KHÚC NIỆM TỪ
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 72 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
khucniemtu 12.02.2012 23:02:32 (permalink)
0


L'élang reflète
Profonđ mirolr
La ailhouette
Du saule noir
Où le vent pleure
Révons, c'est l'heure
Un vasie et tendre
Apaisement
Semble descendre
Du firmament
Que l'astre ỉise
C'est l'heure exquise


Hồ phản chiếu
Mảnh gương trong
Lồng dáng hình
Dương liẽu rủ
Gió thổn thức
Mơ đi thôi
Đến giờ rồi
Niềm an ủi
Thật êm dịu
Rộng thênh thang
Dâng vương vương
Trong vòm trời
Sao nhấp nhánh
Giờ cao thanh

khucniemtu 12.02.2012 23:04:33 (permalink)
0

La lunne blanche


La lunne blanche
Luit dane lesbois
De chaque branche
Part une voix
Sous la ramée
O bien aimée !
L'élang reflète
Profonđ mirolr
La ailhouette
Du saule noir
Où le vent pleure
Révons, c'est l'heure
Un vasie et tendre
Apaisement
Semble descendre
Du firmament
Que l'astre ỉise
C'est l'heure exquise



VẦNG TRĂNG BẠC

Vầng trăng bạc
Soi sáng rừng
Trên mỗi nhành
Thanh âm rung
Xuyên cành là
Ôi em yêu !
Hồ phản chiếu
Mảnh gương trong
Lồng dáng hình
Dương liẽu rủ
Gió thổn thức
Mơ đi thôi
Đến giờ rồi
Niềm an ủi
Thật êm dịu
Rộng thênh thang
Dâng vương vương
Trong vòm trời
Sao nhấp nhánh
Giờ cao thanh

khucniemtu 12.02.2012 23:06:22 (permalink)
0


MY POEM

At somepoint in our poem,
we arelikely to not forget
why wechose to do something one way,
and not another.
At times,
I foundmyself newly encouraged
as Irevisited those points of decision
forpractices I have been using with my own friends.
But I alsofound myself nodding my head
inagreement when the written poem
reminded meof strategies
I may havebeen ignoring or under-using.
Treatmentof Error is anexcellent primer
forprofessionals
who are newto the field of second- Vietnamese language writing .
Practicingsecond- Vietnamese language writing
we willalso benefit
from thecomprehensive discussion of methods
andtechniques included in this poems




THƠ CỦATÔI

Trong thơ của chúng tôi
Chúng tôi không quên lí do
Vì sao chúng tôi chọn thơ để rèn luyện ngôn ngữ
Và không phải chọn cái khác
Vào những lúc,
Nơi đây tôi thấy mình vừa được khuyến khích
Như tôi quyết định đến trang thơ
Cho thực tiễn tôi đã được rèn luyện ngôn ngữ với các bạn
Mà tôi cảmthấy rất vui vì mình đã thông thạo Tiếng Việt
Tôi không ngừng rèn luyện Ngôn Ngữ Việt Nam bằng thơ
Vì chính những bài thơ tôi họa nhắc nhở tôi Tiếng Việt
Tôi có thể được tiến xa về ngôn từ Tiếng Việt
Có khi bạn thơ sửa lỗi từ ngữ để tôi vững chãi tuyệt vời
Cho tôi thông thạo Tiếng Việt hơn
Tôi hài lòng với lĩnh vực thơ ca để giỏi Tiếng Việt
Luyện tập viết ngôn ngữ Việt Nam
Chúng tôi cảm thấy có ưu điểm khi thực hành chúng trên thơ ca
Từ các bài họa sẽ hoàn hão về phương phàp dùng ngôn ngữ Việt Nam
Và kĩ thuật sáng tác những thể loại thơ ca.

khucniemtu 12.02.2012 23:09:40 (permalink)
0


Biển và anh

Hò… ơi!
Biển xanh mãi mặn và xanh
Anh bỏ gì trong đó, anh có rành hay không?
Ai xen vào lời hứa mặn nồng
Để anh trốn mất, …
Hò…. ơi!
…Để anh trốn mất, anh không gặp nàng!
Hò… ơi!
Biển Đông vẫn vậy hỡi chàng
Sắc màu hổng đổi,…
Hò … ơi!
…Sắc màu hổng đồi, người đang thay lòng
Thay lòng đổi dạ mòng mòng
Chia tay là phải, …
Hò … ơi!
Chia tay là phải, …đừng hòng gặp nhau
Hò đứt hơi rồi, nhóc ơi!

dh



Sea and you

What did people put in sea?
Then brine is unceasingly blue
Who interposed into the promise?
For you left me
Sea forever is still the same
Never change color
But you changed your promise
We apart forever...

KNT



Biển và em

Biển xanh vẫn mãi màu xanh
Xanh lòng chung thủy trong anh và nàng
Nhưng tình ngày ấy mau tàn
Ai đành ngăn cách, tình tan ngỡ ngàng
Biển xanh vẫn mộng mơ màng
Sắc màu muôn thuở vẫn mang trong lòng
Nhưng người thay đổi lời mong
Xa xôi nỗi nhớ còn trông làm gì …


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2012 23:16:01 bởi khucniemtu >
khucniemtu 12.02.2012 23:14:18 (permalink)
0



VÌ SAO

Mưa rơi ướt áo người rồi
Một cơn giông đến đưa đời về đâu ?
Cây nghiêng lá đổ cũng sầu
Gió gào giận dữ người mau vượt ngàn
Quỷ vương khiếp đảm trần gian
Trẻ già lớn bé khóc than khôn cùng
Vì sao nhân thế lạnh lùng
Vì sao bão táp cuồng ngông suốt mùa.

dh



Why!

Rain makes clothes wet
Storm has just emerged
Trees fall and leaves fly away
Such a terrified of gale
Dreadful demons
Elderly escape
Children are crying
Why is it? Why?
Why?
Why?
Why?

khucniemtu 12.02.2012 23:19:03 (permalink)
0

You Go


Awayyou go away on this summer day
Then you might as well take the sun away
All the birds that flew in a summer sky
And our love was new and our hearts were high
When the day was young and the night was long
And the moon stood still for the nightbird&#39;s song !
You go away if you go away !
You go away !
But if you stay !





EM ĐI


Em bỏ ra đi
Cả bầu trời sụp tối
Chim thôi bay khi mùa Hè về tới
Con đường yêu anh khờ khạo vụng về
Ngày ngây ngô
Đêm tối quá lê thê !
Trăng lặng lẽ thẫn thờ mơ chim hót !
Em đành quay gót !
Đời nào có còn chi !

ngocduythanh 14.02.2012 12:05:39 (permalink)
0
khucniemtu 14.02.2012 18:56:28 (permalink)
0


Hi hi hi...

Ô cành hoa đẹp Nguyên Thanh trao
Sắc thắm hồng tươi lòng dạt dào
Cánh mộng nghiêng nghiêng hồng thích quá
Tay em đón lấy vui làm sao !

Hi hi hi...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2012 23:29:26 bởi khucniemtu >
honghac 15.02.2012 01:19:58 (permalink)
0



Chúc Thanh và Nhỏ Khúc vui nha !


HRPT 15.02.2012 09:34:07 (permalink)
0




Chúc vui nha !

HRPT 15.02.2012 09:48:20 (permalink)
0



  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 09:49:33 bởi HRPT >
HRPT 15.02.2012 09:50:12 (permalink)
0



HRPT 15.02.2012 09:52:19 (permalink)
0



HRPT 15.02.2012 09:53:38 (permalink)
0





<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 09:54:59 bởi HRPT >
HRPT 15.02.2012 09:56:51 (permalink)
0
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 72 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9