ĐÀN KHÚC NIỆM XƯA
Nắn phím so dây ta dạo đàn
Niệm Từ trổi Khúc buồn miên man
Trầm lên nhịp lắng niềm tâm sự
Ngấn lệ long lanh giọt ứa tràn
Thổn thức nhạc sầu chiều Hạ xưa
Phượng hồng lác đác rơi trường thưa
Vài con ve nhỏ thương màu nhớ
Ta trở gót vào đường ướt mưa
Đàn KHÚC NIỆM TỪ nhạc tiễn đưa
Sương giăng dáng nhỏ mờ song thưa
Đơn côi hòa Khúc ngày thơ nhớ
Trăng lạnh mơ ... Đàn Khúc Niệm xưa
KHÚC NIỆM TỪ
KHÚC NIỆM TỪ ĐÀN VỌNG ÂM VANG
Văng vẳng thanh âm KHÚC NIỆM TỪ
Miên man thổn thức bóng tà dư
Lá sầu tẩm giọt sương mai chớm
Đọng giữa cung ngân điệp khúc dồn
Ta lắng tâm tư theo tiếng đàn
Nhạc buồn hay nỗi lòng riêng mang
Điệu sầu em dạo ta ngơ ngẩn
Tiết tấu vì đâu như sóng tràn
Miên man đàn khúc miên man ...
KHÚC NIỆM TỪ đâu nhạc bẽ bàng ?
Trầm bỗng thanh âm như tiếng nghẹn
Em đàn sao dạ ta hoang mang ?
HRPT
NHẠC BUỒN TIỄN BƯỚC
Em đàn khúc nhạc ... buồn tiễn biệt
Chiều hạ về trổi khúc ngày xưa
Nhạc em trầm sâu lắng sương thưa
Man mát điệu cung sầu bất tận
Trời chiều nay màu mây giăng tím
Gió rì rào điệp khúc trầm tư
Tiễn đưa người đọng chút âm từ
Lệ ngấn nhẹ…long lanh mắt biếc
Ta đã nghe cung buồn tiễn biệt
Người quay đi trở gót bâng khuâng
Mộng vu vơ gặp gỡ một lần
Đành khép lại… còn đâu mà đợi
…
NGỌC DUY THANH
14/7/2011
KHÚC NIỆM TỪ MÃI VANG TRONG
So dây nắn phím đàn thơ
Cung tơ trầm bổng - ầu ơ dí dầu
Dù là Lê, Nguyễn sao đâu
Cũng là vua, chúa mặc dầu dẫu như
Đàn trầm khúc đệm âm từ
Vọng vang lảnh lót tà dư bốn mùa
Thì là Khúc Niệm biết thừa
Nhưng đàn vẫn mãi cho vừa ý mơ
Ơ ờ ơ ớ ờ ơ...
Giọng cao vút bổng - hò lơ hó lờ
Chỉ là vì khách hòa thơ
Chỉ là dịu tiếng để mơ người hờ
Khúc Niệm Từ mãi gieo thơ
Buồn vui lắng đọng giấc mơ lòng người
Vui cười - buồn chỉ thơ thôi
Tương giao tri kĩ ngu ngơ họa cùng
Thoảng đưa tiếng gió qua khung
Cửa lòng gợi mở vườn chung tao đàn
Gửi tin người động viên chăng ?
Gửi tin kẻ ướm thử Hằng có mơ !
Khúc Niệm Từ âm - ậm ờ
Nghe từ nỗi nhớ vu vơ ai tìm
Em như cánh nhạn về thiêng
Diều chao cánh dõi kiếm miền hư không
Khúc Niệm Từ mãi vang trong
LẺ BÓNG
KHÚC ĐÀN HƯ
Nhạc trầm bổng điệu Khúc đàn hư
Vô thức lạc sầu cung oán chừ
Mơ ảo buồn dâng lên phím lạc
Qua khung cửa khách vọng âm từ
Có biết vì đâu biết tận đâu
Bên kia người lắng nhạc hư cầu
Bên này nhịp bắc tình vô ý
Xin thứ tha giùm bởi chẳng đâu
Thì chỉ theo thơ của khách... ờ
So dây nắn phím dạo cung tơ
Hòa cùng tin nhắn lời êm ã
Vẫn biết tình thơ ướm đấy mờ
Vậy thế cũng vui Lê, Nguyễn trào
Cũng là vua, chúa vui vui sao
Không hề gì cả nhìn là biết
Vì bởi tình thơ nên lắm màu
Tất cả đều là đẹp biết bao !
Khúc Niệm Từ
Hi hi hì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2011 03:37:02 bởi khucniemtu >