KHÚC NIỆM TỪ
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 72 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
HRPT 15.02.2012 09:58:45 (permalink)
0



HRPT 15.02.2012 09:59:56 (permalink)
0




Gửi nhiều hoa cho nhỏ Khúc vui

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 10:02:47 bởi HRPT >
khucniemtu 15.02.2012 20:01:24 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/2664F916B1F34DF9B67021B57C3F68E7.jpg[/image]

HOA TÂM


Nâng niu một đoá hoa lòng
Từ tâm anh mến trao cầm duyên thơ
Đưa tay hứng cánh hoa mơ
Giao hoà câu nhớ mộng tơ em chờ

Quê hương biển dải liền bờ
Trùng dương sóng biếc bóng mơ giấc nồng
Trao duyên một đoá hoa hồng
Tô tươi má thắm mắt trông ngọt ngào

Giơ tay em nhận hoa nào
Lòng anh hoan hỉ mắt trao biển lòng
Hoa hồng tươi mãi sắc hồng
Cho lòng ta vẫn thắm nồng bên nhau

Khúc Niệm Từ
15.2.2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 20:05:56 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
khucniemtu 15.02.2012 20:24:34 (permalink)
0






HOA LÒNG ĐỢI NHAU


Hoa vàng óng ánh sắc vàng
Một lòng chung thuỷ gửi chàng nơi quê
Xuân sau em sẽ trở về
Thăm người năm cũ hẹn thề chờ nhau

Sài Gòn mắt biếc giao trao
Ngày thơ chung bước đường vào trường thương
Năm mười giờ chơi sân trường
Phượng hồng sắc đỏ vấn vương bên lòng

Vùng trời viễn xứ hoài mong
Tốt nghiệp em sẽ về thăm quê nhà
Nhớ nha anh đón sân ga
Phi trường, tàu thuỷ ... mãi là đợi nhau

Khúc Niệm Từ
15.2.2012

Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 21:06:22 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 15.02.2012 21:58:21 (permalink)
0
 
 


HOA TÂM


Nâng niu một đoá hoa lòng
Từ tâm anh mến trao cầm duyên thơ
Đưa tay hứng cánh hoa mơ
Giao hoà câu nhớ mộng tơ em chờ

Quê hương biển dải liền bờ
Trùng dương sóng biếc bóng mơ giấc nồng
Trao duyên một đoá hoa hồng
Tô tươi má thắm mắt trông ngọt ngào

Giơ tay em nhận hoa nào
Lòng anh hoan hỉ mắt trao biển lòng
Hoa hồng tươi mãi sắc hồng
Cho lòng ta vẫn thắm nồng bên nhau

Khúc Niệm Từ
15.2.2012



HOA HỒNG TRAO EM
 
Em đón nhận tình anh
Nhánh hoa hồng sắc đỏ
Tay em thon nho nhỏ
Đón cả tình yêu anh
 
Nếu biển mãi mùa xanh
Là tình anh mãi đợi
Một ngày kia xuân tới
Mình đợi chờ gần nhau
 
Anh nhìn trong mắt em
Đo chiều dài thương nhớ
Nay về không cách trở
Bên nhau trong niềm mơ
 
Em đẹp như nàng tiên
Dáng duyên em diệu hiền
Anh yêu hơn tất cả
Tặng em ngàn nhánh hoa
 
Hoa tâm lòng Thanh đó
Trao trọn cho tình xa
Từ đưa tay đón nhận
Tình xa đã về gần…
 
Ngọc Duy Thanh
15/2/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 22:05:43 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 15.02.2012 23:58:23 (permalink)
0






HOA LÒNG ĐỢI NHAU


Hoa vàng óng ánh sắc vàng
Một lòng chung thuỷ gửi chàng nơi quê
Xuân sau em sẽ trở về
Thăm người năm cũ hẹn thề chờ nhau

Sài Gòn mắt biếc giao trao
Ngày thơ chung bước đường vào trường thương
Năm mười giờ chơi sân trường
Phượng hồng sắc đỏ vấn vương bên lòng

Vùng trời viễn xứ hoài mong
Tốt nghiệp em sẽ về thăm quê nhà
Nhớ nha anh đón sân ga
Phi trường, tàu thuỷ ... mãi là đợi nhau

Khúc Niệm Từ
15.2.2012

 

CÒN MÀI LỜI XƯA
 
Bàn tay nhỏ nâng cành hoa nhỏ
Dặn lòng chung thủy với người yêu
Chiều nay về đến nghe lòng nhớ
Đọc dòng thơ em càng nhớ nhiều
 
Bên ấy còn xa - đây cũng xa
Mình xa nhau lắm ước mơ nhiều
Em nơi viễn xứ hoài mong đợi
Anh còn lăng lẽ bước cô liêu
 
Mình hẹn chờ nhau một kiếp nào
Biển xa trời rộng vẫn tìm nhau
Dấu xưa hai đứa mình hẹn ước
Ngàn năm chung một giấc mơ nào
 
Ngọc Duy Thanh
15/2/2012

ngocduythanh 17.02.2012 22:19:54 (permalink)
0






HOA LÒNG ĐỢI NHAU


Hoa vàng óng ánh sắc vàng
Một lòng chung thuỷ gửi chàng nơi quê
Xuân sau em sẽ trở về
Thăm người năm cũ hẹn thề chờ nhau

Sài Gòn mắt biếc giao trao
Ngày thơ chung bước đường vào trường thương
Năm mười giờ chơi sân trường
Phượng hồng sắc đỏ vấn vương bên lòng

Vùng trời viễn xứ hoài mong
Tốt nghiệp em sẽ về thăm quê nhà
Nhớ nha anh đón sân ga
Phi trường, tàu thuỷ ... mãi là đợi nhau

Khúc Niệm Từ
15.2.2012

 

CHIỀU MƠ
 

Ai nhớ ai để dấu buồn lặng lẽ
Để nắng chiều vàng tím rặng phi lao
Ta lắng nghe vọng tiếng hôm nào
Nghe nắng gọi gió về bên bến vắng
 
Nhắm mắt lại để ru hồn lắng lặng
Bàn tay thon đang nâng đóa hoa vàng
Vẳng trong lòng lời nhớ vọng sang
Ta rung động bởi hoa lòng em đợi
 
Mở mắt ra thấy biển xa vời vợi
Mặt biển vàng vì mây tím hoàng hôn
Nhớ bâng khuâng… có lúc sống dồn
Ai đã hứa chờ nhau nơi hẹn cũ
 
Ngọc Duy Thanh
17/2/2012
 
ngocduythanh 17.02.2012 22:21:25 (permalink)
0






HOA LÒNG ĐỢI NHAU


Hoa vàng óng ánh sắc vàng
Một lòng chung thuỷ gửi chàng nơi quê
Xuân sau em sẽ trở về
Thăm người năm cũ hẹn thề chờ nhau

Sài Gòn mắt biếc giao trao
Ngày thơ chung bước đường vào trường thương
Năm mười giờ chơi sân trường
Phượng hồng sắc đỏ vấn vương bên lòng

Vùng trời viễn xứ hoài mong
Tốt nghiệp em sẽ về thăm quê nhà
Nhớ nha anh đón sân ga
Phi trường, tàu thuỷ ... mãi là đợi nhau

Khúc Niệm Từ
15.2.2012

 

CHIỀU MƠ
 

Ai nhớ ai để dấu buồn lặng lẽ
Để nắng chiều vàng tím rặng phi lao
Ta lắng nghe vọng tiếng hôm nào
Nghe nắng gọi gió về bên bến vắng
 
Nhắm mắt lại để ru hồn lắng lặng
Bàn tay thon đang nâng đóa hoa vàng
Vẳng trong lòng lời nhớ vọng sang
Ta rung động bởi hoa lòng em đợi
 
Mở mắt ra thấy biển xa vời vợi
Mặt biển vàng vì mây tím hoàng hôn
Nhớ bâng khuâng… có lúc sống dồn
Ai đã hứa chờ nhau nơi hẹn cũ
 
Ngọc Duy Thanh
17/2/2012
 
khucniemtu 19.02.2012 18:09:54 (permalink)
0



http://www.box.net/s...mo8fef7cdhjoohg




VÔ NGÔN

http://www.box.net/s...hlapfaltdn8xb0d

Album Thiền Ca " Trở về tỉnh thức "

sáng tác & trình bày dzuylynh





Thơ : Khúc Niệm Từ
Nhạc và Trình bày : Dzuylynh


http://www.box.net/s...hl1voj8yf2a2ta4


mến chúc cháu an vui , sáng tác thật gọn mà thật hay cực kim vào nhé KNT
nghịch ngợm quá thể con bé này  :)
đừng mãi chạy lăng quăng , ngoan chú thưởng quà cho !
một ngày an bình và hạnh phúc
chúlynh




* Chú Lynh cho Nhỏ Khúc nhạc hay ma hổng cho cháu. Hu hu hu ... Hic

* Giọng hát chú Lynh hay quá! Cháu nghe đi nghe lại mà vẫn muốn nghe hoài !

* Thơ của Nhỏ Khúc buồn quá, lắng cả hồn thơ,  giàu hình hình ảnh, tiết tấu nhạc trầm bỗng du dương...của chú Lynh phổ nhạc tư thơ với giọng ca truyền cảm của chú làm xao động cả lòng người nao nao khó tả !

NM



Ta chỉ còn nghe khúc nhạc trầm
Niệm Từ một thuở ... giờ xa xăm
Bóng buồn ngã xuống chiều hoang lạnh
Hỡi Khúc Niệm Từ mưa lệ ngâm

HRPT



Sau những giờ học tập và làm việc mệt nhoài đầu óc, em thường vào đây nghe lại những bản nhạc của chú Dzuylynh nhất là Album Thiền Ca " Trở về tỉnh thức " -  em thường nghe các sư thuyết pháp bảo rằng: "Tâm thiền tánh thiện sống như tiên..." những người xung quanh ta đều yên sống hoà bình vui vẻ và hạnh phúc.

   
Em Là THƠ

Em là THƠ, đã đưa tôi
Qua sông, qua những núi đồi hiểm nguy
Lòng này luôn mãi khắc ghi
Nhờ em tôi được tứ thi giải sầu.
.........!
vdn

 
  


VẦN THƠ ĐẸP

Vần thơ đẹp tựa như mơ
Càng xinh hơn nữa vần thơ nhẹ nhàng
Vui sao thơ vút lên ngàn
Tứ thơ Phật Niệm hàng tràng Từ tâm

Khúc Niệm Từ

@ Kính cô cô vdn lời chúc vạn an ạ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2012 19:26:25 bởi khucniemtu >
khucniemtu 19.02.2012 19:47:20 (permalink)
0


MƯA ĐẦU NĂM

Đầu năm
rào trận mưa tuôn
Ngày xuân ướt nhẹp
áo quần tháng giêng
Mắt
môi
hoa
nụ
ưu huyền
Dáng chiều vai lệch
xô nghiêng
gót hài...!

Nguyên Hải



ĐẦU NĂM MƯA

Đầu năm
Trời đổ cơn mưa
Mưa kì mưa lạ
Như chưa thấy à
Hồng
Lan
Huệ
Cúc
ướt  nhoà
Bóng ai về muộn
Đường xa
Mắt buồn...!

Khúc Niệm Từ
(Sư huynh chọn mực màu đỏ, em đối lại mực hồng cho tươi nha ! Hi hi hi)

ngocduythanh 19.02.2012 23:26:17 (permalink)
0
 
TRỜI MƯA
 
Đường xa
mưa mặc trời mưa
Ta đi rông rỗi
Đường trưa lối chiều
Gió
Mưa
Cảnh
Vật
Buồn hiu
Nhớ đôi mắt biếc
Mỗi chiều
trông xa…!
 
Ngọc Duy Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2012 23:30:02 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 20.02.2012 11:52:05 (permalink)
0


ANH ƠI !


Anh ơi đây túp lều xinh
Uyên ương hoà thuận chúng mình đẹp đôi
Hết việc công sở nghỉ ngơi
Căn nhà hạnh phúc đẹp tươi lòng thành

Anh à , anh của hiền lành
Nhẹ nhàng em nói dịu dành ấm êm
Túp lều lí tưởng thang thênh
Rộng vòng tay lớn làm nên tình người

Anh à, em thích anh cười
Môi anh hồng nắng rạng ngời sắc xuân
Tiếng đồn thơm nức hương lân
Môi em nở nụ lan dần ánh mai

Hương thơ toả sáng đường dài...

Khúc Niệm Từ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2012 11:59:33 bởi khucniemtu >
khucniemtu 20.02.2012 13:07:25 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/7AA0AB41008A4B0FB56001B47364A5CD.jpg[/image]


KHÚC NIỆM TỪ

Công việc hằng ngày vẫn thế này
Học xong em phải chạy như bay
Ngoài giờ tất bậc nhiều công việc
Thực tập rèn thêm kiến thức đầy

Khúc Niệm Từ


Vinh danh thầy thuốc

Xưa nay thầy thuốc tính chuyên cần
Luôn sẻ cơn đau với bệnh nhân
Lặng lẽ lắng nghe từng nhịp thở
Trái tim rộng mở - tấm tình chân

Thanh Thanh Khiết
20.2.2011





Tình thương san sẻ luôn chuyên cần
Y đức tài bồi kiếp thế nhân
Thức trắng canh thâu trông kẻ bệnh
Cầu mong họ khoẻ lòng yên dần

Khúc Niệm Từ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2012 22:12:14 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
khucniemtu 20.02.2012 19:03:31 (permalink)
0





VẪN HOÀI NGÀY THÁNG HAI

Tháng Hai người có về không vậy
Để tết cho em mái bím dài
Tóc lộng lên trời mây nhớ mãi
Quê hương trải gót nắng hồng mai

Ngày ấy anh đi cũng Tháng Hai
Biển xanh đưa tiễn sóng bọt soài
Rưng rưng áo lụa em màu trắng
Cặp sách rung cầm trên cánh tay

Thuyền chở người đi ngày tháng Hai
Trông xa buồm trắng vượt đường mai
Cửa buồn biển đã xa mù lối
Em đứng còn trông sóng gợn hoài

Đã mấy năm rồi chờ tháng Hai
Thuyền xưa bóng cũ khuất non đoài
Trăng không về nữa Thu còn nhớ
Ngày tháng vẫn hoài ngày tháng Hai

Khúc Niệm Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2012 21:56:19 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 20.02.2012 22:50:08 (permalink)
0
 
ANH ƠI !

Anh ơi đây túp lều xinh
Uyên ương hoà thuận chúng mình đẹp đôi
Hết việc công sở nghỉ ngơi
Căn nhà hạnh phúc đẹp tươi lòng thành

Anh à , anh của hiền lành
Nhẹ nhàng em nói dịu dành ấm êm
Túp lều lí tưởng thang thênh
Rộng vòng tay lớn làm nên tình người

Anh à, em thích anh cười
Môi anh hồng nắng rạng ngời sắc xuân
Tiếng đồn thơm nức hương lân
Môi em nở nụ lan dần ánh mai

Hương thơ toả sáng đường dài...

Khúc Niệm Từ

( Thanh ơi , có nghe em gọi chưa nào ! Hi hi hi...)

 
 
TIẾNG GỌI NGỌT NGÀO
                                                               
Nghe em gọi nhỏ tiếng ơi Thanh!
Như lá reo vui từ trên cành
Như tiếng chim Uyên chiều về tổ
Cho nhau tình khúc mộng an lành
 
Tỏa ngát hương tình trên môi em
Lời nghe ngọt dịu trong giấc mềm
Lều thơ đẹp mộng mình hai đứa
Trăng thanh rạng rỡ chiếu qua thềm
 
Xa xưa chiều ấy ta cùng hứa
Bước nhỏ thân gầy em vẫn xưa
Anh về qua ngã đường xa vắng
Nhớ quá ngày thơ mấy cho vừa!
 
Đẹp lòng hai đứa giấc mơ xưa...
 
Ngoc Duy Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2012 23:19:40 bởi ngocduythanh >
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 72 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9