KHÚC NIỆM TỪ
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 72 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
ANVIEN 25.10.2011 22:57:58 (permalink)
0


Trích đoạn: khucniemtu



ƯỚC MƠ


Em về rồi thắp sáng tim côi
Mộng tháng mười hồng lên mắt biếc
Em trở về Xuân sang thắm nét
Ánh xanh thơ lộng ý ngày chờ

Em đứng nhìn Thi sĩ hoạ thơ
Trăng chênh chếch thắm bờ mi mộng
Bút tô lên sóng thương hy vọng
Biển nhớ vờn nhè nhẹ giấc mơ

Đồi núi lam xanh đậm nét chờ
Em về lại bước thơ anh đón
Tranh anh vẽ cổng nhà vừa mở
Bao ý tình nào tuyệt đẹp hơn

Khúc Niệm Từ
9.10.2011








< Sửa đổi bởi: diên vỹ -- 9.10.2011 0:43:33 >

Cảm ơn đã chọn thơ em
Đưa vào Thư Viện chung thềm thơ ca
Cảm ơn người gửi tặng quà
Dấu mọc sắc thắm một nhà Quán Thư




Ước mơ gì đẹp thế ni
Lời thơ còn mãi thầm thì À ơi ...
ANVIEN 25.10.2011 22:59:44 (permalink)
0


Chiều nay phố cổ mây bay
Vẳng xưa tiếng vọng ai hoài đàn thương
Thu về lá rớt sân trường
Đông phong buốt giá nẻo đường về thăm
ANVIEN 25.10.2011 23:03:12 (permalink)
0

Hạ hồng phượng đỏ sân trường
Vàng hanh nắng lạc nẻo đường trời thơ
Bây chừ mắt nhỏ còn mơ
Về thăm cố quốc bến bờ yêu thương
ANVIEN 25.10.2011 23:04:46 (permalink)
0


Rác ai lại xả đầy đường
Mất ngay thẩm mĩ phố phương tinh tươm
ngocduythanh 25.10.2011 23:05:21 (permalink)
0
ƯỚC MƠ

Em về rồi thắp sáng tim côi
Mộng tháng mười hồng lên mắt biếc
Em trở về Xuân sang thắm nét
Ánh xanh thơ lộng ý ngày chờ

Em đứng nhìn Thi sĩ hoạ thơ
Trăng chênh chếch thắm bờ mi mộng
Bút tô lên sóng thương hy vọng
Biển nhớ vờn nhè nhẹ giấc mơ

Đồi núi lam xanh đậm nét chờ
Em về lại bước thơ anh đón
Tranh anh vẽ cổng nhà vừa mở
Bao ý tình nào tuyệt đẹp hơn

Khúc Niệm Từ
9.10.2011


CÒN NHỚ

Anh biết tình em ước hẹn thề
Thu về mưa lạnh thắm đường quê
Mưa thu hạt nặng rung cành lá
Hồn thơ thổn thức … mộng ai về

Anh đứng ngắm nhìn mây viễn phương
Gửi thương về đến tận sân trường
Em nghỉ tiết chờ nhìn ánh mộng
Thơ tình gửi đến hẹn mùa thương

Em có nghe lòng nhớ bến mơ
Chiều nao em biết anh vẫn chờ
Từ chiều mưa ấy em còn nhớ
Ai nhớ …ai chờ một giấc mơ

Ngọc Duy Thanh
9/10/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2011 23:06:47 bởi ngocduythanh >
ANVIEN 25.10.2011 23:06:35 (permalink)
0

Hòa ca thơ nhạc lòng ta
Thảnh thơi một buổi về nhà Quán Thư
Hỡi người em nhỏ bây chừ
Mắt to ngơ ngác vẫn như thuở nào
ngocduythanh 25.10.2011 23:08:30 (permalink)
0
ĐỢI

Đường quê mưa cứ nhạt nhoà
Chiều nay anh lạnh đường xa lối về
Gập ghềnh cao thấp nhô nhê
Bóng anh tâm tấp sơn khê biển ngàn

Bên này em ngắm thiên san
Trùng dương mờ mịt cổng làng xa xăm
Thu vàng trải nắng hồng hanh
Mà chân em nhỏ chưa dành về thương

Nơi xa em bận học trường
Hẹn mùa Xuân tới bến tương liền bờ
Hoa đào nở rộ ngỏ mơ
Mai vàng hé nụ vần thơ tương phùng

Khúc Niệm Từ
8.10.2011
(Hi hi hi...)

 
 
QUÊ
 
Quê anh mùa này mưa lắm vậy
Trời vào thu tím phủ màu mây
Nhưng hồn quê thơ mộng tháng ngày
Cũng có lúc trời xanh trong vắc
 
Quê anh đấy bờ nam cuối dãy
Đất phù sa đồng lúa bao la
Cánh cò bay trắng những chiều tà
Hương hoa bắp gió lùa bát ngát
 
Hoàng hôn xuống trăng lên vằng vặc
Anh ngồi mơ bên ấy về thương
Một mùa sau em sẽ tan trường
Thơ gửi mộng ánh xuân hồng thắm
 
Ngọc Duy Thanh
9/10/2011
ANVIEN 25.10.2011 23:09:14 (permalink)
0

Niệm Từ Khúc tịnh thiên tào
Trổi rơi cung nhịp nao nao thiên đình
Trần gian cảm cảnh sinh linh
Mùa màng nước nổi dân tình chết trôi
Đất trời thương quá thương ôi !
ngocduythanh 25.10.2011 23:10:40 (permalink)
0
TÌNH THƠ

Thu về kịp mùa thay lá
Người còn biền biệt nơi xa
Sài Gòn hẹn mùa Xuân tới
Hay là Hạ nắng bay qua

Ta về gom màu phượng đỏ
Kết chùm hồng mãi thơ ca
Ghép thành đôi con bướm mộng
Tô lên mắt nhớ Xuân hoà

Ngỏ hoa đón chờ ngày Tết
Phố đông dìu bước nhẹ qua
Trời xanh mây thêm sáng lại
Tình ơi đẹp mãi quê nhà

 
Khúc Niệm Từ
7.10.2011
 
HƯƠNG TÌNH
 
Hương tình em từ bên ấy
Xuân về rộ cánh hoa mai
Đón ai đem mùa nắng mới
Nắng xuân ấm áp những ngày
 
Ta đường dặm ngàn thiên lý
Em còn tuổi học trường xa
Thơ vương thành đôi én mộng
Trời xanh biển biếc là nhà
 
Sài Gòn chờ em về đến
Ngỏ Xuân chào bước em qua
Đón ai lòng như mở hội
Về đây mộng ước chan hòa
 
Ngọc Duy Thanh
8/10/2011
ngocduythanh 25.10.2011 23:12:55 (permalink)
0
THƠ TÌNH CÒN VƯƠNG

Vần thơ ngày cũ còn vương
Tình thơ còn hẹn lời thương còn chờ
Xa mãi nhớ - tình vẫn mơ
"Lá thương đem ghép đôi bờ sông Tương"
Thời gian theo bước dặm trường
Bóng em theo mãi người thương cuối trời
Em về mộng ước thành đôi
Lòng anh rộn rã nhìn môi em cười
Đón em dìu bươc về nơi
Cùng xây lầu mộng trọn đời bên nhau
Lòng dâng trọn - tình đổi trao
Đàn em ngân tiếng ngọt ngào tình chân
Lời thơ tình mãi về gần
Ta còn mãi nhé một lần lỡ yêu

Ngọc Duy Thanh
6/10/2011

 
 
ĐỢI MÃI MÙA THƯƠNG

Anh đã về rồi có phải không
Đường xưa có ướt lối đường dành
Anh chờ em lại về thơ nhớ
Đôi mắt giao hoà mộng ước xanh

Em vẫn chưa về mùa Hạ nay
Màu Thu xưa nhớ mắt hao gầy
Nai vàng ngơ ngác trông chiều đợi
Cánh Nhạn bên trời lộng hướng mây

Hai bờ mong nhớ những mùa thương
Nhờ gió gửi nhau vần vấn vương
Khúc nhạc em đàn trời viễn xứ
Dư âm anh lắng tình quê hương

Khúc Niệm Từ
6.10.2011

 
 
CHỜ EM CHIỀU NAY
 
Anh đã về vì đường xa trời tối
Chậm bước hành trình mưa khuất lối đi
Thơ gửi em mơ ước nhỏ bên đời
Lòng không lạnh lúc mưa giăng ngập lối
 
Anh vẫn đi vẫn đường xa vời vợi
Kiếp phong trần nên vẫn phải phong sương
Lòng vẫn mơ một ước vọng đời thường
Gửi về em lời yêu bên trời viễn xứ
 
Hai nỗi nhớ ghép nhau thành mong đợi
Một mùa thương mình sẽ được trùng phùng
Xin nguyện cầu hai đứa mãi tình chung
Hai hồn nhỏ quyện vào chung lối mộng
 
Ngọc Duy Thanh
6/10/2011
ANVIEN 25.10.2011 23:13:45 (permalink)
0
Bốn vùng lũ bão cuốn trôi
Sinh linh đồ thán hỡi trời có hay
Lụt này là lụt năm nay
Vô duyên vô cớ vạ lây thuyền bè
Xúm nhau vớt xác xuồng ghe
Cứu người lâm nạn lên bè qua sông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2011 23:15:11 bởi ANVIEN >
ngocduythanh 25.10.2011 23:15:12 (permalink)
0
HẸN NGÀY VỀ

Anh hẹn cùng em ngày trở về
Giao mùa nắng điểm hồng đường quê
Hương nồng lúa mới thơm mùi rạ
Thôn xóm mừng vui Xuân sớm về

Anh có chờ em trước cổng làng
Khi tàu cập bến duyên tươi sang
Ửng màu má phấn chân son nhỏ
Mắt biếc ta cười thiếp gặp chàng

Anh dìu bước nhỏ trên đường quang
Áo lụa trắng mơ trời sáng choang
Phủ kín bờ vai dòng suối tóc
Anh hùng kể chuyện nước non ngàn

Chim chích bên đường hót rộn vang
...

Khúc Niệm Từ

 
 
 
NGÀY ẤY
 
Đến ngày ấy còn gì vui hơn nhỉ
Xuân sẽ về hoa nở rộ nơi nơi
Em bên anh hạnh phúc bên đời
Dìu bước nhỏ về chân trời mới
 
Đến ngày ấy pháo hồng ngập lối
Đón em về rợp cánh chim bay
Bao thu qua nay có một ngày
Cúng mơ ước vòng tay tình ái
 
Em thướt tha lụa hoa màu trắng
Mái tốc huyền như suối nước xanh
Dáng hoa xinh, mắt biếc long lanh
Lời em nho nhỏ…lòng anh rộn rã
 
Yêu nhé anh… cho nhau tất cả…
 
Ngọc Duy Thanh
 
ngocduythanh 25.10.2011 23:18:20 (permalink)
0
CUỐI THU


Gió chiều nay bỗng lạnh
Thu ơi còn nhớ không
Mấy chiếc lá cuối cùng
Đã rơi cành trơ không
 
Chiều nay sao thấy vắng
Nghe lao xao trong lòng
Mấy ngày vần thơ lặng
Ai còn chờ ai không
 
Mây ơi về bên ấy
Cho ta nhắn đôi lời
Rằng bến xưa vẫn đợi
Thuyền về đâu… thuyền ơi!
 
Hình như đông trở lại
Gió từ đâu thổi về
Lời của gió nghe hanh
Hay tại lòng ta lạnh
 
Nếu thuyền kia xuôi mái
Về bến lạ xa xôi
Ta vãn hoài mong đợi
Đợi mãi một bóng người
 
Ngọc Duy Thanh
Chiều 22/10/2011
 
 
 
ĐẾM TRÒN NGÀY MONG

Người nhìn trời cuối Thu
Bên bến đợi sương mù
Từng ngày qua mong mãi
Gió buốt lòng vi vu

Ta xa nhau mùa Thu
Chỉ gửi về cánh thư
Khoảnh khắc ngày tất bật
Thời gian cứ y như

Anh bên đầu nỗi nhớ
Em trời ước mộng mơ
Trăng non còn mảnh vỡ
Cố vá tròn vần thơ

Cứ mỗi chiều anh đợi
Trên thuyền Net mãi chờ
Cứ cuối ngày em mở
Đếm dần từng ý thơ

Biết anh trăn trở mộng
Em còn nhớ người trông
Nhưng thời gian không đợi
Em phải học cho xong

Hẹn anh ngày trở lại
Ta ráp vần thơ đầy
Vầng trăng tròn biết mấy
Rằm toả sáng trời mây

Quê hương chừ đông lạnh
Hay sắp vào tiếc Xuân
Bên trời nhớ đếm dần
Đong đầy giấc trăm năm

Khúc Niệm Từ
24.10.2011
ANVIEN 25.10.2011 23:20:13 (permalink)
0



Mắt cú rọ đang nhìn ngắm
Bão Lụt thuyền đắm nhà trôi
Trẻ già lớn bé thôi rồi
Ác nhân thảm hoạ mắt chồi đổ ngươi
Gà kêu chíu chít vịt bơi

ANVIEN 25.10.2011 23:33:13 (permalink)
0


NGẪM ĐỜI

Cái nợ văn chương cứ buộc vào
Ở hiền gặp khổ những lao đao
Ra đường rặt thấy phường danh lợi
Tới ngõ toàn nghe chuyện phú hào
Vận nước thịnh suy ai đấy tá
Gương trời sinh diệt kể là bao
Làm trai xác bọc trong da ngựa
Thẹn với Triệu, Trưng nước mắt trào!
Monday, October 24, 2011
Đuyên Hồng


Ngẫm Đời

Vay trả trả vay tự cột vào
Chừng nào cho hết cảnh binh đao
Ruộng dâu thoảng chốc thành sông biển
Lầu các mươi giây biến hố hào
Trăm tuổi bạc đầu như giấc mộng
Ngàn thu sông núi tợ chiêm bao
người xưa tích cũ giờ đâu tá
Mới đó mà qua mấy chục trào

Chu Hà


Thơ này từ xưa để nay
Ta lưu đọc kỹ để may biết trào
Vua chúa thủa trước thế nào
Điều binh kiển tướng anh hào liệt oanh

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 72 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9