KHÚC NIỆM TỪ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
 
THĂM NGƯỜI QUÊ HƯƠNG  
   
  Anh ạ, em về thăm anh  
  Vần thơ ý tứ sáng trong lành  
  Gửi mơ làn gió trên cánh lá  
  Em gửi câu hiền đến thăm anh  
   
  Mỗi ngày anh đến cơ quan  
  Làm xong công việc về sang gia đình  
  Song thân chờ đợi thân tình  
  Đứa con trai trẻ hồi dinh sum vầy  
   
  Em lo học tập bên này  
  Làm nhiều công việc đợi ngày về thăm  
  Thăm quê hương dưới Trăng Rằm  
  Sáng soi đường mộng ta thầm chờ nhau  
   
  Trong mơ vần thơ ngọt ngào  
  Em gửi làn gió đến chào quê hương  
  Theo anh từng bước dặm đường  
  Tình anh vẫn mãi vấn vương thơ lòng 
     Khúc Niệm Từ
 
 
 
 
  TÌNH NGƯỜI QUÊ HƯƠNG  
     
  Anh đã nghe lời thương bên ấy  
  Gửi theo anh từng bước đường mây  
  Dầu mưa rào hay gió heo may  
  Anh như thấy ... có em bên cạnh  
     
  Anh sẽ cố thành công sự nghiệp  
  Để ngày kia vui đón em về  
  Mình thầm mơ dạo bước chiều quê  
  Con đường nhỏ ... chứa tình thơ mộng  
     
  Từ bên đây gửi em bên ấy  
  Lời ngọt lành đượm ngát tình quê  
  Lòng anh luôn vẹn một lời thề  
  Em chiếc bóng bên anh mãi mãi  
     
  Ngọc Duy Thanh  
  20/9/2011  
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  TRỜI VÀO THU  
   
  Trời vào Thu chiều mưa hoang nhòa nhoẹt  
  Cuối lối đường bóng khuất nẻo ngõ mơ  
  Giọt trắng rơi mưa vướng bước ai đợi chờ  
  Bên bến vắng sông thơ ngày xưa hẹn  
   
  Cành rưng rưng lá trút sầu nghèn nghẹn  
  Đắng bờ môi cay xé mi khép hờ  
  Chiếc đò chiều bên bến vắng còn lững lờ  
  Xuôi mái đẩy hò lơ sầu quan hoải  
   
  Bóng chiều Thu cánh chim buồn bay mãi  
  Vùng trời xưa tím lại phía bên đời  
  Gió vi vu thổi mãi điệu chơi vơi  
  Trĩu cành biếc rã rời nhành liễu rủ  
   
  Hàng thông xưa nhớ ai mà tư lự  
  Cội Thông buồn gom cả tuyết mùa đông  
  Gửi vào thơ vần trắng sợi tơ hồng  
  Nên nhịp lạc đôi dòng câu mờ ý  
   
  Trên triền dốc giọt sương rơi ủy mị  
  Buông nỗi sầu ướp cả mộng tràn mi  
  Người xưa ơi ngày ấy đã ước gì  
  Mà biền biệt tiếng từ li không trở lại  
   
  Chiều dần tối mắt trĩu buồn trông mãi...  
   
  KHÚC NIỆM TỪ  
  20.9.2011 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2011 01:21:07 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  TRỜI VÀO THU  
   
  Trời vào Thu chiều mưa hoang nhòa nhoẹt  
  Cuối lối đường bóng khuất nẻo ngõ mơ  
  Giọt trắng rơi mưa vướng bước ai đợi chờ  
  Bên bến vắng sông thơ ngày xưa hẹn  
   
  Cành rưng rưng lá trút sầu nghèn nghẹn  
  Đắng bờ môi cay xé mi khép hờ  
  Chiếc đò chiều bên bến vắng còn lững lờ  
  Xuôi mái đẩy hò lơ sầu quan hoải  
   
