KHÚC NIỆM TỪ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
 
TRÙNG DƯƠNG MÃI ĐỢI  
     
  Trùng dương đợi mãi em về  
  Đôi bờ biển rộng lời thề gần nhau  
  Hẹn ngày trở lại hôm nào  
  Quê hương tình thắm ngọt ngào duyên thơ  
  Ngày về người có đợi chờ  
  Hay là tách bến xa bờ sang sông?  
  Để cho bước nhỏ về không  
  Để cho vần nhớ lạnh đông mấy mùa!  
     
  Khúc Niệm Từ  
     
     
  QUÊ HƯƠNG VẪN CHỜ  
     
  Lời thề vẫn ở trong tim  
  Biển xa trời rộng vẫn tìm về nhau  
  Lời xưa vẫn thắm ngạt ngào  
  Hẹn về gặp lại trao nhau giấc nồng  
  Quê hương ta vẫn đợi mong  
  Người từ bên ấy mỏi mong ngày về  
  Để cho tình vẹn câu thề  
  Thỏa lòng ai đợi ai về bến mơ  
     
  Ngọc Duy Thanh  
    
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2011 23:17:56 bởi ngocduythanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  TỪ DẠO … 
   
  Từ dạo ấy vầng trăng ai xẻ nửa 
  Trúc nghiêng sầu sao lạc vòm trời thưa 
  Vẳng xa xa tiếng gió gọi giao mùa 
  Cành xao động lá thay vừa áo mới 
   
  Từ ngày ấy ta không về qua lối ngỏ 
  Những nhánh bàng ... bẽ ... vỡ ... mộng ngày thơ 
  Cổng trường tan khép kín tự bao giờ 
  Lá ngơ ngác xào xạc bơ vơ xa cội 
   
  Ta không về mặc con chiên cầu sám hối 
  Ngoảnh bước chân ta không ngoái lại một lần 
  Ta xa rồi rừng Thu cũ trả bâng khuâng 
  Trả tiếng hú vạn lần ta không nghe thấy 
   
  Từ dạo ấy đường xưa buồn biết mấy 
  Ta không màng vết tẩy nắng mờ loang 
  Bức họa thơ ngày ấy dẫu vẫn còn 
  Ta không ngoái nhìn con đường bạc thếch 
   
  Ngày ta đi đường tơ đã đứt hết 
  Dăn dúm dòng chữ nghuệch ngoạc dối gian 
  Nói làm chi lời hối tiếc muộn màng 
  Ta chẳng ngoái nhìn cánh bàng vẫy gọi 
   
  Ta ra đi không cần ai ngóng đợi 
  Bước chân đơn ta mài miệt không sờn 
  Ta ra đi châu hợp phố không huờn 
  Không về lại mặc vần thơ hờn tủi nhớ 
   
  Từ dạo ta đi lịm hồn thơ trăn trở  
  Xây nấm mồ hoang phế lạnh tàn Đông 
  Hồn thơ rơi giá buốt rừng khóc ròng 
  Nai ngơ ngác mắt trông về dĩ vãng … 
   
  Rừng Thu ơi !!! ... Lá buông chiều bảng lảng 
  Uyên xa rồi ... khi cánh Nhạn biệt mù xa !!! 
   
  KHÚC NIỆM TỪ 
  3.9.2011
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2011 01:35:40 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  ngocduythanh 
   
   
 
TRÙNG DƯƠNG MÃI ĐỢI  
     
  Trùng dương đợi mãi em về  
  Đôi bờ biển rộng lời thề gần nhau  
  Hẹn ngày trở lại hôm nào  
  Quê hương tình thắm ngọt ngào duyên thơ  
  Ngày về người có đợi chờ  
  Hay là tách bến xa bờ sang sông?  
  Để cho bước nhỏ về không  
  Để cho vần nhớ lạnh đông mấy mùa!  
     
