KHÚC NIỆM TỪ
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 72 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
khucniemtu 04.02.2012 19:19:36 (permalink)
0


ĐÀN THƯƠNG MỘT KHÚC NIỆM TỪ


Đàn thương một Khúc Niệm Từ
Mây bay lơ lửng bấy chừ về đâu
Đàn thương Khúc Niệm Từ sầu
Lơi cung phím lạc giọt châu vắn dài

Chiều mù sương khói mi cay
Mưa đêm nặng hạt lắc lay lá buồn
Triều dâng biển động buồm vương
Xa xa bờ khuất khói hương bạc màu

Lao chao lá rớt xạc xào
Khúc Niệm Từ uất nghẹn ngào rừng Thu
Đàn vương sáo trúc vi vu
Rơi vào khoảng trống tiếng Tù Và ... rơi !

Khúc Niệm Từ

ngocduythanh 04.02.2012 21:20:44 (permalink)
0
 
VUI CÙNG THI NHÂN

Mạnh khoẻ thì nên đi quanh
Hoạ thơ với chị với anh cô thầy
Một mình Khúc Niệm Từ đây
Thơ Thanh không trổi nhạc hay đâu nào

Hoạ thơ với nhiều người vào
Vần câu thi phú dạt dào tình ca
Thơ càng mỗi lúc lan xa
Bạn bè thi hữu hợp hoà xướng câu

Đợi chi Khúc Niệm Từ lâu
Lâu lâu rỗi tí mới hầu bạn thơ
Thanh ơi hãy đến bên bờ
Thi giao nhiều bạn tình mơ thơ người

Để thơ bay khắp vùng trời
Cho em được đọc những lời thơ hay
Cùng bè bạn khắp đó đây
Đi đi Thanh nhé vui vầy thi nhân

Khúc Niệm Từ

@ Hê hê hê...như vậy mới vui Thanh nhé ! Hì...

 
HỌA KHÚC
 
Thanh đi theo hướng lá thu bay
Theo gió đông phong tuyết phủ dày
Từ !… em vui nhé xuân bên ấy
Nếu gặp nhau thì… hạ sẽ hay!
 
Em còn tuổi mộng hai mươi một
Ba mốt anh qua những ngã dài
Anh theo hướng gió làm mây trắng
Đàn em nhẹ tiếng vọng trong trăng
 
Hồn mây sầu lắng lần trăng lặn
Gọi cả không gian tìm Chị hằng
Kéo chân chú Cuội người đang ngủ
Hỏi rằng: Khúc Niệm!thấy đâu chăng?”
 
Giờ thì em bảo anh vui thơ
Thi giao anh hãy đến bên bờ
Thơ Thanh sai cả vần, bằng, trắc
Dám đâu du họa ở trời thơ
 
Thôi thì Thanh chỉ những canh thâu
Đợi đến mưa ngâu bắt nhịp cầu
Lắng nghe cung điệu em bên ấy
Hồn thơ thanh sẽ … sẽ trầm sâu!
 
Ngọc Duy Thanh
4/2/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2012 21:22:33 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 04.02.2012 22:00:45 (permalink)
0



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/499FC71F6DCF4F96B92D9C534D9FE54A.jpg[/image]


NHỐT CHIM TRONG LỒNG

Sao đành nỡ nhốt chim vào lồng
Cánh chim nhỏ bé khép trời mong
Chỉ còn vẳng tiếng thinh không hót
Cớ sao đành nỡ nhốt chim hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2012 22:03:08 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
honghac 04.02.2012 22:51:53 (permalink)
0

 


KHUNG CỬA SỔ


Khung cửa sổ...
nhà ai khép lại
Vắng bóng người thơ nhạt lá rơi

Khói...
tách cà phê đắng giọt rời
Môi mặn chát không lời nhạn hót

Đêm...
chùng xuống không Trăng vàng vọt
Chỉ lu mờ biển bọt mù khơi

Đàn xưa ơi...
đâu tiếng âm lời
Buồn nặng trĩu mưa đời thỗn thức

Chừ...
vọng lại đàn xưa kí ức
Sót vào hồn tỉnh thức ngàn câu

Đàn xưa nay đã về đâu
Lắng trong tiếng nấc ai sầu từ li
Nhìn khung cửa sổ lặng đi...
Đưa qua tiếng gió thầm thì lá rơi

chơi vơi...
chơi vơi...
chơi vơi....