  Bóng chiều Thu cánh chim buồn bay mãi  
  Vùng trời xưa tím lại phía bên đời  
  Gió vi vu thổi mãi điệu chơi vơi  
  Trĩu cành biếc rã rời nhành liễu rủ  
   
  Hàng thông xưa nhớ ai mà tư lự  
  Cội Thông buồn gom cả tuyết mùa đông  
  Gửi vào thơ vần trắng sợi tơ hồng  
  Nên nhịp lạc đôi dòng câu mờ ý  
   
  Trên triền dốc giọt sương rơi ủy mị  
  Buông nỗi sầu ướp cả mộng tràn mi  
  Người xưa ơi ngày ấy đã ước gì  
  Mà biền biệt tiếng từ li không trở lại  
   
  Chiều dần tối mắt trĩu buồn trông mãi...  
   
  KHÚC NIỆM TỪ  
  20.9.2011 
   
   
  
 
  THU Ở ĐÂY  
     
  Thu ở đây buồn hơn đông bên ấy  
  Trời nhiều mưa gió lùa những áng mây  
  Biến không gian thành màu xám u hoài  
  Mây giăng tím nên mưa hoài không tạnh  
     
  Chim đơn lẻ vẫn lặng thầm vỗ cánh  
  Bay về xa gió bạt bóng chiều tà  
  Bỗng nhớ về một dáng liễu nguy nga  
  Rồi cuối mặt dấu niềm riêng trĩu nặng
 
  Ai có nghe tiếng thu chiều xa vắng  
  Có nghe lòng se lạnh lúc chiều sang  
  Gửi vào thơ mơ ước dưới trăng ngàn  
  Thu thôi rớt những giọt sầu rã rích  
     
  Ở bên kia  thu mưa nhiều không nhỉ  
  Phượng có buồn rơi lả tả trên sân  
  Còn bên này Thu vẫn mãi bâng khuâng  
  Luôn cuối mặt dấu đi từng sợi nắng  
     
  Bởi người mong nên thu buồn vắng lặng  
  Sợi chỉ hồng còn mờ nhạt trong trăng  
  Trăng trôi xa nghiệt ngã cung hằng  
  Gió chiều thổi vi vu ngàn xa vắng  
     
  Thu ở đây buồn hơn đông bên ấy…  
  Chiều dần buông bên ấy có trông về?  
  …  
  Ngọc duy Thanh  
  21/9/2011  
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2011 22:01:24 bởi ngocduythanh >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Cháu cảm ơn chú thật nhiều, xin hôn tay chú thật kêu "chụt chụt chụt nè ! Hi hi hi ... Hôn tay chú nghĩa là tỏ lòng kính trọng đấy ! Hi hi hi ... Chú hát hay quá ! Giọng ca của chú rất tuyệt ! Thích quá ! vui quá chú à ! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2011 23:36:07 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ôi chao ! Nhà Nhỏ Khúc có nhạc của chú DL hay quá trời quá đất luôn. Lại vẫn là giọng hát truyền cảm lan tỏa lòng người ! Ôi ôi hay quá ! Tớ nghe ké với nha ! Thằng Nhóc trong hình sao mà giống tớ dữ vậy ta !         Phật niệm từ Bi phật niệm lòng 
  Thành tâm khấn vái trước tuệ đong 
  Tiên thiên ngắm cảnh trời non nước 
  Phật ngự tòa sen hương ngát lòng
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2011 01:15:34 bởi HRPT >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
Ta đợi em qua bao mùa phượng nở  
  Ve gọi sầu phượng đứng lặng chơ vơ  
  Ta âm thầm gom nhung nhớ vào thơ  
  Chờ thu đến nhìn lá vàng rơi rụng  
     
  Ta chẳng biết chờ bao mùa thu nữa  
  Trăng hẹn thề trên cánh trúc còn không  
  Điệu đàn xưa còn ru mộng tình hồng  
  Hay chỉ có gió đông về thắm lạnh  
     
  Ngọc Duy Thanh  
  23/9/2011  
  
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
  AI CÒN ĐỢI MONG ? 
   