  Khúc Niệm Từ  
     
     
  QUÊ HƯƠNG VẪN CHỜ  
     
  Lời thề vẫn ở trong tim  
  Biển xa trời rộng vẫn tìm về nhau  
  Lời xưa vẫn thắm ngạt ngào  
  Hẹn về gặp lại trao nhau giấc nồng  
  Quê hương ta vẫn đợi mong  
  Người từ bên ấy mỏi mong ngày về  
  Để cho tình vẹn câu thề  
  Thỏa lòng ai đợi ai về bến mơ  
     
  Ngọc Duy Thanh 
   
   
  Bến sông xưa vẫn chở nặng phù sa 
  Con nước lớn nước ròng ra biển mặn 
  Bên trời mơ em nhìn theo nhạn trắng 
  Mù hơi sương bên nhớ anh quê hương 
   
  Lời hẹn nao xao xác đêm tịch trường ... 
   
  Khúc Niệm Từ   
    
 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2011 23:48:55 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Rừng càng già càng cay  
   Bà già yêu dải yêu dai ghen hoài  
   Thật là ngộ quá chú này  
   MỘNG THƯỜNG về lại cười ngây ra sàn  
     
   Mạng ảo mà ghen gì ông làng   
   Ơi !   
   Khùng khùng tàng tàng quá đi trời ơi !   
   Là trời !   
     
    ( Kính chúc chú Dũng luôn vui khỏe và thành công nha ! Hi hi hi ...  Cháu vừa nhấn phím mà cười nôn cả ruột đấy! ka ka ka  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ... Để cháu lấy  tu hít thổi hoét hoét gọi Nhóc Nhỏ MỘNG THƯỜNG vào cười cho vui nhà vui  cửa chú Dũng nhé ! ka ka ka aaaaaaaaaaaa. Trời ơi ! Chú Dũng ơi ! sao  cháu cứ mắc cười không thể nín được thế này ! Ka ka ka  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)            
   Chuyện Đam Mê  
     
   Hờn ghen nhõng nhẽo thường tình  
   Có gì mà phải giật mình mấy em.  
   Nhiều khi trằn trọc trắng đêm  
   Song song hai đứa có thêm một người  
   Tự nhiên thiếu vắng nụ cười  
   Tự nhiên chất vấn những lời khó nghe.  
   Lòng ai cũng ngập tái tê  
   Chỉ vì mỗi tội đam mê ái tình.  
     
   Trung Dũng  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  @ Ka ka ka kà ... Chú Trung Dũng Trần ơi ! Vui quá ! Cháu vào giỡn chung cho tươi nhà sáng cửa nha ! 
   
  Tùng tùng cắc cắc tùng xình 
  Lão pà xí quách mê tình ham yêu 
  Lưng còng mỏi gối liêu xiêu 
  Ghen tinh cháu chắt chú khều Dũng tê 
  Trung Trần sợ mất hồn mê 
  Trời ơi bã giẫy tấm tê ghen hoài 
  Thật là trông quá khôi hài ! 
  Bã nhiều người tình lắm sao dài ghen chi ? 
  Trời ! 
   
  Trung Dũng Trần ông Nội của Nhóc Nhỏ MỘNG THƯỜNG  ơi !  
  Ka ka ka kà... cháu cũng cứ mắc cười hoài  
  Ka ka ka kà.... Ôi ôi bớ ai... 
   
  Chắc sư ông Trung Dũng Trần chẹp chai lắm seo mà lão pà pà yêu đến ghen tầm bậy tầm bạ dữ vậy ha ? 
  Ka ka ka kà aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2011 21:07:53 bởi HRPT >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
  MẮT EM  
   
   
  Mắt em ...  
  là bể oan cừu  
  Thiên thu lệ đẫm sương mù chiều xa  
   
  Mắt em ...  
  lệ chảy chan hòa  
  Trùng dương dậy sóng châu sa lệ buồn  
   
  Mắt em ...  
  dõi bóng chiều buông  
  Người không về nữa lệ buồn xa xăm  
   
  Những chiều ...  
  buốt giá lặng căm  
  Đông còn lạnh mãi nhói dằm trong tim  
   
  Mắt em ...  
  bể oán lụy phiền  
  Bụi hồng gió cuốn về miền thương đau  
   
  Rưng rưng ....  
  lệ đổ ...  
  tuôn trào !  
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
  Ta mang tội yêu em 
  Nên quên biệt lối về 
  Ta mang tội si mê 
  Nên thao thức cả đêm 
   
  Nguyên Thanh 
   
   
   
   
  Anh chưa về kịp chiều Thu nay 
  Sắc mơ còn thắm nét mi dài 
  Mắt nhìn xa mãi em chờ đợi 
  Bóng hình người cũ về chiều nay 
   
   
  Có lẽ người ta bận việc nhiều 
  Nên chưa về kịp … mắt đăm chiêu 
  Để vần thơ đợi trên nhành lá 
  Gió thoảng hương đưa buồn chín chiều 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2011 23:02:36 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHƠI VƠI NGỎ HỒN  
   
  Mai chắc sẽ không còn hờn nhau nữa  
  Bởi màn sương che phủ lối về xưa  
  Dấu chân quen mờ nhạt bởi gió lùa  
  Chỉ còn thấy sóng tràn dâng bờ cát  
     
  Mai còn không một lời thơ chưa ngỏ  
  Hay bẽ bàng vỡ vụn nát hồn thơ  
  Giấc mơ hoang khép lại mộng ơ hờ  
  Phải chi mình chưa ngỏ thì đâu buồn đến vậy  
     
  Chiều dần tàn ta ngồi nghe gió thổi  
  chiếc lá thu rơi rơi nhẹ một lần  
  Thoàng nghe hồn như thương nhớ bâng khuâng  
  Hoàng hôn xuống ta lặng thầm dũi bước  
     
  Mai chắc sẽ đường xưa không tìm thấy  
  Dáng thân quen thơ thẫn nhừng chiều sang  
  Ta bước đi quên mơ ước lỡ làng  
  Nhưng không thể quên dáng người xa ấy  
     
  Ta rất muốn quay về thời áo trắng  
  Chỉ biết vui và học chưa suy tư  
  Chưa bơ vơ chưa thổn thức bây chừ  
  Chưa thức trắng để chờ ai gần sáng!  
     
  Giờ đã xa còn ai đâu mà đợi  
  Bước cô đơn ta sẽ mãi chơi vơi  
  Vì từ mai mình ít gặp nhau rồi  
  Em đưa tay vẫy …sầu rơi như lá rụng  
     
  Thơi gian ơi…!xin một lần ngưng đọng  
  Để ta còn ngơ ngác đứng nhìn em…  
     
  NGỌC DUY THANH  
  4/9/2011 
 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHƠI VƠI NGỎ HỒN  
   
  Mai chắc sẽ không còn hờn nhau nữa  
  Bởi màn sương che phủ lối về xưa  
  Dấu chân quen mờ nhạt bởi gió lùa  
  Chỉ còn thấy sóng tràn dâng bờ cát  
     
  Mai còn không một lời thơ chưa ngỏ  
  Hay bẽ bàng vỡ vụn nát hồn thơ  
  Giấc mơ hoang khép lại mộng ơ hờ  
  Phải chi mình chưa ngỏ thì đâu buồn đến vậy  
     
  Chiều dần tàn ta ngồi nghe gió thổi  
  chiếc lá thu rơi rơi nhẹ một lần  
  Thoàng nghe hồn như thương nhớ bâng khuâng  
  Hoàng hôn xuống ta lặng thầm dũi bước  
     
  Mai chắc sẽ đường xưa không tìm thấy  
  Dáng thân quen thơ thẫn nhừng chiều sang  
  Ta bước đi quên mơ ước lỡ làng  
  Nhưng không thể quên dáng người xa ấy  
     
  Ta rất muốn quay về thời áo trắng  
  Chỉ biết vui và học chưa suy tư  
  Chưa bơ vơ chưa thổn thức bây chừ  
  Chưa thức trắng để chờ ai gần sáng!  
     
  Giờ đã xa còn ai đâu mà đợi  
  Bước cô đơn ta sẽ mãi chơi vơi  
  Vì từ mai mình ít gặp nhau rồi  
  Em đưa tay vẫy …sầu rơi như lá rụng  
     
  Thơi gian ơi…!xin một lần ngưng đọng  
  Để ta còn ngơ ngác đứng nhìn em…  
     
  NGỌC DUY THANH  
  4/9/2011 
 
                 THẪN THỜ ... 
   
  Thẫn thờ sương trắng nhẹ đưa 
  Mi em ướt hết mặn mưa môi buồn 
  Mím hồn chát đắng giọt tuôn 
  Lệ anh chảy mãi theo nguồn vần thơ 
   
  Lặng lờ cánh hạc bơ vơ 
  Bay từ biển Bắc tìm chờ bờ Nam 
  Bốn mùa mưa nắng vẫn cam 
  Cô đơn chiếc bóng cành bàng đong đưa 
   
  Sân trường vắng dáng Nhỏ xưa 
  Anh ngồi trầm mặt giọt mưa ngắn dài 
  Hết mùa Hạ đến Thu nay 
  Người xưa còn mãi vết hài đường xa 
   
  ... 
  
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2011 10:30:53 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    KHÔNG ĐỀ  
   
  Lời thương chỉ sót trong vần mộng  
  Đã chớm xa rồi chiều cuối đông  
  Người đến trong mơ tình ảo vọng  
  Những ngày Hạ rớt phượng đỏ bông 
 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2013 19:28:19 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: khucniemtu 
   
   
   
   
  MẮT EM  
   
  Mắt em .. 
  mới nhậm xém mù 
  Nhìn gương mà khóc sưng vù  hết trơn 
  Mi em…. 
  giống mấy dây đờn 
  đồ rê mí són đều lờn cả tông 
  mày em… 
  sao cứ rụng lông 
  anh ơi đừng nói em đồng bóng nha 
   
   
  Mắt em ...  
  là bể oan cừu  
  Thiên thu lệ đẫm sương mù chiều xa  
   
  Mắt em ...  
  lệ chảy chan hòa  
  Trùng dương dậy sóng châu sa lệ buồn  
   
  Mắt em ...  
  dõi bóng chiều buông  
  Người không về nữa lệ buồn xa xăm  
   
  Những chiều ...  
  buốt giá lặng căm  
  Đông còn lạnh mãi nhói dằm trong tim  
   
  Mắt em ...  
  bể oán lụy phiền  
  Bụi hồng gió cuốn về miền thương đau  
   
  Rưng rưng ....  
  lệ đổ ...  
  tuôn trào !  
  
 
  
        Mắt em ..   mới nhậm xém mù   Nhìn gương mà khóc sưng vù  hết trơn   Mi em….   giống mấy dây đờn   đồ rê mí són đều lờn cả tông   mày em…   sao cứ rụng lông   anh ơi đừng nói em đồng bóng nha              
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Mắt em ..  
  mới nhậm xém mù  
  Nhìn gương mà khóc sưng vù  hết trơn  
  Mi em….  
  giống mấy dây đờn  
  đồ rê mí són đều lờn cả tông  
  mày em…  
  sao cứ rụng lông  
  anh ơi đừng nói em đồng bóng nha  
   
  ky song nguyen 
  
         song nguyen kỳ mặc cà sa 
  Trông nửa đàn bà lại nửa đàn ông 
  song nguyên mi mắt không lông 
  Mày râu nhẵn nhụi mắt không có trồng 
  song nguyên lệ ướt chảy dòng 
  Chờ ai ngày nhớ đêm mong hổng về 
  song nguyên khỏ mỏ ủ ê 
  Tụng kinh niệm phật đi về Đà Năng 
  song nguyên kỳ cục cằn nhằn 
  Mi mắt không có ngươi chằng chịt đui 
  Hôm qua ghèn tủa tối thui 
  keo ghèn dính lại một nùi lấm lem 
  ky song nguyen hen hen ... hen 
  Một hồi chuông sớm eng eng mù lòa 
  ky song nguyen ho ho ... ho 
   
  Khúc Niệm Từ 
   
  @ Hê hê hê ... chú Kỳ ơi ! Cháu chỉ theo ý thơ của chú Kỳ nhông sổng nguỵ ẻn mà hoạ cùng cho vui nha ! Hê hê hê ... hi hi hi ... ha ha ha ... ạ   
  Nhớ chú quá chú ơi ! Chú đi đâu mà lâu thế mới về ! Hic ... hu hu hu 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2011 19:05:10 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                
   
  THU HẸN   
   
  Chiều về anh lạnh đường mưa   
  Em bên bờ nhớ mấy mùa trông sang
   
  Sớm mai anh bước lên đàng   
  Em bên này tối còn mang việc nhiều   
  Anh về đèn nến hắt hiu   
  Bên em buổi sáng vẫn đều bước chân   
  Học xong giúp việc khi cần   
  Ngày qua tháng lại vẫn nhân thời giờ 
  
  Tháng Rằm trăng non thẫn thờ   
  Nhìn qua khung cửa nhớ về quê hương   
  Soi từng bước dài người thương   
  Bao mùa Tháng Tám còn vương mi chờ 
  
  So dây nắn phím cung tơ   
  Em đàn lên khúc giấc mơ hẹn thề   
  Tình chung anh giữ lấy lề   
  Chung tình em hứa ngày về Thu sau 
  
  Sài Gòn anh đợi ước ao   
  Bên phương trời nhớ em nao náo lòng   
  Thu sau ai còn đợi không ???   
  Hay là theo vết bụi hồng mù xa ...   
   
  Khúc Niệm Từ   
  9.8.2011
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2013 19:39:30 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  
  THU HẸN  
   
  Chiều về anh lạnh đường mưa  
  Em bên bờ nhớ mấy mùa trông sang  
  Sớm mai anh bước lên đàng  
  Em bên này tối còn mang việc nhiều  
  Anh về đèn nến hắt hiu  
  Bên em buổi sáng vẫn đều bước chân  
  Học xong giúp việc khi cần  
  Ngày qua tháng lại vẫn nhân thời giờ  
  Tháng Rằm trăng non thẫn thờ  
  Nhìn qua khung cửa nhớ về quê hương  
  Soi từng bước dài người thương  
  Bao mùa Tháng Tám còn vương mi chờ  
  So dây nắn phím cung tơ  
  Em đàn lên khúc giấc mơ hẹn thề  
  Tình chung anh giữ lấy lề  
  Chung tình em hứa ngày về Thu sau  
  Sài Gòn anh đợi ước ao  
  Bên phương trời nhớ em nao náo lòng  
  Thu sau ai còn đợi không ???  
  Hay là theo vết bụi hồng mù xa ...  
   
  Khúc Niệm Từ  
  9.8.2011
                                                     Như thuở nào                                                                   Thu về như thuở ngày xưa                                                       Cảm thấy se lạnh khi mưa vào chiều                                                             Người đi từ ấy đến giờ                                                       Bên này vẫn nhớ thẩn thơ một mình                                                             Hai nơi như bóng với hình                                                       Nhưng chung ở chổ tôn vinh học làm                                                             Học mãi và cứ học hoài                                                       Làm việc là học bên ngoài tự ghi                                                             Trung thu tháng tám trăng tròn                                                       Nhìn đám trẻ nhỏ cười giòn thích nghê                                                             Nghĩ về quá khứ người ơi                                                       Vui chung bọn trẻ rân ngời dưới trăng                                                             Bên này bắt nhịp tấu thơ                                                       Họa cùng khúc nhạc giấc mơ bạn bè                                                             Dẩu xa vẫn mối tình chung                                                       Nơi đây chờ đợi nhớ nhung người về                                                             Hứa về người đợi có sao                                                       Đừng vì lẽ khác làm nao người chờ                                                             Hứa về theo mỗi thu sang                                                       Bên này chắc chắn cho thu sáng hồng.         
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THU HẸN  
   
  Chiều về anh lạnh đường mưa  
  Em bên bờ nhớ mấy mùa trông sang  
  Sớm mai anh bước lên đàng  
  Em bên này tối còn mang việc nhiều  
  Anh về đèn nến hắt hiu  
  Bên em buổi sáng vẫn đều bước chân  
  Học xong giúp việc khi cần  
  Ngày qua tháng lại vẫn nhân thời giờ  
  Tháng Rằm trăng non thẫn thờ  
  Nhìn qua khung cửa nhớ về quê hương  
  Soi từng bước dài người thương  
  Bao mùa Tháng Tám còn vương mi chờ  
  So dây nắn phím cung tơ  
  Em đàn lên khúc giấc mơ hẹn thề  
  Tình chung anh giữ lấy lề  
  Chung tình em hứa ngày về Thu sau  
  Sài Gòn anh đợi ước ao  
  Bên phương trời nhớ em nao náo lòng  
  Thu sau ai còn đợi không ???  
  Hay là theo vết bụi hồng mù xa ...  
   
  Khúc Niệm Từ  
  9.8.2011
  
     
   
  Một mùa thu nữa… một mùa sau  
  Khắc mãi trong tim lời hẹn nào  
  Lỡ hứa thu chờ nên phải đợi  
  Để chờ em nói… đợi mùa sau!  
     
  Ngọc Duy Thanh  
  9/8/2011  
  
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: