CÁMƠN KHUCNIEMTU
Viết tặng KHUCNIEMTU
GỞI NIỆM TỪ
(Thay lời Ngocduythanh)
Không em hoang vắng đường xưa
Hoàng hôn sương lạnh đong đưa giọt tình
U buồn sợi nhớ vấn vương
Con tim se thắt , người thương xa rồi
Ngàn mây lơ lững buông trôi
Im lìm chiều xuống , chim thôi hót rồi
Em đi biền biệt ...tình ơi !
Một mình anh đợi lệ rơi ướt nhòa
Từ khi sông nước chia hai
U ơ anh gọi tên ai ...Niệm Từ!
Virginia, Feb. 23rd. 2012
motthoi
@ Cản ơn chú motthoi đã thay lời ngocduythanh gửi Niệm Từ, chúc chú vui sang tác nhiều bài thơ hay .
NHỪNG CHIỀU KHÔNG EM
Chim thôi hót rừng xưa hoang lạnh
Mây thôi trôi trời mất màu xanh
Mưa thu từng hạt rơi nhanh
Em đi biền biệt… tình anh ngậm ngùi
Không có em trùng vương biển nhớ
Sóng vỗ bờ thờ thẫn ước mơ
Lòng nghe tình ấy hững hờ
Để thơ đổ lệ… vu vơ giọt buồn
Tim se thắt … người thương không đến
Lỗi hẹn hoài… ai bắt đền ai!
Chiều nay vắng cả bóng ai
Vắng đi một nữa … còn ai đợi chờ…!
Ngọc Duy Thanh