  Phượng vẫn hồng lá thơ còn đỏ sắc 
  Mái trường xưa đậm nét mực trắng màu 
  Bảng xanh thương với những buổi cùng nhau 
  Ta học tập những năm nào ... xưa ấy 
   
  Giở kỉ niệm chỉ còn đây trang giấy 
  Lưu bút đầy chữ kí tình thân thương 
  Cánh phượng buồn nào rớt vội sân trường 
  Ta nhặt ghép mang lên đường xa xứ 
   
  Màu xanh thơ trong lòng trang nhật kí 
  Ta ghi dài những ngày tháng đường xa 
  Chiều Thu rơi rắc giọt mưa nhòa 
  Lên tóc mỏng mây trời ươn ướt mắt 
   
  Ánh hoàng hôn tím màu sầu quặn thắt 
  Cho cõi hồn lạnh ngắt nhánh sầu Đông 
  Ơi quê hương có ai còn đợi mong 
  Đâu cánh nhạn mù khơi... Uyên lẻ bạn... 
   
  Giọt sương đơn rưng rung chiều bảng lảng... 
   
  Khúc Niệm Từ 
  24.9.2011
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2011 18:21:45 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  AI CÒN ĐỢI MONG ?  
   
  Phượng vẫn hồng lá thơ còn đỏ sắc  
  Mái trường xưa đậm nét mực trắng màu  
  Bảng xanh thương với những buổi cùng nhau  
  Ta học tập những năm nào ... xưa ấy  
   
  Giở kỉ niệm chỉ còn đây trang giấy  
  Lưu bút đầy chữ kí tình thân thương  
  Cánh phượng buồn nào rớt vội sân trường  
  Ta nhặt ghép mang lên đường xa xứ  
   
  Màu xanh thơ trong lòng trang nhật kí  
  Ta ghi dài những ngày tháng đường xa  
  Chiều Thu rơi rắc giọt mưa nhòa  
  Lên tóc mỏng mây trời ươn ướt mắt  
   
  Ánh hoàng hôn tím màu sầu quặn thắt  
  Cho cõi hồn lạnh ngắt nhánh sầu Đông  
  Ơi quê hương có ai còn đợi mong  
  Đâu cánh nhạn mù khơi... Uyên lẻ bạn...  
   
  Giọt sương đơn rưng rung chiều bảng lảng...  
   
  Khúc Niệm Từ  
  24.9.2011  
   
   
  BÀI THƠ ĐỢI CHỜ  
   
  Ta mãi đợi mà em nhớ không  
  Ngàn Thu vẫn đợi một bóng hồng  
  Yêu em nên ta yêu màu tím  
  Tím mộng đơn sơ tím ước mơ  
   
  Ta nhớ một chiều sợ ướt mưa  
  Em dừng hiên cửa tránh mưa lùa  
  Rằng gia chủ ơi mưa nên đợi  
  Mưa qua rồi khỏi bước ra đưa  
   
  Lần ấy qua rồi em không nhớ!  
  Còn ta thơ thẫn mộng ngu ngơ  
  Em đi từ ấy em còn nhớ?  
  Ta viết bài thơ mãi đợi chờ  
   
  Ngọc Duy Thanh  
  27/9/2011 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2011 21:00:03 bởi ngocduythanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
            TRÚ MƯA... 
   
  Ai đợi ai về cõi nhớ mong 
  Trăm năm giấc mộng có còn trông 
  Một ngày lạc bước mưa ngâu đợi 
  Gặp gỡ làm chi cho ướt lòng 
   
  Một chiều giá rét tan trường thưa 
  Mây tím giăng buồn rớt giọt thừa 
  Lóng lánh lăn dài hạt mây nhỏ 
  Tóc dài em xoã gió mơ lùa 
   
  Em nép bên bờ ngỏ cổng xưa 
  Vách tô màu ngọc viền thanh chừa 
  Khách vào trú tạm chờ mưa tạnh 
  Lạnh buốt vai gầy mưa phất đùa 
   
  Gia chủ trở về gửi nhắn tin 
  Lời hiền không dữ nét đinh ninh... 
  Cảm ơn một chút vay tình nghĩa 
  Đáp tạ đôi vần thơ hoạ xinh 
   
  Ngày tháng dần trôi ta mến thơ 
  Học hành - tan sở về đường tơ 
  Hoạ từng khúc lạc tìm câu dỡ 
  Nối lại bài thơ mưa trú chờ 
  ... 
   
  Khúc Niệm Từ 
  27.9.2011 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  NHỚ HẸN... 
   
  Anh nói với em nói thật nhiều 
  Lời thương lời nhớ lời tình yêu 
  Lần đầu chẳng hiểu ngu ngơ lạ... 
  Anh bước chân về ngả hắt hiu 
   
  Những buổi tan trường em vẫn nhanh 
  Đến nơi làm việc - an người lành 
  Anh tan công sở về tìm lại 
  Vần tứ câu thơ em để dành 
   
  Ngày tháng dần trôi tình lại thân 
  Lời anh hiền dịu như chuông ngân 
  Tiếng em nhỏ nhẹ ân cần gửi: 
  Sự nghiệp thành công chờ Hạ gần 
   
  Thế rồi Thu trước hẹn xuân sau 
  Em bận trường xa , việc lắm nào 
  Vẫn thế mà anh luôn mãi đợi 
  Xuân này em nhớ hẹn về mau 
   
  Khúc Niệm Từ 
  29.9.2011 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2011 00:36:10 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
NHỚ HẸN...  
   
  Anh nói với em nói thật nhiều  
  Lời thương lời nhớ lời tình yêu  
  Lần đầu chẳng hiểu ngu ngơ lạ...  
  Anh bước chân về ngả hắt hiu  
   
  Những buổi tan trường em vẫn nhanh  
  Đến nơi làm việc - an người lành  
  Anh tan công sở về tìm lại  
  Vần tứ câu thơ em để dành  
   
  Ngày tháng dần trôi tình lại thân  
  Lời anh hiền dịu như chuông ngân  
  Tiếng em nhỏ nhẹ ân cần gửi:  
  Sự nghiệp thành công chờ Hạ gần  
   
  Thế rồi Thu trước hẹn xuân sau  
  Em bận trường xa , việc lắm nào  
  Vẫn thế mà anh luôn mãi đợi  
  Xuân này em nhớ hẹn về mau  
   
  Khúc Niệm Từ  
  29.9.2011 
 
 
HẸN NGÀY MAI…  
     
     
  Cảm ơn em thấu hiểu tình anh  
  Lần ấy anh đây lòng chân thành  
  Chỉ mong em hiểu tình anh vậy  
  Mặc cho tình này vẫn mong manh  
     
  Trót lỡ yêu thương mộng thật nhiều  
  Trao em trọn tiếng một tình yêu  
  Mong thời gian đọng cho hai đứa  
  Để giữ nguyên hình một chữ yêu  
     
  Mình nhớ hẹn nhau ngày những ngày  
  Nhắc nhau lời nhớ hẹn ngày mai  
  Rồi em vào lớp – anh làm việc  
  Sẽ gặp lúc về vui đến mai  
     
  Anh đã việc công đường mãi dài  
  Em còn đi học mộng tương lai  
  Mơ ước mai sau mình chung bước  
  Một thiên đường tay nắm trong tay  
     
  Ngọc Duy Thanh  
  30/9/2011  
  
 
 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Khúc niệm từ thiệt quỷ quái quá xá    
  Khúc gổ dồi công sẽ quý  mà 
  Niệm tu công đức tốt hơn ngà 
  từ tâm phật tánh mà nên cả 
  thiệt giả đèn trời tất chiếu ra 
  quỷ  dấu trong người  suy tự ngã 
  quái lòi ngoài mặt tránh cho xa 
  quá giang cũng một con đò bã 
  xá bến bình yên chính ở ta    
  ksn     
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Khúc niệm từ thiệt quỷ quái quá xá 
   
   
  Khúc gổ dồi công sẽ quý  mà 
  Niệm tu công đức tốt hơn ngà 
  từ tâm phật tánh mà nên cả 
  thiệt giả đèn trời tất chiếu ra 
  quỷ  dấu trong người  suy tự ngã 
  quái lòi ngoài mặt tránh cho xa 
  quá giang cũng một con đò bã 
  xá bến bình yên chính ở ta 
   
  ksn 
   
   
   
  @ Chú ơi ! Cháu tô màu thơ chú cho sáng lên nha !  
  Chú vẫn là người chú tốt thở nào ! Thơ chú luôn hay cao trào. 
   
   
  CHÚ KỸ NGUYÊN HIỀN 
   
  Chú Kỹ Sư là chú Kỹ Nguyên 
  Thành tâm bố đức nhiều thiền duyên 
  Song hành thế sự dày công tạo 
  Quả phước ban lành - chú thiện hiền 
  Lời chú bảo ban cháu tạc lòng 
  Ghi vào tâm nhớ luôn gìn công 
  Tránh xa cái ác gần lương thiện 
  Thế sự đảo điên nhân loạn miền 
   
  Khúc Niệm Từ 
  1.10.2011 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 18:51:31 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
NHỚ HẸN...  
   
  Anh nói với em nói thật nhiều  
  Lời thương lời nhớ lời tình yêu  
  Lần đầu chẳng hiểu ngu ngơ lạ...  
  Anh bước chân về ngả hắt hiu  
   
  Những buổi tan trường em vẫn nhanh  
  Đến nơi làm việc - an người lành  
  Anh tan công sở về tìm lại  
  Vần tứ câu thơ em để dành  
   
  Ngày tháng dần trôi tình lại thân  
  Lời anh hiền dịu như chuông ngân  
  Tiếng em nhỏ nhẹ ân cần gửi:  
  Sự nghiệp thành công chờ Hạ gần  
   
  Thế rồi Thu trước hẹn xuân sau  
  Em bận trường xa , việc lắm nào  
  Vẫn thế mà anh luôn mãi đợi  
  Xuân này em nhớ hẹn về mau  
   
  Khúc Niệm Từ  
  29.9.2011 
  
   
   
  
 
HẸN NGÀY MAI…  
     
   
  Cảm ơn em thấu hiểu tình anh  
  Lần ấy anh đây lòng chân thành  
  Chỉ mong em hiểu tình anh vậy  
  Mặc cho tình này vẫn mong manh  
     
  Trót lỡ yêu thương mộng thật nhiều  
  Trao em trọn tiếng một tình yêu  
  Mong thời gian đọng cho hai đứa  
  Để giữ nguyên hình một chữ yêu  
     
  Mình nhớ hẹn nhau ngày những ngày  
  Nhắc nhau lời nhớ hẹn ngày mai  
  Rồi em vào lớp – anh làm việc  
  Sẽ gặp lúc về vui đến mai  
     
  Anh đã việc công đường mãi dài  
  Em còn đi học mộng tương lai  
  Mơ ước mai sau mình chung bước  
  Một thiên đường tay nắm trong tay  
     
  Ngọc Duy Thanh  
  30/9/2011 
   
   
    
  HẸN NGÀY VỀ 
   
  Anh hẹn cùng em ngày trở về 
  Giao mùa nắng điểm hồng đường quê 
  Hương nồng lúa mới thơm mùi rạ 
  Thôn xóm mừng vui Xuân sớm về 
   
  Anh có chờ em trước cổng làng 
  Khi tàu cập bến duyên tươi sang 
  Ửng màu má phấn chân son nhỏ 
  Mắt biếc ta cười thiếp gặp chàng 
   
  Anh dìu bước nhỏ trên đường quang 
  Áo lụa trắng mơ trời sáng choang 
  Phủ kín bờ vai dòng suối tóc 
  Anh hùng kể chuyện nước non ngàn 
   
  Chim chích bên đường hót rộn vang  
  ... 
   
  Khúc Niệm Từ 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 19:47:20 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: