KHÚC NIỆM TỪ
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 72 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
TTH 21.02.2012 12:45:17 (permalink)
0
Em ơi

Em ơi chăm sóc việc nhà
Cổng tre anh đóng vườn cà anh chăm
Nhà mình rộng mát quanh năm
Hoa yêu nở rộ tiếng tăm khắp làng

Mái tranh che nắng mưa sang
Bếp hồng sưởi ấm gió tràn buốt đông
Nghèo tiền phận gởi cho không
Đầy mơ mộng chứa nặng trong tim vàng

Thế gian ngõ ngách dọc ngang
Lời chì tiếng bấc thẳng đàng cứ đi
Ít buồn va chạm có khi
Dặn lòng son sắc giữ y tình đầu

Thanh Huy



ANH ƠI !

Anh ơi đây túp lều xinh
Uyên ương hoà thuận chúng mình đẹp đôi
Hết việc công sở nghỉ ngơi
Căn nhà hạnh phúc đẹp tươi lòng thành

Anh à , anh của hiền lành
Nhẹ nhàng em nói dịu dành ấm êm
Túp lều lí tưởng thang thênh
Rộng vòng tay lớn làm nên tình người

Anh à, em thích anh cười
Môi anh hồng nắng rạng ngời sắc xuân
Tiếng đồn thơm nức hương lân
Môi em nở nụ lan dần ánh mai

Hương thơ toả sáng đường dài...

Khúc Niệm Từ

(Cháu vui thơ với chú Huy vài phút nhé ! Cháu phải tiếp tục viết Luận án đây! Màn đêm chùng xuống, vạn vật ngủ say, nhưng cháu vẫn còn thức mãi... Hi hi hi... Kính đến chú lời chúc vui khoẻ và thành công nha!)



KHÚC NIỆM TỪ

Lâu rồi chẳng thấy Niệm Từ đâu
Đời chắc vui tươi mộng thắm màu
Đón Tết Tết nồng vang tiếng pháo
Chào Xuân Xuân đẹp nở mùa cau?

Gặp nhau tay bắt, mừng ai thấu
Xa cách lòng chùng, ẩn bóng sao?
Về cứ ở đây thơ đối ngẫu
Chung vui quên hết nỗi u sầu

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2012 13:10:11 bởi TTH >
khucniemtu 21.02.2012 19:07:18 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/747DA660795140C1B2713FF6847C0343.jpg[/image]


RU EM MỘT GIẤC NGỦ NGOAN

Ru em một giấc ngủ ngoan
À ơi lắng tiếng miên man lời nồng
Ru em cánh phượng hoài hồng
Một đời nhớ mãi giữ lòng ngây thơ

Ru em trầm tiếng à ơ
Ngủ mơ tuổi dại mấy giờ giắc suôn
À ơi nhẹ tiếng dịu buông
Ngủ ngoan tròn giấc thôi buồn mưa ngâu

Gối tay nhẹ giấc mộng đầu
Trăm con bướm mộng vờn lâu vườn hồng
Anh ru em ngủ giấc trong
Ngày thơ ép vở phượng hồng ... lưu thư

Ngủ ngoan như khúc Niệm Từ
Đàn thương vẳng tiếng tà dư mấy mùa
Ngủ ngoan Trăng sẽ sàng đưa
Thuyền mơ về bến quê xưa tìm người

Ngủ đi ! Anh mãi ru hời
Em nghe trọn tiếng cả lời anh ru...

Khúc Niệm Từ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2012 19:48:05 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
ngocduythanh 21.02.2012 23:05:27 (permalink)
0





RU EM MỘT GIẤC NGỦ NGOAN

Ru em một giấc ngủ ngoan
À ơi lắng tiếng miên man lời nồng
Ru em cánh phượng hoài hồng
Một đời nhớ mãi giữ lòng ngây thơ

Ru em trầm tiếng à ơ
Ngủ mơ tuổi dại mấy giờ giắc suôn
À ơi nhẹ tiếng dịu buông
Ngủ ngoan tròn giấc thôi buồn mưa ngâu

Gối tay nhẹ giấc mộng đầu
Trăm con bướm mộng vờn lâu vườn hồng
Anh ru em ngủ giấc trong
Ngày thơ ép vở phượng hồng ... lưu thư

Ngủ ngoan như khúc Niệm Từ
Đàn thương vẳng tiếng tà dư mấy mùa
Ngủ ngoan Trăng sẽ sàng đưa
Thuyền mơ về bến quê xưa tìm người

Ngủ đi ! Anh mãi ru hời
Em nghe trọn tiếng cả lời anh ru...

Khúc Niệm Từ

@ Hi hi hi... Mỗi lần em sốt cao là em nghe Thanh ru em đấy nhé ! Hi hi hi ...



 
CÒN MÃI LỜI RU
 
Lời ru trong gió mùa thu
À ơi em ngủ anh ru một đời
Ngủ đi em mộng tuyệt vời
Gió lay thuyền mộng về nơi đợi chờ
 
Ngủ đi giấc ngủ ngây thơ
Trăm năm vẫn sẽ giấc mơ tuổi hồng
Ngủ cho trăng thẹn má hồng
Cho con bướm mộng say nồng sắc mây
 
Trăng non tỏa sáng đêm này
Cho anh còn hát ru say giấc nàng
Ngủ đi em giấc bình an
Say sưa trong giấc mộng vàng ngày thơ
 
Ngủ ngoan cho trọn giấc mơ
Bên em vẫn mãi lời ru dịu dàng
Ngủ ngoan trăng sẽ đưa nàng
Về nơi bến đợi có chàng chờ mong
 

Ngủ đi em! giấc say nồng
À ơi anh hát nhạc lòng nhẹ ru…
 
Ngọc Duy Thanh
 
@ Niệm Từ à! ngủ ngoan nhé, Thanh còn hát ru em …!
 
Hansy 22.02.2012 01:21:58 (permalink)
0
xxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 17:40:36 bởi Hansy >
khucniemtu 22.02.2012 10:09:12 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 00:52:38 bởi khucniemtu >
Hansy 22.02.2012 19:46:24 (permalink)
0
xxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 17:40:09 bởi Hansy >
Hansy 22.02.2012 19:47:36 (permalink)
0
xxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 17:39:30 bởi Hansy >
lathuphai 22.02.2012 21:02:30 (permalink)
0



TỰ GIỚI THIỆU

Tình cờ gió lại gặp trăng
Những mong được bạn viếng thăm Hansy hoài
Câu thơ tím nét yêu kiều
Nghe trong có cả rất nhiều lời hoa.
Hansy tập tễnh thơ ca
Trước là "giải mỏi", sau là giao lưu
Mong trăng thơ chiếu vài câu
Đối qua họa lại, bắc cầu thâm giao.

Đồng Nai là chốn tình sâu
Thân đang xa xứ, quê từ miền Trung
Tính tình có chút... lông bông
Cho nên kết bạn xa gần cũng đông.
Thân nam nhi, chí hùng cường
Bốn phương bay nhảy, bóng hồng cũng ưa
Gặp trên, kính cẩn dạ thưa
Vì dòng thế phiệt, anh thư quen rồi.


Trường học thì chẳng tới nơi
Trường đời thì cũng có hơi biết nhiều
Trong người có máu... ngầm kiêu
Với ai gian dối, dẫu yêu cũng từ.

Mắt nâu, mũi thẳng, tai to
Miệng hay ưa tám nên giờ rộng toang
Môi dày, mi rậm, da vàng
Má thì có lúm đồng tiền một bên
Tóc mây hai mái bồng bềnh
Toàn thân cân đối, dáng thanh, thoát trần.
(hahahaha)

Mấy lời phân giải tỏ tường
Mong tình ta mãi chung đường họa thơ
Bạn ơi, Hansy mong chờ
Câu thơ đối ẩm, trăng mơ gió tình...

HANSY





THANH BÌNH VẦN THƠ

Tình thơ hoạ khúc ngu ngơ
Tình Trăng gặp mộng chàng (nàng) thơ Hàn Sỳ
Trên đường hoa tím nhu mì
Phớt hồng nắng ấm Hàn Sy nâng cành
Giơ lên ngắm giữa trời xanh
Mây lành man mát lòng anh an bình

Xướng hoạ vần thơ hữu tình
Han Sy tự thuật là mình "nam nhi"
Tuổi chàng mười sáu (16) xuân thì
Thật thà hổng dối yêu vì hổng ngoa?
Han Sy gian dối không tha !
Han Sy khí phách hơn nhà đế vương
Nghe qua Nàng mắt nhướng trương
Phùng luôn hai má đỏ hường thưa ngay...

Chàng liền tặng nàng cái chai
Nàng cung kính đáp chanh đây biếu chàng
Anh hùng giục gió quan san
Miền Trung vào đến mở mang nghiệp đời
Vần thơ khí phách tuyệt vời
Hiên ngang oai dũng vòm trời ở trên
Tóc mây hai mái bồng bềnh
Dáng cao mười trượng ngông nghênh phi thường

Ớ này cô tím cô hường
Cô vàng cô đỏ yêu thương thơ vào
Thu về đẹp mộng trăng sao
Lá phai màu phấn hồng đào đỏ mơ
Vui cùng huynh tỷ kết thơ
Cung tay kính chúc đề huề hoà vui

Thanh bình là đẹp lòng người
Thanh bình là ý nguyện trời ban cho
...

lathuphai

(kính Hansy ngài)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 00:34:45 bởi lathuphai >
khucniemtu 22.02.2012 22:53:35 (permalink)
0

TỰ GIỚI THIỆU


Tình cờ gió lại gặp trăng
Những mong được bạn viếng thăm Hansy hoài
Câu thơ tím nét yêu kiều
Nghe trong có cả rất nhiều lời hoa.
Hansy tập tễnh thơ ca
Trước là "giải mỏi", sau là giao lưu
Mong trăng thơ chiếu vài câu
Đối qua họa lại, bắc cầu thâm giao.

Đồng Nai là chốn tình sâu
Thân đang xa xứ, quê từ miền Trung
Tính tình có chút... lông bông
Cho nên kết bạn xa gần cũng đông.
Thân nam nhi, chí hùng cường
Bốn phương bay nhảy, bóng hồng cũng ưa
Gặp trên, kính cẩn dạ thưa
Vì dòng thế phiệt, anh thư quen rồi.


Trường học thì chẳng tới nơi
Trường đời thì cũng có hơi biết nhiều
Trong người có máu... ngầm kiêu
Với ai gian dối, dẫu yêu cũng từ.

Mắt nâu, mũi thẳng, tai to
Miệng hay ưa tám nên giờ rộng toang
Môi dày, mi rậm, da vàng
Má thì có lúm đồng tiền một bên
Tóc mây hai mái bồng bềnh
Toàn thân cân đối, dáng thanh, thoát trần.
(hahahaha)

Mấy lời phân giải tỏ tường
Mong tình ta mãi chung đường họa thơ
Bạn ơi, Hansy mong chờ
Câu thơ đối ẩm, trăng mơ gió tình...

HANSY





THANH BÌNH VẦN THƠ

Tình thơ hoạ khúc ngu ngơ
Tình Trăng gặp mộng chàng (nàng) thơ Hàn Sỳ
Trên đường hoa tím nhu mì
Phớt hồng nắng ấm Hàn Sy nâng cành
Giơ lên ngắm giữa trời xanh
Mây lành man mát lòng anh an bình

Xướng hoạ vần thơ hữu tình
Han Sy tự thuật là mình "nam nhi"
Tuổi chàng mười sáu (16) xuân thì
Thật thà hổng dối yêu vì hổng ngoa?
Han Sy gian dối không tha !
Han Sy khí phách hơn nhà đế vương
Nghe qua Nàng mắt nhướng trương
Phùng luôn hai má đỏ hường thưa ngay...

Chàng liền tặng nàng cái chai
Ngày cung kính đáp chanh đây biếu chàng
Anh hùng giục gió quan san
Miền Trung vào đến mở mang nghiệp đời
Vần thơ khí phách tuyệt vời
Hiên ngang oai dũng vòm trời ở trên
Tóc mây hai mái bồng bềnh
Dáng cao mười trượng ngông nghênh phi thường

Ớ này cô tím cô hường
cô vàng cô đỏ yêu thương thơ vào
Thu về đẹp mộng trăng sao
Lá phai màu phấn hồng đào đỏ mơ
Vui cùng huynh tỷ kết thơ
Cung tay kính chúc đề huề hoà vui

Thanh bình là đẹp lòng người
Thanh bình là ý nguyện trời ban cho
...

lathuphai

(kính Hansy ngài)



HAN SY KHÔNG GIẢ MÀ THẬT ?

Hàn Sy toàn thật vậy ha?
Chùi ui nào biết hoá ra thật ừ
Bây lớn 16 tuổi ưa
Ngoài Trung vô diệm lập ngư Đồng Nài (Nai - viết theo vần)

Hàn Sy 61 tuổi dài (í lộn 16 tuổi hài)
Vậy là em út thôn đoài thôn đông
Ở đây nhỏ nhít Hạc Hồng
Nhóc còn đôi tám tuổi còng lưng tưng
Quạt mỏi đôi cánh qua rừng
Vậy mà cũng được đứng cùng vai trên

Hàn Sy mười sáu thấp ệch
Tớ đây xưng chị gọi ềnh em Sy
Lại đây chị bảo cí nì
Cầm chổi quét rác bụi khi dơ nhà

Hàn Sy ra chợ mua trà
Hàn Sy trải chiếu lót hoa Thanh về
Duy Thanh tương lai anh rể
Hàn Sy luôn phải kính nể đấy à

Mấy điều chị dặn nhớ nha
Hàn Sy ngoan nhé em là em trai
Dặn xong chị phải đi ngay
Vào trường nộp gấp luận bài án văn

Khúc Niệm Từ


@ lathuphai ơi ! Nhớ bảo chú họ kiểm chứng đoạn thơ trên của em chai Hàn Sy nha ! ka ka kkakaaaaaaaaaaaaaaaaa Ối chời, vui quá ! Tiên xử bỉ hậu lai xử kĩ... hi hi hi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2012 23:49:13 bởi khucniemtu >
khucniemtu 23.02.2012 00:56:44 (permalink)
0




khucniemtu 23.02.2012 00:57:59 (permalink)
0



lathuphai 23.02.2012 01:01:34 (permalink)
0




Đông phong tuyết phủ đầy trời
Một màu trắng xoá phủ nơi dương trần
Xuân xa màu tuyết lan dần
Đường trần trắng xoá đầy sân trắng sầu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 01:03:38 bởi lathuphai >
lathuphai 23.02.2012 01:02:37 (permalink)
0




khucniemtu 23.02.2012 01:10:03 (permalink)
0



Hoa quỳnh nở rộ mùa đông
Giữa trời xanh thẵm mênh mông tiếng lòng
Trắng sao tất thảy màu trong
Thảnh thơi một cõi hư không vô hình
Một mình vui với tâm linh
khucniemtu 23.02.2012 02:34:55 (permalink)
0


Căn nhà nhỏ căn nhà em nho nhỏ
Khách đến thì mời khách hoà thơ vui
Vần thơ tình có bạn có tôi
Có cô, có chú , thầy ơi vui vầy


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 17:29:21 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 72 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9