Hồng Hạc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2012 18:32:53 bởi honghac >
ngocduythanh 05.02.2012 19:57:34 (permalink)
0


ĐÀN THƯƠNG MỘT KHÚC NIỆM TỪ


Đàn thương một Khúc Niệm Từ
Mây bay lơ lửng bấy chừ về đâu
Đàn thương Khúc Niệm Từ sầu
Lơi cung phím lạc giọt châu vắn dài

Chiều mù sương khói mi cay
Mưa đêm nặng hạt lắc lay lá buồn
Triều dâng biển động buồm vương
Xa xa bờ khuất khói hương bạc màu

Lao chao lá rớt xạc xào
Khúc Niệm Từ uất nghẹn ngào rừng Thu
Đàn vương sáo trúc vi vu
Rơi vào khoảng trống tiếng Tù Và ... rơi !

Khúc Niệm Từ

 
 

TIẾNG ĐÀN KHÚC NIỆM 
 
Vì sao để giọt châu rơi
Để sầu trên má rơi rơi giọt buồn
Phím run cung lạc mưa tuông
Em sầu bên ấy gửi  buồn về đây
Anh nghe như tiếng thở dài
Tiếng ngân của lá thu bay xuống hồ
Theo dòng nước chảy đi mô
Mặt cho số phận bên hồ nước thu
Thủy dâng triều xuống cho dù
Lá thu bờ khuất về đâu bóng mờ
Niệm Từ lắng tiếng đàn thơ
Trăng kia cũng lặng mây kia tím màu
Hỏi trăng trăng ở trên cao
Vì sao trăng để nghẹn ngào tiếng thu
 
 Ngọc Duy Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2012 20:29:21 bởi ngocduythanh >
Quang Hiển 06.02.2012 04:25:59 (permalink)
0
XUÂN CA...

Tuyết đong thành mộng hoa Xuân cười
Giao mùa thay áo màu tươi mới
Xuân có về đâu mà ai đợi
Trắng hương lan toả hồn chơi vơi

Rừng Thu mơ ... ướt lá sương mù
Cánh hạc Xuân thì rớt cội Thu
Liễu rủ tóc buồn trông bóng lạc
Dáng Thu khuất dấu hồn Thu du

Thu đi từ dạo trời đong lá
Mưa buốt vào hồn lạnh tím da
Khoắc khoải hồn Thu sương trắng xoá
Lệ hờn run rẩy giọt châu sa

Hương cao khói ngút luồn trong gió
Người có về Xuân kịp chuyến phà
Và thổn thức hồn nghe tiếng gọi
Ai sầu ai oán nhạc Xuân ca ...

Khúc Niệm Từ
24.1.2012


XUÂN

Người đi, kẻ ở, hồn sầu
Xuân sang nỡ để hoa nhàu trời xuân
Người đi ta gọi - Cố nhân
Người quen mới. gặp mấy lần - chưa quen
Được không - gọi tiếng 'bạn hiền"
Người ở đâu - một chút duyên "bọt bèo"???
Tình xa lỡ đã buồn hiu
Cho em ngày ấy muôn chiều vời xa
"Ai sầu, ai oán xuân ca
Có chăng còn một chuyến phà xuân nay???!!!

QH



_____________________________
honghac 06.02.2012 13:01:51 (permalink)
0


XUÂN CA...

Tuyết đong thành mộng hoa Xuân cười
Giao mùa thay áo màu tươi mới
Xuân có về đâu mà ai đợi
Trắng hương lan toả hồn chơi vơi

Rừng Thu mơ ... ướt lá sương mù
Cánh hạc Xuân thì rớt cội Thu
Liễu rủ tóc buồn trông bóng lạc
Dáng Thu khuất dấu hồn Thu du

Thu đi từ dạo trời đong lá
Mưa buốt vào hồn lạnh tím da
Khoắc khoải hồn Thu sương trắng xoá
Lệ hờn run rẩy giọt châu sa

Hương cao khói ngút luồn trong gió
Người có về Xuân kịp chuyến phà
Và thổn thức hồn nghe tiếng gọi
Ai sầu ai oán nhạc Xuân ca ...

Khúc Niệm Từ
24.1.2012


XUÂN

Người đi, kẻ ở, hồn sầu
Xuân sang nỡ để hoa nhàu trời xuân
Người đi ta gọi - Cố nhân
Người quen mới. gặp mấy lần - chưa quen
Được không - gọi tiếng 'bạn hiền"
Người ở đâu - một chút duyên "bọt bèo"???
Tình xa lỡ đã buồn hiu
Cho em ngày ấy muôn chiều vời xa
"Ai sầu, ai oán xuân ca
Có chăng còn một chuyến phà xuân nay???!!!

QH


@ Hi hi iiiiiii... Để Hạc em hoạ thơ cùng Quang Hiển huynh nha! Nghe đâu con nhỏ Khúc, nhóc ấy bận lu bù, ít khi vào thơ ứng xử kịp thời ! Hạc em thỉnh thoảng rỗi hơn nhỏ Khúc 1 tí xíu, nên hoạ thơ với huynh Quang Hiển nha ! Xin được phép ạ !


HỒN THU XA

Hồn Thu xa vắng ngàn vó câu
Lạnh buốt Tình Xa nguyệt quế lầu
Thiên san trần thế chia đôi ngả
Sương mùa lả chả giọt lệ châu

Người khuất xin đành gọi cố nhân
Người xa cõi tạm đến bạn gần
Thi thơ hiền hữu cùng đối ẩm
Hạ hồng vịnh nhánh chuông chùa ngân

Hồng Hạc

khucniemtu 06.02.2012 23:38:33 (permalink)
0


MIÊN MAN KHÚC BUỒN


Riêng tư một mảnh trời riêng
Đàn thương Khúc Niệm Từ miên man buồn
Trĩu sầu sương trắng nặng buông
Vần thơ nhịp lạc vẫn buồn mãi thôi
 
Rừng Thu chiết lá vàng rơi
Chồi non quặn hạt mưa trời rưng rưng
Buốt màu sắc nhớ lạnh lùng
Tuyết chan trắng xóa não nùng màn đêm
 
Trịch trù sóng biển vang rền
Vi vu gió rít gọi hồn về đâu
Buồn ngân ngấn đọng mi sầu
Đàn ơi Khúc Niệm bạc màu trùng dương ...

Khúc Niệm Từ
6.2.2012

@ Cảm ơn sư QH và Hồng Hạc đến vui thơ !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2012 18:31:13 bởi khucniemtu >
honghac 08.02.2012 17:45:44 (permalink)
0




MIÊN MAN KHÚC BUỒN


Riêng tư một mãnh trời riêng
Đàn thương Khúc Niệm Từ miên man buồn
Trĩu sầu sương trắng nặng buông
Vần thơ nhịp lạc vẫn buồn mãi thôi
 
Rừng Thu chiết lá vàng rơi
Chồi non quặn hạt mưa trời rưng rưng
Buốt màu sắc nhớ lạnh lùng
Tuyết chan trắng xóa não nùng màn đêm
 
Trịch trù sóng biển vang rền
Vi vu gió rít gọi hồn về đâu
Buồn ngân ngấn đọng mi sầu
Đàn ơi Khúc Niệm bạc màu trùng dương ...

Khúc Niệm Từ
6.2.2012

@ Cảm ơn sư QH và Hồng Hạc đến vui thơ !



LẮNG NGHE KHÚC NHẠC BUỒN VƯƠNG

Lắng nghe khúc nhạc buồn thương
Lắng nghe mưa rớt vương vương lưng đèo
Lắng nghe tình khúc cheo leo
Vắt ngang sườn núi gió reo mây ngàn

Đàn vương Khúc Niệm Từ vang
Tiếng ngân thanh vắng chảy tràn sương khuya
Muộn màng bến nước bờ chia
Tối màu tịch mịt thuyền kia xa rời

Đêm Trăng nhẹ gót chơi vơi
Vòm sao lấp lánh về nơi dương trần
Trúc sầu lả ngọn phân vân
Sóng màu áo tím lạc vần thơ rơi

Hồng Hạc


honghac 08.02.2012 18:08:29 (permalink)
0
CHÚC XUÂN

Xuân về mai đào nở tươi
Lòng người phơi phơi phới đón mời sắc Xuân
Chúc người xa chúc người gần
Xuân tài, phúc, lộc, thọ trân kính chào

Xuân tươi Xuân đẹp lắm nào
Vui Xuân ta chúc vui sao tất lòng
Mai vàng bên cạnh đào hồng
Bắc, Nam liền dải tình nồng vui Xuân

Mở vòng tay nối tình thân
Khắp đường ngỏ phố đầy sân mai đào
Xuân ơi Xuân đẹp làm sao
Muôn nơi Xuân thắm dạt dào ý Xuân

Khúc Niệm Từ

 
R


< Sửa đổi bởi: Ct.Ly -- 6.2.2012 0:12:23 >





XUÂN LÒNG NỞ RỘ

Hãy chúc cho nhau tươi sắc Xuân
Tình xa tình đến với tình gần
Nhánh mai quằng cánh màu vàng mới
Trĩu mộng đào cành Xuân chạy quanh

Hãy chúc cho nhau Xuân đẹp nào
Sắc vàng sắc đỏ sắc hồng chao
Gió reo Xuân nụ cười phơi phới
Lòng rộn Xuân mơ ... Xuân tuyệt vời

Xuân thơ gọi mãi vang Xuân ơi
Xuân tới trời xa Xuân ý mời
Khắp ngỏ phố phường Xuân thắm mãi
Xuân lòng nở rộ Xuân đây rồi

Hồng Hạc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2012 18:21:41 bởi honghac >
ngocduythanh 10.02.2012 22:04:16 (permalink)
0
 
EM CÒN NHỚ
 
Xuân sắp qua cho hạ nắng về
Đường ta vẫn vậy dài lê thê
Gió chiều còn chút hương ngày tết
Mai vàng cánh mỏng rụng đường quê
 
Ta vẫn phải đi theo hướng đời
Tương lai còn biết sẽ về nơi
Đầu năm ba mốt lần suýt tận
Trăn trở ngày qua một vết đời
 
Thương người xa quá sao với tới
Một chút vu vơ suýt lệ rơi
Nếu lỡ hôm kia… không còn đợi
Người thương ơi!… còn nhớ trong đời?!
 
Ngọc Duy Thanh

khucniemtu 12.02.2012 22:33:23 (permalink)
0


Tình yêu thì vô cùng
mà bến bờ thì xa thẳm...
liệu em có nghe được cõi lòng anh
đang gào thét sự nhớ thương em
hằng đêm ....
trong góc riêng của trái tim mình!!!...
Gởi gió đến em,
Trần Vinh



Love you and love me
Cong bu ceng wang ji he ni zai yi qi de tian mi
Love you and love me
Cong bu ceng huai yi ni shi wo yong yuan de wei yi
Ke shi hu ran fang fu diu le ni
My love
Wo leng de wu fa hu xi
Ke shi huran fang fu hui bu qu
Xiang shi zhi mi tu zai bei ji de yu
I miss you now where are you going
Xiang nian ceng jing wen nuan de hai di
I need you now where are you going
Xiang rang chi dao wen nuan zui han leng de bei ji
Love you and love me
Ru guo ni hai you gan ying
Qing zhi yin wo you xiang ni
Love you and love me
Dan da hai wu bian wu ji



Em yêu anh, anh yêu em
Không bao giờ quên những giây phút ngọt ngào bên anh
Em yêu anh, anh yêu emXin đừng hoài nghi, anh mãi là duy nhất trong lòng em
Nhưng không ngờ lại đánh mất em anhngười yêu ơi, anh lạnh đến nỗi nghẹt thởNhưng lại không muốn quay trở vềGiống như con cá lạc đường trong Bắc CựcAnh nhớ em - giờ em đang đi đến đâu
Nhớ chăng đáy biển nồng ấm nhất
Anh nhớ em - em đang đi đến đâu
Hãy để xích đạo làm ấm áp Bắc Cực lạnh giá nhất
Em yêu anh, anh yêu em
Nếu em vẫn còn quanh đây
Thì hãy chỉ đường để anh bơi đến em
Em yêu anh, anh yêu em
Nhưng biển rộng vô bờ bến
Liệu em có thể trở về vòng tay ấm nồng của anh không
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2012 22:39:46 bởi khucniemtu >
khucniemtu 12.02.2012 22:46:45 (permalink)
0


Biển và anh

Hò… ơi!
Biển xanh mãi mặn và xanh
Anh bỏ gì trong đó, anh có rành hay không?
Ai xen vào lời hứa mặn nồng
Để anh trốn mất, …
Hò…. ơi!
…Để anh trốn mất, anh không gặp nàng!
Hò… ơi!
Biển Đông vẫn vậy hỡi chàng
Sắc màu hổng đổi,…
Hò … ơi!
…Sắc màu hổng đồi, người đang thay lòng
Thay lòng đổi dạ mòng mòng
Chia tay là phải, …
Hò … ơi!
Chia tay là phải, …đừng hòng gặp nhau
Hò đứt hơi rồi, nhóc ơi!

dh



Sea and you

What did people put in sea?
Then brine is unceasingly blue
Who interposed into the promise?
For you left me
Sea forever is still the same
Never change color
But you changed your promise
We apart forever...

KNT



Biển và em

Biển xanh vẫn mãi màu xanh
Xanh lòng chung thủy trong anh và nàng
Nhưng tình ngày ấy mau tàn
Ai đành ngăn cách, tình tan ngỡ ngàng
Biển xanh vẫn mộng mơ màng
Sắc màu muôn thuở vẫn mang trong lòng
Nhưng người thay đổi lời mong
Xa xôi nỗi nhớ còn trông làm gì …

khucniemtu 12.02.2012 22:52:13 (permalink)
0


VÌ SAO

Mưa rơi ướt áo người rồi
Một cơn giông đến đưa đời về đâu ?
Cây nghiêng lá đổ cũng sầu
Gió gào giận dữ người mau vượt ngàn
Quỷ vương khiếp đảm trần gian
Trẻ già lớn bé khóc than khôn cùng
Vì sao nhân thế lạnh lùng
Vì sao bão táp cuồng ngông suốt mùa.

dh




Why!

Rain makes clothes wet
Storm has just emerged
Trees fall and leaves fly away
Such a terrified of gale
Dreadful demons
Elderly escape
Children are crying
Why is it? Why?
Why?
Why?
Why?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2012 22:55:31 bởi khucniemtu >
khucniemtu 12.02.2012 22:53:25 (permalink)
0


You Go


Awayyou go away on this summer day
Then you might as well take the sun away
All the birds that flew in a summer sky
And our love was new and our hearts were high
When the day was young and the night was long
And the moon stood still for the nightbird&#39;s song !
You go away if you go away !
You go away !
But if you stay !





EM ĐI


Em bỏ ra đi
Cả bầu trời sụp tối
Chim thôi bay khi mùa Hè về tới
Con đường yêu anh khờ khạo vụng về
Ngày ngây ngô
Đêm tối quá lê thê !
Trăng lặng lẽ thẫn thờ mơ chim hót !
Em đành quay gót !
Đời nào có còn chi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2012 22:56:25 bởi khucniemtu >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 72 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9