KHÚC NIỆM TỪ
Niệm ... trong tâm không bao giờ yêu nữa
Từ...bỏ thế gian chốn hồng trần
Nguyên...vẹn lời hứa chẳng đếm cân
Thanh....????
Ke ke, ai làm lại bài này giùm cái...
Anh 2 Trảm À Há ơi !
Bài thơ trên dễ ợt
Em sẽ tiếp như vầy :
... Thanh cũng chạy như bay
vào ruộng đồng gặt hái
Vụ lúa mùa Xuân đấy
Vàng lườm hạt thơm tho
Để năm mới ấm no
Dân làng không đói khổ
...
CHÚC TẾT VIỆT
Tết Việt chúc cô chú bác đều vui
Chúc anh chúc chị bạn ơi thành tài
Chúc cho tất cả mọi việc đều hay
Gia đình phước lộc thọ đầy nhiều năm
Riêng em cũng chúc phúc thầm
Nếu em còn sẽ về thăm quê mình
Việt Nàm cố quốc thân tình
Tổ tiên rạng rỡ quang vinh tự hào
Em đi xin gửi lời chào
Chúc cho xa đến gần giàu, mạnh ... nha
Bây giờ em phải đi ra
Vì em ... không thể đàn ca nhiều rồi ...
Khúc Niệm Từ
Hãy cố lên em!
Mọi toan tính cho một kiếp người còn nguyên đó
Đời còn cần em, mọi người luôn quí yêu em
Anh tự đặt mình vào số phận của em
Nếu em vắng đi! Anh không còn lý do tồn tại
Gặp đêm nay sao anh thấy lòng sầu tê tái
Đời không còn nghĩa gì nếu đã vắng em tôi
Hãy hứa nghe em, thành đạt quay về
Giúp đỡ dân mình vẫn còn nghèo xơ xác
Đời có em mùa xuân về bát ngát
Mai nở rợp trời xuân đến muôn nơi
Nếu vắng em buồn chất ngất chơi vơi
Hoàng hôn xuống tím lòng người mong đợi
Hứa nghe em vẫn tươi cười rạng rở
Vẫn yêu đời vẫn hát khúc tình xuân
Em của tôi vẫn nguyên dáng trang đài
Tình vẫn đẹp vẫn hồng tươi mãi mãi!
Nguyên Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2011 22:29:31 bởi NGUYỄN NGUYÊN THANH >
CHÚC TẾT VIỆT
Tết Việt chúc cô chú bác đều vui
Chúc anh chúc chị bạn ơi thành tài
Chúc cho tất cả mọi việc đều hay
Gia đình phước lộc thọ đầy nhiều năm
Riêng em cũng chúc phúc thầm
Nếu em còn sẽ về thăm quê mình
Việt Nàm cố quốc thân tình
Tổ tiên rạng rỡ quang vinh tự hào
Em đi xin gửi lời chào
Chúc cho xa đến gần giàu, mạnh ... nha
Bây giờ em phải đi ra
Vì em ... không thể đàn ca nhiều rồi ...
Khúc Niệm Từ
EM CHÚC TẾT ĐẸP CHO NGƯỜI
Em tôi chúc Tết đẹp thay
Mọi người đều quý vui say Tết lòng
Màu mực em cũng đỏ hồng
Từng lời từng ý tươi lòng người xem
Nhưng sao...hình như...riêng em
Đi đâu mà chẳng đàn thêm khúc tình
Hỡi người em Nhỏ xinh xinh
Khúc nôi em hãy tự tình ta nghe
Tết Việt ta cũng chúc nè
Học ngoan , việc giỏi , bạn bè đều khen
Thầy Cô, Bố Mẹ vui thêm
Ông Bà Nội, Ngoại quý em nhất nhà
Ở nhà cưng như trứng nha
Ra đường tất cả nở hoa em cười
Đến đâu cũng đều rạng ngời
Em vui là cả mặt trời theo chân
Này em gái Nhỏ tình thân
Xuân mới em có gì tân không nào
Trêu thôi ! Hãy gắng học nào
Chỉ là thơ thẫn chứ nào thật đâu
Thông minh em hiểu cơ cầu
Chỉ là vớ vẫn hoạ nhau cho vần
Thơ là thơ chẳng phân vân
Chỉ là trưa nắng ngoài sân tắt chiều
Hừng đông trời mộc đáng yêu
Chiều tàn lặn mất bóng diều khuất xa
Thơ là chỉ vần hoà ca
Vui trong phút chốc để mà giải khuây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2011 22:45:59 bởi halethuong >
Hãy cố lên em!
Mọi toan tính cho một kiếp người còn nguyên đó
Đời còn cần em, mọi người luôn quí yêu em
Anh tự đặt mình vào số phận của em
Nếu em vắng đi! Anh không còn lý do tồn tại
Gặp đêm nay sao anh thấy lòng sầu tê tái
Đời không còn nghĩa gì nếu đã vắng em tôi
Hãy hứa nghe em, thành đạt quay về
Giúp đỡ dân mình vẫn còn nghèo xơ xác
Đời có em mùa xuân về bát ngát
Mai nở rợp trời xuân đến muôn nơi
Nếu vắng em buồn chất ngất chơi vơi
Hoàng hôn xuống tím lòng người mong đợi
Hứa nghe em vẫn tươi cười rạng rở
Vẫn yêu đời vẫn hát khúc tình xuân
Em của tôi vẫn nguyên dáng trang đài
Tình vẫn đẹp vẫn hồng tươi mãi mãi!
Nguyên Thanh
VUI XUÂN
Dù chỉ là thơ nhưng vẫn tình
Lòng Xuân chan chứa trao niềm tin
Hương xuân ngan ngát ghi vào dạ
Lưu bút mang theo bước đăng trình
Anh hãy yên lòng vui với xuân
Cành hồng trước ngỏ tươi lâng lâng
Cúc, Mai vàng mộng chào xuân mới
Phơi phới lòng xuân bước đến gần
Phố xuân rộn rã xem đoàn lân
Người thân xa xứ cũng về dần
Ngày Ba Mươi Tết giao thừa nhớ
Cùng nhau tống cựu vui nghinh tân
Lặng Yên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2011 01:27:18 bởi langyen >
Niệm ... trong tâm không bao giờ yêu nữa
Từ...bỏ thế gian chốn hồng trần
Nguyên...vẹn lời hứa chẳng đếm cân
Thanh....????
Ke ke, ai làm lại bài này giùm cái...
Nguyên Thanh viết tiếp bài thơ của anh tramaha nha!
Niệm ... trong tâm không bao giờ yêu nữa
Từ...bỏ thế gian chốn hồng trần
Nguyên...vẹn lời hứa chẳng đếm cân
Thanh....giữ trong tim tình yêu ấy
Tình… vẫn chung dẫu bị người phụ rẫy
Yêu… đơn phương vẫn thắm tình yêu
Mãi… thủy chung dẫu chẳng được yêu
Mãi… lưu giữ tình thơ tuyệt diệu!
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2011 22:16:53 bởi NGUYỄN NGUYÊN THANH >
Chúc Xuân Xuân đến nắng hồng tràn muôn ngã Xuân vạn an lộc phước ngàn hoa Chúc Xuân vạn phúc muôn nhà Gủi em một cánh hoa vàng đầu xuân [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98880/BF15EAC7312A4A989CDA60A6D549E20F.jpg[/image]
Chúc Xuân
Xuân về nồng ấm muôn nơi
Chúc em xuân mới sáng ngời ánh mai
Niềm vui sẽ đến ngày ngày
Xuân hồng còn mãi tương lai sáng ngời
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98880/E77FB26411404C2ABEC56AFD422C074F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2011 23:34:20 bởi QuangSon >
Ôi chao ! Hoa mai đẹp quá ! Thích quá ! Hi hi hi....
KÍNH CHÚC
Xuân mới con về chúc cả nhà
Trước tiên kính chúc Nội Gia Gia
Kế sau con chúc mừng anh chị
Con kính bề trên những tách trà
Con ở bên này chúc Ngoại Gia
Chúc dì, chúc cậu khắp người nhà
Ly trà, bánh mức, nho, thơm đậu
Đừng uống rượu vào quậy xấu nha
Khúc Niệm Từ
Xuân đến làm ta thêm nhớ bạn.
Tiết trời lạnh giá dạ bất an.
Phải chi mình có đôi cánh mỏng.
Vượt ngàn muôn ải dặm quan sang.
Xuân đến làm ta thêm nhớ bạn.
Tiết trời lạnh giá dạ bất an.
Phải chi mình có đôi cánh mỏng. Vượt ngàn muôn ải dặm quan sang.
!!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98880/D840433560194F62A7124E72315B646E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2011 22:18:06 bởi QuangSon >
Niệm ... trong tâm không bao giờ yêu nữa
Từ...bỏ thế gian chốn hồng trần
Nguyên...vẹn lời hứa chẳng đếm cân
Thanh....????
Ke ke, ai làm lại bài này giùm cái...
tramaha
Nguyên Thanh viết tiếp bài thơ của anh tramaha nha!
Niệm ... trong tâm không bao giờ yêu nữa
Từ...bỏ thế gian chốn hồng trần
Nguyên...vẹn lời hứa chẳng đếm cân
Thanh....giữ trong tim tình yêu ấy
Tình… vẫn chung dẫu bị người phụ rẫy
Yêu… đơn phương vẫn thắm tình yêu
Mãi… thủy chung dẫu chẳng được yêu
Mãi… lưu giữ tình thơ tuyệt diệu!
...
NGUYỄN NGUYÊN THANH
EM VUI
Em vui khi đọc thơ hay
Em mừng anh chị cho đầy thơ xinh
Em kính quý mến thân tình
Ông, bà , chú , bác khắc in trong lòng
Thích lắm khi đọc thơ xong
Em thấy hớn hở với dòng thơ thương
Em còn chân bước đến trường
Việc chính là phải làm gương cho người
Em yêu tất cả đẹp tươi
Trong sáng như tựa mặt trời ban mai
...
Khúc Niệm Từ
@ Với anh 2 Trảm À Há :
Giọng cười anh vui quá ha
Anh mau đứng lại đấy à anh 2
Trêu xong anh đừng có chạy
Mau mau đứng lại em đây "pằng [sm=ex8.gif] " nào !
(Ka ka ka... trông anh lật gọng kìa anh 2 ơi !)
Khúc Niệm Từ
@ Với NGUYỄN NGUYÊN THANH cũng anh 2 luôn (vì anh là con thứ 2 trong gia đình)
Hi hi hì... hi hi hi...
Anh ghẹo , em biết đấy mà
Trêu cho thêm tiếng cười "ka ka..." hoài
Cười tươi rạng rỡ hoa Mai
Hoạ thơ rộn rã hoa sai hồng Đào
Trêu vui Xuân mới tươi màu
(Trêu vui để thư dãn sau những giờ làm việc căng thẳng đầu óc anh 2 nhỉ? Hi hi hi...)
Khúc Niệm Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2011 16:32:38 bởi khucniemtu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: