Bắc Cực vẫn lạnh như đông
Chú cõng cháu nha ngóng xuân trong lòng
Tuyết rơi trắng xoá quyện thành băng tảng
Chú nhìn gì về nỗi nhớ mõi mòn trông
Sương Thu
TÂM SỰ NGƯỜI THƠ
Thằng Nhóc này nha ác quá chưa
Tội nghiệp chú đau hổng chịu chừa
Bắc chú cõng hoài thật tội quá
Mau xuống không hồn Galaxies la
Trước khi Nhóc chết dặn vầy nà
Phải để chú mình thảnh thơi nha
Con nít chớ đừng làm bận bịu
Chú còn thơ thẫn tình yêu ha
Chú chẳng yêu ai chỉ kể mà
Chuyện tình của chú xa xưa a
Bây giờ chú nhớ về ngày ấy
Chú kể tình xa lệ chảy oà
Khúc Niệm Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2011 11:06:28 bởi khucniemtu >
KHÚC NIỆM TỪ
Chiều buông màn biển vắng
Sóng hiền gợn lăn tăn
Nước vỗ về bờ cát
Nhẹ ru lời trăm năm
Cánh buồm xa bạc trắng
Biển lành _ Bờ phẳng lặng
Cánh hạc trời xa xăm
Mang thư tình gửi nhắn
Đêm vén màn lộ Trăng
Mỉm cười duyên chị Hằng
Thuyền Trăng mơ tươi tắn
Cho thêm tình biển mặn
Năm canh sương hạt giăng
Gió dìu ngôi sao băng
Về một nơi xa hẵn
Vui chơi với vĩnh hằng
Cánh chim biển chiều nay
Chấp chới vòm trời bay
Màu trắng nghiêng cánh sải
Thoảng rít tiếng u hoài
Mùi mặn nồng của biển
Lan toả vào mạn thuyền
Cho Trăng Nước hoà quyện
Vương mãi tình xa riêng
Gió hờn chi nổi sóng
Bọt tung trắng mênh mông
Triều dâng cao viễn vọng
Phủ trắng lòng xa xăm
Sầu trổi Khúc Niệm Từ
Đàn khoan nhặt thực hư
Thế nhân ai biết được
Màn chiều cứ tà dư...
Khúc Niệm Từ
:: Bài thơ đưa vào TV ::
CHUYẾN TÀU XUÂN
Niệm Từ một khúc tiêu tương
Vầng Trăng vằng vặc tỏ đường về Xuân
Sao xa về tụ hợp gần
Trúc cười rộn rả lả thân đón chào
Xuân nay nhộn nhịp vui chao
Nhạc vàng trổi khúc để vào Tết quê
Lâng lâng điệu nhạc tràn trề
Dạt dào nồng ấm lại về quê hương
Mai đào nở khắp phố phường
Du Xuân dạo khắp nẻo đường nắng mai
Nhạc dìu nắng nhẹ trải dài
Đường quê hương mát gót hài người qua
Cùng về lại quê hương nhà
Ấm tình thân thiết mặn mà tình chung
Quây quần bàn cỗ ngày mùng
Ai đi xa xứ cũng chung chuyến tàu
Về mau quê hương đợi nào!
Dạ Lan
CHINH NHÂN CẢM TỪ KHÚC.
Trăng sầu với bóng ta.
Chinh chiến nhớ quê nhà.
Nữa đêm niệm từ khúc.
Ấm lòng khách phương xa. Thơ hay thì đâu cần luật, luật làm cho thơ mất hay. Thơ của huynh tiêu diêu tự tại không ràng buộc. Huynh phạt muội chép bài thơ này 200 lần về việc không biết thưởng thức cái hay của thơ mà dám trêu Huynh, ngày mai nộp bài.
TIÊN NỮ ƠI TIÊN NỮ. Tiên nữ ơi...... tiên nữ.! Sao kia còn kém vẻ tiên sa. Mặt nguyệt thẹn e khuất cuối tà. Đêm thu gió lạnh lòng thi khách. Tiên nữ nơi đâu, chỉ bóng ta.! Văn vương NHẠC TRẦM THƯỢNG UYỂN Em đàn dưới ánh nguyệt la đà Trăng tròn mơ nhớ ngàn sao sa Trúc ve vẫy nhịp vờn trăng sáng Thiên nhiên hoà điệu nhạc lòng ta Văn Vương trở gót về lầu hoa Thiếp dạo phím mơ lướt ngọc ngà Thượng Uyển đàn trầm hầu dáng nguyệt Trúc xinh vũ khúc dải thiên hà Khúc Niệm Từ (Trời ơi ! Trêu ông vua, hổng biết có bị trảm thủ không nữa ! Chạy mau...ý ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ..... Cứu con với Hoàng Thái Hậu ơi ! Hic...) Nói thêm trước khi chạy : Ông vua này từ bé tới già chắc mê đi chơi lò cò ở hàng xóm bỏ cả việc học hành cung kiếm, nên làm thơ Đường Luật là không đúng luật Trắc - Bằng, Đối - Niêm gì hết ráo trọi á !
Ý ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ...chạy tiếp tục... Cứu con với Thái Thượng Hoàng ơi ! Hic... CHINH NHÂN CẢM TỪ KHÚC. Trăng sầu với bóng ta. Chinh chiến nhớ quê nhà. Nữa đêm niệm từ khúc. Ấm lòng khách phương xa. Thơ hay thì đâu cần luật, luật làm cho thơ mất hay. Thơ của huynh tiêu diêu tự tại không ràng buộc. Huynh phạt muội chép bài thơ này 200 lần về việc không biết thưởng thức cái hay của thơ mà dám trêu Huynh, ngày mai nộp bài.
văn vương
LỖI THƠ VĂN VƯƠNG
Trời ơi ! Thơ Đường không luật là tào lao đó nha
vậy mà ông vua Văn Vương dám cãi bướng à
Đã là vua thì phải thông thạo văn thơ kinh sử lược
Võ nghệ cao cường mới an dân nước nhà
Bài thơ trên ông viết theo thể tự do
Nhưng chữ "NỮA" của ông sai chính tả đó ha
"Nửa đêm" là phân nửa đấy ông vua ạ
Ta phạt ông vua chép lại chữ "Nửa đêm" một triệu lần đó nha !
Khúc Niệm Từ
@ Ông vua Văn Vương phải nộp phạt ngay trong ngày nay đấy ! Nếu không sẽ truất phế ngôi vua của ông đấy ! Lệnh !
********* Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu ơi ! Ông vua Văn Vương không lo học văn thơ võ nghệ cho tinh thông, con chỉ giúp mà ổng còn cãi bướng, con tức đến đỏ mực luôn nè ! Hic... He he he hè
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2011 11:27:31 bởi khucniemtu >
BÉ BÉ.
Thấy bé mà anh thương.
Sao cứ làm anh buồn.
Lẽ nào có ân oán.
Từ ngàn kiếp sao ta!!!......
NHỚ XƯA KIA.
Xưa kia huynh ở trên trời.
Đánh rơi tiên nữ bị dời xuống đây.
Bây giời huynh phải kiếm ngay.
Lẽ nào con nhỏ cứ hay ghẹo mình.!
Thơ của huynh ý nghĩa thâm sâu, muội không đủ sức để lĩnh hội đâu!! KHÀ KHÀ KHÀ!......
TÁM GIÓ CHẲNG LAI. (Bát Phong Suy Bất Động.) Xuân về mộng thắm muôn hoa trái. Công thành danh toại rạng trí trai. Năm non bảy núi ta nào sợ. Tám cơn gió thổi ta nào lai.! Văng Vương
THÊM BÀI PHẠT VĂN VƯƠNG Chùi ui "TÁM GIÓ CHẲNG LAI" Lại sai chính tả sửa ngay vua hoài "LAI" vua nghĩa là ĐÁO LAI CHẲNG LAY đúng chữ "y" dài đó nha Bây giờ chép phạt vua à Nộp ngay tức khắc phải là vạn câu Lệnh ! Khúc Niệm Từ
@ Ông vua Văn Vương này cứ lo đi nhảy lò cò ở hàng xóm hoài, không chịu trau dồi kinh sửa, đến đổi chữ lung lay mà cũng viết sai thành chữ đáo lai vậy trời ! Con nói hoài hổng chịu nghe ! Tức nâu mực luôn rồi nè Hoàng Thái Hậu ơi ! Hic...ka ka ka kà
He he he... Hoàng Thái Hậu lâm triều rồi ! Con xin vấn an Hoàng Thái Hậu ạ ! Vạn Tuế Vạn Tuế ! Mừng quá mừng quá ! Có Hoàng Thái Hậu , con sẽ không bị ông vua Văn Vương trảm thủ ! Hi hi hi
NHỚ
Khi yêu em đam mê trùm vạn vật
Tình lụy sầu tim nức nở từng đêm
Ngỡ tình yêu là giấc mộng êm đềm
Nào ai biết mây sầu giăng ngập lối
Ôi! Thời gian những phút giây chờ đợi
Sao lạnh lùng chậm chạp chơi vơi
Vắng người ta thơ mình chẳng nên lời
Buồn man mát như chiều mưa tháng tám
Em đã quên sao ta còn mãi nhớ
Em quay lưng sao ta vẫn mong chờ
Để thẫn thờ rồi sấu tím hoàng hôn
Chờ một phút dài như ngàn thế kỷ
Bởi tình yêu… ai có yêu mới biết!
Khi yêu rồi mới biết lụy vì yêu
Càng yêu nhiều càng sợ mất tình yêu
Thế mới biết khi yêu…yêu là chết
Nguyên Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2011 23:05:17 bởi NGUYỄN NGUYÊN THANH >
NHỚ Khi yêu em đam mê trùm vạn vật Tình lụy sầu tim nức nở từng đêm Ngỡ tình yêu là giấc mộng êm đềm Nào ai biết mây sầu giăng ngập lối Ôi! Thời gian những phút giây chờ đợi Sao lạnh lùng chậm chạp chơi vơi Vắng người ta thơ mình chẳng nên lời Buồn man mát như chiều mưa tháng tám Em đã quên sao ta còn mãi nhớ Em quay lưng sao ta vẫn mong chờ Để thẫn thờ rồi sấu tím hoàng hôn Chờ một phút dài như ngàn thế kỷ Bởi tình yêu… ai có yêu mới biết! Khi yêu rồi mới biết lụy vì yêu Càng yêu nhiều càng sợ mất tình yêu Thế mới biết khi yêu…yêu là chết Nguyên Thanh SỢ Yêu là cái cái chi chi Mà sao cứ mãi luỵ bi than dài Yêu là vụ việc đúng sai ? Mà sao cứ phải ai hoài buồn đau Yêu là cái chuyện nào nào ? Mà sao cứ mãi sầu vào buồn ra Yêu là cái gì vậy hả Mà sao tá lả van ca hỡi người Yêu là có giống đàn chơi Nốt trầm nốt bổng chơi vơi hát hoài Nhạc vui nhạc buồn đều hay Sao người yêu mãi cứ đay nghiến tình Yêu gì sao giống ma tinh Chết thành quỷ xứ phát kinh nhát người Thôi thôi sợ quá trời ơi Yêu gì đến chết - rồi đời tiêu luôn Sợ quá ! không dám, chạy trốn 
Khúc Niệm Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2011 01:05:21 bởi khucniemtu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: